1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí ....

Chủ đề trong 'Ninh Bình' bởi amduongvocuc, 28/03/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. diepf_soft

    diepf_soft Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2003
    Bài viết:
    221
    Đã được thích:
    0
    Mệt mỏi, sơtrét nặng. Áp lực công việc. Yêu đương tùm lum. ti tỉ cái đau đầu ........Nghỉ hưu là tốt nhất !
  2. diepf_soft

    diepf_soft Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2003
    Bài viết:
    221
    Đã được thích:
    0
    Mệt mỏi, sơtrét nặng. Áp lực công việc. Yêu đương tùm lum. ti tỉ cái đau đầu ........Nghỉ hưu là tốt nhất !
  3. anhphuong86vn

    anhphuong86vn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    1.650
    Đã được thích:
    0
    thế là bà chị đã đi ,còn mình mình ...lúc nào cũng thấy chán ,có thật nhiều bạn nhưng lúc nào cũng lang thang trên Net ,như đứa vô gia cư ...còn cậu ấy thì mình chẳng muốn bận tâm quá nhiều về mình ,chẳng lẽ lúc nào cũng gọi điện và kêu chán ..???điên khùng ...
    2ngày bà chị ở nhà thì trời mưa như điên ,ko đi đc đâu ,chiều nay lên HN thì lại nắng ..đúng là số con rệp chẳng đc tích sự gì...chắc fải đến tháng 6 này mới về đc ,mình cứ thấy đơn lẻ thế nào đó ,dù cho mình có nhiều người quan tâm ...có người đã nói với mình quan trọng nhất là fải giữ cho mình cân bằng trong cuộc sống ..nhưng điều đó thật khó khi mình luôn cảm thấy chống chếnh ...bao giờ mới tìm đc 1chỗ dựa thật vững chắc khi mình mệt mỏi ???
    đến lớp lúc nào cũng chỉ thi cử với chọn trường ,ngán đến tận cổ ..đứa nào cũng lo lắng và căng thẳng ,tự nhiên tạo nên áp lực cho nhau ...giá mình có phép màu thì có lẽ cái thi cử "cân não" học sinh này sẽ đc bỏ qua hết ..cũng chỉ vì cái kì thi này mà bao nhiêu đứa suy sụp ,và già sớm ...chán bỏ đời
    It's hard for me to say the things I want to say sometimes There's no one here but you and me And that broken old street light Lock the doors We'll leave the world outside All I've got to give to you Are these five words when I For being my eyes When I couldn't see For parting my lips When I couldn't breathe Thank you for loving me Thank you for loving me
  4. anhphuong86vn

    anhphuong86vn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    1.650
    Đã được thích:
    0
    thế là bà chị đã đi ,còn mình mình ...lúc nào cũng thấy chán ,có thật nhiều bạn nhưng lúc nào cũng lang thang trên Net ,như đứa vô gia cư ...còn cậu ấy thì mình chẳng muốn bận tâm quá nhiều về mình ,chẳng lẽ lúc nào cũng gọi điện và kêu chán ..???điên khùng ...
    2ngày bà chị ở nhà thì trời mưa như điên ,ko đi đc đâu ,chiều nay lên HN thì lại nắng ..đúng là số con rệp chẳng đc tích sự gì...chắc fải đến tháng 6 này mới về đc ,mình cứ thấy đơn lẻ thế nào đó ,dù cho mình có nhiều người quan tâm ...có người đã nói với mình quan trọng nhất là fải giữ cho mình cân bằng trong cuộc sống ..nhưng điều đó thật khó khi mình luôn cảm thấy chống chếnh ...bao giờ mới tìm đc 1chỗ dựa thật vững chắc khi mình mệt mỏi ???
    đến lớp lúc nào cũng chỉ thi cử với chọn trường ,ngán đến tận cổ ..đứa nào cũng lo lắng và căng thẳng ,tự nhiên tạo nên áp lực cho nhau ...giá mình có phép màu thì có lẽ cái thi cử "cân não" học sinh này sẽ đc bỏ qua hết ..cũng chỉ vì cái kì thi này mà bao nhiêu đứa suy sụp ,và già sớm ...chán bỏ đời
    It's hard for me to say the things I want to say sometimes There's no one here but you and me And that broken old street light Lock the doors We'll leave the world outside All I've got to give to you Are these five words when I For being my eyes When I couldn't see For parting my lips When I couldn't breathe Thank you for loving me Thank you for loving me
  5. cumeoxam

    cumeoxam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2003
    Bài viết:
    598
    Đã được thích:
    0
    Ô ô người quen.Cậu để SN lên thế thì thằng nào mà chẳng biết.
    Được về nhà nghỉ một tuần có thích không.Bây giờ lại bình thường rồi chứ gì.Bao giờ tăng lương thì nhớ gọi anh em nhé.
    Không biết Chủ nhật tới thằng Lâm có định tổ chức không đây.
    Bây giờ ở nhà suốt để làm ĐA.Thế là lãnh thêm trách nhiệm đi chợ nấu cơm.Thỉnh thoảng lúc nào đi chợ lại lên TTVNOL một chút.Ít nhất cũng 1 lần 1 tuần để chỉnh đội hình Fantasy Sport
    Nắng sớm thương cha
    Chiều tà nhớ mẹ
    Nắng sớm thương cha : nợ cha một sự nghiệp
    Chiều tà nhớ mẹ : nợ mẹ một nàng dâu.
  6. cumeoxam

    cumeoxam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2003
    Bài viết:
    598
    Đã được thích:
    0
    Ô ô người quen.Cậu để SN lên thế thì thằng nào mà chẳng biết.
    Được về nhà nghỉ một tuần có thích không.Bây giờ lại bình thường rồi chứ gì.Bao giờ tăng lương thì nhớ gọi anh em nhé.
    Không biết Chủ nhật tới thằng Lâm có định tổ chức không đây.
    Bây giờ ở nhà suốt để làm ĐA.Thế là lãnh thêm trách nhiệm đi chợ nấu cơm.Thỉnh thoảng lúc nào đi chợ lại lên TTVNOL một chút.Ít nhất cũng 1 lần 1 tuần để chỉnh đội hình Fantasy Sport
    Nắng sớm thương cha
    Chiều tà nhớ mẹ
    Nắng sớm thương cha : nợ cha một sự nghiệp
    Chiều tà nhớ mẹ : nợ mẹ một nàng dâu.
  7. fh4ever

    fh4ever Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2004
    Bài viết:
    295
    Đã được thích:
    0
    Tối qua đúng là một buổi tối khủng khiếp , làm sao mình lại có thể nghe n hững điều đó từ chính n gười iu mình , hic , mình ngang bướng , mình cả thèm chóng chán , uh , cũng đúng thế thật và có thể mình sẽ là người ra đi sớm nhứt.TẤt cả chỉ là trò đùa , cũng có thể đúng , mình có lẽ nên dành cái tình cảm mà anh ấy gọi là quái dị đó cho một người khác , chán chẳng bùn nói
    .Gặp em mà không lừa em , lừa em mà không bị em lừa là hai việc anh không thể làm được
  8. fh4ever

    fh4ever Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2004
    Bài viết:
    295
    Đã được thích:
    0
    Tối qua đúng là một buổi tối khủng khiếp , làm sao mình lại có thể nghe n hững điều đó từ chính n gười iu mình , hic , mình ngang bướng , mình cả thèm chóng chán , uh , cũng đúng thế thật và có thể mình sẽ là người ra đi sớm nhứt.TẤt cả chỉ là trò đùa , cũng có thể đúng , mình có lẽ nên dành cái tình cảm mà anh ấy gọi là quái dị đó cho một người khác , chán chẳng bùn nói
    .Gặp em mà không lừa em , lừa em mà không bị em lừa là hai việc anh không thể làm được
  9. hisoka

    hisoka Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2004
    Bài viết:
    326
    Đã được thích:
    0
    Chán đời quá !!!
  10. hisoka

    hisoka Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2004
    Bài viết:
    326
    Đã được thích:
    0
    Chán đời quá !!!

Chia sẻ trang này