1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí ....

Chủ đề trong 'Ninh Bình' bởi amduongvocuc, 28/03/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. king_eric

    king_eric Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/10/2003
    Bài viết:
    1.221
    Đã được thích:
    0
    Có phải tại tớ làm đâu mà biết , cả lô đấy bị cả hehe. Cho chết cụ mấy thằng bảo hành đi .
    À chả là đọc bài của em Phương Anh cáu quá , quát 1 2 câu cho nó có khí thế ko lại bảo sợ vợ ...
  2. TTBG

    TTBG Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2005
    Bài viết:
    491
    Đã được thích:
    0
    ặc ,bác quát vợ bác mà làm cả nhà giật mình ,hic hic ,mà bác cứ hay chơi trò vơ nắm hết cả đũa ấy nguy hiểm phết đấy
  3. phuonganh_nb

    phuonganh_nb Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/08/2002
    Bài viết:
    1.264
    Đã được thích:
    0
    Những người như ông thì cũng chỉ đến đây thôi, ông cũng làm sao đủ trình để mà đòi điên với chả buồn với chúng tôi, ăn nói vơ đũa cả nắm như thế thì cứ liệu đấy , cái kiểu fát ngôn như ông rất khó chịu và bực mình.
    ngồi đọc bài định vào viết mấy dòng NK thì đọc đc những bài này, ko biết rằng topic nay có còn là nhật ký nữa hay ko nữa, chả buồn viết lách gì nữa
  4. king_eric

    king_eric Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/10/2003
    Bài viết:
    1.221
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua khởi đầu ở 3D kết thúc ở W-C .Khà khà .
  5. phuonganh_nb

    phuonganh_nb Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/08/2002
    Bài viết:
    1.264
    Đã được thích:
    0
    Mấy hôm nay ngày nào cũng như ngày nào thế này, chả bít làm gì cả buồn wá. Đi chơi sao mà mình chả có hứng thú gì với những nơi đó cả, chỉ đến thế thôi mà. Thương chị wá mà ko làm gì đc, cả nhà ai cũng buồn khi nghĩ đến chị, khi đi đến đó mình ko còn nghĩ đc gì nữa 1 cảm giác rất khó tả, ko biết nói gì khi đứng đó chỉ biết nhìn sao mình vô dụng thế, ...., vậy mà cũng đã đc hơn 1 tháng rồi vậy mà cả nhà ko ai có thể wên đc chị, ai cũng có cảm gíac chị đi làm ở đâu đó thật xa chứ ko ai kể cả em ko dám chấp nhận sự thật này chị ạ. Chị đã để lại trong lòng mọi người trong gia đình 1 nỗi thương nhớ ko thể nào nói đc, em........
  6. hoangminhcuong

    hoangminhcuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2004
    Bài viết:
    575
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay đen vãi lúa . Có việc phải trong 1 tháng nhưng thất nghiệp chỉ trong 1 ngày? củ chuối . Chẳng biết tháng này còn bao nhiêu vận đen nữa
  7. TTBG

    TTBG Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2005
    Bài viết:
    491
    Đã được thích:
    0
    bùn ngủ quá ,đi ngủ thoai
  8. hoangminhcuong

    hoangminhcuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2004
    Bài viết:
    575
    Đã được thích:
    0
    Đen quá, vừa bị đuổi việc, đánh fỏm cũng thua liên tục CHÁN
  9. phuonganh_nb

    phuonganh_nb Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/08/2002
    Bài viết:
    1.264
    Đã được thích:
    0
    mơ ước thật nhiều nhưng nắm giữ trong lòng bàn tay quá lâu cho nên chúng đã trở thành cát bụi.
  10. l_ascobic

    l_ascobic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2005
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    ha` ha` tôi cũng thích viết vào đây, hôm nay bị bà mẹ chồng tương lai " nói chuyện thẳng thắn" , cáu thật, chạm tự ái của nhau rồi chứ có đùa đâu, chẳng lẽ bye bye luôn, gần 3 năm chứ có ít đâu, k0 biết phải làm gì bây giờ. mình tự dưng rất muốn tiếp tục, nhưng mặt khác lòng tự ái lại k0 ngăn lại, làm sao bây giờ?

Chia sẻ trang này