1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí ....

Chủ đề trong 'Ninh Bình' bởi amduongvocuc, 28/03/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. anhphuong86vn

    anhphuong86vn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    1.650
    Đã được thích:
    0
    đói wá ..hic hic nhưng mà chưa mún về nhà ,fải rẽ ngang rẽ dọc mới yên tâm đc ,tẹo nữa ăn cũng đc ..
    sáng nay vớ ngay fải cái bánh mì mặn hihic nuốt ko nổi ,cứ tưởng cái gì ngon lắm hichic
    Time, it needs timeTo win back your love againI will be there, I will be there
  2. anhphuong86vn

    anhphuong86vn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    1.650
    Đã được thích:
    0
    đói wá ..hic hic nhưng mà chưa mún về nhà ,fải rẽ ngang rẽ dọc mới yên tâm đc ,tẹo nữa ăn cũng đc ..
    sáng nay vớ ngay fải cái bánh mì mặn hihic nuốt ko nổi ,cứ tưởng cái gì ngon lắm hichic
    Time, it needs timeTo win back your love againI will be there, I will be there
  3. diepf_soft

    diepf_soft Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2003
    Bài viết:
    221
    Đã được thích:
    0
    Đọc nhật lí mấy cô .. hic hic . Một ngày đen thui như mọi ngày đã qua và những ngày sắp đến . Ngày mai cũng đen , thôi ngủ nhà cho chắc ăn !~
  4. diepf_soft

    diepf_soft Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2003
    Bài viết:
    221
    Đã được thích:
    0
    Đọc nhật lí mấy cô .. hic hic . Một ngày đen thui như mọi ngày đã qua và những ngày sắp đến . Ngày mai cũng đen , thôi ngủ nhà cho chắc ăn !~
  5. anhphuong86vn

    anhphuong86vn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    1.650
    Đã được thích:
    0
    chiều wa đi học thêm Văn bị cô ãy xạc cho 1trận ,hichic đúng là chẳng có cái khổ nào bằng cái khổ nào ..hic cũng tại mình nữa ,điểm phẩy Văn chưa năm nào tàn tệ như năm nay ,huhu cô bảo là :còn có bạn chưa tập trung học,còn mải chơi ,nói ai thì tự người đấy biết hichic còn ai vào đây nữa ngoài mình
    năm nay Tết đến chẳng mong đợi lắm ,cũng chẳng có gì thú vị ,hoạ chăng là gặp đc nhiều người ,chẳng biết từ khi nào lại chẳng mong Tết nữa ,chẳng mong đc nghỉ Tết để đc về quê ...về quê bây giờ lại thấy buồn ,ko muốn về chút nào ,ko muốn ....có quá nhiều lí do để ko muốn về....1 cái Tết có ý nghĩa đã qua cách đây 2năm khi mình cùng anh D đi chơi ...giờ có muốn cũng chẳng đc nữa rồi ,người mình yêu quý đã chẳng còn trên cõi trần này nữa ,anh đã đi về nơi rất xa ,nơi chẳng ai có thể biết nó là như thế nào ....có lẽ là lạnh lắm ..
    mình đang nghe nhạc ...haha ngồi nghe nhạc mất tiền ..buồn cười quá ,muốn cười thật nhiều nhưng chẳng cười đc thế này nhỉ? vô nghĩa thật ...
    Time, it needs timeTo win back your love againI will be there, I will be there
  6. anhphuong86vn

    anhphuong86vn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    1.650
    Đã được thích:
    0
    chiều wa đi học thêm Văn bị cô ãy xạc cho 1trận ,hichic đúng là chẳng có cái khổ nào bằng cái khổ nào ..hic cũng tại mình nữa ,điểm phẩy Văn chưa năm nào tàn tệ như năm nay ,huhu cô bảo là :còn có bạn chưa tập trung học,còn mải chơi ,nói ai thì tự người đấy biết hichic còn ai vào đây nữa ngoài mình
    năm nay Tết đến chẳng mong đợi lắm ,cũng chẳng có gì thú vị ,hoạ chăng là gặp đc nhiều người ,chẳng biết từ khi nào lại chẳng mong Tết nữa ,chẳng mong đc nghỉ Tết để đc về quê ...về quê bây giờ lại thấy buồn ,ko muốn về chút nào ,ko muốn ....có quá nhiều lí do để ko muốn về....1 cái Tết có ý nghĩa đã qua cách đây 2năm khi mình cùng anh D đi chơi ...giờ có muốn cũng chẳng đc nữa rồi ,người mình yêu quý đã chẳng còn trên cõi trần này nữa ,anh đã đi về nơi rất xa ,nơi chẳng ai có thể biết nó là như thế nào ....có lẽ là lạnh lắm ..
    mình đang nghe nhạc ...haha ngồi nghe nhạc mất tiền ..buồn cười quá ,muốn cười thật nhiều nhưng chẳng cười đc thế này nhỉ? vô nghĩa thật ...
    Time, it needs timeTo win back your love againI will be there, I will be there
  7. girltimlanh85

    girltimlanh85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2003
    Bài viết:
    330
    Đã được thích:
    0
    Hèm hèm,hôm 1.1 vừa rồi bị trộm xin mất cái xe,khoá cẩn thận mà nó vẫn dắt được đi,bị bố mẹ mắng một trận,cắt hết cả lương bổng,khéo không đủ cả tiền về quê.Tết chưa đến đã đi,chán chả buồn chết.
    ET LE JOUR DE TON DÉPART,J`AI COMPRIS QUE JE T`AIMAIS ET JE NE T`AI PLUS QUITTÉ.....
  8. girltimlanh85

    girltimlanh85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2003
    Bài viết:
    330
    Đã được thích:
    0
    Hèm hèm,hôm 1.1 vừa rồi bị trộm xin mất cái xe,khoá cẩn thận mà nó vẫn dắt được đi,bị bố mẹ mắng một trận,cắt hết cả lương bổng,khéo không đủ cả tiền về quê.Tết chưa đến đã đi,chán chả buồn chết.
    ET LE JOUR DE TON DÉPART,J`AI COMPRIS QUE JE T`AIMAIS ET JE NE T`AI PLUS QUITTÉ.....
  9. kidlove2987

    kidlove2987 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2003
    Bài viết:
    140
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay biết điểm học kì Toán rùi, ngoài sức tưởng tượng. Kiểu này đỡ lo về bị mama và papa tế sống rùi. Hô hô
    Wish every sigh Was turned to the tender blowing breeze And flowers bloom birds sing songs of joy This is what we've been longing
  10. kidlove2987

    kidlove2987 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2003
    Bài viết:
    140
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay biết điểm học kì Toán rùi, ngoài sức tưởng tượng. Kiểu này đỡ lo về bị mama và papa tế sống rùi. Hô hô
    Wish every sigh Was turned to the tender blowing breeze And flowers bloom birds sing songs of joy This is what we've been longing

Chia sẻ trang này