1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí ....

Chủ đề trong 'Ninh Bình' bởi amduongvocuc, 28/03/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. amduongvocuc

    amduongvocuc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2003
    Bài viết:
    127
    Đã được thích:
    0
    1ngày đen đủi ..khỉ gió chết tiệt ..cay cú ...nhưng chả biết làm gì ngoài việc gặm nhấm cục tức tối này ...hic ngồi viết mãi từ 2h đủ 1tiếng đồng hồ cực kì tâm đắc vậy mà ...tự nhiên máy trở chứng thế là toạch luôn cả 1trang dài ...chẳng lẽ lại cho cái máy vi tính vài cái đập
    hôm nay vừa đen đủi vừa khoái ...hehe mình đc tận 9Văn lận ...ke ke khoái ... mình lại trả thù đc tên 4mắt nữa chứ ..hhehe chẳng mấy khi nó bị trả đũa ...mình vừa réo tên nó xong thì cô tóm ngay nó lên trả lời miệng ..hà hà 1con 3 to tướng cùng bộ mặt hằm hằm ..hehe tức thì làm gì đc nhau nào
    hôm nay nóng thế ko biết nữa...nhưng chắc là dưa bở và cá ko bị ươn ..hàng tấn cá và dưa bở tiêu thụ như tôm tươi ấy chứ nhể ???may mà mình chưa tiêu thụ tý cá và dưa bở nào ..mình đâu fải là gà đâu cơ chứ
    chỉ tức mỗi cái mình mất toi công ngồi gõ mỏi cả tay mà mất trắng ko gửi đi đc nói chung hôm nay đen.....
    hãy là gió chứ đừng là cát,gió cứ thổi và cát cứ bay
  2. amduongvocuc

    amduongvocuc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2003
    Bài viết:
    127
    Đã được thích:
    0
    hôm nay em đọc đc 1câu bùn ở dưới đất và nắng ở trên đầu có lúc em chỉ nhìn thấy bùn đen mà ko nhìn lên để thấy nắng ...lúc ấy là lúc em thấy thất vọng về bản thân ,cảm thấy bất lực và buồn ...em đã từng bế tắc nhiều lần muốn tìm đến cái chết nhưng ..ko đc ..em sợ ..đúng em sợ ....những lúc ấy em chỉ biết tìm đến bạn bè mình vì bạn bè là thứ tài sản vô giá mà em có đc cho riêng bản thân mình ...những khi buồn những mẩu giấy chuyển qua chuyển lại trong lớp cũng đủ để chia sẻ cho nhau buồn vui ....đơn giản cũng chỉ là " sao buồn vậy "...em cũng chỉ biết chia sẻ cho bạn bè mình ,cho những người trên mạng những tâm sự của riêng mình ....chẳng bao giờ em có thể tự mình nói ra những nỗi buồn ,những tâm sự bằng chính giọng nói của mình ...có lẽ đó là điểm yếu nhất của em anh ạ ...chỉ bằng những câu viết trên mạng hay trên giấy mới làm em nhẹ đi fần nào suy nghĩ trong đầu mình ....những khi buồn em viết ra giấy rồi xé đi ,hoặc tìm nơi nào đấy cùng con bạn loanh quanh ....nhưng đã từ lâu rồi khi em biết Net là gì em chỉ biết các vùi đầu vào mà gõ những dòng chữ cho những người bạn của mình ...đơn giản nhưng thật sự ý nghĩa với em ...cách đây ko lâu em đạp xe cùng lũ bạn lên cầu vượt sang Nam Định ,nhìn từ cầu xuống cảm thấy nhẹ nhàng hẳn ..ko biết sau lại thấy thế ...
    có lần bố nói với mẹ thế này về em " nó ko cãi cũng ko nghe ,mặt nó cứ lì ra " ..câu nói này cứ trong em mãi ,ko giải thích đc nhưng dường như trong câu nói ấy bố trách cứ em ,bắt lực gì đó ...em hiểu nhưng những hành động của em lại ko làm cho bố mẹ hiểu em đã nhận ra sai lầm của mình và sẽ sửa ..cũng chỉ bởi em luôn làm những việc mà bố mẹ em ko chấp nhận ...ko như bố mẹ em mong muốn ...những lần nói dối cứ vậy nhiều lên chỉ vì em biết bố em sẽ ko cho em làm và sẽ ko chấp nhận ...và khi bố mẹ biết thì đó lại làm bố mẹ ko tin em ...
    cuộc sống đôi khi ko như ta nghĩ anh ạ thế mới là cuộc sống ....có đôi khi em tự hỏi hình như mình đang lấn dần vào cái thế giới hư ảo và mênh mông là Net này hay sao ấy???bạn ta ở trên mạng nhiều hơn ngoài ,và cũng là nơi ta chia sẻ nhiều nhất ??nhưng cuối cùng vẫn fải nghĩ lại ...vì dù gì thì mình cũng vẫn fải sống ,và mình thuộc thế giới này
    hãy là gió chứ đừng là cát,gió cứ thổi và cát cứ bay
  3. amduongvocuc

    amduongvocuc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2003
    Bài viết:
    127
    Đã được thích:
    0
    hôm nay em đọc đc 1câu bùn ở dưới đất và nắng ở trên đầu có lúc em chỉ nhìn thấy bùn đen mà ko nhìn lên để thấy nắng ...lúc ấy là lúc em thấy thất vọng về bản thân ,cảm thấy bất lực và buồn ...em đã từng bế tắc nhiều lần muốn tìm đến cái chết nhưng ..ko đc ..em sợ ..đúng em sợ ....những lúc ấy em chỉ biết tìm đến bạn bè mình vì bạn bè là thứ tài sản vô giá mà em có đc cho riêng bản thân mình ...những khi buồn những mẩu giấy chuyển qua chuyển lại trong lớp cũng đủ để chia sẻ cho nhau buồn vui ....đơn giản cũng chỉ là " sao buồn vậy "...em cũng chỉ biết chia sẻ cho bạn bè mình ,cho những người trên mạng những tâm sự của riêng mình ....chẳng bao giờ em có thể tự mình nói ra những nỗi buồn ,những tâm sự bằng chính giọng nói của mình ...có lẽ đó là điểm yếu nhất của em anh ạ ...chỉ bằng những câu viết trên mạng hay trên giấy mới làm em nhẹ đi fần nào suy nghĩ trong đầu mình ....những khi buồn em viết ra giấy rồi xé đi ,hoặc tìm nơi nào đấy cùng con bạn loanh quanh ....nhưng đã từ lâu rồi khi em biết Net là gì em chỉ biết các vùi đầu vào mà gõ những dòng chữ cho những người bạn của mình ...đơn giản nhưng thật sự ý nghĩa với em ...cách đây ko lâu em đạp xe cùng lũ bạn lên cầu vượt sang Nam Định ,nhìn từ cầu xuống cảm thấy nhẹ nhàng hẳn ..ko biết sau lại thấy thế ...
    có lần bố nói với mẹ thế này về em " nó ko cãi cũng ko nghe ,mặt nó cứ lì ra " ..câu nói này cứ trong em mãi ,ko giải thích đc nhưng dường như trong câu nói ấy bố trách cứ em ,bắt lực gì đó ...em hiểu nhưng những hành động của em lại ko làm cho bố mẹ hiểu em đã nhận ra sai lầm của mình và sẽ sửa ..cũng chỉ bởi em luôn làm những việc mà bố mẹ em ko chấp nhận ...ko như bố mẹ em mong muốn ...những lần nói dối cứ vậy nhiều lên chỉ vì em biết bố em sẽ ko cho em làm và sẽ ko chấp nhận ...và khi bố mẹ biết thì đó lại làm bố mẹ ko tin em ...
    cuộc sống đôi khi ko như ta nghĩ anh ạ thế mới là cuộc sống ....có đôi khi em tự hỏi hình như mình đang lấn dần vào cái thế giới hư ảo và mênh mông là Net này hay sao ấy???bạn ta ở trên mạng nhiều hơn ngoài ,và cũng là nơi ta chia sẻ nhiều nhất ??nhưng cuối cùng vẫn fải nghĩ lại ...vì dù gì thì mình cũng vẫn fải sống ,và mình thuộc thế giới này
    hãy là gió chứ đừng là cát,gió cứ thổi và cát cứ bay
  4. anhphuong86vn

    anhphuong86vn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    1.650
    Đã được thích:
    0
    hôm nay mình đc nghỉ tiết ...khoái nhưng mệt mỏi sau 4tiết ...lớp mình có cái đồng hồ treo thẳng bảng thế nên mình cứ nhìn thẳng vào đấy ...hic ....mạng chuối củ quá chẳng nhanh gì cả ...mình đang nghe Tuấn Hưng ...bài Biết đâu .....hay thật ..uzmm......... còn ta ko khóc đc khóc đi buồn ơi buồn ơi cho hết ngày và qua ngàn đêm ngàn đêm vắng nhau..........biết đâu ta thôi yêu em ta vui hơn bao giờ ,biết đâu sẽ yêu thêm yêu thêm bao nhiêu là gấm vóc ..biết đâu lần gặp nhau em quên ta như quên ngày gian nan ............
    chẳng nghĩ ngợi đc gi khi ta nghe nhạc ...cuối tháng này lớp mình định tổ chức đi Tam Đảo ...hic nộp tận 150K để đi 2ngày ...chẳng biết có đi đc ko nữa ...
    hôm nay thấy nhớ 1người ....suỵt ....để trong lòng thôi ta nhé
    male phoenix 724119
    ******GẤU BẮC CỰC*****
  5. anhphuong86vn

    anhphuong86vn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    1.650
    Đã được thích:
    0
    hôm nay mình đc nghỉ tiết ...khoái nhưng mệt mỏi sau 4tiết ...lớp mình có cái đồng hồ treo thẳng bảng thế nên mình cứ nhìn thẳng vào đấy ...hic ....mạng chuối củ quá chẳng nhanh gì cả ...mình đang nghe Tuấn Hưng ...bài Biết đâu .....hay thật ..uzmm......... còn ta ko khóc đc khóc đi buồn ơi buồn ơi cho hết ngày và qua ngàn đêm ngàn đêm vắng nhau..........biết đâu ta thôi yêu em ta vui hơn bao giờ ,biết đâu sẽ yêu thêm yêu thêm bao nhiêu là gấm vóc ..biết đâu lần gặp nhau em quên ta như quên ngày gian nan ............
    chẳng nghĩ ngợi đc gi khi ta nghe nhạc ...cuối tháng này lớp mình định tổ chức đi Tam Đảo ...hic nộp tận 150K để đi 2ngày ...chẳng biết có đi đc ko nữa ...
    hôm nay thấy nhớ 1người ....suỵt ....để trong lòng thôi ta nhé
    male phoenix 724119
    ******GẤU BẮC CỰC*****
  6. langthanginternet

    langthanginternet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/05/2002
    Bài viết:
    2.030
    Đã được thích:
    0
    híc híc
    một ngày chẳng biết làm gì cả. Toàn ngồi nói phét ling tinh. Nói nhiều cũng chán, quay ra đi trêu mấy người bạn và kết quả cuối cùng là đi uống rượu và hết buồn chán
    My Love Is Stronger Than Your Security
  7. langthanginternet

    langthanginternet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/05/2002
    Bài viết:
    2.030
    Đã được thích:
    0
    híc híc
    một ngày chẳng biết làm gì cả. Toàn ngồi nói phét ling tinh. Nói nhiều cũng chán, quay ra đi trêu mấy người bạn và kết quả cuối cùng là đi uống rượu và hết buồn chán
    My Love Is Stronger Than Your Security
  8. amduongvocuc

    amduongvocuc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2003
    Bài viết:
    127
    Đã được thích:
    0
    nắng quá mệt ghê chẳng muốn học nữa nhưng ngân sách đã cạn kiệt chẳng thể ngồi lâu ...hic ...ngày hôm nay mình đi lấy ảnh về ...hic cái thằng V và mình trông chuối vật vã chẳng tươi cười nổi nữa ..mai mà mang ra chắc nó cười mà chết sặc mất ...
    mai kiểm tra toán cái môn đại số khỉ gió .....thôi đứng dậy đi học vậy chẳng ngồi nữa ko thì lại chạy ko kịp với chủ quán
    hãy là gió chứ đừng là cát,gió cứ thổi và cát cứ bay
  9. amduongvocuc

    amduongvocuc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2003
    Bài viết:
    127
    Đã được thích:
    0
    nắng quá mệt ghê chẳng muốn học nữa nhưng ngân sách đã cạn kiệt chẳng thể ngồi lâu ...hic ...ngày hôm nay mình đi lấy ảnh về ...hic cái thằng V và mình trông chuối vật vã chẳng tươi cười nổi nữa ..mai mà mang ra chắc nó cười mà chết sặc mất ...
    mai kiểm tra toán cái môn đại số khỉ gió .....thôi đứng dậy đi học vậy chẳng ngồi nữa ko thì lại chạy ko kịp với chủ quán
    hãy là gió chứ đừng là cát,gió cứ thổi và cát cứ bay
  10. langthanginternet

    langthanginternet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/05/2002
    Bài viết:
    2.030
    Đã được thích:
    0
    híc híc
    2 ngày ko được vào TTVN buỗn vãi xoài. Ngồi mà chẳng biết làm gì đành lang thang đi uống rượu một trận, kết quả thằng bạn rủ đi HN mà chẳng bêít gì đến lúc về chẳng còn đồng nào. híc chán không chịu được
    My Love Is Stronger Than Your Security

Chia sẻ trang này