1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí ....

Chủ đề trong 'Ninh Bình' bởi amduongvocuc, 28/03/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. king_eric

    king_eric Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/10/2003
    Bài viết:
    1.221
    Đã được thích:
    0
    Chán quá . Được 1 ngày vui lại 1 ngày buồn . Chả có gì để mất cả ...
  2. TTBG

    TTBG Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2005
    Bài viết:
    491
    Đã được thích:
    0
    PA làm ttbg cũng nhớ lại cảnh ngày xưa ,những ngày mưa nhàn hạ ,chả có việc gì chơi ( thậm chí khi có tiết học cũng cúp cua ,đi dầm mưa cho sướng ) đi mãi đến khi chán rồi luớt vào 1 quán ốc luộc Nhung hay Dậu chén vài bát ốc + vài cốc sữa chua rồi mới về nhà như kiểu đi học về bị mưa ướt ==>> Mẹ thương xót con gái cứ suýt xoa mãi ,hè hè ,mà ngày đó bụng tốt thật ,chiến đủ thứ bụng vẫn ngon lành ,bây h thì qua đi rồi cái thời oanh liệt ấy
  3. hoangminhcuong

    hoangminhcuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2004
    Bài viết:
    575
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua về mưa từ HN về NB may mà vẫn còn trẻ, khoẻ không nằm lăn ra rồi. Tối qua giao lưu Empires mà thấy trình mình xuống cấp quá. Lại phải ôn lại bài thôi
  4. vu_nokia

    vu_nokia Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    07/11/2004
    Bài viết:
    442
    Đã được thích:
    1
    Vu_nokia đã bị trả về địa phương vì một số lí do ngớ ngẩn,cuộc đời bị rẽ ngang chỉ vì vài lời phàn nàn,nhận xét không chính xác!Không biết đến bao giờ mới ra lại Hà Nội,cuộc đời đã lấy đi nhiều thứ nhưng cũng cho mình nhiều thứ,kinh nghiệm sống,những người bạn tốt!Hẹn các bác một ngày gần đây Vu_nokia sẽ tái xuất giang hồ,bi giờ phải về ở ẩn tại Ninh Bình một thời gian!Mọi liên lạc bị gián đoạn kể từ khi bài viết này được post lên!
  5. girltimlanh85

    girltimlanh85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2003
    Bài viết:
    330
    Đã được thích:
    0
    PA làm ttbg cũng nhớ lại cảnh ngày xưa ,những ngày mưa nhàn hạ ,chả có việc gì chơi ( thậm chí khi có tiết học cũng cúp cua ,đi dầm mưa cho sướng ) đi mãi đến khi chán rồi luớt vào 1 quán ốc luộc Nhung hay Dậu chén vài bát ốc + vài cốc sữa chua rồi mới về nhà như kiểu đi học về bị mưa ướt ==>> Mẹ thương xót con gái cứ suýt xoa mãi ,hè hè ,mà ngày đó bụng tốt thật ,chiến đủ thứ bụng vẫn ngon lành ,bây h thì qua đi rồi cái thời oanh liệt ấy
    he he,bác giống em wá,hôm qua cứ tưởng mình còn phong độ như xưa,dầm mưa 1 trận ,,về ốm bết lết ở nhà,hị hị
  6. king_eric

    king_eric Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/10/2003
    Bài viết:
    1.221
    Đã được thích:
    0
    Mấy ngày hôm nay đau cả đầu . Mệt , vớ vẩn ....
    Thôi từ giờ mình mặc kệ đời.... đến đâu thì đến
  7. phuonganh_nb

    phuonganh_nb Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/08/2002
    Bài viết:
    1.264
    Đã được thích:
    0
    đúng là, tránh mưa online thì gặp 1 đứa tự cho mình là điên.... , đúng là ở đời lắm chuyện phức tạp wá yêu đương làm cho những kẻ... trở thành điên loạn hết, ko biết đâu mà lường ai đó lại vớ fải thằng điên thì tội cái thân, đề fòng haha....
  8. abc_ninhbinh

    abc_ninhbinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2005
    Bài viết:
    140
    Đã được thích:
    0
    Ôi cái chị này phát ngôn chán quá, khi yêu con người ta đâu còn tỉnh táo giống như con sáo, mà khi yêu thì người ta giông như một người điên, do đó không có gì lạ cả
  9. king_eric

    king_eric Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/10/2003
    Bài viết:
    1.221
    Đã được thích:
    0
    Nói thì cứ nói thẳng ra vòng vo làm gì . Ừ đấy , điên đấy .Mie cả 1 đêm ko được ngủ , sáng dậy phải đi làm , đến lúc gặp bạn PA , nguời đang quay cuồng
    Nguyên nhân nó thế này nè
    Chả là tớ làm kinh doanh cho 1 công ty , mang tiếng làm kinh doanh nhưng kiêm luôn cả kỹ thuật ,đen đủi thế nào sếp cử đi giao máy ở chỗ cái nhà 16 phố thuốc bắc , đen cho tớ làm sao máy cứ chạy ở công ty thì Ok còn mang đến nhà khách thì die bất kì tử , tớ còn bị mắng té tát , hix mang về công ty thì con main đó giết 6 cái nguồn , hehe oan khuất oan khuất mới được khôi phục danh dự
    Còn mấy con vịt NB thì chua đủ trình để Eric buồn và điên đâu ...
    Được king_eric sửa chữa / chuyển vào 16:16 ngày 26/07/2005
  10. abc_ninhbinh

    abc_ninhbinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2005
    Bài viết:
    140
    Đã được thích:
    0
    Nè bác King thân mến, Người Ninh Bình và bác có thù oán không đội trời chung không? mà bác cứ báo thù thế?, thực ra người Ninh Bình đâu phải là "con vịt" như bác nói, phải bình tĩnh thương lượng chứ, con main của bác bị ẩm-->chập cắm nguồn vào là die đó là điều tất nhiên thôi. Chúc bác lần sau làm việc may mắn và hiệu quả hơn.
    Bibi

Chia sẻ trang này