1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí ....

Chủ đề trong 'Ninh Bình' bởi amduongvocuc, 28/03/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. anhphuong86vn

    anhphuong86vn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    1.650
    Đã được thích:
    0
    đêm rùi đấy nhỉ? lần này mình lại online lúc đêm thế này ...lúc này mình cảm thấy chán nản ,chẳng biết thế nào nữa nhưng hình như lại lặp lại ,lịch sử lại lặp lại rồi hay sao ấy ...thật sự mình thấy nản lắm ,hi vọng bao nhiêu thì giờ đây lại cảm thấy nản bấy nhiêu ..dường như người ta đang tránh mình hay sao ấy ,mình cảm thấy thế ...ừ mà cũng có là gì của nhau đâu ? chẳng có gì ràng buộc ,có lẽ mình ngộ nhận quá sớm ,còn quá sớm để 1cái gì mới bắt đầu ...quá sớm ...
    đã qua nhiều thứ,đã bắt đầu lại từ đầu nhưng hình như cũng chẳng có gì khả quan ..chiều nay nói chuyện với con Q ,mình bảo ở lớp này tao chẳng quan trọng bọn nó có quý tao hay ko ,tao chỉ cần bọn nó biết sự có mặt của tao trong lớp là đủ,chẳng đứa nào ghét tao là đc ..nó bảo mày nên thay đổi ..thay đổi? thay đổi thế nào khi chính bản thân tao chưa biết tao đang cần gì?? muốn gì và tao cũng chưa biết tao nên thay đổi cái gì trong con người tao...tao thay đổi thì chính con người tao lại cũng ko chấp nhận điều ấy ..tao đã quá quen với cách sống của mình,bây giờ thay đổi tao cũng chẳng biết tao nên thay đổi cái gì và bắt đầu từ đâu?..
    tao đã hạnh phúc và đã hi vọng nhiều có 1người có thể thay đổi đc tao,để có thể hạn chế đc những điểm yếu của tao ..nhưng giờ đây tao đang hoang mang,lo lắng vì chính cái niềm tin ấy của tao..hình như đang rạn nứt ,nhỏ thôi nhưng nó làm tao đau đớn và có thể cảm nhận đc rõ ràng ...tao đã cố gắng nhưng hình như chẳng đc gì mà lại làm cho người ta tổn thương ...tao vẫn thế,vẫn hay đánh mất những điều làm mình hạnh phúc ..tao muốn thay đổi cái TÔI này ,cái tôi đã làm tao nhiều lần quỵ ngã vì chính bản thân này ..nhưng tao chưa biết bắt đầu từ đâu? fải làm thế nào ..tao bất lực mất rồi ..
    bọn bạn nhìn tao cứ bảo rằng tao hay cười ,vô tư chẳng nghĩ ngợi gì nhưng mà bọn nó nhầm ,quá nhầm ..như Thọ ,Thọ đã nói rằng tao rắc rối,mâu thuẫn và khó hiểu ...tao biết thừa điều ấy ,tao cũng chỉ mong cậu ấy hiểu đc fần nào con bạn thân đanh đá này-thế là quá đủ ...chuyện gì tao cũng kể cho Thọ,tao cảm thấy tao tin tưởng cậu ấy hơn ai hết ,là 1người bạn thân vững chãi để tao dựa vào mỗi khi tao yếu đuối ,tao biết cậu ấy cũng nghĩ về tao như thế ..nhưng hình như chưa đủ,có nhiều điều chẳng thể giải quyết đc với 1người bạn cho dù bạn bè là tất cả những gì tao có và quan trọng nhất ...tao cần 1người khác ,ko fải 1người bạn,1người đặc biệt với tao ...thế chắc mày hiểu? nhưng hình như tao hay thất bại trong tình cảm thì fải?? tao ko biết cách giữ người mình yêu quý,để họ đi rồi hối tiếc ..chẳng ai muốn mình fải hối tiếc vì 1điều gì ,tao cũng vậy ..nhiều khi những điều mình chẳng làm đc,thất bại cứ làm tao day dứt và suy nghĩ ..."chẳng việc gì fải vậy cả" tao hay tự an ủi mình thế nhưng mà chẳng thể bỏ qua đc ...
    đã nhiều lần tao buông xuôi ,bỏ mặc mọi thứ ..ấy thế mà vẫn bận tâm nhiều thứ quá ...bọn mày hay bảo tao khinh khỉnh,kiêu tao cũng chẳng nói gì ,mặc! ai muốn nói gì cũng đc ,tuỳ thôi...tao chẳng như thế là đc..ừ,ai tiếp xúc với tao hay chỉ nhìn tao cũng bảo tao khó gần bởi tao cứ tỉnh bơ thế nào ấy,con YếnQ cũng bảo tao thế nhưng mà thôi,ai chơi thì biết ,ko chơi cũng chẳng sao ,đừng ghét tao mà nói gì sau lưng tao là đc ...vậy thôi ,mày ạ..
    thời gian qua tao gặp nhiều chuyện ko vui,tao thất thất vọng về bản thân và cả người khác nhưng tao đã bỏ qua ,mũ phớt tất cả ...cũng qua ...và tao cảm thấy mình có tình cảm mới,tao cảm thấy tao tin tưởng người ấy nhiều ,nhưng bây giờ đây tao lại buồn,tao cũng chẳng biết tại sao ..chẳng có gì to tát cả nhưng mà tao lại thấy buồn nhiều lắm ,trống rỗng nữa ...tao chưa bao giờ fải khóc vì 1ai trong chuyện tình cảm nhưng bây giờ khi cảm thấy tình cảm của mình mong manh tao lại thấy mình yếu đuối quá ...tao cần người ấy,như 1niềm tin cho mình trong thời gian này ...đêm qua tao đã thức gần như trắng ,tao đã nghe tất cả những đĩa mà tao có ,chẳng hiểu sao tao lại như thế ,yếu đuối quá ..tao đã cảm thấy mình bình an trong lòng những ngày qua ..
    cảm ơn ! thank for life give U for me ...

    I know it's hard to keep an open heartBut if you could heal a broken my heart
    *}{*_*}
     
  2. anhphuong86vn

    anhphuong86vn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    1.650
    Đã được thích:
    0
    đêm rùi đấy nhỉ? lần này mình lại online lúc đêm thế này ...lúc này mình cảm thấy chán nản ,chẳng biết thế nào nữa nhưng hình như lại lặp lại ,lịch sử lại lặp lại rồi hay sao ấy ...thật sự mình thấy nản lắm ,hi vọng bao nhiêu thì giờ đây lại cảm thấy nản bấy nhiêu ..dường như người ta đang tránh mình hay sao ấy ,mình cảm thấy thế ...ừ mà cũng có là gì của nhau đâu ? chẳng có gì ràng buộc ,có lẽ mình ngộ nhận quá sớm ,còn quá sớm để 1cái gì mới bắt đầu ...quá sớm ...
    đã qua nhiều thứ,đã bắt đầu lại từ đầu nhưng hình như cũng chẳng có gì khả quan ..chiều nay nói chuyện với con Q ,mình bảo ở lớp này tao chẳng quan trọng bọn nó có quý tao hay ko ,tao chỉ cần bọn nó biết sự có mặt của tao trong lớp là đủ,chẳng đứa nào ghét tao là đc ..nó bảo mày nên thay đổi ..thay đổi? thay đổi thế nào khi chính bản thân tao chưa biết tao đang cần gì?? muốn gì và tao cũng chưa biết tao nên thay đổi cái gì trong con người tao...tao thay đổi thì chính con người tao lại cũng ko chấp nhận điều ấy ..tao đã quá quen với cách sống của mình,bây giờ thay đổi tao cũng chẳng biết tao nên thay đổi cái gì và bắt đầu từ đâu?..
    tao đã hạnh phúc và đã hi vọng nhiều có 1người có thể thay đổi đc tao,để có thể hạn chế đc những điểm yếu của tao ..nhưng giờ đây tao đang hoang mang,lo lắng vì chính cái niềm tin ấy của tao..hình như đang rạn nứt ,nhỏ thôi nhưng nó làm tao đau đớn và có thể cảm nhận đc rõ ràng ...tao đã cố gắng nhưng hình như chẳng đc gì mà lại làm cho người ta tổn thương ...tao vẫn thế,vẫn hay đánh mất những điều làm mình hạnh phúc ..tao muốn thay đổi cái TÔI này ,cái tôi đã làm tao nhiều lần quỵ ngã vì chính bản thân này ..nhưng tao chưa biết bắt đầu từ đâu? fải làm thế nào ..tao bất lực mất rồi ..
    bọn bạn nhìn tao cứ bảo rằng tao hay cười ,vô tư chẳng nghĩ ngợi gì nhưng mà bọn nó nhầm ,quá nhầm ..như Thọ ,Thọ đã nói rằng tao rắc rối,mâu thuẫn và khó hiểu ...tao biết thừa điều ấy ,tao cũng chỉ mong cậu ấy hiểu đc fần nào con bạn thân đanh đá này-thế là quá đủ ...chuyện gì tao cũng kể cho Thọ,tao cảm thấy tao tin tưởng cậu ấy hơn ai hết ,là 1người bạn thân vững chãi để tao dựa vào mỗi khi tao yếu đuối ,tao biết cậu ấy cũng nghĩ về tao như thế ..nhưng hình như chưa đủ,có nhiều điều chẳng thể giải quyết đc với 1người bạn cho dù bạn bè là tất cả những gì tao có và quan trọng nhất ...tao cần 1người khác ,ko fải 1người bạn,1người đặc biệt với tao ...thế chắc mày hiểu? nhưng hình như tao hay thất bại trong tình cảm thì fải?? tao ko biết cách giữ người mình yêu quý,để họ đi rồi hối tiếc ..chẳng ai muốn mình fải hối tiếc vì 1điều gì ,tao cũng vậy ..nhiều khi những điều mình chẳng làm đc,thất bại cứ làm tao day dứt và suy nghĩ ..."chẳng việc gì fải vậy cả" tao hay tự an ủi mình thế nhưng mà chẳng thể bỏ qua đc ...
    đã nhiều lần tao buông xuôi ,bỏ mặc mọi thứ ..ấy thế mà vẫn bận tâm nhiều thứ quá ...bọn mày hay bảo tao khinh khỉnh,kiêu tao cũng chẳng nói gì ,mặc! ai muốn nói gì cũng đc ,tuỳ thôi...tao chẳng như thế là đc..ừ,ai tiếp xúc với tao hay chỉ nhìn tao cũng bảo tao khó gần bởi tao cứ tỉnh bơ thế nào ấy,con YếnQ cũng bảo tao thế nhưng mà thôi,ai chơi thì biết ,ko chơi cũng chẳng sao ,đừng ghét tao mà nói gì sau lưng tao là đc ...vậy thôi ,mày ạ..
    thời gian qua tao gặp nhiều chuyện ko vui,tao thất thất vọng về bản thân và cả người khác nhưng tao đã bỏ qua ,mũ phớt tất cả ...cũng qua ...và tao cảm thấy mình có tình cảm mới,tao cảm thấy tao tin tưởng người ấy nhiều ,nhưng bây giờ đây tao lại buồn,tao cũng chẳng biết tại sao ..chẳng có gì to tát cả nhưng mà tao lại thấy buồn nhiều lắm ,trống rỗng nữa ...tao chưa bao giờ fải khóc vì 1ai trong chuyện tình cảm nhưng bây giờ khi cảm thấy tình cảm của mình mong manh tao lại thấy mình yếu đuối quá ...tao cần người ấy,như 1niềm tin cho mình trong thời gian này ...đêm qua tao đã thức gần như trắng ,tao đã nghe tất cả những đĩa mà tao có ,chẳng hiểu sao tao lại như thế ,yếu đuối quá ..tao đã cảm thấy mình bình an trong lòng những ngày qua ..
    cảm ơn ! thank for life give U for me ...

    I know it's hard to keep an open heartBut if you could heal a broken my heart
    *}{*_*}
     
  3. amduongvocuc

    amduongvocuc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2003
    Bài viết:
    127
    Đã được thích:
    0
    lâu lắm mới sử dụng nick này để post bài ,hôm nay dùng nó để post bài cho đỡ nhàm chán vậy ...mình đang đau đầu,hậu quả của việc thức cả đêm online mà sáng chẳng đc ngủ nhiều ,ngủ đc vài tiếng đã dậy ,gõ chán thì nghe Rock...mãi chẳng ngủ đc ..chỉ buồn cười đêm qua đi về chẳng có ma nào ngoài đường mà cái đoạn đường nhà mình lại tối thui tối mò ra ..ặc ặc,sợ gần chết ...có thằng nào hù 1cái thì chắc đứt tim mà die luôn ..ăn hoa wả trên bàn thờ chả chơi ..hờ mà die trẻ cũng okie,có còn gì lưu luyến nữa đâu nhỉ? To life is to die mà lại ..cái gì bắt đầu cũng có kết thúc chẳng sớm thì muộn..
    mà lại ăn nói lung tung roài ..chuối thật ..
    thế là đã kết thúc 1tuần ,chẳng đc gì ..mệt mỏi,vô nghĩa ...bao nhiêu chờ đợi thế là cũng hết..mai lại bắt đầu 1tuần mới ,ko biết có khác ko hay lại 1chuỗi ngày tẻ nhạt như nhau..tuần sau có 1ngày quan trọng của mình nhưng mình lại chẳng hứng nữa rồi ,mặc kệ ...muốn đi đến đâu thì đến....18t nghĩ đi nghĩ lại vẫn chẳng làm đc gì để gọi là đáng tự hào ,18năm ăn bám ,18 năm 1khoảng thời gian chẳng dài cũng chẳng ngắn..quay đi quay lại mình cũng chẳng có gì để gọi là cống hiến cho cuộc sống này ...hờ,nghĩ cũng buồn cười -18t vẫn cứ lông bông như con ngựa bất kham,chưa có ai níu giữ ,vẫn mãi như vậy ...
    chỉ còn mấy ngày nữa là thành công dân của 1nước ,oài ..vinh dự quá nhể? thế mà đã làm đc cái quái gì đâu cơ chứ ,ngoài việc học chẳng nên ,ăn bám cả ngày ,đi ra khỏi nhà lại quay về ,cứ vậy ...chỉ có vui buồn là lên xuống theo từng ngày ,từng giờ ...mà từ khi sinh ra đến giờ mình vẫn là công dân đấy chứ ? chỉ là khái niệm thôi mà ,cái gì cũng quy lại là nó có là khái niệm hay định lý thôi mà ...đau đầu thật ...
    nghe đến cái lớp 12 và 18t cũng oai thật đấy ,nào là niềm vinh dự tự hào cảu 1thế hệ trẻ này ,nào là niềm hi vọng của cả gia đình ,trường lớp mà có khi lại còn của cả dòng họ nếu "may mắn" lag cháu đít nhôm ,nồi đồng của cả họ ..ặc ặc ..cứ tưởng vinh dự lắm ai biết đâu cháu nó đang mang trên vai hàng chục cân sách ,cả tham khảo lẫn SGK ,lại còn thêm vài chục kí những lời chúc kèm hi vọng hoặc nói thẳng ra là những lời doạ dẫm" ko thi đc thì đi kiếm việc mà làm "...bằng ấy kí lô bảo sao cháu nó mệt ,cháu nó gầy đi ,hoặc là lại còn" trách yêu" "có mỗi việc học mà chẳng đc thì thôi"..à vâng,có mỗi viêc học thôi mà ..
    đêm qua đi về đã thấy hương hoa sữa thoang thoảng ,tự nhiên thấy nhẹ lòng ...cứ thoang thoảng nhưng lại khiến lòng thanh thản hơn nhiều ...bỡ ngỡ vì đã có hương hoa sữa,thế là mùa thu thực sự đã đến .....với mình mùa thu chỉ về khi nào có hương hoa sữa,thời gian chẳng quan trọng nữa ...đi trong đêm mới thấy nhẹ nhõm ,cuộc sống cứ xô bồ cuốn con người ta vào ...bụi bặm ,ồn ào ..chỉ muốn có 1khoảng không gian riêng cho mình cũng chẳng đc ..đi đến đâu cũng nhà hộp ,cao tầng ..choáng hết cả mắt ...mình thích đi lên cầu ,nhìn đc nhiều ,xa nữa ...thấy bình tâm hơn nhiều ...cứ khi nào bức bối chỉ muốn lên đó ngồi nhìn ra xa ,bỏ lại tất cả những điều muộn phiền phía sau ...

    hãy là gió chứ đừng là cát,gió cứ thổi và cát cứ bay
  4. amduongvocuc

    amduongvocuc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2003
    Bài viết:
    127
    Đã được thích:
    0
    lâu lắm mới sử dụng nick này để post bài ,hôm nay dùng nó để post bài cho đỡ nhàm chán vậy ...mình đang đau đầu,hậu quả của việc thức cả đêm online mà sáng chẳng đc ngủ nhiều ,ngủ đc vài tiếng đã dậy ,gõ chán thì nghe Rock...mãi chẳng ngủ đc ..chỉ buồn cười đêm qua đi về chẳng có ma nào ngoài đường mà cái đoạn đường nhà mình lại tối thui tối mò ra ..ặc ặc,sợ gần chết ...có thằng nào hù 1cái thì chắc đứt tim mà die luôn ..ăn hoa wả trên bàn thờ chả chơi ..hờ mà die trẻ cũng okie,có còn gì lưu luyến nữa đâu nhỉ? To life is to die mà lại ..cái gì bắt đầu cũng có kết thúc chẳng sớm thì muộn..
    mà lại ăn nói lung tung roài ..chuối thật ..
    thế là đã kết thúc 1tuần ,chẳng đc gì ..mệt mỏi,vô nghĩa ...bao nhiêu chờ đợi thế là cũng hết..mai lại bắt đầu 1tuần mới ,ko biết có khác ko hay lại 1chuỗi ngày tẻ nhạt như nhau..tuần sau có 1ngày quan trọng của mình nhưng mình lại chẳng hứng nữa rồi ,mặc kệ ...muốn đi đến đâu thì đến....18t nghĩ đi nghĩ lại vẫn chẳng làm đc gì để gọi là đáng tự hào ,18năm ăn bám ,18 năm 1khoảng thời gian chẳng dài cũng chẳng ngắn..quay đi quay lại mình cũng chẳng có gì để gọi là cống hiến cho cuộc sống này ...hờ,nghĩ cũng buồn cười -18t vẫn cứ lông bông như con ngựa bất kham,chưa có ai níu giữ ,vẫn mãi như vậy ...
    chỉ còn mấy ngày nữa là thành công dân của 1nước ,oài ..vinh dự quá nhể? thế mà đã làm đc cái quái gì đâu cơ chứ ,ngoài việc học chẳng nên ,ăn bám cả ngày ,đi ra khỏi nhà lại quay về ,cứ vậy ...chỉ có vui buồn là lên xuống theo từng ngày ,từng giờ ...mà từ khi sinh ra đến giờ mình vẫn là công dân đấy chứ ? chỉ là khái niệm thôi mà ,cái gì cũng quy lại là nó có là khái niệm hay định lý thôi mà ...đau đầu thật ...
    nghe đến cái lớp 12 và 18t cũng oai thật đấy ,nào là niềm vinh dự tự hào cảu 1thế hệ trẻ này ,nào là niềm hi vọng của cả gia đình ,trường lớp mà có khi lại còn của cả dòng họ nếu "may mắn" lag cháu đít nhôm ,nồi đồng của cả họ ..ặc ặc ..cứ tưởng vinh dự lắm ai biết đâu cháu nó đang mang trên vai hàng chục cân sách ,cả tham khảo lẫn SGK ,lại còn thêm vài chục kí những lời chúc kèm hi vọng hoặc nói thẳng ra là những lời doạ dẫm" ko thi đc thì đi kiếm việc mà làm "...bằng ấy kí lô bảo sao cháu nó mệt ,cháu nó gầy đi ,hoặc là lại còn" trách yêu" "có mỗi việc học mà chẳng đc thì thôi"..à vâng,có mỗi viêc học thôi mà ..
    đêm qua đi về đã thấy hương hoa sữa thoang thoảng ,tự nhiên thấy nhẹ lòng ...cứ thoang thoảng nhưng lại khiến lòng thanh thản hơn nhiều ...bỡ ngỡ vì đã có hương hoa sữa,thế là mùa thu thực sự đã đến .....với mình mùa thu chỉ về khi nào có hương hoa sữa,thời gian chẳng quan trọng nữa ...đi trong đêm mới thấy nhẹ nhõm ,cuộc sống cứ xô bồ cuốn con người ta vào ...bụi bặm ,ồn ào ..chỉ muốn có 1khoảng không gian riêng cho mình cũng chẳng đc ..đi đến đâu cũng nhà hộp ,cao tầng ..choáng hết cả mắt ...mình thích đi lên cầu ,nhìn đc nhiều ,xa nữa ...thấy bình tâm hơn nhiều ...cứ khi nào bức bối chỉ muốn lên đó ngồi nhìn ra xa ,bỏ lại tất cả những điều muộn phiền phía sau ...

    hãy là gió chứ đừng là cát,gió cứ thổi và cát cứ bay
  5. Phuong_Kieu29

    Phuong_Kieu29 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2003
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Khi biết rằng mình sắp ra đi
    Em viết nhiều hơn những bài thơ mang hình hài nước mắt
    Anh dửng dưng đọc...
    Rồi dửng dưng quên lãng.
    Đâu hiểu một nỗi đau đang cháy đến kiệt cùng !

    Những sự ra đi không bao giờ báo trước
    Anh cũng chẳng thể nhận ra
    Hoa sữa nồng nàn theo đêm về cuối phố
    Em nao lòng trước một tiếng chân quen...

    Có thể ngày mai...
    Có thể dài hơn nữa...
    Đã lâu rồi em không còn biết khóc.
    Cũng có thể đêm nay...
    Em sẽ ngủ vùi giữa ướt nhèm quá khứ
    Để rồi ra đi...
    Lặng lẽ như đã sống- một -cuộc -đời

    giận hờn quá khứ,đối mặt với hiện tại,mỉm cười với tương lai
  6. Phuong_Kieu29

    Phuong_Kieu29 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2003
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Khi biết rằng mình sắp ra đi
    Em viết nhiều hơn những bài thơ mang hình hài nước mắt
    Anh dửng dưng đọc...
    Rồi dửng dưng quên lãng.
    Đâu hiểu một nỗi đau đang cháy đến kiệt cùng !

    Những sự ra đi không bao giờ báo trước
    Anh cũng chẳng thể nhận ra
    Hoa sữa nồng nàn theo đêm về cuối phố
    Em nao lòng trước một tiếng chân quen...

    Có thể ngày mai...
    Có thể dài hơn nữa...
    Đã lâu rồi em không còn biết khóc.
    Cũng có thể đêm nay...
    Em sẽ ngủ vùi giữa ướt nhèm quá khứ
    Để rồi ra đi...
    Lặng lẽ như đã sống- một -cuộc -đời

    giận hờn quá khứ,đối mặt với hiện tại,mỉm cười với tương lai
  7. anhphuong86vn

    anhphuong86vn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    1.650
    Đã được thích:
    0
    Chuyện của chúng mình lơ đãng như dòng sông
    Em không biết kể gì với mùa thu
    về những ngày buồn nhưng không khóc
    Thơ thẩn bầy chim bay đi muôn nhặt
    Và hoa cúc cuối mùa
    ...sặc sỡ, nhưng thoáng lo âu

    .....................................Thu giắt nắng tóc em
    ........................Heo may về qua phố
    ..............Mưa theo thu về lại
    ..Ngập trong mắt em tôi
  8. anhphuong86vn

    anhphuong86vn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    1.650
    Đã được thích:
    0
    Chuyện của chúng mình lơ đãng như dòng sông
    Em không biết kể gì với mùa thu
    về những ngày buồn nhưng không khóc
    Thơ thẩn bầy chim bay đi muôn nhặt
    Và hoa cúc cuối mùa
    ...sặc sỡ, nhưng thoáng lo âu

    .....................................Thu giắt nắng tóc em
    ........................Heo may về qua phố
    ..............Mưa theo thu về lại
    ..Ngập trong mắt em tôi
  9. kidlove2987

    kidlove2987 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2003
    Bài viết:
    140
    Đã được thích:
    0
    Dạo này biệt tăm trong box. Một phần tại bận học wá ( he he chăm chỉ wá ) không lên net đc. Một phần dạo này không hiểu sao mình lại hay vô TBTY đến thía, mình đã iu đâu, hic.
    Hôm nay đi chat bị anh NBT giảng giải cho một bài, hic "Về những người không chịu vit bài ở box mình, lại thả hồn ở box khác " hic thía đấy. Chẳng chịu đóng góp giè cho box mình bị mod giảng giải thì cũng đúng thui các pác ha . Mà anh NBT nè, anh cũng phải nói cả những người giống như em mới công bằng, không thì tủi mình wá...
    Wish every sigh Was turned to the tender blowing breeze And flowers bloom birds sing songs of joy This is what we've been longing
  10. kidlove2987

    kidlove2987 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2003
    Bài viết:
    140
    Đã được thích:
    0
    Dạo này biệt tăm trong box. Một phần tại bận học wá ( he he chăm chỉ wá ) không lên net đc. Một phần dạo này không hiểu sao mình lại hay vô TBTY đến thía, mình đã iu đâu, hic.
    Hôm nay đi chat bị anh NBT giảng giải cho một bài, hic "Về những người không chịu vit bài ở box mình, lại thả hồn ở box khác " hic thía đấy. Chẳng chịu đóng góp giè cho box mình bị mod giảng giải thì cũng đúng thui các pác ha . Mà anh NBT nè, anh cũng phải nói cả những người giống như em mới công bằng, không thì tủi mình wá...
    Wish every sigh Was turned to the tender blowing breeze And flowers bloom birds sing songs of joy This is what we've been longing

Chia sẻ trang này