1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí ....

Chủ đề trong 'Ninh Bình' bởi amduongvocuc, 28/03/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Halley

    Halley Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/10/2002
    Bài viết:
    2.661
    Đã được thích:
    0
    Cứ tưởng ngủ là ngủ luôn ! Không ngờ mình vẫn thức dậy để sống tiếp chuỗi ngày vô nghĩa ! Mk !
  2. Halley

    Halley Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/10/2002
    Bài viết:
    2.661
    Đã được thích:
    0
    Cứ tưởng ngủ là ngủ luôn ! Không ngờ mình vẫn thức dậy để sống tiếp chuỗi ngày vô nghĩa ! Mk !
  3. HurryUp

    HurryUp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2003
    Bài viết:
    216
    Đã được thích:
    0
    ôi một Sinh Nhật sợ đến già , nấu quá nhiều mà chả có mấy ai đến hết , ăn đến bữa thứ ba mới hết , có lẽ phải xem lại bản thân mình là tại sao SN mình mà ko mấy ai đến , Năm nào cũng vậy cứ đến SN là mình mất ngủ và mỗi năm lại thêm một nỗi buồn mới
    thoi gian la ke thu cua sac dep
  4. HurryUp

    HurryUp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2003
    Bài viết:
    216
    Đã được thích:
    0
    ôi một Sinh Nhật sợ đến già , nấu quá nhiều mà chả có mấy ai đến hết , ăn đến bữa thứ ba mới hết , có lẽ phải xem lại bản thân mình là tại sao SN mình mà ko mấy ai đến , Năm nào cũng vậy cứ đến SN là mình mất ngủ và mỗi năm lại thêm một nỗi buồn mới
    thoi gian la ke thu cua sac dep
  5. negociateur

    negociateur Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2003
    Bài viết:
    671
    Đã được thích:
    0
    Sống một đời không biết tới chữ love, thế mà lại có những phút yếu lòng, liệu có phải thực sự tôi đã yêu???? Tôi sẽ là ai đây, một kẻ có duyên kiếp hay một người gặp phải nạn kiếp???? Con trai khi yêu phải khổ thế này sao.... hic tưởng xuống dưới trần ở dăm ba bữa, ai dè lưu lại tới tận bây giờ....
    right here waiting for you
  6. negociateur

    negociateur Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2003
    Bài viết:
    671
    Đã được thích:
    0
    Sống một đời không biết tới chữ love, thế mà lại có những phút yếu lòng, liệu có phải thực sự tôi đã yêu???? Tôi sẽ là ai đây, một kẻ có duyên kiếp hay một người gặp phải nạn kiếp???? Con trai khi yêu phải khổ thế này sao.... hic tưởng xuống dưới trần ở dăm ba bữa, ai dè lưu lại tới tận bây giờ....
    right here waiting for you
  7. messenger

    messenger Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2003
    Bài viết:
    119
    Đã được thích:
    0
    Anh không bít là em lại chuẩn bị kĩ như thế ! Bi giờ muốn xin lỗi cũng wá muộn rồi ! Nhưng có vẫn hơn không ! Đừng buồn nữa em nhé ! Sorry
  8. messenger

    messenger Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2003
    Bài viết:
    119
    Đã được thích:
    0
    Anh không bít là em lại chuẩn bị kĩ như thế ! Bi giờ muốn xin lỗi cũng wá muộn rồi ! Nhưng có vẫn hơn không ! Đừng buồn nữa em nhé ! Sorry
  9. anhphuong86vn

    anhphuong86vn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    1.650
    Đã được thích:
    0
    ôi dời ,sáng đến lớp chứng kiến cái cảnh hơn chục đứa nghỉ học ,may mà hôm nay ko có hứng bùng chứ ko chắc fải lên uống nước với thầy hiệu trưởng mất ..rõ hay ho...cứ tưởng đc nghỉ 1tiết ko ngờ fải học thêm 1tiết Nga ,đời lắm chuyện hay và nực cười ......học ngán đến tận cổ ,ngồi nghe như vịt nghe sấm ,chả biết cái chữ quái nào ,nói như con bạn mình là "như cún xem bản đồ " ..ha ha ..điên thật
    chiều 3h ngủ dậy vì cái chuông điện thoại réo ầm nhà ,may mà bác nghe cho ..hừm điện thoại của cậu ấy ...đứng buôn 1lúc rồi tếch đi chơi ...học hành vậy đấy ,lớp 12 mà cứ như ko ấy ..ôi đời ,học hành như cái nợ ...con học giỏi nhất lớp ngồi cạnh mình cứ than ngắn thở dài vì lo,còn mình thì thế nào đây?? chán ngán ..
    It's hard for me to say the things I want to say sometimes There's no one here but you and me And that broken old street light Lock the doors We'll leave the world outside All I've got to give to you Are these five words when I For being my eyes When I couldn't see For parting my lips When I couldn't breathe Thank you for loving me Thank you for loving me
  10. anhphuong86vn

    anhphuong86vn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    1.650
    Đã được thích:
    0
    ôi dời ,sáng đến lớp chứng kiến cái cảnh hơn chục đứa nghỉ học ,may mà hôm nay ko có hứng bùng chứ ko chắc fải lên uống nước với thầy hiệu trưởng mất ..rõ hay ho...cứ tưởng đc nghỉ 1tiết ko ngờ fải học thêm 1tiết Nga ,đời lắm chuyện hay và nực cười ......học ngán đến tận cổ ,ngồi nghe như vịt nghe sấm ,chả biết cái chữ quái nào ,nói như con bạn mình là "như cún xem bản đồ " ..ha ha ..điên thật
    chiều 3h ngủ dậy vì cái chuông điện thoại réo ầm nhà ,may mà bác nghe cho ..hừm điện thoại của cậu ấy ...đứng buôn 1lúc rồi tếch đi chơi ...học hành vậy đấy ,lớp 12 mà cứ như ko ấy ..ôi đời ,học hành như cái nợ ...con học giỏi nhất lớp ngồi cạnh mình cứ than ngắn thở dài vì lo,còn mình thì thế nào đây?? chán ngán ..
    It's hard for me to say the things I want to say sometimes There's no one here but you and me And that broken old street light Lock the doors We'll leave the world outside All I've got to give to you Are these five words when I For being my eyes When I couldn't see For parting my lips When I couldn't breathe Thank you for loving me Thank you for loving me

Chia sẻ trang này