1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí ....

Chủ đề trong 'Ninh Bình' bởi amduongvocuc, 28/03/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hoangminhcuong

    hoangminhcuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2004
    Bài viết:
    575
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay mệt thật, lâu lắm mới biết cảm giác ốm gì. Chẳng hiều vì sao ốm mới lạ chứ? Có lẽ dạo này ngủ không được ngon lắm, mà có được ngủ đâu cơ chứ. Vài đêm thức trắng suy nhược cơ thể trầm trọng. Chắc lại phải tự bồi bổ thôi còn phải chiến đấu một cuộc chiến lâu dài nữa chứ. Cuộc chiến mà chưa biết được địch ở chỗ nào nữa. Thế là vẫn đấu tranh bằng hình thức vận động tuyên truyền. Mà muốn thắng lợi tất nhiên là phải dùng bạo lực cách mạng rồi. Muốn dùng bạo lực phải biết chỗ địch ẩn nấp. Tóm lại mục tiêu truớc mắt vẫn là truy tìm tung tích của địch.
    Có ai biết thì chỉ hộ cho tôi với nhé?
  2. hoangminhcuong

    hoangminhcuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2004
    Bài viết:
    575
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay mệt thật, lâu lắm mới biết cảm giác ốm gì. Chẳng hiều vì sao ốm mới lạ chứ? Có lẽ dạo này ngủ không được ngon lắm, mà có được ngủ đâu cơ chứ. Vài đêm thức trắng suy nhược cơ thể trầm trọng. Chắc lại phải tự bồi bổ thôi còn phải chiến đấu một cuộc chiến lâu dài nữa chứ. Cuộc chiến mà chưa biết được địch ở chỗ nào nữa. Thế là vẫn đấu tranh bằng hình thức vận động tuyên truyền. Mà muốn thắng lợi tất nhiên là phải dùng bạo lực cách mạng rồi. Muốn dùng bạo lực phải biết chỗ địch ẩn nấp. Tóm lại mục tiêu truớc mắt vẫn là truy tìm tung tích của địch.
    Có ai biết thì chỉ hộ cho tôi với nhé?
  3. anhphuong86vn

    anhphuong86vn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    1.650
    Đã được thích:
    0
    tìm đc trò chơi mới trên máy nhà mình ,hay thế ,test IQ và luyện óc khá tốt ..nghĩ lại cảnh tối qua mình ngồi ngoài cửa ăn xôi mới buồn cười chứ,ngồi ăn như dân tị nạn chính cống ấy..hic ,lại còn suýt bị rết cắn lúc đêm nữa chứ,may mà đang nằm hóng chuyện với con bạn ko thì bị cắn là chắc ,hú vía ...hichic
    chiều ngồi nói chuyện với thằng bạn bên GT ,thấy nhẹ nhõm hơn nhưng có lẽ chỉ trong lúc đấy thôi..giờ mình hiểu đc rất nhiều điều và càng yêu mình hơn mình ạ ...rồi mọi chuyện sẽ tốt thôi...
    khi ở vào hoàn cảnh của mình ,em mới biết đc mình cảm thấy như thế nào bởi vì giờ đây em cũng đang phân vân ,và phải lựa chọn hướng đi cho bản thân ,ko biết sẽ phải quyết định như thế nào ..khi xa nhau ,em đã hiểu đc nhiều điều mà trước đây em ko nghĩ đc ...em chỉ biết rằng I love U so much ..
    tý nữa về xem phim ma,hic hôm trước xem kinh khủng quá,sợ thế ,ko biết tối nay chúng nó thuê phim gì
  4. anhphuong86vn

    anhphuong86vn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    1.650
    Đã được thích:
    0
    tìm đc trò chơi mới trên máy nhà mình ,hay thế ,test IQ và luyện óc khá tốt ..nghĩ lại cảnh tối qua mình ngồi ngoài cửa ăn xôi mới buồn cười chứ,ngồi ăn như dân tị nạn chính cống ấy..hic ,lại còn suýt bị rết cắn lúc đêm nữa chứ,may mà đang nằm hóng chuyện với con bạn ko thì bị cắn là chắc ,hú vía ...hichic
    chiều ngồi nói chuyện với thằng bạn bên GT ,thấy nhẹ nhõm hơn nhưng có lẽ chỉ trong lúc đấy thôi..giờ mình hiểu đc rất nhiều điều và càng yêu mình hơn mình ạ ...rồi mọi chuyện sẽ tốt thôi...
    khi ở vào hoàn cảnh của mình ,em mới biết đc mình cảm thấy như thế nào bởi vì giờ đây em cũng đang phân vân ,và phải lựa chọn hướng đi cho bản thân ,ko biết sẽ phải quyết định như thế nào ..khi xa nhau ,em đã hiểu đc nhiều điều mà trước đây em ko nghĩ đc ...em chỉ biết rằng I love U so much ..
    tý nữa về xem phim ma,hic hôm trước xem kinh khủng quá,sợ thế ,ko biết tối nay chúng nó thuê phim gì
  5. l_ascobic

    l_ascobic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2005
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    Ahton!
    em xin lỗi, em k0 thể quyết định dứt khoát được, em yếu đuối và mềm lòng quá, em đâu có mạnh mẽ như mọi người nghĩ, em k0 thể!....
    giá mà anh hiểu được, giá mà anh đọc được...giá mà em hiểu được tại sao anh lại bắt buộc em phải bỏ, dứt bỏ nó đâu phải chuyện dễ dàng, khó khăn nhất là đằng khác, anh k0 phải là em
    anh thậm chí còn chưa nói chuyện với em dài dài được đến lần thứ 3, thậm chí...
  6. l_ascobic

    l_ascobic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2005
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    Ahton!
    em xin lỗi, em k0 thể quyết định dứt khoát được, em yếu đuối và mềm lòng quá, em đâu có mạnh mẽ như mọi người nghĩ, em k0 thể!....
    giá mà anh hiểu được, giá mà anh đọc được...giá mà em hiểu được tại sao anh lại bắt buộc em phải bỏ, dứt bỏ nó đâu phải chuyện dễ dàng, khó khăn nhất là đằng khác, anh k0 phải là em
    anh thậm chí còn chưa nói chuyện với em dài dài được đến lần thứ 3, thậm chí...
  7. phuonganh_nb

    phuonganh_nb Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/08/2002
    Bài viết:
    1.264
    Đã được thích:
    0
    mấy nay mất điện suốt nóng wá , cả ngày mãi tối mỡi có điện , kéo dài 10 ngày thế ngày thì chết chứ còn gì là người nữa hix , nóng và bức xúc thật chán chả buồn đi học nữa hix mình chỉ muốn đc ở nhà thôi
  8. phuonganh_nb

    phuonganh_nb Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/08/2002
    Bài viết:
    1.264
    Đã được thích:
    0
    mấy nay mất điện suốt nóng wá , cả ngày mãi tối mỡi có điện , kéo dài 10 ngày thế ngày thì chết chứ còn gì là người nữa hix , nóng và bức xúc thật chán chả buồn đi học nữa hix mình chỉ muốn đc ở nhà thôi
  9. hoangminhcuong

    hoangminhcuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2004
    Bài viết:
    575
    Đã được thích:
    0
    Lại ốm nữa rồi, mệt quá chẳng làm được gì cả. Mọi việc chẳng tiến triển được gì hết. chán thật!
  10. hoangminhcuong

    hoangminhcuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2004
    Bài viết:
    575
    Đã được thích:
    0
    Lại ốm nữa rồi, mệt quá chẳng làm được gì cả. Mọi việc chẳng tiến triển được gì hết. chán thật!

Chia sẻ trang này