1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí ....

Chủ đề trong 'Ninh Bình' bởi amduongvocuc, 28/03/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. anhphuong86vn

    anhphuong86vn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    1.650
    Đã được thích:
    0
    hôm nay trời cứ mưa mưa ,chán thế ,giờ này ko biết bà chị mình đã về chưa? hic đc ngày về chơi thì mình cạn xiền ,chán ốm ..chiều nay cậu ấy đi Kim Sơn chẳng biết làm gì nhưng đã dặn là mua wà rùi ,ko mua thì chít cho chừa cái tội wà 8/3 muộn ..hề hề...chiều nay ở nhà nghe nhạc và buôn chuyện với bà chị thôi..hết buồn
    It's hard for me to say the things I want to say sometimes There's no one here but you and me And that broken old street light Lock the doors We'll leave the world outside All I've got to give to you Are these five words when I For being my eyes When I couldn't see For parting my lips When I couldn't breathe Thank you for loving me Thank you for loving me
  2. anhphuong86vn

    anhphuong86vn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    1.650
    Đã được thích:
    0
    hôm nay trời cứ mưa mưa ,chán thế ,giờ này ko biết bà chị mình đã về chưa? hic đc ngày về chơi thì mình cạn xiền ,chán ốm ..chiều nay cậu ấy đi Kim Sơn chẳng biết làm gì nhưng đã dặn là mua wà rùi ,ko mua thì chít cho chừa cái tội wà 8/3 muộn ..hề hề...chiều nay ở nhà nghe nhạc và buôn chuyện với bà chị thôi..hết buồn
    It's hard for me to say the things I want to say sometimes There's no one here but you and me And that broken old street light Lock the doors We'll leave the world outside All I've got to give to you Are these five words when I For being my eyes When I couldn't see For parting my lips When I couldn't breathe Thank you for loving me Thank you for loving me
  3. cumeoxam

    cumeoxam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2003
    Bài viết:
    598
    Đã được thích:
    0
    Đang yêu chứ còn gì nữa em
    Hôm nay đang định hoàn thành một số công việc thì lại gặp một thằng bạn thất tình đến nhà nằm." Tao định rủ nó đi chơi mà ngồi mãi không dám nói ra.Đành phải đi về mày ạ".Đúng là xấu mặt con trai Kỹ Thuật.Thằng hâm ấy rồi cũng lụt ĐATN cho mà xem
    Nắng sớm thương cha
    Chiều tà nhớ mẹ
    Nắng sớm thương cha : nợ cha một sự nghiệp
    Chiều tà nhớ mẹ : nợ mẹ một nàng dâu.
  4. cumeoxam

    cumeoxam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2003
    Bài viết:
    598
    Đã được thích:
    0
    Đang yêu chứ còn gì nữa em
    Hôm nay đang định hoàn thành một số công việc thì lại gặp một thằng bạn thất tình đến nhà nằm." Tao định rủ nó đi chơi mà ngồi mãi không dám nói ra.Đành phải đi về mày ạ".Đúng là xấu mặt con trai Kỹ Thuật.Thằng hâm ấy rồi cũng lụt ĐATN cho mà xem
    Nắng sớm thương cha
    Chiều tà nhớ mẹ
    Nắng sớm thương cha : nợ cha một sự nghiệp
    Chiều tà nhớ mẹ : nợ mẹ một nàng dâu.
  5. titi_2209

    titi_2209 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2004
    Bài viết:
    356
    Đã được thích:
    0
    He he hôm nay lần đầu tiên vào box Ninh Bình. Gặp ngay người quen. chú Vũ cũng chịu khó pót bài nhỉ Biết ai đây chưa. Đừng nói cho ai nhé
    Đã vào đây rồi cũng phải làm vài dòng nhật ký cho nó khí thế chứ nhỉ.
    Hôm nay ngủ dậy lúc 12h. Ăn cơm. Vào ttvnol. Hết. (Những chi tiết phụ thì không cần khai ra, nhờ )
    Chúc mọi người (những ai đọc tin này, tất nhiên) một ngày tốt lành
  6. titi_2209

    titi_2209 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2004
    Bài viết:
    356
    Đã được thích:
    0
    He he hôm nay lần đầu tiên vào box Ninh Bình. Gặp ngay người quen. chú Vũ cũng chịu khó pót bài nhỉ Biết ai đây chưa. Đừng nói cho ai nhé
    Đã vào đây rồi cũng phải làm vài dòng nhật ký cho nó khí thế chứ nhỉ.
    Hôm nay ngủ dậy lúc 12h. Ăn cơm. Vào ttvnol. Hết. (Những chi tiết phụ thì không cần khai ra, nhờ )
    Chúc mọi người (những ai đọc tin này, tất nhiên) một ngày tốt lành
  7. phuonganh_nb

    phuonganh_nb Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/08/2002
    Bài viết:
    1.264
    Đã được thích:
    0
    Thế là mình đã về nb dc 1ngày rồi nửa tháng wa đúng là 1 cực hình đối với mình (tự nhiên ghét hn) , về cứ nghĩ sẽ gặp nó thế ma nó đã đi ko biết bao giờ tao mới gặp dc mày T ơi tao nhớ mày lắm cả N nữa đó, tự nhiên nhớ tới mày tao lại thấy buồn mọi lần về tao còn đc gặp mày lần này mày vào tít trong đó rồi, chừng nào tụi mình mới lại 4 đứa bên nhau như ngày nào ??? mong mãi , đếm mãi từng ngày để về nhà nhưng mà nghĩ đến những ngày sau này lại chán, mình sẽ bỏ wa mọi thứ để rồi mình sẽ đạt đc nó ... nhất định ko thể thất bại.
  8. phuonganh_nb

    phuonganh_nb Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/08/2002
    Bài viết:
    1.264
    Đã được thích:
    0
    Thế là mình đã về nb dc 1ngày rồi nửa tháng wa đúng là 1 cực hình đối với mình (tự nhiên ghét hn) , về cứ nghĩ sẽ gặp nó thế ma nó đã đi ko biết bao giờ tao mới gặp dc mày T ơi tao nhớ mày lắm cả N nữa đó, tự nhiên nhớ tới mày tao lại thấy buồn mọi lần về tao còn đc gặp mày lần này mày vào tít trong đó rồi, chừng nào tụi mình mới lại 4 đứa bên nhau như ngày nào ??? mong mãi , đếm mãi từng ngày để về nhà nhưng mà nghĩ đến những ngày sau này lại chán, mình sẽ bỏ wa mọi thứ để rồi mình sẽ đạt đc nó ... nhất định ko thể thất bại.
  9. anhphuong86vn

    anhphuong86vn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    1.650
    Đã được thích:
    0
    2ngày mưa chán ngắt ,chẳng đi đc đâu cả ,tinh thần cũng chẳng vui lắm mặc dù đã khá lên nhiều ,ngày mai bà chị đã đi ,chán quá ...có lẽ 26 này fải làm 1chuyến lên HN mới đc,nhưng có lẽ mình sẽ ko nói cho cậu ấy ..thế thì cậu ấy sẽ ko cho đi đâu ,nhưng mình muốn đi để thay đổi không khí ,như bây giờ ngột ngạt quá ..quá nhiều điều làm mình thấy chán nản ..và cả trong chuyện tình cảm này nữa mình còn phân vân quá nhiều ,liệu có nên đánh đổi tình bạn lấy 1thứ tình cảm khác mà mình ko biết rõ nó là cái gì ..gần 2năm chơi thân ,giờ đã quá hiểu nhau nhưng ...mình sợ sẽ mất tình bạn khi ko còn tình cảm ...đôi khi thấy thật gần gũi nhưng lắm lúc thấy thật xa ,cứ như chẳng thấy nhau ..
    mệt mỏi và chán ...cứ thế này thì ko những mình mà cậu ấy đều khó xử ...làm thế nào đây?
    It's hard for me to say the things I want to say sometimes There's no one here but you and me And that broken old street light Lock the doors We'll leave the world outside All I've got to give to you Are these five words when I For being my eyes When I couldn't see For parting my lips When I couldn't breathe Thank you for loving me Thank you for loving me
  10. anhphuong86vn

    anhphuong86vn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    1.650
    Đã được thích:
    0
    2ngày mưa chán ngắt ,chẳng đi đc đâu cả ,tinh thần cũng chẳng vui lắm mặc dù đã khá lên nhiều ,ngày mai bà chị đã đi ,chán quá ...có lẽ 26 này fải làm 1chuyến lên HN mới đc,nhưng có lẽ mình sẽ ko nói cho cậu ấy ..thế thì cậu ấy sẽ ko cho đi đâu ,nhưng mình muốn đi để thay đổi không khí ,như bây giờ ngột ngạt quá ..quá nhiều điều làm mình thấy chán nản ..và cả trong chuyện tình cảm này nữa mình còn phân vân quá nhiều ,liệu có nên đánh đổi tình bạn lấy 1thứ tình cảm khác mà mình ko biết rõ nó là cái gì ..gần 2năm chơi thân ,giờ đã quá hiểu nhau nhưng ...mình sợ sẽ mất tình bạn khi ko còn tình cảm ...đôi khi thấy thật gần gũi nhưng lắm lúc thấy thật xa ,cứ như chẳng thấy nhau ..
    mệt mỏi và chán ...cứ thế này thì ko những mình mà cậu ấy đều khó xử ...làm thế nào đây?
    It's hard for me to say the things I want to say sometimes There's no one here but you and me And that broken old street light Lock the doors We'll leave the world outside All I've got to give to you Are these five words when I For being my eyes When I couldn't see For parting my lips When I couldn't breathe Thank you for loving me Thank you for loving me

Chia sẻ trang này