1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí ....

Chủ đề trong 'Ninh Bình' bởi amduongvocuc, 28/03/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hoangminhcuong

    hoangminhcuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2004
    Bài viết:
    575
    Đã được thích:
    0
    Lại ốm nữa rồi, mệt quá chẳng làm được gì cả. Hôm nào cũng lên mạng chờ đợi, mỗi hôm qua bận không lên được. Thế đấy chán thật!
  2. hoangminhcuong

    hoangminhcuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2004
    Bài viết:
    575
    Đã được thích:
    0
    Lại ốm nữa rồi, mệt quá chẳng làm được gì cả. Hôm nào cũng lên mạng chờ đợi, mỗi hôm qua bận không lên được. Thế đấy chán thật!
  3. l_ascobic

    l_ascobic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2005
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    tại sao con gái cho dù mạnh mẽ đến đâu vẫn mềm lòng? k0 ai cứng rắn thực sự được sao?
  4. l_ascobic

    l_ascobic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2005
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    tại sao con gái cho dù mạnh mẽ đến đâu vẫn mềm lòng? k0 ai cứng rắn thực sự được sao?
  5. hoangminhcuong

    hoangminhcuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2004
    Bài viết:
    575
    Đã được thích:
    0
    Đen quá, mãi hôm nay mới lấy được giấy thanh toán. Đi xin vài cái dấu mà lại là ngày nghỉ. Thứ 2 đã hết hạn chẳng biết có kịp nữa không?
  6. hoangminhcuong

    hoangminhcuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2004
    Bài viết:
    575
    Đã được thích:
    0
    Đen quá, mãi hôm nay mới lấy được giấy thanh toán. Đi xin vài cái dấu mà lại là ngày nghỉ. Thứ 2 đã hết hạn chẳng biết có kịp nữa không?
  7. girltimlanh85

    girltimlanh85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2003
    Bài viết:
    330
    Đã được thích:
    0
    Ngày hôm nay cũng giống tất cả mọi ngày,chán chết.Tháng 6 này cũng chán chết,thẻ xe bus không dán ,nên mình đành ngồi mốc mếp ở nhà, suốt ngày chỉ loanh quanh chợ búa.MÀ dạo này đầu óc lú lẫn hay quên quá,cứ phải leo lên leo xuống 5 tầm cầu thang chỉ để mua thêm quả chanh...ôi số phận tôi!
    Hai ngày nữa là thi thế mà chả muốn học một chút nào,dù mình có cố gắng thế nào, nó cũng cứ nhảy ra khỏi tầm tay mình.Học xong thì lại đến tập quân sự, oài oài 1 tháng ở Mai lĩnh thì thành ma đói mất(đúng là biết cách tra tấn học sinh).
  8. girltimlanh85

    girltimlanh85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2003
    Bài viết:
    330
    Đã được thích:
    0
    Ngày hôm nay cũng giống tất cả mọi ngày,chán chết.Tháng 6 này cũng chán chết,thẻ xe bus không dán ,nên mình đành ngồi mốc mếp ở nhà, suốt ngày chỉ loanh quanh chợ búa.MÀ dạo này đầu óc lú lẫn hay quên quá,cứ phải leo lên leo xuống 5 tầm cầu thang chỉ để mua thêm quả chanh...ôi số phận tôi!
    Hai ngày nữa là thi thế mà chả muốn học một chút nào,dù mình có cố gắng thế nào, nó cũng cứ nhảy ra khỏi tầm tay mình.Học xong thì lại đến tập quân sự, oài oài 1 tháng ở Mai lĩnh thì thành ma đói mất(đúng là biết cách tra tấn học sinh).
  9. hoangminhcuong

    hoangminhcuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2004
    Bài viết:
    575
    Đã được thích:
    0
    Chán quá, trong những lúc gấp rút thì lại ốm, sao mà đen thế không biết.
  10. hoangminhcuong

    hoangminhcuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2004
    Bài viết:
    575
    Đã được thích:
    0
    Chán quá, trong những lúc gấp rút thì lại ốm, sao mà đen thế không biết.

Chia sẻ trang này