1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí ....

Chủ đề trong 'Ninh Bình' bởi amduongvocuc, 28/03/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. doicuoi

    doicuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2002
    Bài viết:
    89
    Đã được thích:
    0
    đừng khóc nữa em hãy hiểu lòng anh
    trách ai đây khi chúng mình tan vỡ
    nói sao đây khi đường chia hai nửa
    em khóc thầm anh lặng bước cô đơn
    trắng đêm nay anh thấy lòng trông vắng
    khói thuốc buồn trong khoé mắt cay cay
    em cũng thế đâu thể nào ngủ say
    nước mắt rơi trong đêm dài hiu quạnh
    đêm qua đi rồi ngày mai sẽ tới
    em làm gì trong những lúc cô đơn
    khi buồn khi vui ,hờn ghen dận dỗi
    có khi nào em nhớ tới anh không?
    anh ước gì thời gian quay trở lại
    không bao giờ anh để mất em đâu
    đừng khóc nữa em ,dẫu cuộc đời thay đổi
    trái tim này anh dành cả cho em
    những niềm đau tất cả rồi sẽ qua đi
    anh lạc bước khi không còn em nữa
    đường thênh thang một mình anh cô quạnh
    trống vắng cõi lòng bước tiếp những ngày sau
    đừng tự dằn vặt mình em ạ !!! chẳng ai có lỗi trong chuyện này .anh chẳng trách em đâu ...chỉ cần em hiểu tình cảm của anh là đưọc rồi !!! mong mọi điều tốt đẹp sẽ đến với em...
    vhg
  2. doicuoi

    doicuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2002
    Bài viết:
    89
    Đã được thích:
    0
    đừng khóc nữa em hãy hiểu lòng anh
    trách ai đây khi chúng mình tan vỡ
    nói sao đây khi đường chia hai nửa
    em khóc thầm anh lặng bước cô đơn
    trắng đêm nay anh thấy lòng trông vắng
    khói thuốc buồn trong khoé mắt cay cay
    em cũng thế đâu thể nào ngủ say
    nước mắt rơi trong đêm dài hiu quạnh
    đêm qua đi rồi ngày mai sẽ tới
    em làm gì trong những lúc cô đơn
    khi buồn khi vui ,hờn ghen dận dỗi
    có khi nào em nhớ tới anh không?
    anh ước gì thời gian quay trở lại
    không bao giờ anh để mất em đâu
    đừng khóc nữa em ,dẫu cuộc đời thay đổi
    trái tim này anh dành cả cho em
    những niềm đau tất cả rồi sẽ qua đi
    anh lạc bước khi không còn em nữa
    đường thênh thang một mình anh cô quạnh
    trống vắng cõi lòng bước tiếp những ngày sau
    đừng tự dằn vặt mình em ạ !!! chẳng ai có lỗi trong chuyện này .anh chẳng trách em đâu ...chỉ cần em hiểu tình cảm của anh là đưọc rồi !!! mong mọi điều tốt đẹp sẽ đến với em...
    vhg
  3. anhphuong86vn

    anhphuong86vn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    1.650
    Đã được thích:
    0
    tất cả đang xáo trộn thế nên tốt nhất lánh xa 1thời gian ,chẳng biết nổi tiếng về cái chết tiệt gì ......thôi,dù thế nào cũng vậy ........tránh xa tất cả mọi phiền phức.....
    hãy yên lòng tất cả sẽ trôi qua
    hãy yên lòng trước những điều ko thể
    ta đi qua nhau nhẹ nhàng lặng lẽ
    để trở về kiêu bạc với niềm đau..
  4. anhphuong86vn

    anhphuong86vn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    1.650
    Đã được thích:
    0
    tất cả đang xáo trộn thế nên tốt nhất lánh xa 1thời gian ,chẳng biết nổi tiếng về cái chết tiệt gì ......thôi,dù thế nào cũng vậy ........tránh xa tất cả mọi phiền phức.....
    hãy yên lòng tất cả sẽ trôi qua
    hãy yên lòng trước những điều ko thể
    ta đi qua nhau nhẹ nhàng lặng lẽ
    để trở về kiêu bạc với niềm đau..
  5. Nguoiban_ks

    Nguoiban_ks Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/09/2003
    Bài viết:
    102
    Đã được thích:
    0

    Có những nỗi đau không thể vượt qua !
    Bravo
  6. Nguoiban_ks

    Nguoiban_ks Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/09/2003
    Bài viết:
    102
    Đã được thích:
    0

    Có những nỗi đau không thể vượt qua !
    Bravo
  7. anhphuong86vn

    anhphuong86vn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    1.650
    Đã được thích:
    0
    lâu lắm mới vào box nhỉ ? muốn bỏ mà cũng chẳng thể bỏ đc ..chẳng hiểu tại sao..cứ thấy có gì đó lưu luyến chẳng thể bỏ nổi ...từ khi ko vào box cũng chẳng dùng nick này nữa ,dùng nick khác chu du ...TTVN cũng ko vào nhanh như trước nữa nên cũng ko muốn vào ..thỉnh thoảng kick vào box xem có gì mới ko nhưng cũng chẳng có gì ..thôi,cố gắng kéo cái box này đi lên vậy ..
    sáng nay chán học đc 4tiết thì chuồn về ...đi ngang qua mua quyển báo mà chưa thấy bài mình đc đăng ...nhanh nhanh đi nào ,để lấy xiền tiêu chứ ....nghe người ta đi ĐH Rock mà tiếc ..huhu làm sao nhỉ? chẳng lẽ trốn đi? thui,chẳng dám đâu ,tương lai còn dài còn rộng dài lắm ...
    thôi ko viết nữa ..muộn rồi
    hãy yên lòng tất cả sẽ trôi qua
    hãy yên lòng trước những điều ko thể
    ta đi qua nhau nhẹ nhàng lặng lẽ
    để trở về kiêu bạc với niềm đau..
  8. anhphuong86vn

    anhphuong86vn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    1.650
    Đã được thích:
    0
    lâu lắm mới vào box nhỉ ? muốn bỏ mà cũng chẳng thể bỏ đc ..chẳng hiểu tại sao..cứ thấy có gì đó lưu luyến chẳng thể bỏ nổi ...từ khi ko vào box cũng chẳng dùng nick này nữa ,dùng nick khác chu du ...TTVN cũng ko vào nhanh như trước nữa nên cũng ko muốn vào ..thỉnh thoảng kick vào box xem có gì mới ko nhưng cũng chẳng có gì ..thôi,cố gắng kéo cái box này đi lên vậy ..
    sáng nay chán học đc 4tiết thì chuồn về ...đi ngang qua mua quyển báo mà chưa thấy bài mình đc đăng ...nhanh nhanh đi nào ,để lấy xiền tiêu chứ ....nghe người ta đi ĐH Rock mà tiếc ..huhu làm sao nhỉ? chẳng lẽ trốn đi? thui,chẳng dám đâu ,tương lai còn dài còn rộng dài lắm ...
    thôi ko viết nữa ..muộn rồi
    hãy yên lòng tất cả sẽ trôi qua
    hãy yên lòng trước những điều ko thể
    ta đi qua nhau nhẹ nhàng lặng lẽ
    để trở về kiêu bạc với niềm đau..
  9. xekotl

    xekotl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/01/2003
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    Tui cũng rất tiếc khi ko tham gia được vào ĐH rock , hic có vé hẳn hoi mà lại ko đi được , tại sao tất cả mọi chuyện quan trọng nó lại cứ dồn vào 1 tuần này chứ , nhưng dù sao thế còn hơn là không có việc gì để làm hay cái gì đấy để hi vọng !
  10. xekotl

    xekotl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/01/2003
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    Tui cũng rất tiếc khi ko tham gia được vào ĐH rock , hic có vé hẳn hoi mà lại ko đi được , tại sao tất cả mọi chuyện quan trọng nó lại cứ dồn vào 1 tuần này chứ , nhưng dù sao thế còn hơn là không có việc gì để làm hay cái gì đấy để hi vọng !

Chia sẻ trang này