1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí ....

Chủ đề trong 'Ninh Bình' bởi amduongvocuc, 28/03/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. anhphuong86vn

    anhphuong86vn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    1.650
    Đã được thích:
    0
    ơ..hơ .hơ ..chả hỉu sao dạo này mình lại hay có câu này ở status như thế..quái thật ..tuần sau là mình lại vào khuôn phép roài ..hờ nhanh thật đấy ..lúc đầu ở nhà thì thấy buồn chán nhưng mà khi thích nghi đc roài thì fải đi học ..chán thật .
    lũ nhóc đi rùi thấy nhà bùn hẳn ..đc 3ngày nhà nhộn nhịp bi giờ lại bình thường roài ..mình mà ko vướng học thì đc ngay 1chuyến du Nam ..tiếc thật ..

    to life is to die wherever to life is to fighttham chết sợ sống
    [​IMG]
  2. anhphuong86vn

    anhphuong86vn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    1.650
    Đã được thích:
    0
    ơ..hơ .hơ ..chả hỉu sao dạo này mình lại hay có câu này ở status như thế..quái thật ..tuần sau là mình lại vào khuôn phép roài ..hờ nhanh thật đấy ..lúc đầu ở nhà thì thấy buồn chán nhưng mà khi thích nghi đc roài thì fải đi học ..chán thật .
    lũ nhóc đi rùi thấy nhà bùn hẳn ..đc 3ngày nhà nhộn nhịp bi giờ lại bình thường roài ..mình mà ko vướng học thì đc ngay 1chuyến du Nam ..tiếc thật ..

    to life is to die wherever to life is to fighttham chết sợ sống
    [​IMG]
  3. phuonganh_nb

    phuonganh_nb Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/08/2002
    Bài viết:
    1.264
    Đã được thích:
    0
    Lâu ko thấy nó online vào đây buồn thật, sao lại như thế hả cô em.
  4. phuonganh_nb

    phuonganh_nb Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/08/2002
    Bài viết:
    1.264
    Đã được thích:
    0
    Lâu ko thấy nó online vào đây buồn thật, sao lại như thế hả cô em.
  5. kidlove2987

    kidlove2987 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2003
    Bài viết:
    140
    Đã được thích:
    0
    Hic ! Hôm nay đen wá...tối hôm wa mưa không ngủ được, sáng nay dạy mệt gần chết, chiều định ngủ bù thì..hic..mẹ bắt dọn nhà,dọn những chiến tích trong trận bão hôm trước. Xong rùi định vô chat thì cái modem nó lại hỏng mới đau chứ, lại phải vác xác ra ngoài hàng, tối nay lại không vào net được rùi !
    [red]I will be right here waiting for you ! (*_*)
  6. kidlove2987

    kidlove2987 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2003
    Bài viết:
    140
    Đã được thích:
    0
    Hic ! Hôm nay đen wá...tối hôm wa mưa không ngủ được, sáng nay dạy mệt gần chết, chiều định ngủ bù thì..hic..mẹ bắt dọn nhà,dọn những chiến tích trong trận bão hôm trước. Xong rùi định vô chat thì cái modem nó lại hỏng mới đau chứ, lại phải vác xác ra ngoài hàng, tối nay lại không vào net được rùi !
    [red]I will be right here waiting for you ! (*_*)
  7. Halley

    Halley Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/10/2002
    Bài viết:
    2.661
    Đã được thích:
    0
    Con Gà Hoan sáng nay mình đến rủ nó đi chơi Đế Chế mà nó kốc nhà ! Thế mà dám nói em co mẹt ở nàh 24/24 !
    À hà ! Thức cả buổi trưa design được cái quần tuyệt vời luôn !
  8. Halley

    Halley Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/10/2002
    Bài viết:
    2.661
    Đã được thích:
    0
    Con Gà Hoan sáng nay mình đến rủ nó đi chơi Đế Chế mà nó kốc nhà ! Thế mà dám nói em co mẹt ở nàh 24/24 !
    À hà ! Thức cả buổi trưa design được cái quần tuyệt vời luôn !
  9. ninhbinhtown

    ninhbinhtown Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2003
    Bài viết:
    583
    Đã được thích:
    0
    Chiều thứ 7, 26/7/03, mãi đến 7 giờ tối mới mò về tới Ninh bình! 8h40, online, chẳng thấy ông bà nào online cùng cả. Hic, khiếp thật, đúng là tối thứ bảy có khác. Gọi điện cho ku HL nhưng anh chàng cũng lượn luôn. Nghĩ là thế nào hắn cũng online, ấy thế mà chẳng thấy đâu. Ngồi chat với Alibobo đến 10h30 rồi vìa.
    Sáng chủ nhật, bận về quê. 11h online, cũng chẳng thấy ma nào sứt cả. Lúc đó thì chẳng gọi điện cho ai được. Vừa đói vừa nắng.
    Buổi chiều mệt, khò, rồi thẳng đường Hà nội mà nhắm.
    Tiếc thật, tưởng là gặp được chiến hữu, anh chị em, thế mà...
    Thôi, hẹn tuần tới vậy!
  10. ninhbinhtown

    ninhbinhtown Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2003
    Bài viết:
    583
    Đã được thích:
    0
    Chiều thứ 7, 26/7/03, mãi đến 7 giờ tối mới mò về tới Ninh bình! 8h40, online, chẳng thấy ông bà nào online cùng cả. Hic, khiếp thật, đúng là tối thứ bảy có khác. Gọi điện cho ku HL nhưng anh chàng cũng lượn luôn. Nghĩ là thế nào hắn cũng online, ấy thế mà chẳng thấy đâu. Ngồi chat với Alibobo đến 10h30 rồi vìa.
    Sáng chủ nhật, bận về quê. 11h online, cũng chẳng thấy ma nào sứt cả. Lúc đó thì chẳng gọi điện cho ai được. Vừa đói vừa nắng.
    Buổi chiều mệt, khò, rồi thẳng đường Hà nội mà nhắm.
    Tiếc thật, tưởng là gặp được chiến hữu, anh chị em, thế mà...
    Thôi, hẹn tuần tới vậy!

Chia sẻ trang này