1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí ....

Chủ đề trong 'Ninh Bình' bởi amduongvocuc, 28/03/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cumeoxam

    cumeoxam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2003
    Bài viết:
    598
    Đã được thích:
    0
    Tối thứ 7 có "Imagine" ở NHV Hai Bà Trưng.Rất tiếc phải ở nhà ôn thi . Chán quá

    Thời thanh niên sôi nổi không để uổng phí
  2. cumeoxam

    cumeoxam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2003
    Bài viết:
    598
    Đã được thích:
    0
    Tối thứ 7 có "Imagine" ở NHV Hai Bà Trưng.Rất tiếc phải ở nhà ôn thi . Chán quá

    Thời thanh niên sôi nổi không để uổng phí
  3. anhphuong86vn

    anhphuong86vn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    1.650
    Đã được thích:
    0
    nghĩ gì ? đầu óc trống rỗng .......gió lạnh thật ,mùa về muộn quá ...chờ mãi .........mãi cứ chờ đợi thế này sao? sao chịu đc hả tôi? cứ đi đi mãi chẳng có chỗ nghỉ chân ,cứ chạy chạy mãi sao? ko thể ,ko thể đc mà...

    a new day has come
  4. anhphuong86vn

    anhphuong86vn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    1.650
    Đã được thích:
    0
    nghĩ gì ? đầu óc trống rỗng .......gió lạnh thật ,mùa về muộn quá ...chờ mãi .........mãi cứ chờ đợi thế này sao? sao chịu đc hả tôi? cứ đi đi mãi chẳng có chỗ nghỉ chân ,cứ chạy chạy mãi sao? ko thể ,ko thể đc mà...

    a new day has come
  5. Winter82

    Winter82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2003
    Bài viết:
    344
    Đã được thích:
    0

    KHI EM CHỈ LÀ CON GÁI!
    Hãy tha thứ cho em!
    Vì em chỉ là con gái
    nhí nhảnh
    kiêu sa
    dại khờ
    nông nổi
    Và trọn đời khao khát yêu đương
    Hãy tha thứ cho em!
    Khi tình yêu của anh
    như cơn bão qua đường
    vụt đến
    vụt đi
    Để lại lòng em vết thương nhức buốt
    Em không thể tự mình xoa dịu nỗi đau.
    Hãy tha thứ cho em!
    Khi năm tháng qua đi
    Liệu có còn gì giành cho nhau nữa?
    Ký ức nhạt nhoà,
    Tình yêu xa vắng
    Em không thể một mình vượt qua những ngày biển động
    Vượt qua đời khắc nghiệt chông chênh.
    Hãy tha thứ cho em!
    Xin - anh - chớ - muộn - phiền
    Em sợ ngày mai...
    Em sẽ ngã vào vòng tay người khác.
    (Miss u but not love u)
  6. Winter82

    Winter82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2003
    Bài viết:
    344
    Đã được thích:
    0

    KHI EM CHỈ LÀ CON GÁI!
    Hãy tha thứ cho em!
    Vì em chỉ là con gái
    nhí nhảnh
    kiêu sa
    dại khờ
    nông nổi
    Và trọn đời khao khát yêu đương
    Hãy tha thứ cho em!
    Khi tình yêu của anh
    như cơn bão qua đường
    vụt đến
    vụt đi
    Để lại lòng em vết thương nhức buốt
    Em không thể tự mình xoa dịu nỗi đau.
    Hãy tha thứ cho em!
    Khi năm tháng qua đi
    Liệu có còn gì giành cho nhau nữa?
    Ký ức nhạt nhoà,
    Tình yêu xa vắng
    Em không thể một mình vượt qua những ngày biển động
    Vượt qua đời khắc nghiệt chông chênh.
    Hãy tha thứ cho em!
    Xin - anh - chớ - muộn - phiền
    Em sợ ngày mai...
    Em sẽ ngã vào vòng tay người khác.
    (Miss u but not love u)
  7. anhphuong86vn

    anhphuong86vn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    1.650
    Đã được thích:
    0
    for myself ........and for someone
    Nhủ lòng
    Rồi tất cả sẽ ngủ yên trong miền dĩ vãng
    Cây tình yêu sẽ đợi trái mùa sau
    Nhưng anh ơi,cỏ dại mang tên miền thương nhớ
    Cứ mọc lấn dần át cả lối đường đi
    Cứ nhủ lòng rồi tất cả sẽ qua
    Nơi trái tim sẽ không còn day dứt
    Bản nhạc đêm hoà cùng trong tiếng nấc
    Mặn chát đầu môi,đỏ hoe mắt một người
    Vẫn cứ bảo trái tim mình sắt đá
    Kiêu bạc nụ cười,xoá dấu vết nỗi đau
    Qua phố quen thấy tay mình trống trải
    Đông về rồi ,mùa có lạnh không anh?

    ngày thật dài ,thật tẻ nhạt ...như 1quá trình cứ lặp lại ...
    Time, it needs timeTo win back your love againI will be there, I will be there
  8. anhphuong86vn

    anhphuong86vn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    1.650
    Đã được thích:
    0
    for myself ........and for someone
    Nhủ lòng
    Rồi tất cả sẽ ngủ yên trong miền dĩ vãng
    Cây tình yêu sẽ đợi trái mùa sau
    Nhưng anh ơi,cỏ dại mang tên miền thương nhớ
    Cứ mọc lấn dần át cả lối đường đi
    Cứ nhủ lòng rồi tất cả sẽ qua
    Nơi trái tim sẽ không còn day dứt
    Bản nhạc đêm hoà cùng trong tiếng nấc
    Mặn chát đầu môi,đỏ hoe mắt một người
    Vẫn cứ bảo trái tim mình sắt đá
    Kiêu bạc nụ cười,xoá dấu vết nỗi đau
    Qua phố quen thấy tay mình trống trải
    Đông về rồi ,mùa có lạnh không anh?

    ngày thật dài ,thật tẻ nhạt ...như 1quá trình cứ lặp lại ...
    Time, it needs timeTo win back your love againI will be there, I will be there
  9. anhphuong86vn

    anhphuong86vn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    1.650
    Đã được thích:
    0
    ngày Noel mà chui vào Net cả sáng chiều tối .........đến buồn cười .......mấy hôm nay thấy buồn thật ........
    Time, it needs timeTo win back your love againI will be there, I will be there
  10. anhphuong86vn

    anhphuong86vn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    1.650
    Đã được thích:
    0
    ngày Noel mà chui vào Net cả sáng chiều tối .........đến buồn cười .......mấy hôm nay thấy buồn thật ........
    Time, it needs timeTo win back your love againI will be there, I will be there

Chia sẻ trang này