1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí ....

Chủ đề trong 'Ninh Bình' bởi amduongvocuc, 28/03/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Nguoiban_ks

    Nguoiban_ks Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/09/2003
    Bài viết:
    102
    Đã được thích:
    0

    Đã bao lần ý chí bảo trái tim
    Thôi không yêu không sầu không nhớ
    Nhưng trái tim là một thằng quái gở
    Cứ âm thầm tha thiết gọi tên em...
    Bravo
  2. Nguoiban_ks

    Nguoiban_ks Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/09/2003
    Bài viết:
    102
    Đã được thích:
    0

    Đã bao lần ý chí bảo trái tim
    Thôi không yêu không sầu không nhớ
    Nhưng trái tim là một thằng quái gở
    Cứ âm thầm tha thiết gọi tên em...
    Bravo
  3. anhphuong86vn

    anhphuong86vn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    1.650
    Đã được thích:
    0
    sáng nay trời vẫn còn nắng thế mà trưa đã đổ mưa ầm ầm ...mình về nhà ướt như chuột ..hichic đã thế lại còn fải mò lên 46 để gặp PL nữa chứ ..ặc ặc ..lên chẳng thấy mặt mũi đâu ,hỏi cái chú gì đấy thì bảo nó có về đâu ..mình bó tay ..lao về nhà ,ướt sạch ..lâu lắm rồi cũng chẳng đc đi dầm mưa thế này ...lạnh nhưng lại thích ...cứ đi chầm chậm cho thoải mái ,đằng nào cũng ướt .....thế lại thấy khoan khoái ...
    mấy tiết ngồi cạnh Thọ nói chuyện mình thấy nhẹ hẳn ,chẳng biết mình đã nói những gì nhưng chỉ cần nhìn Thọ cười là thấy an ủi hẳn ...cảm ơn cậu nhiều lắm ....tớ cũng chỉ mong có thế thôi ....
    thế mà bọn trong lớp cứ như là dửng mỡ ấy ,cứ mỗi đứa nhìn 1phát ,bằng cái nhìn như là "á à,bắt đc roài nhá "...ặc ặc ..kay ko chịu đc.. ...thằng Bình Bộ lại còn ngoắt ra hỏi mình:
    _mày thích ngồi cạnh T ko P?
    _thích
    _thế có thích T ko?
    _thích
    _thế có yêu T ko?
    _yêu
    _có thích lấy T ko?
    _có
    _thế có thích có con với T ko?
    _ có cái mama nhà mày á?
    ặc ặc ..thế là alacxô cho mày 1trận nhá ...liên khúc tổng xỉ vả đc lôi ra ...cho mày chết ..ai bảo trêu tao ,đang trong thời kì bức xúc thì chớ ...ặc ặc ...may mà có nó mà xả ,chứ ko biết xả vào đâu ..tao cũng cám ơn mày ....hè hè ...ờ mà cái thằng nào tên thế cũng tửm thật ..ặc ặc

    .....................................Thu giắt nắng tóc em
    ........................Heo may về qua phố
    ..............Mưa theo thu về lại
    ..Ngập trong mắt em tôi
  4. anhphuong86vn

    anhphuong86vn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    1.650
    Đã được thích:
    0
    sáng nay trời vẫn còn nắng thế mà trưa đã đổ mưa ầm ầm ...mình về nhà ướt như chuột ..hichic đã thế lại còn fải mò lên 46 để gặp PL nữa chứ ..ặc ặc ..lên chẳng thấy mặt mũi đâu ,hỏi cái chú gì đấy thì bảo nó có về đâu ..mình bó tay ..lao về nhà ,ướt sạch ..lâu lắm rồi cũng chẳng đc đi dầm mưa thế này ...lạnh nhưng lại thích ...cứ đi chầm chậm cho thoải mái ,đằng nào cũng ướt .....thế lại thấy khoan khoái ...
    mấy tiết ngồi cạnh Thọ nói chuyện mình thấy nhẹ hẳn ,chẳng biết mình đã nói những gì nhưng chỉ cần nhìn Thọ cười là thấy an ủi hẳn ...cảm ơn cậu nhiều lắm ....tớ cũng chỉ mong có thế thôi ....
    thế mà bọn trong lớp cứ như là dửng mỡ ấy ,cứ mỗi đứa nhìn 1phát ,bằng cái nhìn như là "á à,bắt đc roài nhá "...ặc ặc ..kay ko chịu đc.. ...thằng Bình Bộ lại còn ngoắt ra hỏi mình:
    _mày thích ngồi cạnh T ko P?
    _thích
    _thế có thích T ko?
    _thích
    _thế có yêu T ko?
    _yêu
    _có thích lấy T ko?
    _có
    _thế có thích có con với T ko?
    _ có cái mama nhà mày á?
    ặc ặc ..thế là alacxô cho mày 1trận nhá ...liên khúc tổng xỉ vả đc lôi ra ...cho mày chết ..ai bảo trêu tao ,đang trong thời kì bức xúc thì chớ ...ặc ặc ...may mà có nó mà xả ,chứ ko biết xả vào đâu ..tao cũng cám ơn mày ....hè hè ...ờ mà cái thằng nào tên thế cũng tửm thật ..ặc ặc

    .....................................Thu giắt nắng tóc em
    ........................Heo may về qua phố
    ..............Mưa theo thu về lại
    ..Ngập trong mắt em tôi
  5. LeAnNa

    LeAnNa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/08/2003
    Bài viết:
    337
    Đã được thích:
    0
    Nhớ Ninh Bình và Lương Văn Tụy quá dù chỉ ở đó có 1 tháng rưỡi!! Không biết mấy con đường quanh trường Lương đã làm xong hết chưa nhỉ????
     
  6. LeAnNa

    LeAnNa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/08/2003
    Bài viết:
    337
    Đã được thích:
    0
    Nhớ Ninh Bình và Lương Văn Tụy quá dù chỉ ở đó có 1 tháng rưỡi!! Không biết mấy con đường quanh trường Lương đã làm xong hết chưa nhỉ????
     
  7. anhphuong86vn

    anhphuong86vn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    1.650
    Đã được thích:
    0
    lại 1đêm nữa online...xem nào đã sang ngày mới rồi đấy nhỉ? cũng chẳng mới mẻ ,vẫn như thế thôi nhưng mà hôm nay là ngày quan trọng của mình ..chẳng biết đến sáng có gì thay đổi ko?? cứ thấy thế nào đó ..ờ ,hay thật ..
    trưa nay đi học về mình đi cùng bọn bạn ở lớp đi SN mình ..oài ..cũng cảm thấy thích nhưng lại ko nhiều như mình mong muốn,mời đứa này ra đứa kia cũng chẳng biết nên thế nào ..mà thôi đến lớp tính sau ....thế nào cũng xong thôi mà ..
    mình chỉ muốn mời Thọ đi cùng hội bọn mình nhưng mà chỉ sợ thọ ngại...hờ ,trong SN mình muốn có mặt tất cả những người bạn thân của mình mà....
    tối mình cùng nhóc Hà và chị Dương ra Giọt đắng ngồi ...thế cũng đc,1SN chắc cũng chỉ có vậy ...quan trọng quá làm gì cho mệt....

    .....................................Thu giắt nắng tóc em
    ........................Heo may về qua phố
    ..............Mưa theo thu về lại
    ..Ngập trong mắt em tôi
  8. anhphuong86vn

    anhphuong86vn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    1.650
    Đã được thích:
    0
    lại 1đêm nữa online...xem nào đã sang ngày mới rồi đấy nhỉ? cũng chẳng mới mẻ ,vẫn như thế thôi nhưng mà hôm nay là ngày quan trọng của mình ..chẳng biết đến sáng có gì thay đổi ko?? cứ thấy thế nào đó ..ờ ,hay thật ..
    trưa nay đi học về mình đi cùng bọn bạn ở lớp đi SN mình ..oài ..cũng cảm thấy thích nhưng lại ko nhiều như mình mong muốn,mời đứa này ra đứa kia cũng chẳng biết nên thế nào ..mà thôi đến lớp tính sau ....thế nào cũng xong thôi mà ..
    mình chỉ muốn mời Thọ đi cùng hội bọn mình nhưng mà chỉ sợ thọ ngại...hờ ,trong SN mình muốn có mặt tất cả những người bạn thân của mình mà....
    tối mình cùng nhóc Hà và chị Dương ra Giọt đắng ngồi ...thế cũng đc,1SN chắc cũng chỉ có vậy ...quan trọng quá làm gì cho mệt....

    .....................................Thu giắt nắng tóc em
    ........................Heo may về qua phố
    ..............Mưa theo thu về lại
    ..Ngập trong mắt em tôi
  9. phuonganh_nb

    phuonganh_nb Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/08/2002
    Bài viết:
    1.264
    Đã được thích:
    0
    Người ta nói mình ko nên quan trọng wá 1 điều giè cả nhưng mà mình dã là nguời thế roài bít làm sao đây , tối vừa ngồi nói chuyện với chú mình thấy vui lắm chú chỉ muón mình vào trong đó học hành thôi vì dù giè trong dó diều kiện sinh hoạt của mình sẽ tốt hơn trên HN nhưng mà mình đã thuyết fục chú nhưng dù giè mình muốn đi hơn nhưng ko sao mình sẽ cố gắng để khỏi fải fụ lòng mong đợi của mọi người dù mình bít 1 điều mà chỉ mình mình bít
    thế là đã SN cô em hàng xóm của mình roài khổ mình thế maic ũng lại là SN con bạn thân lại cũng là SN ông anh trai nhà bác mình nữa ôi ôi... sao mà sinh vào tháng 10 lắm thế ko bít ai cũng là người wan trọng cả bít làm sao đây roài cố gắng vậy tháng này thật khổ
    mình muốn nói 1 lời giè đó với anh Dũng wá mà sao anh í cứ lạnh nhạt với mình thế thôi để hôm nào mình lên hn sẽ nói với anh sau mình biết điều anh đang ngại với mình nhưng mình đâu có nghĩ thế mai SN anh rồi ko bít chị Yến có tổ chức SN cho anh ko trồi lại đúng hôm mình về NB nữa chứ về nhà có việc ở nhà nhưng mà mình muốn nhân chuyện này anh em gần gũi hơn mà ko dc , anh ơi em muốn nói .... những lời thật khó nói ra trong lúc này (...)
  10. phuonganh_nb

    phuonganh_nb Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/08/2002
    Bài viết:
    1.264
    Đã được thích:
    0
    Người ta nói mình ko nên quan trọng wá 1 điều giè cả nhưng mà mình dã là nguời thế roài bít làm sao đây , tối vừa ngồi nói chuyện với chú mình thấy vui lắm chú chỉ muón mình vào trong đó học hành thôi vì dù giè trong dó diều kiện sinh hoạt của mình sẽ tốt hơn trên HN nhưng mà mình đã thuyết fục chú nhưng dù giè mình muốn đi hơn nhưng ko sao mình sẽ cố gắng để khỏi fải fụ lòng mong đợi của mọi người dù mình bít 1 điều mà chỉ mình mình bít
    thế là đã SN cô em hàng xóm của mình roài khổ mình thế maic ũng lại là SN con bạn thân lại cũng là SN ông anh trai nhà bác mình nữa ôi ôi... sao mà sinh vào tháng 10 lắm thế ko bít ai cũng là người wan trọng cả bít làm sao đây roài cố gắng vậy tháng này thật khổ
    mình muốn nói 1 lời giè đó với anh Dũng wá mà sao anh í cứ lạnh nhạt với mình thế thôi để hôm nào mình lên hn sẽ nói với anh sau mình biết điều anh đang ngại với mình nhưng mình đâu có nghĩ thế mai SN anh rồi ko bít chị Yến có tổ chức SN cho anh ko trồi lại đúng hôm mình về NB nữa chứ về nhà có việc ở nhà nhưng mà mình muốn nhân chuyện này anh em gần gũi hơn mà ko dc , anh ơi em muốn nói .... những lời thật khó nói ra trong lúc này (...)

Chia sẻ trang này