1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí ....

Chủ đề trong 'Ninh Bình' bởi amduongvocuc, 28/03/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. girltimlanh85

    girltimlanh85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2003
    Bài viết:
    330
    Đã được thích:
    0
    hôm nay đã thi xong, chán mớ,học giời học đất,cuối cùng lại vào cái mình chưa học.Mình cứ đinh ninh sẽ ngồi cùng Hà gấu, nào ngờ cái trường điên của mình lại trộn lẫn học sinh của cả trường.Phòng thi toàn đứa lạ hươ lạ hoắc(chán lần 1),lớ ngớ thế nào vồ ngay phải cái bàn đầu,chả làm ăn được gì, ngồi ngáp lên ngáp xuống, bóp nặn mãi mới hết tờ 1(chán lần 2).Thôi thì đằng nào cũng thi xong roài,nhẹ người.
  2. girltimlanh85

    girltimlanh85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2003
    Bài viết:
    330
    Đã được thích:
    0
    hôm nay đã thi xong, chán mớ,học giời học đất,cuối cùng lại vào cái mình chưa học.Mình cứ đinh ninh sẽ ngồi cùng Hà gấu, nào ngờ cái trường điên của mình lại trộn lẫn học sinh của cả trường.Phòng thi toàn đứa lạ hươ lạ hoắc(chán lần 1),lớ ngớ thế nào vồ ngay phải cái bàn đầu,chả làm ăn được gì, ngồi ngáp lên ngáp xuống, bóp nặn mãi mới hết tờ 1(chán lần 2).Thôi thì đằng nào cũng thi xong roài,nhẹ người.
  3. anhphuong86vn

    anhphuong86vn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    1.650
    Đã được thích:
    0
    i''m down..so tired...
  4. anhphuong86vn

    anhphuong86vn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    1.650
    Đã được thích:
    0
    i''m down..so tired...
  5. l_ascobic

    l_ascobic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2005
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    chán quá, càng ngày mình càng ho nhiều, đầu óc lúc nào cũng đau như búa bổ, mà k0 uống thuốc được, Quỳnh mới nói cho mình biết là loại thuốc giảm đau mình hay dùng là quá mạnh, quá nhiều cafein, đi hỏi bác sĩ thì đúng thật, thế mà mình đã quá lạm dụng nó, gần hết 1 lọ rồi
    bao giờ mình cũng tự nhủ rồi mọi chuyện sẽ đi qua,
    và mọi thứ sẽ trở về như cũ, nhưng liệu có bao giờ nó sẽ k0 đi qua mà ở lại mãi mãi? như chuyện của H,mọi chuyện đã qua thật, nhưng mà là mất mát, mất mát quá lớn
    k0 biết đến bao giờ thì mình bỏ cuộc,k0 chịu đựng được nữa?...
  6. l_ascobic

    l_ascobic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2005
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    chán quá, càng ngày mình càng ho nhiều, đầu óc lúc nào cũng đau như búa bổ, mà k0 uống thuốc được, Quỳnh mới nói cho mình biết là loại thuốc giảm đau mình hay dùng là quá mạnh, quá nhiều cafein, đi hỏi bác sĩ thì đúng thật, thế mà mình đã quá lạm dụng nó, gần hết 1 lọ rồi
    bao giờ mình cũng tự nhủ rồi mọi chuyện sẽ đi qua,
    và mọi thứ sẽ trở về như cũ, nhưng liệu có bao giờ nó sẽ k0 đi qua mà ở lại mãi mãi? như chuyện của H,mọi chuyện đã qua thật, nhưng mà là mất mát, mất mát quá lớn
    k0 biết đến bao giờ thì mình bỏ cuộc,k0 chịu đựng được nữa?...
  7. negociateur

    negociateur Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2003
    Bài viết:
    671
    Đã được thích:
    0
    Mình đang chết dần, chết mòn???? Cuộc sống thật nhiều cái chán, nhiều cái .... linh tinh. Giá như có một điều gì đó để phấn đấu lâu dài, giá như mình ko sống ì trệ kiểu này.... Mình đang tự thụt lùi so với bè bạn, khi mình ko còn ý muốn phấn đấu........ Chán chường, mệt mỏi, căng thẳng, bức bối, bế tắc,.....
    Em thi xong rồi, giờ mình có thể nói ra mọi điều, giờ mình có thể bắt đầu sống cho mình, bắt đầu làm mọi điều mình đã gác lại, thế nhưng sao mình lại buồn, mình lại chán?????.........................................................
    Đời ********, mình chẳng còn biết mình là ai nữa. Khốn nạn!
  8. negociateur

    negociateur Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2003
    Bài viết:
    671
    Đã được thích:
    0
    Mình đang chết dần, chết mòn???? Cuộc sống thật nhiều cái chán, nhiều cái .... linh tinh. Giá như có một điều gì đó để phấn đấu lâu dài, giá như mình ko sống ì trệ kiểu này.... Mình đang tự thụt lùi so với bè bạn, khi mình ko còn ý muốn phấn đấu........ Chán chường, mệt mỏi, căng thẳng, bức bối, bế tắc,.....
    Em thi xong rồi, giờ mình có thể nói ra mọi điều, giờ mình có thể bắt đầu sống cho mình, bắt đầu làm mọi điều mình đã gác lại, thế nhưng sao mình lại buồn, mình lại chán?????.........................................................
    Đời ********, mình chẳng còn biết mình là ai nữa. Khốn nạn!
  9. phuonganh_nb

    phuonganh_nb Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/08/2002
    Bài viết:
    1.264
    Đã được thích:
    0
    Một ngày thật vui, chiều đi cổ vũ bóng đá cho lớp vui thật sao mình lại to mồm thế nhỉ ai cũng bảo thế xí hổ wá , nhưng lâu lắm rồi mình mới thấy thoải mái như thế , hét thoải mái chả fải suy nghĩ gì cả cười tẹt ga nhin chúng nó dá bóng mà mình chỉ muốn nhảy voà đá cùng nhưng mà .... hì đá xong lại còn về uống bia nữa chứ trời mình cũng làm cho 2 cốc liền hehe ... thôi giờ về đi ngủ cái đã mai lai lên lớp buôn tiếp về chuyện ngày hôm nay
  10. phuonganh_nb

    phuonganh_nb Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/08/2002
    Bài viết:
    1.264
    Đã được thích:
    0
    Một ngày thật vui, chiều đi cổ vũ bóng đá cho lớp vui thật sao mình lại to mồm thế nhỉ ai cũng bảo thế xí hổ wá , nhưng lâu lắm rồi mình mới thấy thoải mái như thế , hét thoải mái chả fải suy nghĩ gì cả cười tẹt ga nhin chúng nó dá bóng mà mình chỉ muốn nhảy voà đá cùng nhưng mà .... hì đá xong lại còn về uống bia nữa chứ trời mình cũng làm cho 2 cốc liền hehe ... thôi giờ về đi ngủ cái đã mai lai lên lớp buôn tiếp về chuyện ngày hôm nay

Chia sẻ trang này