1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí ....

Chủ đề trong 'Ninh Bình' bởi amduongvocuc, 28/03/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. phuonganh_nb

    phuonganh_nb Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/08/2002
    Bài viết:
    1.264
    Đã được thích:
    0
    Thế hử, thương wá cơ đợi chuyển fát nhanh về nhá, ở đây bà chị rà này cũng có yên thân đâu, chạy như ngựa mấy ngày hôm nay đây này trời thì lạnh thấu xương, thôi chịu khó ăn uống cho cẩn thận. cuối tuần lên đây đi ăn ăn ốc xào là khỏi hết.
  2. minhduc102nb

    minhduc102nb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2005
    Bài viết:
    130
    Đã được thích:
    0
    Xin chào cả nhà .Cả năm rồi mới gặp lại .
    Hôm nay vừa ngủ dậy ko hiểu sao lại thấy buồn buồn
    (ko biết hôm qua minh có mất cái gì không nhỉ)
    Vừa lên đã găp ngay bác vu_nokia
    nghe nói bác chuyển vào trong miền nam rồi hả
    vào trong đó làm ăn có khá không.
    À ,,,,,,,,,,,,,,, Có bác nào ở khu NGUYỄN TRÃI không anh em họp mặt giao lưu chút . dạo này lắm chuyện quá chắc stress nặng mất rồi .
    có bác nào quan tâm đến vụ này nhắn cho em nhé
  3. phuonganh_nb

    phuonganh_nb Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/08/2002
    Bài viết:
    1.264
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay làm đc nhiều việc wé nên tâm trạng thấy vui vui . Lại còn nghe bác VTB nói sắp có 2 ngày lên NH nữa chứ ko bít thế nào đây nhưng mà thấy hào hứng như vừa nhận đc wà ấy, ngộ thật.
  4. blackman_sv

    blackman_sv Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2005
    Bài viết:
    165
    Đã được thích:
    0
    1 ngày trống rỗng! Suốt ngày chẳng được tích sự gì, sáng thì ngủ tới 11h , chiều đi học mà chẳng được chữ nào vào đầu, chiều tối tới giờ thì lang thang mấy quán cafe. Có bác nào thấy cuộc đời vô nghĩa như em không!..hic ...hic
  5. phuonganh_nb

    phuonganh_nb Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/08/2002
    Bài viết:
    1.264
    Đã được thích:
    0
    Ko có gì là vô nghĩa cả mình fải tự làm cho nó có ý nghĩa chứ.
    Lúc chiều vào thăm anh nằm bệnh viện nhìn bác ấy chò mổ mà thương wá, chỉ mong bác ấy chóng bình fục để còn đc bác ấy dẫn đi chơi.
    Về thì nhìn thấy bà đó ngứa mắt wá đi luôn, h ko bít thế nào khổ wá lang thang thế này đây thuê nhà mà ko cho ở mới akay chứ, thôi học đã đến đâu thì đến chiến đấu với bà này dần dần vậy .
  6. anhphuong86vn

    anhphuong86vn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    1.650
    Đã được thích:
    0
    1ngày mưa! ướt át ...
  7. phuonganh_nb

    phuonganh_nb Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/08/2002
    Bài viết:
    1.264
    Đã được thích:
    0
    Uh! 1 ngày ươt át wá fải ko . Sáng bảnh mắt chưa ăn uống gì đã hùng hục fi xe đưa cô iem ra bến xe về nhà, mưa ướt như chuột.
    Thoai đi ăn cái j đã đói lắm roài.
    Xém wên chuác iem của chị có 1 ngày thật vui vẻ, và mang hoa về cho chị "rà" này với nhé. con Trâu nó về trưa nay đấy, ko học thì về chơi với chúng nó.
  8. anhphuong86vn

    anhphuong86vn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    1.650
    Đã được thích:
    0
    P hâm lại bị anh Halley gà rồi ! chết cười ! bà fải hiểu anh Halley nhà mình tinh quái đến mức độ nào đấy chứ
  9. susanamaro

    susanamaro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2005
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    Tại sao lại có người chỉ có nhắn tin vào tầm 2h đêm thì mới nhắn lại và chỉ nhắn lại vào tầm đó thôi nhỉ?cái ông này buồn cưới thật, lúc nhắn thì tình củm ghê mà lúc mình phone đến thì chỉ nói mỗi 1 câu "Em đi ngủ đi!" Chán ghê cơ! Lại còn cái từ "fozel" nghĩa là gì k0 biết nữa.Học chung giảng đường nhưng mà kỳ này chẳng có môn nào điểm danh ác liệt nên ổng rất lười đi học, học được 9 tuần rồi mình mới thấy đi được 3 buổi, khó tiếp cận! Từ lúc biết mình là ai rồi mình cũng đã gặp lại đâu, k0 biết giờ gặp thì thế nào nhỉ?Lạ nhất là những lúc mình muốn nhắn hay gọi cho "bạn ấy", nhưng mình cố kiềm chế lại, thì lại gọi hoặc nhắn cho người này, và chỉ thích cho người này thôi chứ k0 phải ai khác. đó k0 phải là " thay thế" , lấp khoảng trống, đó cũng chẳng phải là thần tượng như mình vẫn nói với mọi người vì mình đã bao giờ xem trận đấu nào của ổng đâu.Thế đó là gì nhỉ, là những lúc buồn có người để nói chuyện? Là những lúc trống rỗng có cái để chờ đợi, mong chờ?Là có chuyện để buôn cho vui?...
  10. phuonganh_nb

    phuonganh_nb Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/08/2002
    Bài viết:
    1.264
    Đã được thích:
    0
    khó hiểu!!!!!!!!!!!!!!!
    thế là yên ổn ở nhà rùi!!!!!!!!!!!!!!

Chia sẻ trang này