1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí ....

Chủ đề trong 'Ninh Bình' bởi amduongvocuc, 28/03/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. anhphuong86vn

    anhphuong86vn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    1.650
    Đã được thích:
    0
    10h rùi ,vừa học xong ..ặc ặc ..ngồi làm cái quyển ghi nhớ mà lòi cả mắt ra ..hichci mực xanh mực đỏ lẫn lộn chẳng bít có nhớ hết bằng ấy ko...hichic
    sáng mai ko fải học Nga rùi ,sướng wé đi mất ..cô giáo đi học kí rì ấy mờ .hehe chẳng lẽ mai mình lại làm quả chơi nổi ko đồng phục mà chơi áo đen cho đỉnh nhể..oài ...nhỡ cô chủ nhiệm mà tiến vào mà thấy gần cuối lớp 1cái áo đen thì tận mạng ..ặc ặc .......dạo này hay để ý mình lém ..hờ hờ ...thui,ko chơi nổi vậy ko lại nổi lềnh phềnh thì toi cơm
    thui,ứ viết nữa ,đi ăn thui

    .....................................Thu giắt nắng tóc em
    ........................Heo may về qua phố
    ..............Mưa theo thu về lại
    ..Ngập trong mắt em tôi
  2. anhphuong86vn

    anhphuong86vn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    1.650
    Đã được thích:
    0
    10h rùi ,vừa học xong ..ặc ặc ..ngồi làm cái quyển ghi nhớ mà lòi cả mắt ra ..hichci mực xanh mực đỏ lẫn lộn chẳng bít có nhớ hết bằng ấy ko...hichic
    sáng mai ko fải học Nga rùi ,sướng wé đi mất ..cô giáo đi học kí rì ấy mờ .hehe chẳng lẽ mai mình lại làm quả chơi nổi ko đồng phục mà chơi áo đen cho đỉnh nhể..oài ...nhỡ cô chủ nhiệm mà tiến vào mà thấy gần cuối lớp 1cái áo đen thì tận mạng ..ặc ặc .......dạo này hay để ý mình lém ..hờ hờ ...thui,ko chơi nổi vậy ko lại nổi lềnh phềnh thì toi cơm
    thui,ứ viết nữa ,đi ăn thui

    .....................................Thu giắt nắng tóc em
    ........................Heo may về qua phố
    ..............Mưa theo thu về lại
    ..Ngập trong mắt em tôi
  3. anhphuong86vn

    anhphuong86vn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    1.650
    Đã được thích:
    0
    vừa đi học về mệt wé ..hic học buổi chiều là ngại nhất mà lại là học dưới trường mình mới đau đớn chứ ........oài ,chiều nay chẳng gặp ai cả ,chán mớ đời ...
    hic sư nhà thằng Nam Ngát chứ lị,sáng nay đang gục xuống bàn thì nó bẹo cho 1phát chết điếng người ...ui! má ơi ,đau gần khóc...đã thế còn giả vờ hỏi xem mình có ốm ko mới dã man chứ lị ...ui má ơi ,bi giờ tay mình thành 1vết sưng tím roài ... mình ghét nhất là đứa nào bẹo mình ,tay tím ngắt lun mờ nhớ có lần con trâu nó bẹo mình tím tay cả tuần sau chưa hết ,báo hại bố mình hỏi fải bảo là va vào tường ,ặc ặc ..chuối vật
    hôm nay SN LinhL nhưng mình chẳng đi,kệ !....chẳng sao ...ko có mình bọn nó vẫn vui cơ mà ...
    tối nay lắm hẹn quá ,chẳng biết nên làm thế nào cả ..ặc ặc
    có đi đc quái đâu cơ chứ

    .....................................Thu giắt nắng tóc em
    ........................Heo may về qua phố
    ..............Mưa theo thu về lại
    ..Ngập trong mắt em tôi
  4. anhphuong86vn

    anhphuong86vn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    1.650
    Đã được thích:
    0
    vừa đi học về mệt wé ..hic học buổi chiều là ngại nhất mà lại là học dưới trường mình mới đau đớn chứ ........oài ,chiều nay chẳng gặp ai cả ,chán mớ đời ...
    hic sư nhà thằng Nam Ngát chứ lị,sáng nay đang gục xuống bàn thì nó bẹo cho 1phát chết điếng người ...ui! má ơi ,đau gần khóc...đã thế còn giả vờ hỏi xem mình có ốm ko mới dã man chứ lị ...ui má ơi ,bi giờ tay mình thành 1vết sưng tím roài ... mình ghét nhất là đứa nào bẹo mình ,tay tím ngắt lun mờ nhớ có lần con trâu nó bẹo mình tím tay cả tuần sau chưa hết ,báo hại bố mình hỏi fải bảo là va vào tường ,ặc ặc ..chuối vật
    hôm nay SN LinhL nhưng mình chẳng đi,kệ !....chẳng sao ...ko có mình bọn nó vẫn vui cơ mà ...
    tối nay lắm hẹn quá ,chẳng biết nên làm thế nào cả ..ặc ặc
    có đi đc quái đâu cơ chứ

    .....................................Thu giắt nắng tóc em
    ........................Heo may về qua phố
    ..............Mưa theo thu về lại
    ..Ngập trong mắt em tôi
  5. anhphuong86vn

    anhphuong86vn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    1.650
    Đã được thích:
    0
    oài ...chẳng có ai mà chat nhể? chán wé.....chả biết mấy ông kia làm ăn thế nào .....hờ đã thế kệ ,chẳng bít .....
    đi chơi tối mình cũng chán roài,chẳng hứng ,có bà chị đi cùng còn hứng chứ ko thì cũng chán chẳng muốn đi .....đi đêm hôm người ta đánh giá cho ...ăn xương lắm cũng có ngày hóc ...ặc ặc
    mình chỉ muốn đi cùng 1người thôi,còn ko thì chán lém ,ai cũng chán .....ko có hứng nữa roài
    oài ,con ngựa đi mãi cũng có ngày chồn chân ,đi mãi thế quái nào đc ...mệt mỏi lắm ,tự nhiên hôm nay lại chẳng muốn đi đâu cả ,chán ngán .....

    .....................................Thu giắt nắng tóc em
    ........................Heo may về qua phố
    ..............Mưa theo thu về lại
    ..Ngập trong mắt em tôi
  6. anhphuong86vn

    anhphuong86vn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    1.650
    Đã được thích:
    0
    oài ...chẳng có ai mà chat nhể? chán wé.....chả biết mấy ông kia làm ăn thế nào .....hờ đã thế kệ ,chẳng bít .....
    đi chơi tối mình cũng chán roài,chẳng hứng ,có bà chị đi cùng còn hứng chứ ko thì cũng chán chẳng muốn đi .....đi đêm hôm người ta đánh giá cho ...ăn xương lắm cũng có ngày hóc ...ặc ặc
    mình chỉ muốn đi cùng 1người thôi,còn ko thì chán lém ,ai cũng chán .....ko có hứng nữa roài
    oài ,con ngựa đi mãi cũng có ngày chồn chân ,đi mãi thế quái nào đc ...mệt mỏi lắm ,tự nhiên hôm nay lại chẳng muốn đi đâu cả ,chán ngán .....

    .....................................Thu giắt nắng tóc em
    ........................Heo may về qua phố
    ..............Mưa theo thu về lại
    ..Ngập trong mắt em tôi
  7. anhphuong86vn

    anhphuong86vn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    1.650
    Đã được thích:
    0
    oài ,ngày hôm qua chẳng viết lách gì ...chán cái mớ đời ,sáng nay ngồi làm bài kiểm tra mà khổ vật vã ...hichic
    bi giờ chẳng cảm thấy gì cả ,chẳng muốn viết nữa ......
    .....................................Thu giắt nắng tóc em
    ........................Heo may về qua phố
    ..............Mưa theo thu về lại
    ..Ngập trong mắt em tôi
  8. anhphuong86vn

    anhphuong86vn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    1.650
    Đã được thích:
    0
    oài ,ngày hôm qua chẳng viết lách gì ...chán cái mớ đời ,sáng nay ngồi làm bài kiểm tra mà khổ vật vã ...hichic
    bi giờ chẳng cảm thấy gì cả ,chẳng muốn viết nữa ......
    .....................................Thu giắt nắng tóc em
    ........................Heo may về qua phố
    ..............Mưa theo thu về lại
    ..Ngập trong mắt em tôi
  9. anhphuong86vn

    anhphuong86vn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    1.650
    Đã được thích:
    0
    sáng nay lạnh thật ..ờ mà cũng thu rồi ,ngơ thật ....vừa ra khỏi nhà thì thằng nhóc thẳng nhà mình làm ngay cho 1câu xanh rờn "sáng nay tịt nắng" ..ặc ặc ...bó tay với nhà mày em ạ
    đến lớp giờ Hoá con hít lại phun cho câu nữa"nhìn cái này( công thức phân tử) như là chó nhìn bản đồ ấy cậu ạ .." .ặc ặc ...sao lại dã man thế cơ chứ ...đúng là ngôn ngữ tiếng Việt phong phú và đa dạng cực kì ......
    chiều nay học Nga ,chẳng đi ...kệ ,mai muốn nói gì thì nói ,đằng nào cũng chẳng hỉu cái chữ khỉ khô gì .... ...chán mớ đời ..
    rủ thằng Vịt đi thì nó chẳng đi ,oài ...thằng ranh
    sáng nay Thọ với thàng Đạt chiến mò tận lên 2bàn đầu ngồi ...oài ,đúng là dại gái nó wen roài ,thấy bọn con Q nó chuyển lên là chuyển lên theo ngay ,hờ hờ ...ko có bọn nó thì ko chịu đc ..he he
    mấy tiết sáng cũng chẳng chán lắm ,ngồi tán chuyện mãi với 2thằng ranh ôn ...lợi dụng trời rét lợi dụng ,ưmzz....

    hãy yên lòng tất cả sẽ trôi qua
    hãy yên lòng trước những điều ko thể
    ta đi qua nhau nhẹ nhàng lặng lẽ
    để trở về kiêu bạc với niềm đau..
  10. anhphuong86vn

    anhphuong86vn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    1.650
    Đã được thích:
    0
    sáng nay lạnh thật ..ờ mà cũng thu rồi ,ngơ thật ....vừa ra khỏi nhà thì thằng nhóc thẳng nhà mình làm ngay cho 1câu xanh rờn "sáng nay tịt nắng" ..ặc ặc ...bó tay với nhà mày em ạ
    đến lớp giờ Hoá con hít lại phun cho câu nữa"nhìn cái này( công thức phân tử) như là chó nhìn bản đồ ấy cậu ạ .." .ặc ặc ...sao lại dã man thế cơ chứ ...đúng là ngôn ngữ tiếng Việt phong phú và đa dạng cực kì ......
    chiều nay học Nga ,chẳng đi ...kệ ,mai muốn nói gì thì nói ,đằng nào cũng chẳng hỉu cái chữ khỉ khô gì .... ...chán mớ đời ..
    rủ thằng Vịt đi thì nó chẳng đi ,oài ...thằng ranh
    sáng nay Thọ với thàng Đạt chiến mò tận lên 2bàn đầu ngồi ...oài ,đúng là dại gái nó wen roài ,thấy bọn con Q nó chuyển lên là chuyển lên theo ngay ,hờ hờ ...ko có bọn nó thì ko chịu đc ..he he
    mấy tiết sáng cũng chẳng chán lắm ,ngồi tán chuyện mãi với 2thằng ranh ôn ...lợi dụng trời rét lợi dụng ,ưmzz....

    hãy yên lòng tất cả sẽ trôi qua
    hãy yên lòng trước những điều ko thể
    ta đi qua nhau nhẹ nhàng lặng lẽ
    để trở về kiêu bạc với niềm đau..

Chia sẻ trang này