1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí ....

Chủ đề trong 'Ninh Bình' bởi amduongvocuc, 28/03/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Feenux

    Feenux Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2005
    Bài viết:
    2.918
    Đã được thích:
    0
    Hì, vui quá...
    Chẳng biết lần này có như lần trước không, nhưng dù sao cũng vui....Ngốc.
  2. Feenux

    Feenux Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2005
    Bài viết:
    2.918
    Đã được thích:
    0
    Hì, vui quá...
    Chẳng biết lần này có như lần trước không, nhưng dù sao cũng vui....Ngốc.
  3. king_eric

    king_eric Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/10/2003
    Bài viết:
    1.221
    Đã được thích:
    0
    Về nhà vu_nokia chơi , nhiều chuyện vui muốn post nhưng tại lắm việc quá .
    Sau lần về NB này khám phá ra 2 điều
    -Uống rượu ngắm trăng rất hay
    -Đúng là NB 1 mình 1 kiểu , chả ở đâu có đua xe lam
  4. king_eric

    king_eric Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/10/2003
    Bài viết:
    1.221
    Đã được thích:
    0
    Về nhà vu_nokia chơi , nhiều chuyện vui muốn post nhưng tại lắm việc quá .
    Sau lần về NB này khám phá ra 2 điều
    -Uống rượu ngắm trăng rất hay
    -Đúng là NB 1 mình 1 kiểu , chả ở đâu có đua xe lam
  5. heart2heart

    heart2heart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2004
    Bài viết:
    432
    Đã được thích:
    0
    hum ni có đứa bạn kêu trời mưa , nhớ .....
    mièng kêu mièng chỉ thấy khó chịu , chã thấy nhớ cái đek jì cã !
    hum wa có đứa đi mua đồ lưu niệm, đọc được câu Thánh vịnh : Giận thì giận 1 phút giây, yêu thương thì thương cã cuộc đời ! Ờ ớ , sến bỏ bà !
    hum ni có đứa lên đọc cái tin nhắn cụt ngụt : Ừ phải !
    Ờ, chã hiểu là ừ phải cái gì nhỡ , cái thói kiệm lời ko bỏ được hay sao ý, nói thế bố ai hiểu , hờ hờ .Dưng mà dù sao kiệm lời còn hơn là ko nói lời nào. Ờ mà vẫn thấy ghét !
    hum wa có đứa vác 1 đống truyện về đọc để ko còn thời gian nghĩ ngợi và ol , hờ hờ, kết quả là hôm nay đi làm nó ngáp ngoạc cả miệng, uống cả ấm trà mà vẫn cứ vừa ngủ vừa làm việc. Thế mà vẫn xong việc sớm , thế có tài ko chứ . Hờ hờ, dưng mà đek có ai để khoe cả , buồn nhất à !
    hum ni ko biết HN có mưa ko nhỉ ?
  6. hoangminhcuong

    hoangminhcuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2004
    Bài viết:
    575
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay nhận được bằng tốt nghiệp, thế là hết nợ nần với trường. Kiếm việc làm ăn thôi
  7. vu_nokia

    vu_nokia Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    07/11/2004
    Bài viết:
    442
    Đã được thích:
    1
    Tối qua nằm ngủ tự nhiên mơ mình từ trên cao ngã xuống,hix mình chưa bao giờ mơ ngủ cả,nghĩ ra thì cũng đúng đời mình lúc lên voi lúc xuống chó,lúc thì bay cao tít lúc rơi phịch phát xuống đất,chả được lúc nào yên ổn cả.Đời còn nhiều cái phải suy nghĩ!
  8. vu_nokia

    vu_nokia Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    07/11/2004
    Bài viết:
    442
    Đã được thích:
    1
    Hix trời mưa to quá,mưa hôm nay nhớ mưa ngày xưa!Trời đổ mưa cho phố vắng thênh thang khơi lòng bao nỗi nhớ,trời đổ mưa cho ướt áo em tôi,mưa rơi từ bao giờ..........
  9. l_ascobic

    l_ascobic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2005
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    chà, lâu lắm mới vào lại box, nhớ mọi người quá. Về quê! gần 20 ngày k0 ra khỏi nhà, à chỉ có 2 lần ra đi vài bước để đi ăn sáng, chán quá
    hôm nay lại dọn dẹp, tự dưng hứng lên dọn, đó là cái việc muốn vứt bỏ, chôn sâu 1 số thứ và cũng là cái việc tìm lại 1 số thứ đã bị chôn vùi từ lâu, bao nhiêu là kỉ niệm... Nhất là hồi bé, sao mình hay nghĩ đến cái chết thế, có đứa nào k0 cho mình chơi cùng, mình cũng nghĩ 1 ngày nào đó mình sẽ chết để nó hối hận, có con mèo đen của mình bị ô tô cán, mình cũng mong được chết vì nó là đứa bạn thân nhất của mình... Càng lớn càng k0 dám nghĩ đến cái chết nữa, chết đâu phải đơn giản, có lẽ mình " chưa đủ trình" để nghĩ đến điều ấy...
  10. TTBG

    TTBG Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2005
    Bài viết:
    491
    Đã được thích:
    0
    23h01 France : CẢm giác lạ quá ,3 năm xa NB rồi ,hôm này tự nhiên lang thang thế nào lại gặp được đúng Box Ninh Bình ,vui có ,mà buồn cũng có ,đọc bài của mọi người mới thấy mình đã xa NB nhiều quá rồi . Any way ,thật là vui vì NB chúng ta cũng có 1 nơi hội tụ vui vẻ như thế này

Chia sẻ trang này