1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí ....

Chủ đề trong 'Ninh Bình' bởi amduongvocuc, 28/03/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. anhphuong86vn

    anhphuong86vn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    1.650
    Đã được thích:
    0
    ngày hôm qua SN con trâu điên,vui thật ..hic thế mà bọn nó bắt mình chờ dài cổ ở wán Giọt đắng ...akay ko để đâu cho hết ..hichic ,oài ..wán nay hay thật ,mát mẻ nhưng mờ hum wa hơi lạnh ,như gió mùa đông bắc ấy ..ờ mà cũng mùa thu rùi còn gì nữa ...mình thích mùa thu ...ko lạnh như mùa đông nhưng cũng chẳng nóng như mùa hè ...cũng là mùa có hoa sữa..hay thế đấy ..
    cả hội cười nói như Tết ,cả hội có 7đứa nhưng mà có mỗi 1mì chính cánh ..hic ..đc cái cậu ý ngố tàu chẳng có nói năng gì nhìu chỉ có cười thảo nào bọn con trâu nó wý cậu ấy thế ..chỉ tội 2lần cậu ý đang định chia sẻ kẹo béo cho mình thì bon kia nó chen vô thế là lại chẳng đc rì ..
    hờ ..hôm wa hứng lên mình cũng thử uống rượu xem thế nào ,hình như mình uống đc nhưng mà chắc mình ko thích nên ko thứ thui ..tối về ngủ 1giấc đến sáng ,chẳng bít ngủ lúc nào chỉ thấy mệt mệt nằm nghỉ 1chút ...chắc là ngủ lúc đấy ...tỉnh lại chẳng bít mấy giờ ,thế là tắt điện đi ngủ luôn chẳng mắc màn gì cả ,cứ thế ngủ ...mình thích ngủ như thế ,chứ cứ trằn trọc mệt mỏi lắm ..
    sáng nay ra lớp gặm nốt cái bánh mì roài vào tiết ..hic đúng là đen đủi ..mình lại fải ngồi vào sổ đầu bài mới ức chứ ..bà ấy ác thật ..kay wé nghĩ lại vẫn cayhic mà mình có làm gì đâu cơ chứ? còn vài phút nữa ra mình gục xuống 1tý thế mà bị tóm ..hichic mà ghi vào sổ lại ghi là ko luyện tập mới đau đớn chứ ..troài ơi là troài ..sao lại đen thế cơ chứ
    hờ mà tiết này con D nó mượn nhẫn của mình ..hic đúng roài ..lần nào cứ cho ai mượn là đen đủi ...hic
    chìu nay đi lao động nhưng mình chẳng đi ..mặc ..hehe bi rờ có câu này cửa miệng ..chuối thế chỉ bùn cười sáng nay ngồi gần con D hỏi nó "mày dùng dầu gì mà thơm thế ?" he hè ..nó nhăn nhở" cảm rác như đang đc iu ý" ..he he thơm vào má nó 1phát cho nó đỡ ghét ặc ặc ..
    Don't know how many times I said I'm gonna live without you,and maybe someone else is standing there beside you,but there's something, baby you need to know
  2. anhphuong86vn

    anhphuong86vn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    1.650
    Đã được thích:
    0
    ngày hôm qua SN con trâu điên,vui thật ..hic thế mà bọn nó bắt mình chờ dài cổ ở wán Giọt đắng ...akay ko để đâu cho hết ..hichic ,oài ..wán nay hay thật ,mát mẻ nhưng mờ hum wa hơi lạnh ,như gió mùa đông bắc ấy ..ờ mà cũng mùa thu rùi còn gì nữa ...mình thích mùa thu ...ko lạnh như mùa đông nhưng cũng chẳng nóng như mùa hè ...cũng là mùa có hoa sữa..hay thế đấy ..
    cả hội cười nói như Tết ,cả hội có 7đứa nhưng mà có mỗi 1mì chính cánh ..hic ..đc cái cậu ý ngố tàu chẳng có nói năng gì nhìu chỉ có cười thảo nào bọn con trâu nó wý cậu ấy thế ..chỉ tội 2lần cậu ý đang định chia sẻ kẹo béo cho mình thì bon kia nó chen vô thế là lại chẳng đc rì ..
    hờ ..hôm wa hứng lên mình cũng thử uống rượu xem thế nào ,hình như mình uống đc nhưng mà chắc mình ko thích nên ko thứ thui ..tối về ngủ 1giấc đến sáng ,chẳng bít ngủ lúc nào chỉ thấy mệt mệt nằm nghỉ 1chút ...chắc là ngủ lúc đấy ...tỉnh lại chẳng bít mấy giờ ,thế là tắt điện đi ngủ luôn chẳng mắc màn gì cả ,cứ thế ngủ ...mình thích ngủ như thế ,chứ cứ trằn trọc mệt mỏi lắm ..
    sáng nay ra lớp gặm nốt cái bánh mì roài vào tiết ..hic đúng là đen đủi ..mình lại fải ngồi vào sổ đầu bài mới ức chứ ..bà ấy ác thật ..kay wé nghĩ lại vẫn cayhic mà mình có làm gì đâu cơ chứ? còn vài phút nữa ra mình gục xuống 1tý thế mà bị tóm ..hichic mà ghi vào sổ lại ghi là ko luyện tập mới đau đớn chứ ..troài ơi là troài ..sao lại đen thế cơ chứ
    hờ mà tiết này con D nó mượn nhẫn của mình ..hic đúng roài ..lần nào cứ cho ai mượn là đen đủi ...hic
    chìu nay đi lao động nhưng mình chẳng đi ..mặc ..hehe bi rờ có câu này cửa miệng ..chuối thế chỉ bùn cười sáng nay ngồi gần con D hỏi nó "mày dùng dầu gì mà thơm thế ?" he hè ..nó nhăn nhở" cảm rác như đang đc iu ý" ..he he thơm vào má nó 1phát cho nó đỡ ghét ặc ặc ..
    Don't know how many times I said I'm gonna live without you,and maybe someone else is standing there beside you,but there's something, baby you need to know
  3. anhphuong86vn

    anhphuong86vn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    1.650
    Đã được thích:
    0
    mình đang nghe Don''t cry ..ngồi chẳng biết viết gì cả ..chán ..chẳng hỉu sao mấy hôm nay đen quá ..toàn bị soi thôi
    sáng nay sang A8 đc nghe bọn nó nói nhìu wé ..troài ko ngờ lại nổi thế hichic..kỉu này thì khó khăn cho mình roài đây ko cẩn thận thì vỡ đầu chả chơi nhưng mà kể ra thì cũng tự hoà lém chứ bộ ..nghe bọn nó nói thế cũng khoái ...
    mình nhớ người ta wá...hic ở gần thì cứ bảo nhìn mãi cũng chán nhưng mà xa như thế này thì nhớ wé...
    chỉ muốn ngày nào cũng đc nhìn thấy người ta thui ..oài ,nan giải lém ...Th bảo Th ủng hộ mình ,cả bọn con trâu cũng vậy ..mình thấy vui lắm ..
    mình cảm thấy chán những ngày đến lớp như mấy hôm nay nhưng mình thấy nhẹ nhõm trong lòng ,bình yên ...

    cảm ơn anh ! bên anh em cảm thấy mình bình an ,1cảm giác mà lâu lắm rồi em mới lấy lại đc ...cảm ơn anh nhiều lắm ...em chỉ hi vọng there you''ll be there....anh ạ ...em nhớ anh nhiều lắm
    Don't know how many times I said I'm gonna live without you,and maybe someone else is standing there beside you,but there's something, baby you need to know
  4. anhphuong86vn

    anhphuong86vn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    1.650
    Đã được thích:
    0
    mình đang nghe Don''t cry ..ngồi chẳng biết viết gì cả ..chán ..chẳng hỉu sao mấy hôm nay đen quá ..toàn bị soi thôi
    sáng nay sang A8 đc nghe bọn nó nói nhìu wé ..troài ko ngờ lại nổi thế hichic..kỉu này thì khó khăn cho mình roài đây ko cẩn thận thì vỡ đầu chả chơi nhưng mà kể ra thì cũng tự hoà lém chứ bộ ..nghe bọn nó nói thế cũng khoái ...
    mình nhớ người ta wá...hic ở gần thì cứ bảo nhìn mãi cũng chán nhưng mà xa như thế này thì nhớ wé...
    chỉ muốn ngày nào cũng đc nhìn thấy người ta thui ..oài ,nan giải lém ...Th bảo Th ủng hộ mình ,cả bọn con trâu cũng vậy ..mình thấy vui lắm ..
    mình cảm thấy chán những ngày đến lớp như mấy hôm nay nhưng mình thấy nhẹ nhõm trong lòng ,bình yên ...

    cảm ơn anh ! bên anh em cảm thấy mình bình an ,1cảm giác mà lâu lắm rồi em mới lấy lại đc ...cảm ơn anh nhiều lắm ...em chỉ hi vọng there you''ll be there....anh ạ ...em nhớ anh nhiều lắm
    Don't know how many times I said I'm gonna live without you,and maybe someone else is standing there beside you,but there's something, baby you need to know
  5. anhphuong86vn

    anhphuong86vn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    1.650
    Đã được thích:
    0
    chiều nay ngồi gõ linh tinh chẳng đc gì nhiều ,ko fải vì ko có hứng mà là tay đau ..đúng là chẳng tránh đc số fận ,mới sáng mùng 1 ra đã bị thương ..hichic ..mà mình có nghịch ngợm gì cho cam cơ chứ ,đang ngồi chơi với con béo thì con trâu bò từ đâu chạy ra xô cho mình 1fát ..hic .tay đập đánh cái chát vô thành bàn ..đau ko khóc đc hichic ức mà ko làm gì đc ,trừ lúc mình quay ra hát cho nó 1bài ...hic ..giờ vẫn còn đau ...thê thảm ..
    tưởng học Lý nhưng lại đc nghỉ ,con trâu điên thế mà chẳng thông báo gì cho anh em ,làm mình đi nắng cháy mẹt ..chui vô wán lại đc cho nghe Đan rổ ..bó tay lun...chuối wé..
    hì hì mình đang ê ẩm sướng vì kiếm chác đc cái đồng hồ giá cực hời và rất xì po .hehe mụ Dê vìa nhing mà ghen lòi mắt nhá..hờ hờ ..khoe Thọ Thọ cười tít cả mắt ..hè hè ..rù rì thì mình chứ có fải ai đâu nào ...đang thời điểm túng xiền thì chớ ..mình đã xài sạch sẽ hơn 100k ..ặc ặc ..chẳng bít tiêu cái wé rè mà lém thế cơ chứ ,hờ toàn đập wa đập lại là phá sản .hichic ..con Tám bảo mình "mày vô tư thật đấy ,chẳng lo lắng rì cả " ..ặc ặc ..mình mà ko lo à? nó chỉ nhìn thấy cái bề ngoài thôi chứ nhìn thấy mình nghĩ gì đâu mà ..mình mà vô tư lự như nó nghĩ chắc cũng chẳng fải khủ sở thế này ..oài đúng là số con rệp ,ăn chơi xong thì lại fải bù vào thôi chứ có chạy đc đâu cơ chứ ..sắp tới lại Sn nó cơ chứ ,Sn mình xong ngày mai đến SN nó luôn ...hic hic ..lại ốm roài đây..hờ mà lần này bọn nó định ko say ko về hay sao ấy ..hơ ..mình có chơi đc bia quái đâu ,nan giải wé ...
    mình đang ko nghĩ ra cách gì để tổ chức cho ổn thoả vụ tuần sau ,troài ..nghĩ mãi vẫn bó tay ..hờ ..chẳng bít làm thế nào nữa ..
    dạo này mình toàn trèo sang nhà bà Dê ngủ ..hic ngủ 1mình buồn wé ,sang kể chuyện cho con nhóc nghe cũng giải toả đc fần nào ..nhưng vẫn thấy trống trải thế nào đấy ..Dê ơi ,nhanh nhanh về đi ,em muốn nói chuyện với chị lắm ,nhiều chuyện quá em đang băn khoăn lắm ..

    Don't know how many times I said I'm gonna live without you,and maybe someone else is standing there beside you,but there's something, baby you need to know
  6. anhphuong86vn

    anhphuong86vn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    1.650
    Đã được thích:
    0
    chiều nay ngồi gõ linh tinh chẳng đc gì nhiều ,ko fải vì ko có hứng mà là tay đau ..đúng là chẳng tránh đc số fận ,mới sáng mùng 1 ra đã bị thương ..hichic ..mà mình có nghịch ngợm gì cho cam cơ chứ ,đang ngồi chơi với con béo thì con trâu bò từ đâu chạy ra xô cho mình 1fát ..hic .tay đập đánh cái chát vô thành bàn ..đau ko khóc đc hichic ức mà ko làm gì đc ,trừ lúc mình quay ra hát cho nó 1bài ...hic ..giờ vẫn còn đau ...thê thảm ..
    tưởng học Lý nhưng lại đc nghỉ ,con trâu điên thế mà chẳng thông báo gì cho anh em ,làm mình đi nắng cháy mẹt ..chui vô wán lại đc cho nghe Đan rổ ..bó tay lun...chuối wé..
    hì hì mình đang ê ẩm sướng vì kiếm chác đc cái đồng hồ giá cực hời và rất xì po .hehe mụ Dê vìa nhing mà ghen lòi mắt nhá..hờ hờ ..khoe Thọ Thọ cười tít cả mắt ..hè hè ..rù rì thì mình chứ có fải ai đâu nào ...đang thời điểm túng xiền thì chớ ..mình đã xài sạch sẽ hơn 100k ..ặc ặc ..chẳng bít tiêu cái wé rè mà lém thế cơ chứ ,hờ toàn đập wa đập lại là phá sản .hichic ..con Tám bảo mình "mày vô tư thật đấy ,chẳng lo lắng rì cả " ..ặc ặc ..mình mà ko lo à? nó chỉ nhìn thấy cái bề ngoài thôi chứ nhìn thấy mình nghĩ gì đâu mà ..mình mà vô tư lự như nó nghĩ chắc cũng chẳng fải khủ sở thế này ..oài đúng là số con rệp ,ăn chơi xong thì lại fải bù vào thôi chứ có chạy đc đâu cơ chứ ..sắp tới lại Sn nó cơ chứ ,Sn mình xong ngày mai đến SN nó luôn ...hic hic ..lại ốm roài đây..hờ mà lần này bọn nó định ko say ko về hay sao ấy ..hơ ..mình có chơi đc bia quái đâu ,nan giải wé ...
    mình đang ko nghĩ ra cách gì để tổ chức cho ổn thoả vụ tuần sau ,troài ..nghĩ mãi vẫn bó tay ..hờ ..chẳng bít làm thế nào nữa ..
    dạo này mình toàn trèo sang nhà bà Dê ngủ ..hic ngủ 1mình buồn wé ,sang kể chuyện cho con nhóc nghe cũng giải toả đc fần nào ..nhưng vẫn thấy trống trải thế nào đấy ..Dê ơi ,nhanh nhanh về đi ,em muốn nói chuyện với chị lắm ,nhiều chuyện quá em đang băn khoăn lắm ..

    Don't know how many times I said I'm gonna live without you,and maybe someone else is standing there beside you,but there's something, baby you need to know
  7. anhphuong86vn

    anhphuong86vn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    1.650
    Đã được thích:
    0
    i''m sad ..do u known? i miss U so much
    I know it's hard to keep an open heartBut if you could heal a broken my heart
    *}{*_*}
     
  8. anhphuong86vn

    anhphuong86vn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    1.650
    Đã được thích:
    0
    i''m sad ..do u known? i miss U so much
    I know it's hard to keep an open heartBut if you could heal a broken my heart
    *}{*_*}
     
  9. phuonganh_nb

    phuonganh_nb Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/08/2002
    Bài viết:
    1.264
    Đã được thích:
    0
    oạch ...... hôm nay mình sướng chít đi mứt ko ngờ có ngày mình dc gặp BT cơ dấy suớng wé he he .......... buổi sáng nay thật vui mình còn dc tặng 1 dây móc chìa khoá nữa chứ , nghe mấy anh đó nói chiện cực vui cũng đâu khó gần như mình tuỏng tượng đâu nhỉ mà nguợc lại là dằng khác hơ hơ... suớng ko sao kẻ dc có lẽ túi nay mứt ngủ vì sướng từ sáng tứi giờ . Trưa nay về nhà con huong thư ăn cơm miễn fí nữa chứ hà hà... nhưng mà mình ko thể ở nhà 1 mình dc bùn lắm lúc đó mình lại nghĩ linh tinh lại ko học dc thui xuõng nhà nó học dzậy túi nay đến chỗ pà chị lại cô lưa dc cái quạt về thê'' là ổn
  10. phuonganh_nb

    phuonganh_nb Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/08/2002
    Bài viết:
    1.264
    Đã được thích:
    0
    oạch ...... hôm nay mình sướng chít đi mứt ko ngờ có ngày mình dc gặp BT cơ dấy suớng wé he he .......... buổi sáng nay thật vui mình còn dc tặng 1 dây móc chìa khoá nữa chứ , nghe mấy anh đó nói chiện cực vui cũng đâu khó gần như mình tuỏng tượng đâu nhỉ mà nguợc lại là dằng khác hơ hơ... suớng ko sao kẻ dc có lẽ túi nay mứt ngủ vì sướng từ sáng tứi giờ . Trưa nay về nhà con huong thư ăn cơm miễn fí nữa chứ hà hà... nhưng mà mình ko thể ở nhà 1 mình dc bùn lắm lúc đó mình lại nghĩ linh tinh lại ko học dc thui xuõng nhà nó học dzậy túi nay đến chỗ pà chị lại cô lưa dc cái quạt về thê'' là ổn

Chia sẻ trang này