1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí ....

Chủ đề trong 'Ninh Bình' bởi amduongvocuc, 28/03/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. anhphuong86vn

    anhphuong86vn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    1.650
    Đã được thích:
    0
    hôm nay là ngày gì ko biết nữa? giờ chỉ muốn đập tung mọi thứ ........ngày đen như chó mực ..........trời ơi là trời ,điên lên mất thôi,học kì này nát bét rồi ,thi cử chó gì nữa cơ chứ chết quách cho nó rảnh nợ,sống ai hại mãi thì sống làm quái gì cơ chứ??????????????????
    Time, it needs timeTo win back your love againI will be there, I will be there
  2. anhphuong86vn

    anhphuong86vn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    1.650
    Đã được thích:
    0
    hôm nay là ngày gì ko biết nữa? giờ chỉ muốn đập tung mọi thứ ........ngày đen như chó mực ..........trời ơi là trời ,điên lên mất thôi,học kì này nát bét rồi ,thi cử chó gì nữa cơ chứ chết quách cho nó rảnh nợ,sống ai hại mãi thì sống làm quái gì cơ chứ??????????????????
    Time, it needs timeTo win back your love againI will be there, I will be there
  3. anhphuong86vn

    anhphuong86vn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    1.650
    Đã được thích:
    0
    hờ ,còn khoảng 6tiếng nữa là sang ngày đầu tiên của năm mới ...cũng thấy nó bình thường như mọi ngày ,cũng có 24tiếng và bằng ấy phần trăm vui buồn...người ta nới rằng tiền chẳng có giá trị gì hết,chỉ do người ta gán giá trị cho nó thôi,cũng như ngày mai vậy ,nó chẳng có ý nghĩa gì cả chỉ là người ta gắn cho nó ý nghĩa thôi mà ....nghĩ cũng thật buồn cười ,nhỉ?
    sáng nay ở nhà gọi điện cho con bạn ,dí ống nghe vào cái loa cho nó nghe nhạc ..hờ nghĩ lại thấy hay hay ,cái đĩa mình quý nhất giờ nó cứ chuệch choạc ,hichic bị sướt mặt nên nó thế ,đáng lẽ fải cất đi nghe cho nó cẩn thận thì mình lại chuyền cho chúng nó nghe ...hỏng hết cả...chán thật ...cái gì cũng thế,cứ khi nào tan vỡ thì mới biết nó quý giá ,cuộc sống là thế mà ....ừ ,vậy mới gọi là cuộc sống chứ...
    cứ nghe đến Don''t cry thì lại giật mình đến thót 1cái ,chỉ vì vết xước trên đĩa ,đang lim dim ,thả hồn phiêu dạt thì lại giật mình ,quay ngoắt về với thực tại ....đau đớn .....
    cứ nghĩ là sẽ quên đc thế mà ....gặp nhau bây giờ ko biết sẽ nhìn nhau như thế nào đây ....chịu,ko thể nghĩ đc .....mắt hình viên đạn ,haha có thể lắm chứ ,quay ngoắt mặt đi coi như ko quen biết ..chắc chắn rồi .....
    chiều ,gặp ngay thằng bạn,hic 1năm rồi ko gặp nó chứ chả chơi ,gặp đúng ngày cuối năm ,loanh quanh thế nào chẳng hẹn nó hôm nào đến nhà thằng N chơi ....thôi kệ,khi nào nó đến hẵng hay .....
    thôi ,đi gọi điện cho thằng bạn thôi ,chúc nó 1câu ,ko lại bảo ko nhớ gì đến bạn bè ùi ,nhắc đến nó mới thấy mình nhớ nó wá ...K ơi tui nhớ ông ghê ,Tết về nhớ mừng tuổi tui nhiều nhiều ..hehe
    Time, it needs timeTo win back your love againI will be there, I will be there
  4. anhphuong86vn

    anhphuong86vn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    1.650
    Đã được thích:
    0
    hờ ,còn khoảng 6tiếng nữa là sang ngày đầu tiên của năm mới ...cũng thấy nó bình thường như mọi ngày ,cũng có 24tiếng và bằng ấy phần trăm vui buồn...người ta nới rằng tiền chẳng có giá trị gì hết,chỉ do người ta gán giá trị cho nó thôi,cũng như ngày mai vậy ,nó chẳng có ý nghĩa gì cả chỉ là người ta gắn cho nó ý nghĩa thôi mà ....nghĩ cũng thật buồn cười ,nhỉ?
    sáng nay ở nhà gọi điện cho con bạn ,dí ống nghe vào cái loa cho nó nghe nhạc ..hờ nghĩ lại thấy hay hay ,cái đĩa mình quý nhất giờ nó cứ chuệch choạc ,hichic bị sướt mặt nên nó thế ,đáng lẽ fải cất đi nghe cho nó cẩn thận thì mình lại chuyền cho chúng nó nghe ...hỏng hết cả...chán thật ...cái gì cũng thế,cứ khi nào tan vỡ thì mới biết nó quý giá ,cuộc sống là thế mà ....ừ ,vậy mới gọi là cuộc sống chứ...
    cứ nghe đến Don''t cry thì lại giật mình đến thót 1cái ,chỉ vì vết xước trên đĩa ,đang lim dim ,thả hồn phiêu dạt thì lại giật mình ,quay ngoắt về với thực tại ....đau đớn .....
    cứ nghĩ là sẽ quên đc thế mà ....gặp nhau bây giờ ko biết sẽ nhìn nhau như thế nào đây ....chịu,ko thể nghĩ đc .....mắt hình viên đạn ,haha có thể lắm chứ ,quay ngoắt mặt đi coi như ko quen biết ..chắc chắn rồi .....
    chiều ,gặp ngay thằng bạn,hic 1năm rồi ko gặp nó chứ chả chơi ,gặp đúng ngày cuối năm ,loanh quanh thế nào chẳng hẹn nó hôm nào đến nhà thằng N chơi ....thôi kệ,khi nào nó đến hẵng hay .....
    thôi ,đi gọi điện cho thằng bạn thôi ,chúc nó 1câu ,ko lại bảo ko nhớ gì đến bạn bè ùi ,nhắc đến nó mới thấy mình nhớ nó wá ...K ơi tui nhớ ông ghê ,Tết về nhớ mừng tuổi tui nhiều nhiều ..hehe
    Time, it needs timeTo win back your love againI will be there, I will be there
  5. kidlove2987

    kidlove2987 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2003
    Bài viết:
    140
    Đã được thích:
    0
    Hic hic...lâu lém em không vào ttvn các pác ạ, được ngày vô trong này post bài thì lại là cái ngày khốn nạn nhất chứ. Em vừa thi xong, khốn kiếp cái môn Văn chết bầm đó....em bị lệch tủ, ngồi chơi gần 30'' may có con bạn gần nó thương wá nên quảng cho em cái bài thơ, em ngồi bốc phét mãi...hị hị Hổng biết có được nổi 5 điểm không nữa----> chán
    Wish every sigh Was turned to the tender blowing breeze And flowers bloom birds sing songs of joy This is what we've been longing
  6. kidlove2987

    kidlove2987 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2003
    Bài viết:
    140
    Đã được thích:
    0
    Hic hic...lâu lém em không vào ttvn các pác ạ, được ngày vô trong này post bài thì lại là cái ngày khốn nạn nhất chứ. Em vừa thi xong, khốn kiếp cái môn Văn chết bầm đó....em bị lệch tủ, ngồi chơi gần 30'' may có con bạn gần nó thương wá nên quảng cho em cái bài thơ, em ngồi bốc phét mãi...hị hị Hổng biết có được nổi 5 điểm không nữa----> chán
    Wish every sigh Was turned to the tender blowing breeze And flowers bloom birds sing songs of joy This is what we've been longing
  7. anhphuong86vn

    anhphuong86vn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    1.650
    Đã được thích:
    0
    hôm nay bị bà dạy Toán cắn đ.... hic ghét thế cơ chứ? có mỗi chuyện cô giáo chuyển chỗ mình gần chỗ bọn thằng ỉn mà cũng fải cắn cho 1fát mới yên tâm ...sư con ỉn ..ghét thế cơ chứ
    lần này đc nghỉ Tết khá là dài,tận 9ngày nhưng mà chẳng bít có đc nghỉ ngon lành ko hay lại mệt mỏi vì những tiếng than vãn ,ca cẩm .....giờ đến lớp thấy buồn thế ,chẳng có trò gì nghịch cho nó vui vẻ ,mà cái tính mình nó nghịch ngầm nó có từ lúc nào ấy nhể?có khi từ hồi K bảo mình nghịch ngầm,khi ấy mình mới biết ...bùn cười thật ...cứ lâu lâu ko có gì mới là thấy bức xúc ,cứ fải thay đổi liên tục...ko chịu đc cái gì cứ mãi như vậy ,cứ luôn luôn như thế.....
    hôm trước gọi điện cho K hẹn hôm nay online thế mà chẳng thấy,chán thế ..lâu lắm chẳng nói chuyện ..đành đợi đến Tết vậy ,cũng chẳng lâu lắm .......khi xa nhau đôi khi người ta mới nhận ra đc những điều thật sự quan trọng đối với mình ,thế mà có lúc mình đã suýt đánh mất nó .......
    tâm lí sắp đc nghỉ cứ lởn vởn ,chán thật ...mà bà chị của em ơi,về nhanh nhanh lên cái ,mà chẳng bít có nhớ cho con iem này cái áo ko đấy?? em mà là con trai iem iu chị đấy Dê ạ hehe ...có lần nào đấy lâu lắm rùi em đèo chị ,chị bảo em" tao mà là con trai tao iu mày" hehe ông Trời ko cho iem là con trai ,cũng chẳng cho chị là con trai ...hay là mình lấy chung chồng sau này sống đc cùng nhau?? hô hô ý kiến wá chuẩn ,nhể Dê nhể ngày ngày cẩm chổi đuổi nhau chạy wanh nhà cho dzui
    Time, it needs timeTo win back your love againI will be there, I will be there
  8. anhphuong86vn

    anhphuong86vn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    1.650
    Đã được thích:
    0
    hôm nay bị bà dạy Toán cắn đ.... hic ghét thế cơ chứ? có mỗi chuyện cô giáo chuyển chỗ mình gần chỗ bọn thằng ỉn mà cũng fải cắn cho 1fát mới yên tâm ...sư con ỉn ..ghét thế cơ chứ
    lần này đc nghỉ Tết khá là dài,tận 9ngày nhưng mà chẳng bít có đc nghỉ ngon lành ko hay lại mệt mỏi vì những tiếng than vãn ,ca cẩm .....giờ đến lớp thấy buồn thế ,chẳng có trò gì nghịch cho nó vui vẻ ,mà cái tính mình nó nghịch ngầm nó có từ lúc nào ấy nhể?có khi từ hồi K bảo mình nghịch ngầm,khi ấy mình mới biết ...bùn cười thật ...cứ lâu lâu ko có gì mới là thấy bức xúc ,cứ fải thay đổi liên tục...ko chịu đc cái gì cứ mãi như vậy ,cứ luôn luôn như thế.....
    hôm trước gọi điện cho K hẹn hôm nay online thế mà chẳng thấy,chán thế ..lâu lắm chẳng nói chuyện ..đành đợi đến Tết vậy ,cũng chẳng lâu lắm .......khi xa nhau đôi khi người ta mới nhận ra đc những điều thật sự quan trọng đối với mình ,thế mà có lúc mình đã suýt đánh mất nó .......
    tâm lí sắp đc nghỉ cứ lởn vởn ,chán thật ...mà bà chị của em ơi,về nhanh nhanh lên cái ,mà chẳng bít có nhớ cho con iem này cái áo ko đấy?? em mà là con trai iem iu chị đấy Dê ạ hehe ...có lần nào đấy lâu lắm rùi em đèo chị ,chị bảo em" tao mà là con trai tao iu mày" hehe ông Trời ko cho iem là con trai ,cũng chẳng cho chị là con trai ...hay là mình lấy chung chồng sau này sống đc cùng nhau?? hô hô ý kiến wá chuẩn ,nhể Dê nhể ngày ngày cẩm chổi đuổi nhau chạy wanh nhà cho dzui
    Time, it needs timeTo win back your love againI will be there, I will be there
  9. phuonganh_nb

    phuonganh_nb Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/08/2002
    Bài viết:
    1.264
    Đã được thích:
    0

    Lâu rùi mình mới vào đây viết nhật kí mà chỉ có chuyện giè thì có lẽ mình với vào đây ngồi gõ lung tung thôi , chán như con gián
    Mấy nay sao đen thế ko biết chả hiểu tai sao cái tuần này là cái tuần giè nữa cơ chứ đầu tuần đí tìm nhà thì ko có nhà nào cho thuê luôn , đi xe chưa ra khỏi ngõ thì bị công an tóm thu mất cái @ cóc của mình thế là đi bộ bực cả mình với mấy thằng công an , sao cái tuần này đi đâu cũng gặp xui xẻo thế ko biết . Hay tại cuối năm rồi nên nó thế , mà dạo này thằng pác nó cũng ko thềm đến dạy mình học nữa chứ chán wé chẳng biết cháu có về cùng pác nữa ko . Thôi tết về gia đình ta đi chơi pác nhể con bò vể wê để chúa ở 1 mình chán wá .
    Kệ mình cũng sắp về rồi và mình cũng ko ở với mấy chị đó nữa cũng ko hiểu tại sao mình cứ thích đi lung tung như thế này nữa.....
  10. phuonganh_nb

    phuonganh_nb Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/08/2002
    Bài viết:
    1.264
    Đã được thích:
    0

    Lâu rùi mình mới vào đây viết nhật kí mà chỉ có chuyện giè thì có lẽ mình với vào đây ngồi gõ lung tung thôi , chán như con gián
    Mấy nay sao đen thế ko biết chả hiểu tai sao cái tuần này là cái tuần giè nữa cơ chứ đầu tuần đí tìm nhà thì ko có nhà nào cho thuê luôn , đi xe chưa ra khỏi ngõ thì bị công an tóm thu mất cái @ cóc của mình thế là đi bộ bực cả mình với mấy thằng công an , sao cái tuần này đi đâu cũng gặp xui xẻo thế ko biết . Hay tại cuối năm rồi nên nó thế , mà dạo này thằng pác nó cũng ko thềm đến dạy mình học nữa chứ chán wé chẳng biết cháu có về cùng pác nữa ko . Thôi tết về gia đình ta đi chơi pác nhể con bò vể wê để chúa ở 1 mình chán wá .
    Kệ mình cũng sắp về rồi và mình cũng ko ở với mấy chị đó nữa cũng ko hiểu tại sao mình cứ thích đi lung tung như thế này nữa.....

Chia sẻ trang này