1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí ....

Chủ đề trong 'Ninh Bình' bởi amduongvocuc, 28/03/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. anhphuong86vn

    anhphuong86vn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    1.650
    Đã được thích:
    0
    thế là cũng đã xong ..cảm ơn mọi người về tất cả ...nói gì lúc này bây giờ? sao chẳng thấy vui? chẳng vui...bố làm mình thất vọng ,mà thôi cũng chẳng sao quen rồi ...nhưng những gì mình hi vọng lại biến hết ,coi như chẳng còn gì ...muốn hét lên thật to cho thoải mái mà chẳng đc ...1ngày SN chẳng đọng nhiều ,mãi vẫn chỉ là thế ,chẳng thay đổi ...
    cảm thấy trống rỗng quá ,thà đừng có gì thì tốt biết bao ..đừng có gì mà nhớ,đừng có gì để gọi là kỉ niệm thì hay biết bao ...chỉ mong ta đừng có biết nhớ,đừng có thương,cứ phớt hết tất cả đi mà sống ,cứ bỏ quên mọi thứ đi ......
    1ngày SN buồn .....cầu mong sáng mai mọi thứ sẽ thay đổi ,ko như hôm nay ...mai mình sẽ cắt tóc ...thay đổi ......đã quá thất vọng về những thứ tình cảm chết tiệt này ...cái gì cũng đến quá nhanh,đi quá nhanh nhưng lại chẳng dễ xoá.....căm thù ...đã quá thất vọng rồi ..chỉ sợ sẽ chẳng còn gì mà tin lại ....
    mọi thứ ......chết tiệt

    .....................................Thu giắt nắng tóc em
    ........................Heo may về qua phố
    ..............Mưa theo thu về lại
    ..Ngập trong mắt em tôi
  2. anhphuong86vn

    anhphuong86vn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    1.650
    Đã được thích:
    0
    thế là cũng đã xong ..cảm ơn mọi người về tất cả ...nói gì lúc này bây giờ? sao chẳng thấy vui? chẳng vui...bố làm mình thất vọng ,mà thôi cũng chẳng sao quen rồi ...nhưng những gì mình hi vọng lại biến hết ,coi như chẳng còn gì ...muốn hét lên thật to cho thoải mái mà chẳng đc ...1ngày SN chẳng đọng nhiều ,mãi vẫn chỉ là thế ,chẳng thay đổi ...
    cảm thấy trống rỗng quá ,thà đừng có gì thì tốt biết bao ..đừng có gì mà nhớ,đừng có gì để gọi là kỉ niệm thì hay biết bao ...chỉ mong ta đừng có biết nhớ,đừng có thương,cứ phớt hết tất cả đi mà sống ,cứ bỏ quên mọi thứ đi ......
    1ngày SN buồn .....cầu mong sáng mai mọi thứ sẽ thay đổi ,ko như hôm nay ...mai mình sẽ cắt tóc ...thay đổi ......đã quá thất vọng về những thứ tình cảm chết tiệt này ...cái gì cũng đến quá nhanh,đi quá nhanh nhưng lại chẳng dễ xoá.....căm thù ...đã quá thất vọng rồi ..chỉ sợ sẽ chẳng còn gì mà tin lại ....
    mọi thứ ......chết tiệt

    .....................................Thu giắt nắng tóc em
    ........................Heo may về qua phố
    ..............Mưa theo thu về lại
    ..Ngập trong mắt em tôi
  3. kidlove2987

    kidlove2987 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2003
    Bài viết:
    140
    Đã được thích:
    0
    Mấy hôm trước mạng ttvn bị out, chán wa, chẳng muốn lên net nữa. Hôm nay lớ ngớ thía nào ra lại vô được rùi. 2 ngày nghỉ chẳng làm giè hết trơn cả, ngồi nhà đánh đế chế mòn cả mắt.
    Wish every sigh Was turned to the tender blowing breeze And flowers bloom birds sing songs of joy This is what we've been longing
  4. kidlove2987

    kidlove2987 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2003
    Bài viết:
    140
    Đã được thích:
    0
    Mấy hôm trước mạng ttvn bị out, chán wa, chẳng muốn lên net nữa. Hôm nay lớ ngớ thía nào ra lại vô được rùi. 2 ngày nghỉ chẳng làm giè hết trơn cả, ngồi nhà đánh đế chế mòn cả mắt.
    Wish every sigh Was turned to the tender blowing breeze And flowers bloom birds sing songs of joy This is what we've been longing
  5. anhphuong86vn

    anhphuong86vn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    1.650
    Đã được thích:
    0
    có mấy ngày ko vào đc TTVN mà như là cả tháng ấy ,vào đc rồi nhìn cái gì cũng muốn viết ..oài ,hay thật ..ko vào đc TVN như là mất phương hướng ấy,chẳng biết vào đâu nữa ,loanh quanh chẳng biết vào đâu nữa ...
    chán cái mớ đời ...hè hè.....oài mún viết thật nhìu vậy mà chẳng nghĩ đc rè thế này nhể? chắc là xúc động wé đây mừ ..đang chat với anh Huy vui wé ..hè hè ...đúng là chẳng rì bằng cưa cẩm ,nan giải thật... ...lại sắp có chuyện roài đây ...đời lắm chuyện buồn cười thật ...lại sắp đc chứng kiến 1cảnh câu cá roài ..ko biết con cá to này có cắn câu ko nhể ? ặc ặc chuối vật
    bà chị đi thấy buồn quá ..tuần này học hành tửm thiệt ,cứ như chạy sô ấy ,hic hic ...ko học thì ko đc ,đi nhiều thì mệt ..hichic...sáng nay thấy T bùn ,chẳng bít bùn vì sao nữa? mấy lần định hỏi nhưng lại thôi ,bọn nó lại trêu ...hic..có cái gì đâu cơ chứ ? lúc người ta chơi thân thì cứ nói là iu ,ức lên iêu ngay cho biết mặt ..hè hè
    mấy ngày hôm nay cũng chẳng buồn nhiều nữa ..ờ mà cũng chẳng nên buồn nhiều ,cứ vênh váo mà sống cho nó thoải mái có fải hơn ko...cái gì đã qua cho qua ......lưu luyến cũng chẳng để làm gì ....
    tuần sau mình thi rùi ,hic ...ghét môn Nga thế cơ chứ ..chẳng bít gì...đi thi lèm thế nào bi giờ ..hichic...đau đớn..môn Văn chẳng ngán,mún ra đề nào cũng đc ..hè hè
    hôm wa mua đc quyển sổ roài ,tha hồ mà ghi chép ,tha hồ mà rủa xả ,hết bực tức nhé ...
    ngồi nói chuyện với anh Huy vui wé,bi giờ lại thấy bùn oài ,chẳng có ai buôn chuyện nữa roài ...hichic..nát nhất là cầm cái mobil của anh Huy ra ngoài ..ặc ặc tưởng nó kêu cho mà nhăn nhở với mấy con ranh cho chúng nó lác mắt thế mà nó tịt ngóm ,chẳng keuẻ ,mãi đến lúc bọn nó té mất mới kêu ..đúng là chuối vật..he he......thế mà mình còn đang định cho thằng hâm kia 1mẻ xấu mặt ..may mà phé nhanh ko thì mày tới số ,mang mặt mo vào mặt mà đi với các em nhé..he he
    đúng là nát ,chẳng còn gì nát bằng ...
    mà thui ứ viết nữa ...chạy loanh quanh cho vui vẻ vậy

    .....................................Thu giắt nắng tóc em
    ........................Heo may về qua phố
    ..............Mưa theo thu về lại
    ..Ngập trong mắt em tôi
  6. anhphuong86vn

    anhphuong86vn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    1.650
    Đã được thích:
    0
    có mấy ngày ko vào đc TTVN mà như là cả tháng ấy ,vào đc rồi nhìn cái gì cũng muốn viết ..oài ,hay thật ..ko vào đc TVN như là mất phương hướng ấy,chẳng biết vào đâu nữa ,loanh quanh chẳng biết vào đâu nữa ...
    chán cái mớ đời ...hè hè.....oài mún viết thật nhìu vậy mà chẳng nghĩ đc rè thế này nhể? chắc là xúc động wé đây mừ ..đang chat với anh Huy vui wé ..hè hè ...đúng là chẳng rì bằng cưa cẩm ,nan giải thật... ...lại sắp có chuyện roài đây ...đời lắm chuyện buồn cười thật ...lại sắp đc chứng kiến 1cảnh câu cá roài ..ko biết con cá to này có cắn câu ko nhể ? ặc ặc chuối vật
    bà chị đi thấy buồn quá ..tuần này học hành tửm thiệt ,cứ như chạy sô ấy ,hic hic ...ko học thì ko đc ,đi nhiều thì mệt ..hichic...sáng nay thấy T bùn ,chẳng bít bùn vì sao nữa? mấy lần định hỏi nhưng lại thôi ,bọn nó lại trêu ...hic..có cái gì đâu cơ chứ ? lúc người ta chơi thân thì cứ nói là iu ,ức lên iêu ngay cho biết mặt ..hè hè
    mấy ngày hôm nay cũng chẳng buồn nhiều nữa ..ờ mà cũng chẳng nên buồn nhiều ,cứ vênh váo mà sống cho nó thoải mái có fải hơn ko...cái gì đã qua cho qua ......lưu luyến cũng chẳng để làm gì ....
    tuần sau mình thi rùi ,hic ...ghét môn Nga thế cơ chứ ..chẳng bít gì...đi thi lèm thế nào bi giờ ..hichic...đau đớn..môn Văn chẳng ngán,mún ra đề nào cũng đc ..hè hè
    hôm wa mua đc quyển sổ roài ,tha hồ mà ghi chép ,tha hồ mà rủa xả ,hết bực tức nhé ...
    ngồi nói chuyện với anh Huy vui wé,bi giờ lại thấy bùn oài ,chẳng có ai buôn chuyện nữa roài ...hichic..nát nhất là cầm cái mobil của anh Huy ra ngoài ..ặc ặc tưởng nó kêu cho mà nhăn nhở với mấy con ranh cho chúng nó lác mắt thế mà nó tịt ngóm ,chẳng keuẻ ,mãi đến lúc bọn nó té mất mới kêu ..đúng là chuối vật..he he......thế mà mình còn đang định cho thằng hâm kia 1mẻ xấu mặt ..may mà phé nhanh ko thì mày tới số ,mang mặt mo vào mặt mà đi với các em nhé..he he
    đúng là nát ,chẳng còn gì nát bằng ...
    mà thui ứ viết nữa ...chạy loanh quanh cho vui vẻ vậy

    .....................................Thu giắt nắng tóc em
    ........................Heo may về qua phố
    ..............Mưa theo thu về lại
    ..Ngập trong mắt em tôi
  7. anhphuong86vn

    anhphuong86vn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    1.650
    Đã được thích:
    0
    vừa đi học về,mệt phờ râu .....học Toán thấy nó chuối vật ra ,cả lớp có lẻ tẻ vài đứa ,chán òm ..mà hum nay SN con Vân với con Dung ,hic đúng lúc mình móm cơ chứ ,hậu wả của bữa chè túi wa ....lỗ nặng ..hichic
    sáng nay bị hội con Vân nó làm cho 1vố đau tận xương tuỷ ..hichic lâu lém mới thấy mình khóc ..hic ...xin ra ngoài thía mờ bà dạy Lý ko cho ra ..ặc ặclại còn bảo giải quyết việc riêng ở ngoài giờ nữa mới akay chứ lị ..hờ ..thế mà lúc sau mình lại bị tóm cổ lên bảng ,may mà ko bị làm sao ko thì ngồi ở sổ đầu bài cũng mệt lém
    đc nghỉ 1tiết buổi sáng cũng hay,đc vìa sớm hơn nhưng mà lại thấy bùn ,chẳng có con trâu đi cùng cũng bùn ...thói wen roài ,đi về 1mình cũng chán ....đi nhăn nhở nói cho nó đủ thứ chuyện cũng vui ,ko thì cũng lại chẳng có ai mà kể ....hờ ,càng ngày mình càng nói nhìu ,nói như bắn súng ....hic hay thật
    mai đc nghỉ học ...oài ,chưa thấy hụi nào rủ dê mình đi chơi nhể? chẳng lẽ mai lại ở nhà ..hờ ít ở nhà lém,chả ở nhà đâu ,bùn lém......để tối nay tính xem sẽ đi đâu ..ở nhà coi nhà thì chán đời lém...
    để xem nào,tối nay có khi lại làm chuyến du đêm nhể? chưa bít đc nhưng mà cũng có thể lém chứ ...ko chơi ngày đc thì ta chơi đêm ,hôm qua đi chơi thấy hoa sữa nở nhìu lém rùi ...thơm thía cơ chứ ...thích nhất
    oài ,hum nay thứ3 bà chị chắc đang đi học ,chắc cũng chẳng online đâu nhể? nếu mà gặp thì iem kể cho mà nghe nhìu chuyện lém....ặc ặc cực chuối nhưng cũng cực đỉnh lun.....hờ ...hờ ...
    thui ứ vít nữa ....mai vít cho hay,bi rờ chẳng có hứng .

    .....................................Thu giắt nắng tóc em
    ........................Heo may về qua phố
    ..............Mưa theo thu về lại
    ..Ngập trong mắt em tôi
  8. anhphuong86vn

    anhphuong86vn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    1.650
    Đã được thích:
    0
    vừa đi học về,mệt phờ râu .....học Toán thấy nó chuối vật ra ,cả lớp có lẻ tẻ vài đứa ,chán òm ..mà hum nay SN con Vân với con Dung ,hic đúng lúc mình móm cơ chứ ,hậu wả của bữa chè túi wa ....lỗ nặng ..hichic
    sáng nay bị hội con Vân nó làm cho 1vố đau tận xương tuỷ ..hichic lâu lém mới thấy mình khóc ..hic ...xin ra ngoài thía mờ bà dạy Lý ko cho ra ..ặc ặclại còn bảo giải quyết việc riêng ở ngoài giờ nữa mới akay chứ lị ..hờ ..thế mà lúc sau mình lại bị tóm cổ lên bảng ,may mà ko bị làm sao ko thì ngồi ở sổ đầu bài cũng mệt lém
    đc nghỉ 1tiết buổi sáng cũng hay,đc vìa sớm hơn nhưng mà lại thấy bùn ,chẳng có con trâu đi cùng cũng bùn ...thói wen roài ,đi về 1mình cũng chán ....đi nhăn nhở nói cho nó đủ thứ chuyện cũng vui ,ko thì cũng lại chẳng có ai mà kể ....hờ ,càng ngày mình càng nói nhìu ,nói như bắn súng ....hic hay thật
    mai đc nghỉ học ...oài ,chưa thấy hụi nào rủ dê mình đi chơi nhể? chẳng lẽ mai lại ở nhà ..hờ ít ở nhà lém,chả ở nhà đâu ,bùn lém......để tối nay tính xem sẽ đi đâu ..ở nhà coi nhà thì chán đời lém...
    để xem nào,tối nay có khi lại làm chuyến du đêm nhể? chưa bít đc nhưng mà cũng có thể lém chứ ...ko chơi ngày đc thì ta chơi đêm ,hôm qua đi chơi thấy hoa sữa nở nhìu lém rùi ...thơm thía cơ chứ ...thích nhất
    oài ,hum nay thứ3 bà chị chắc đang đi học ,chắc cũng chẳng online đâu nhể? nếu mà gặp thì iem kể cho mà nghe nhìu chuyện lém....ặc ặc cực chuối nhưng cũng cực đỉnh lun.....hờ ...hờ ...
    thui ứ vít nữa ....mai vít cho hay,bi rờ chẳng có hứng .

    .....................................Thu giắt nắng tóc em
    ........................Heo may về qua phố
    ..............Mưa theo thu về lại
    ..Ngập trong mắt em tôi
  9. anhphuong86vn

    anhphuong86vn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    1.650
    Đã được thích:
    0
    oài...chìu nay đc việc wé ..hay thật toàn những phi vụ hay ho ....hay thật nhưng mà kể ra cũng hơi xót ..hichic..hum nay mới bít thế nào là "chơi"..ặc ặc ...bó tay roài ..ứ đú đc
    kể ra thỉnh thoảng làm 1vài phi vụ như thế này cũng hay nhưng mờ cũng xót xiền wé..
    đang lo vãi mật ra xiền nong ..hichic chẳng bít đến Tết có xiền mờ mua ko nữa ...nhưng mà chắc là đc
    chán wé ..chẳng có ai mà buôn nữa rù ..hichic ...tối nay ko biết có gì hay ho hơn ko
    mấy hum nay kẹt wé...mà con trâu điên chẳng lo gì cả ..hic ..mình xoay làm sau kịp cơ chứ .. điên cái đầu ...
    thôi ,đành vay con H vậy ...khi nào có thì trả ...1lúc chơi đâu kịp gần 200k ..ặc ặc
    túi nay xem có rì vui ko để mai viết cho nó xôm ...oài ..mai có 4tiết ,hay thật ,nhẹ cả lòng ..

    .....................................Thu giắt nắng tóc em
    ........................Heo may về qua phố
    ..............Mưa theo thu về lại
    ..Ngập trong mắt em tôi
  10. anhphuong86vn

    anhphuong86vn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    1.650
    Đã được thích:
    0
    oài...chìu nay đc việc wé ..hay thật toàn những phi vụ hay ho ....hay thật nhưng mà kể ra cũng hơi xót ..hichic..hum nay mới bít thế nào là "chơi"..ặc ặc ...bó tay roài ..ứ đú đc
    kể ra thỉnh thoảng làm 1vài phi vụ như thế này cũng hay nhưng mờ cũng xót xiền wé..
    đang lo vãi mật ra xiền nong ..hichic chẳng bít đến Tết có xiền mờ mua ko nữa ...nhưng mà chắc là đc
    chán wé ..chẳng có ai mà buôn nữa rù ..hichic ...tối nay ko biết có gì hay ho hơn ko
    mấy hum nay kẹt wé...mà con trâu điên chẳng lo gì cả ..hic ..mình xoay làm sau kịp cơ chứ .. điên cái đầu ...
    thôi ,đành vay con H vậy ...khi nào có thì trả ...1lúc chơi đâu kịp gần 200k ..ặc ặc
    túi nay xem có rì vui ko để mai viết cho nó xôm ...oài ..mai có 4tiết ,hay thật ,nhẹ cả lòng ..

    .....................................Thu giắt nắng tóc em
    ........................Heo may về qua phố
    ..............Mưa theo thu về lại
    ..Ngập trong mắt em tôi

Chia sẻ trang này