1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí ....

Chủ đề trong 'Ninh Bình' bởi amduongvocuc, 28/03/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vu_nokia

    vu_nokia Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    07/11/2004
    Bài viết:
    442
    Đã được thích:
    1
    Hê hê đô?ng chí ơ? chôf na?o ơ? Pháp?em có ba? chị đang ơ? Pháp!
  2. king_eric

    king_eric Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/10/2003
    Bài viết:
    1.221
    Đã được thích:
    0
    Cách đây 1 năm đang ở ND với nhiều điều ....bây giờ lại có nhiều điều .... 1 năm sau sẽ có cái gì ?
  3. TTBG

    TTBG Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2005
    Bài viết:
    491
    Đã được thích:
    0
    to Vu nokia : TTBG ở Toulouse ,còn chị bác ở đâu thía ? mà sao ko thấy cái mục Quote để trích dẫn bài của bác nhỉ ? hic ,diễn đàn này làm kiểu cũ quá ,hay mới quá nên ttbg xử dụng khó vật ,hic hic
  4. vu_nokia

    vu_nokia Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    07/11/2004
    Bài viết:
    442
    Đã được thích:
    1
    Chị em ơ? Paris,cufng đang du học bên đó,sắp sư?a lấy bă?ng master,tươ?ng gâ?n chôf nhau thi? sang ma? giao lưu với đồng hương cho đỡ buồn
  5. atpro_rocket

    atpro_rocket Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2005
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    0
    càng ngày càng cảm thấy cuộc sống có nhiều điều mình không biết,đã tự nhủ lòng mình là sẽ không thèm biết,rồi lúc vô tình biết rồi thì bắt đầu thấy hồi hận vì mình không biết,sau đó lại thấy tiếc là mình đã biết,biết rồi lại phải hối hận.
    mà sao mọi thứ cứ như ở ngay trước mắt mình thế,nó luôn cố làm cho mình biết,hoặc là với cái mặt mà mình không muốn biết,giá như mình cứ thu mình lại mãi để không phải biết cái gì thì sao nhi?vậy thì nhưng cái mình muốn biết cũng sẽ không biết đươc!
    Sao mà cuộc sống lắm lúc phức tạp thế chứ?sao em không có hiểu anh?em nói sau này vì công việc em có thể sẽ ít quan tâm đến anh?!không sao!thế thì anh sẽ quan tâm đến em thôi,chẳng khác gì cả!nhưng,thế thì bây giờ em hãy quan tâm hơn tới anh 1 chút,hơn nữa nhé!để bù đắp cho những ngày sau này,bởi anh rất hy vọng vào nó,anh muốn em biết điều đó,mà,anh tin là em cũng đang nghĩ vậy!
    Những điều anh muốn biết là những điều em đang nghĩ,để anh hiểu em và care cho em hơn!đừng nói em không cần nhé,như lần ngày xưa anh đòi đưa em về ấy,em cũng nói không cần,nhưng anh muốn''!
    Trời hôm nay sáng quá em kìa..
  6. vu_nokia

    vu_nokia Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    07/11/2004
    Bài viết:
    442
    Đã được thích:
    1
    Một nga?y đen tối cu?a Vu_nokia,tiê?n hết,bụng đói,không ai biết mi?nh đang nghif gi????Tự nhiên the?m có một ngươ?i đê? chia se?,nhưng ma? không biết ti?m ai?môfi đứa môfi việc ti?m đc cufng khó!Nếu có kiếp sau mi?nh xin la?m loa?i chim,tự do chắp cánh bay mafi,bay đến cho tận cuối trơ?i!
  7. king_eric

    king_eric Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/10/2003
    Bài viết:
    1.221
    Đã được thích:
    0
    Tự nhiên phóng từ HN ---> Phủ lý rồi phóng về , trời đêm , mát , vui vẻ , thoải mái , nhớ lại những kỉ niệm xưa , nhớ ....
  8. phuonganh_nb

    phuonganh_nb Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/08/2002
    Bài viết:
    1.264
    Đã được thích:
    0
    Chán wá , nằm bẹp dí ở nhà chả làm gì cứ bức bối thế nào ấy, cũng chả buồn đi đâu , sao làm cái gì cũng thẫy chán thế này , mong nhanh nhanh đến cuối tháng để mình đc vào trong kia chơi với con Bò ko biết nó đi tình nguyện về chưa ko thì vào đó cũng vô nghĩa, hôm nay nhận đc wà của nó , mày à nó thật ngộ tao rất thích ,..... mong sớm gặp đc mày
  9. TTBG

    TTBG Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2005
    Bài viết:
    491
    Đã được thích:
    0
    to vunokia : paris thì cách chỗ ttbg đến 700km ,cũng xa lém ,nhưng đi lại ko có vấn đề ,chị của cậu tên gì ?biết đâu lại quen cũng nên
  10. vu_nokia

    vu_nokia Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    07/11/2004
    Bài viết:
    442
    Đã được thích:
    1
    Chị của em tên Hà,biết không?

Chia sẻ trang này