1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí ....

Chủ đề trong 'Ninh Bình' bởi amduongvocuc, 28/03/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. anhphuong86vn

    anhphuong86vn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    1.650
    Đã được thích:
    0
    oài ..hum nay ra hơi sớm nhưng mà vẫn có người nói chuyện ko thì bùn chết mất ...mấy hôm nay mình vẫn bị mất ngủ mới chán chứ ..cứ tưởng đã qua rồi thế là vẫn khổ sở với chứng mất ngủ ..hichic
    nghe bà chị nói vậy em cũng buồn lắm ,nhưng mà biết sao đc hả chị? em cũng chẳng vui gì khi thấy chị như thế ..cố gắng lên nhé ..em cũng sợ lắm khi nghĩ đến cảnh mình cô đơn ...em chưa biết sẽ như thế nào khi em sẽ fải xa mọi người ...em ở đây cũng chán lắm ..con Trâu thỉnh thoảng nó mới đi với em,mà cũng chẳng có gì mà chơi nữa khi ở cái Txã bé tý tẹo này ..buồn chẳng có ai đi cùng ,lại chui vào Net lang thang trong TTVN may ra giải toả đc cảm xúc..
    em buồn lắm khi chẳng có ai bên cạnh dù có con trâu với Th...... em chẳng biết nói với chúng nó thế nào nữa để chúng nó hiểu em đang trải qua những cảm giác khó khăn ..
    em đang cảm thấy có những thay đổi trong tình cảm của mình nhưng Dê à..em chẳng biết nó như thế nào ..em sợ,lo lắng ...chị hiểu mà fải ko? em sợ rằng nó sẽ lại lặp lại như cũ ,như thế chắc em sẽ quỵ ngã mất ...em sợ những vết thương trong tình cảm của mình ,nó hằn lâu lắm ...em đã cố gắng lắm để lấy lại thăng bằng trong cuộc sống như bây giờ ...em e dè với tình cảm mới chỉ sợ rằng nó sẽ làm em đau đớn...em cần 1người bên cạnh ,em chỉ mong như thế thôi...chị cũng hiểu em hay nghĩ mà fải ko???
    mà cái gì đến sẽ đến cái gì đi sẽ đi ,chỉ mong cái gì đi đừng để lại dấu vết ....chỉ mong thế ..
    em nhớ chị lắm Dê ạ ....SN 18t em chỉ mong chị có mặt thôi ..

    Don't know how many times I said I'm gonna live without you,and maybe someone else is standing there beside you,but there's something, baby you need to know
  2. anhphuong86vn

    anhphuong86vn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    1.650
    Đã được thích:
    0
    oài ..hum nay ra hơi sớm nhưng mà vẫn có người nói chuyện ko thì bùn chết mất ...mấy hôm nay mình vẫn bị mất ngủ mới chán chứ ..cứ tưởng đã qua rồi thế là vẫn khổ sở với chứng mất ngủ ..hichic
    nghe bà chị nói vậy em cũng buồn lắm ,nhưng mà biết sao đc hả chị? em cũng chẳng vui gì khi thấy chị như thế ..cố gắng lên nhé ..em cũng sợ lắm khi nghĩ đến cảnh mình cô đơn ...em chưa biết sẽ như thế nào khi em sẽ fải xa mọi người ...em ở đây cũng chán lắm ..con Trâu thỉnh thoảng nó mới đi với em,mà cũng chẳng có gì mà chơi nữa khi ở cái Txã bé tý tẹo này ..buồn chẳng có ai đi cùng ,lại chui vào Net lang thang trong TTVN may ra giải toả đc cảm xúc..
    em buồn lắm khi chẳng có ai bên cạnh dù có con trâu với Th...... em chẳng biết nói với chúng nó thế nào nữa để chúng nó hiểu em đang trải qua những cảm giác khó khăn ..
    em đang cảm thấy có những thay đổi trong tình cảm của mình nhưng Dê à..em chẳng biết nó như thế nào ..em sợ,lo lắng ...chị hiểu mà fải ko? em sợ rằng nó sẽ lại lặp lại như cũ ,như thế chắc em sẽ quỵ ngã mất ...em sợ những vết thương trong tình cảm của mình ,nó hằn lâu lắm ...em đã cố gắng lắm để lấy lại thăng bằng trong cuộc sống như bây giờ ...em e dè với tình cảm mới chỉ sợ rằng nó sẽ làm em đau đớn...em cần 1người bên cạnh ,em chỉ mong như thế thôi...chị cũng hiểu em hay nghĩ mà fải ko???
    mà cái gì đến sẽ đến cái gì đi sẽ đi ,chỉ mong cái gì đi đừng để lại dấu vết ....chỉ mong thế ..
    em nhớ chị lắm Dê ạ ....SN 18t em chỉ mong chị có mặt thôi ..

    Don't know how many times I said I'm gonna live without you,and maybe someone else is standing there beside you,but there's something, baby you need to know
  3. phuonganh_nb

    phuonganh_nb Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/08/2002
    Bài viết:
    1.264
    Đã được thích:
    0
    Cả buổi chiều đi tìm nhà nghĩ rằng sẽ có nhà để ở , ai ngờ rằng mình lại là 1 người thiếu may mắn . chiều về thì lại nhớ ra là mình đã hện với cô bé chìu nay lên nét thế mà mình lại wên buồn thật đó thôi nhưng mà nó đã thế rồi thì biết làm sao . thật sự mình đang buồn và rất buồn ko biết vì sao nữa khó nói và có lẽ nói ít ai hiểu và thông cảm cho mình cái tính nóng nảy của mình có lẽ chỉ có mệ mình và em mình là hiểu dc cái tính có lẽ là hơi hấp của mình nhưng mà biết làm sao dc đây mình đã có cái tính đó từ bé rùi mà có lẽ là mình đc chiều nhìu wá nên mình óc cái tính ích kỉ như thế mình đã làm fiền rất nhìu người mình muốn xin lỗi và nói 1 diều giè đó nhưng mà mình ko bít bắt đầu từ đâu cho mọi người hỉu mình bây giờ buồn và thất vọng chỉ có 1 mình 1 nơi xa lạ và tự mình quyết định mọi thứ mà ko có người góp ý mà mình thù lại luôn dc mẹ góp ý và động viên mình trong những lúc khó khăn mà mình ko tự quyết định dc thế mà bi giờ mình fải dằn vặt và day dứt xem là mình lam f thế đúng hay sai hay là như thế nào đó mình nghĩ có lẽ mình là 1 con người yếu đuối ko làm dc việc giè cả chỉ luôn làm fiền người khác ..... mình thất vọng đối với bản thân mình
    mình muốn rằng mình sẽ thay đổi cáu tính mà mọi người thường cảm thấy khó chịu khi nói chuyện với mình uớc rằng mình sẽ có đủ nghị lực để sống ở cái đất này nhỉ .
  4. phuonganh_nb

    phuonganh_nb Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/08/2002
    Bài viết:
    1.264
    Đã được thích:
    0
    Cả buổi chiều đi tìm nhà nghĩ rằng sẽ có nhà để ở , ai ngờ rằng mình lại là 1 người thiếu may mắn . chiều về thì lại nhớ ra là mình đã hện với cô bé chìu nay lên nét thế mà mình lại wên buồn thật đó thôi nhưng mà nó đã thế rồi thì biết làm sao . thật sự mình đang buồn và rất buồn ko biết vì sao nữa khó nói và có lẽ nói ít ai hiểu và thông cảm cho mình cái tính nóng nảy của mình có lẽ chỉ có mệ mình và em mình là hiểu dc cái tính có lẽ là hơi hấp của mình nhưng mà biết làm sao dc đây mình đã có cái tính đó từ bé rùi mà có lẽ là mình đc chiều nhìu wá nên mình óc cái tính ích kỉ như thế mình đã làm fiền rất nhìu người mình muốn xin lỗi và nói 1 diều giè đó nhưng mà mình ko bít bắt đầu từ đâu cho mọi người hỉu mình bây giờ buồn và thất vọng chỉ có 1 mình 1 nơi xa lạ và tự mình quyết định mọi thứ mà ko có người góp ý mà mình thù lại luôn dc mẹ góp ý và động viên mình trong những lúc khó khăn mà mình ko tự quyết định dc thế mà bi giờ mình fải dằn vặt và day dứt xem là mình lam f thế đúng hay sai hay là như thế nào đó mình nghĩ có lẽ mình là 1 con người yếu đuối ko làm dc việc giè cả chỉ luôn làm fiền người khác ..... mình thất vọng đối với bản thân mình
    mình muốn rằng mình sẽ thay đổi cáu tính mà mọi người thường cảm thấy khó chịu khi nói chuyện với mình uớc rằng mình sẽ có đủ nghị lực để sống ở cái đất này nhỉ .
  5. kidlove2987

    kidlove2987 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2003
    Bài viết:
    140
    Đã được thích:
    0
    " Bác Hồ ở Hồng Kông " Một bộ phim lịch sử hay... Nhưng thật không hay chút nào khi xem mà phải ngồi gần thầy chủ nhiệm... Hic Ngồi phải giữ ý, không được nói chuyện với bọn bạn... Sao hôm nay xui thía không biết. Rủ mấy đứa ngồi cùng để nói chuyên. Ai dè chúng nó ngồi cùng với mấy con lớp Văn để nói chuyện, cuối cùng mình lại chọn đúng chỗ thầy chủ nhiệm, không nói chuyện được, không chốn về được, còn gì đáng buồn hơn....oa oa
    Wish every sigh Was turned to the tender blowing breeze And flowers bloom birds sing songs of joy This is what we've been longing
  6. kidlove2987

    kidlove2987 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2003
    Bài viết:
    140
    Đã được thích:
    0
    " Bác Hồ ở Hồng Kông " Một bộ phim lịch sử hay... Nhưng thật không hay chút nào khi xem mà phải ngồi gần thầy chủ nhiệm... Hic Ngồi phải giữ ý, không được nói chuyện với bọn bạn... Sao hôm nay xui thía không biết. Rủ mấy đứa ngồi cùng để nói chuyên. Ai dè chúng nó ngồi cùng với mấy con lớp Văn để nói chuyện, cuối cùng mình lại chọn đúng chỗ thầy chủ nhiệm, không nói chuyện được, không chốn về được, còn gì đáng buồn hơn....oa oa
    Wish every sigh Was turned to the tender blowing breeze And flowers bloom birds sing songs of joy This is what we've been longing
  7. phuonganh_nb

    phuonganh_nb Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/08/2002
    Bài viết:
    1.264
    Đã được thích:
    0
    Một ngày nữa trôi wa và vẫn như mọi ngày mình vẫn thấy nó như mọi ngày khác buồn và nhớ nhà wé đi mất . Thôi mình sẽ cố gắng sống 1 cuộc sống tự lập như bao người đã sống mặc dù đó là điều rất khó với mình
  8. phuonganh_nb

    phuonganh_nb Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/08/2002
    Bài viết:
    1.264
    Đã được thích:
    0
    Một ngày nữa trôi wa và vẫn như mọi ngày mình vẫn thấy nó như mọi ngày khác buồn và nhớ nhà wé đi mất . Thôi mình sẽ cố gắng sống 1 cuộc sống tự lập như bao người đã sống mặc dù đó là điều rất khó với mình
  9. anhphuong86vn

    anhphuong86vn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    1.650
    Đã được thích:
    0
    When I think back
    On these times
    And the dreams
    We left behind
    I''ll be glad ''cause
    I was blessed to get
    To have you in my life
    When I look back
    On these days
    I''ll look and see your face
    You are there for me
    [CHORUS:]
    In my dreams
    I''ll always see you soar
    Above the sky
    In my heart
    There always be a place
    For you for all my life
    I''ll keep a part
    Of you with me
    And everywhere I am
    There you''ll be
    Well you showed me
    How it feels
    To feel the sky
    Within my reach
    And I always
    Will remember all
    The strength you
    Gave to me
    Your love made me
    Make it through
    Oh, I owe so much to you
    You were right there for me
    [Repeat chorus]
    ''Cause I always saw in you
    My light, my strength
    And I want to thank you
    Now for all the ways
    You were right there for me
    You were right there for me
    For always
    lời bài hát quá đỉnh? cực kì ý nghĩa ...oài ..quên ko mang theo lời rùi chứ ko post ngay để cho someone bít ...
    hum nay thấy bùn bùn ,chẳng bít sao nhỉ? sáng nay tưởng bị cô Văn hỏi thăm nhưng mà cũng chẳng có việc gì xảy ra ,cô ấy vẫn wý mình cơ mà ..đằng nào cũng nghỉ có hỏi cũng thế thôi mà ..wan tâm lắm chỉ làm mệt nhau ..chỉ akay cái lũ khỉ gió lớp mình ,chưa đến cửa lớp đã đập chân đập tay gào rú ..hichic mà có to tát gì cho cam cơ chứ ...mà thôi,kệ xác lũ chúng nó ..chả wan tâm ...
    mình thấy bùn wé ,ngồi buôn với anh Huy thì thấy vui vui chút nhưng mà vẫn thấy chán ,người cần gặp thì chẳng gặp....lang thang mãi cũng chán ,bi giờ mà kêu ca fàn nàn với con Nga thì chuối lắm ,nó có khi còn bùn hơn mình ,thằng H đi roài mờ lị...mà cũng chẳng sao cả ,thằng H đi mình lại khoái ,nó ở nhà lắm chuyện xảy ra giữa bọn mình quá ..đồ con trai lèm bèm ,tiểu tiết ..oài ,mình nói như này có khi nó hắt xì hơi liên tục chả chơi...kệ chứ ,nó chứ có fải mình đâu
    sáng mình nói chuyện với Th...mình hiểu cậu ấy đang nghĩ gì ,mình cũng nghĩ thế nhưng mà mình vẫn tin ,tin mà sợ rằng niềm tin ấy có thành thất vọng hay ko? ?
    oài ..hình như lúc nào mình cũng hay nghĩ như thế hay sao ấy...chán thật ...lúc nào cũng như thế này ko khéo mình thành bà cô già khó tính mất .ờ mà già thì chưa nhưng mà đã khó tính roài đấy ...hị hị ..đau khổ ghê.
    ngày mai là SN con trâu điên roài ..hị hị SN mà như là cháy nhà ,cứ cuống lên lo xiền ..mình cũng fải chạy vài chục K cho nó ,hic hic ..nhưng mà nếu có giữ thì mình cũng tiêu hết thôi cho nó vay,khi nào SN mình đòi lại ...nghĩ đến đã rởn roài ..chìu mai tụ tập đập phá bia bọt ,cả lũ bọn mình mà đập phá thì đỉnh fải biết...hĩ hĩ
    ngày mai mình thể nào cũng bị tra khảo cho mà xem ..hic hic ..hội nó dã man lắm ..hờ để xem mình sẽ thắng hay bọn nó thắng nào ..
    thôi,chả viết nữa ,vào topic khác viết tiếp

    Don't know how many times I said I'm gonna live without you,and maybe someone else is standing there beside you,but there's something, baby you need to know
  10. anhphuong86vn

    anhphuong86vn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    1.650
    Đã được thích:
    0
    When I think back
    On these times
    And the dreams
    We left behind
    I''ll be glad ''cause
    I was blessed to get
    To have you in my life
    When I look back
    On these days
    I''ll look and see your face
    You are there for me
    [CHORUS:]
    In my dreams
    I''ll always see you soar
    Above the sky
    In my heart
    There always be a place
    For you for all my life
    I''ll keep a part
    Of you with me
    And everywhere I am
    There you''ll be
    Well you showed me
    How it feels
    To feel the sky
    Within my reach
    And I always
    Will remember all
    The strength you
    Gave to me
    Your love made me
    Make it through
    Oh, I owe so much to you
    You were right there for me
    [Repeat chorus]
    ''Cause I always saw in you
    My light, my strength
    And I want to thank you
    Now for all the ways
    You were right there for me
    You were right there for me
    For always
    lời bài hát quá đỉnh? cực kì ý nghĩa ...oài ..quên ko mang theo lời rùi chứ ko post ngay để cho someone bít ...
    hum nay thấy bùn bùn ,chẳng bít sao nhỉ? sáng nay tưởng bị cô Văn hỏi thăm nhưng mà cũng chẳng có việc gì xảy ra ,cô ấy vẫn wý mình cơ mà ..đằng nào cũng nghỉ có hỏi cũng thế thôi mà ..wan tâm lắm chỉ làm mệt nhau ..chỉ akay cái lũ khỉ gió lớp mình ,chưa đến cửa lớp đã đập chân đập tay gào rú ..hichic mà có to tát gì cho cam cơ chứ ...mà thôi,kệ xác lũ chúng nó ..chả wan tâm ...
    mình thấy bùn wé ,ngồi buôn với anh Huy thì thấy vui vui chút nhưng mà vẫn thấy chán ,người cần gặp thì chẳng gặp....lang thang mãi cũng chán ,bi giờ mà kêu ca fàn nàn với con Nga thì chuối lắm ,nó có khi còn bùn hơn mình ,thằng H đi roài mờ lị...mà cũng chẳng sao cả ,thằng H đi mình lại khoái ,nó ở nhà lắm chuyện xảy ra giữa bọn mình quá ..đồ con trai lèm bèm ,tiểu tiết ..oài ,mình nói như này có khi nó hắt xì hơi liên tục chả chơi...kệ chứ ,nó chứ có fải mình đâu
    sáng mình nói chuyện với Th...mình hiểu cậu ấy đang nghĩ gì ,mình cũng nghĩ thế nhưng mà mình vẫn tin ,tin mà sợ rằng niềm tin ấy có thành thất vọng hay ko? ?
    oài ..hình như lúc nào mình cũng hay nghĩ như thế hay sao ấy...chán thật ...lúc nào cũng như thế này ko khéo mình thành bà cô già khó tính mất .ờ mà già thì chưa nhưng mà đã khó tính roài đấy ...hị hị ..đau khổ ghê.
    ngày mai là SN con trâu điên roài ..hị hị SN mà như là cháy nhà ,cứ cuống lên lo xiền ..mình cũng fải chạy vài chục K cho nó ,hic hic ..nhưng mà nếu có giữ thì mình cũng tiêu hết thôi cho nó vay,khi nào SN mình đòi lại ...nghĩ đến đã rởn roài ..chìu mai tụ tập đập phá bia bọt ,cả lũ bọn mình mà đập phá thì đỉnh fải biết...hĩ hĩ
    ngày mai mình thể nào cũng bị tra khảo cho mà xem ..hic hic ..hội nó dã man lắm ..hờ để xem mình sẽ thắng hay bọn nó thắng nào ..
    thôi,chả viết nữa ,vào topic khác viết tiếp

    Don't know how many times I said I'm gonna live without you,and maybe someone else is standing there beside you,but there's something, baby you need to know

Chia sẻ trang này