1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí ....

Chủ đề trong 'Ninh Bình' bởi amduongvocuc, 28/03/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. duyhiep1984

    duyhiep1984 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2004
    Bài viết:
    335
    Đã được thích:
    0
    Đá bóng gì vui vậy cà, chắc lại bóng d*....đây mà, đúng là người gầy thầy..!
  2. hoangminhcuong

    hoangminhcuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2004
    Bài viết:
    575
    Đã được thích:
    0
    Đen thật, sáng nay đi đá bóng gặp mưa, chẳng ma nào đến, lượn xuống BK cũng mưa, ngồi mạng chậm như con rùa
  3. hoangminhcuong

    hoangminhcuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2004
    Bài viết:
    575
    Đã được thích:
    0
    Chán quá, đang làm ở nơi chat chit thoải mái, giờ chuyển về chỗ buồn rười rượi
  4. hoangminhcuong

    hoangminhcuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2004
    Bài viết:
    575
    Đã được thích:
    0
    Trời bắt đầu cũng đang se se lạnh và thế là một bài hát nữa lại vang lên:
    "Chỉ còn 1 chiếc lá cuối thu.....mỏng manh..?"
  5. hoangminhcuong

    hoangminhcuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2004
    Bài viết:
    575
    Đã được thích:
    0
    Ban ngày đi làm, tối về chiến đế chế, hết việc!
  6. vu_nokia

    vu_nokia Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    07/11/2004
    Bài viết:
    442
    Đã được thích:
    1
    Dạo này chán thế không biết nữa,mấy đứa bạn rủ đi chơi thì hẹn hò như cái bẹn bò!
  7. king_eric

    king_eric Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/10/2003
    Bài viết:
    1.221
    Đã được thích:
    0
    Mày chỉ thế thôi !
  8. hoangminhcuong

    hoangminhcuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2004
    Bài viết:
    575
    Đã được thích:
    0
    Hôm quá đen quá lây sang cả hôm nay, hi vọng chiều nay sẽ tốt đẹp hơn?
  9. phuonganh_nb

    phuonganh_nb Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/08/2002
    Bài viết:
    1.264
    Đã được thích:
    0
    Mình đã muốn đi, mình đã quyết định như thế dù trước mắt mình là những trông gai trước mắt mình cũng kệ, mình sẽ coi đó như là 1 bài học cuộc sống dành cho mình, chưa ai trong nhà biết mình sẽ làm điều này , nói ra sợ mẹ sẽ ko cho mình đi mất nhưng lại nhưng mình sẽ cố gắng thuyết fục mẹ để cho mình đi , mình chỉ nghỉ học có chưa đến 2 tuần thôi mà. trong thời gian đó mình sẽ đc biết thêm bao nhiêu thứ, mà ở trong cái môi trường mình đang học sẽ ko có những điều đó, tự cho mình quyết định 1 thứ gì đó đi nào, vẫn còn fân vân nhiều lắm vì nó đến với mình mới từ hôm wa tới giờ quá nhanh cho 1 cuộc hành trình mới .
    Cho dù fía trước có vất vả hay là những gì đi nữa chỉ cần anh Thắng gọi điện cho mình là mình vác balô đi ngay, làm 1 ly cho thêm khí thế, nhẩm bài hát mà mình vẫn hay hát,
  10. l_ascobic

    l_ascobic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2005
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    Gió đìu hiu sông Dịch lạnh ghê
    Tráng sĩ một đi không trở về

Chia sẻ trang này