1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí ....

Chủ đề trong 'Ninh Bình' bởi amduongvocuc, 28/03/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. l_ascobic

    l_ascobic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2005
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    Nỗi niềm chi rứa Huế ơi
    Mà mưa xối xả trắng trời Thừa Thiên
  2. hoangminhcuong

    hoangminhcuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2004
    Bài viết:
    575
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua vào KTXNN xem các em hát. Phê thật
  3. vu_nokia

    vu_nokia Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    07/11/2004
    Bài viết:
    442
    Đã được thích:
    1
    Hôm qua rủ mấy con bạn HN về Cúc Phương chơi,đúng lúc papa đi vắng để ôtô ở nhà,mình nổi hứng đánh ôtô đi Cúc Phương chơi,lúc về cái ngõ hẹp quá căn dek chuẩn bị xước mất tí ở mũi xe,papa phát hiện xạc cho 1 trận tơi bời,mình tức quá bỏ đi lang thang,sắp đến ngày thi rồi không biết papa có tha thứ cho để còn về mà thi không?Chán quá !
  4. anhphuong86vn

    anhphuong86vn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    1.650
    Đã được thích:
    0
    viết Nhật kí trung thực vô tư quá nhỉ ! ha ...ha
  5. king_eric

    king_eric Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/10/2003
    Bài viết:
    1.221
    Đã được thích:
    0
    Sự thật còn cay đắng hơn đấy
  6. phuonganh_nb

    phuonganh_nb Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/08/2002
    Bài viết:
    1.264
    Đã được thích:
    0
    Thế là đã về tới nhà sau 2 tuần xa rời với cái cuộc sống đầy bụi ngột ngạt này, chuyến đi đã để lại trong mình thật nhiều kỉ niệm , nói chung là nhớ núi rừng Thâng Bấc wá đi mất 1 nơi ko khí trong lành , cuộc sống yên ả những con người nơi đây hiền lành và tốt bụng nhớ những lúc đi làm về nằm dài dưới sân bóng ngắm nhìn bầu trời mây núi thật yên bình biết bao, nhớ những lúc cố gắng leo leo va leo lên tít cái đỉnh núi cao ngất cách mặt nước biển những gẫn 900m , nhớ những tiếng chim hót líu lo trong rừng nhớ những mùi hôi của thú rừng vào mỗi buổi sáng , nhớ cái lạnh cóng của núi rừng Tát Kẻ tất cả đã để lại trong mình nhiều kỉ niệm wá đi mất, ai cũng nói nhất định sẽ quay trở lại nơi đây 1 lần nữa, mình trở lại để thấy bé Nga và bé Đức lớn đến chừng nào rồi chứ nhớ 2 đứa cháu nhở hiền và nhút nhát kia wá đi mất, hằng ngày đi về mệt mỏi như thế nhưng khi nhìn thấy bé Đức cười là cô đã thấy wên hết mệt mỏi rồi cô nhớ bé Đức của cô lắm, nhớ bếp lửa nhớ nhà sàn wá đi thôi,
    Tất cả chỉ là nỗi nhớ giờ mình lại quay về với cuộc sống của mình, cảm ơn Tát Kẻ đã cho mọi người 1 cuộc sống thanh bình như thế , mình cũng sẽ nhớ mãi những người sống chung với mình trong 1 thời gian ngắn vừa qua cùng sống và làm việc hết sức mình, cảm ơn tất cả sự chăm sóc của anh chị dành cho đứa em gái bé nhất của TB , tuy là ko con sống chung như những ngày đã wa nhưng em luôn nhớ mọi người , nhớ lắm .
  7. hoangminhcuong

    hoangminhcuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2004
    Bài viết:
    575
    Đã được thích:
    0
    Nhớ quê hương lém rồi, về quê thui!
  8. phuonganh_nb

    phuonganh_nb Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/08/2002
    Bài viết:
    1.264
    Đã được thích:
    0
    Chán wá đi thôi, mình chỉ muốn lượn đi đâu đó thật xa đợi kết wả rồi báo mình truọt thì chết đi cho xong hix, muốn khóc wá .
    Làm mọi thứ mà ko nên hồn gì cả , tại mình ham chơi wá ư , ko biết có fải như thế ko nhỉ , học với chả hành chả hiểu hôm nay mình viết cái gì vào đó thế ko biết, làm bài như con dở hơi ấy , cú wá nhầm lung tung hết cả .
    Chiều nay mình làm gì nhỉ , mai lại đi rồi chả buồn làm 1 cái gì nữa , chả hiểu mình đang nghĩ gì nữa . Sáng hôm nay chán thật đấy mình chả buồn nghĩ và làm cái gì nữa, lại thấy nhớ NH rồi , 1 nơi thật thanh bình chả fải nghĩ cái gì cả đi cả ngày rồi chiều về nằm dài trên sân bóng nhìn lên bầu trời 1 cảm giác khó tả thật , nhớ núi rừng ôiiiiiiiiiiii nhớ tất cả nơi đó .
  9. vu_nokia

    vu_nokia Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    07/11/2004
    Bài viết:
    442
    Đã được thích:
    1
    Sắp Nam tiến rồi chán vãi !
  10. hoangminhcuong

    hoangminhcuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2004
    Bài viết:
    575
    Đã được thích:
    0
    Hic hic, có lẽ hơi buồn một chút
    Im lặng? một câu hỏi không có lời đáp!

Chia sẻ trang này