1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí ....

Chủ đề trong 'Ninh Bình' bởi amduongvocuc, 28/03/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. anhphuong86vn

    anhphuong86vn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    1.650
    Đã được thích:
    0
    bực mình ,điên cả tiết lên ,ngày hôm nay bực ko chịu đc ,sáng thì cứ cắn cảu với con bạn ,chiều thì bực mình với cụ ông ,cũng chỉ vì chuyện thi cử ..deck thì nữa thì hết chuyện mà nói ,thi với cử...với tình trạng này tuần sau nhất định sẽ lên HN ,đi cho tnh thần thoải mái,ở nhà như thế này điên cả đầu ..
    sáng nay cậu từ Đà Lạt về ,cứ cái kiểu này ,mình vào Đà Lạt thi ,rồi ở nhà cậu ,chẳng còn vương vấn cái nơi chết tiệt này nữa ,càng gần nhà càng bực mình ....
    It's hard for me to say the things I want to say sometimes There's no one here but you and me And that broken old street light Lock the doors We'll leave the world outside All I've got to give to you Are these five words when I For being my eyes When I couldn't see For parting my lips When I couldn't breathe Thank you for loving me Thank you for loving me
  2. anhphuong86vn

    anhphuong86vn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    1.650
    Đã được thích:
    0
    bực mình ,điên cả tiết lên ,ngày hôm nay bực ko chịu đc ,sáng thì cứ cắn cảu với con bạn ,chiều thì bực mình với cụ ông ,cũng chỉ vì chuyện thi cử ..deck thì nữa thì hết chuyện mà nói ,thi với cử...với tình trạng này tuần sau nhất định sẽ lên HN ,đi cho tnh thần thoải mái,ở nhà như thế này điên cả đầu ..
    sáng nay cậu từ Đà Lạt về ,cứ cái kiểu này ,mình vào Đà Lạt thi ,rồi ở nhà cậu ,chẳng còn vương vấn cái nơi chết tiệt này nữa ,càng gần nhà càng bực mình ....
    It's hard for me to say the things I want to say sometimes There's no one here but you and me And that broken old street light Lock the doors We'll leave the world outside All I've got to give to you Are these five words when I For being my eyes When I couldn't see For parting my lips When I couldn't breathe Thank you for loving me Thank you for loving me
  3. phuongyeu

    phuongyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2004
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    hôm nay thật là buồn,tự nhiên sáng nay nhìn thấy 1 người giống người ấy,tự dưng lại cảm thấy đau kinh khủng.nhớ người ấy wá
    Dua nguoi yeu wa nha nguoi yeu cu
    Trong con mua thay minh tach thanh 2 nua
    Nua uot bay jo nua uot ngay xua
  4. phuongyeu

    phuongyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2004
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    hôm nay thật là buồn,tự nhiên sáng nay nhìn thấy 1 người giống người ấy,tự dưng lại cảm thấy đau kinh khủng.nhớ người ấy wá
    Dua nguoi yeu wa nha nguoi yeu cu
    Trong con mua thay minh tach thanh 2 nua
    Nua uot bay jo nua uot ngay xua
  5. xekotl

    xekotl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/01/2003
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    Nếu như cuộc sống chỉ có toàn niềm hạnh phúc thì đó là 1 điều bất hạnh ! ai cũng có những giây phút nhận thấy mình là người bất hạnh nhất trên thế gian này ,để rồi sau đó họ nhận thấy không phải như thế khi họ hạnh phúc bên ai đó ! người mà họ hoàn toàn tin tưởng và đặt vào người đó tất cả niềm tin của mình !!!!!
  6. xekotl

    xekotl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/01/2003
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    Nếu như cuộc sống chỉ có toàn niềm hạnh phúc thì đó là 1 điều bất hạnh ! ai cũng có những giây phút nhận thấy mình là người bất hạnh nhất trên thế gian này ,để rồi sau đó họ nhận thấy không phải như thế khi họ hạnh phúc bên ai đó ! người mà họ hoàn toàn tin tưởng và đặt vào người đó tất cả niềm tin của mình !!!!!
  7. negociateur

    negociateur Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2003
    Bài viết:
    671
    Đã được thích:
    0
    Uh, bác coi có vẻ triết lí quá, không biết bao giờ mình mới được hạnh phúc bên ai đó,cuối tuần người ta đi chơi, còn mình ngồi nhà gặm sách, buồn nẫu ruột gan, hic dính vô cái nghiệp đàn bà khổ thế, ước gì mình như ngày xưa, Gấu ơi, mày mà còn ở nhà học nhỉ, tao với mày sẽ không chán ngán như bây giờ, mày bên đó sướng rồi quên hết anh em, tao bị vướng vào lưới tình rùi, giờ chẳng ra đâu vào đâu mà hỏng cả đời rồi, không còn đủ lý trí để mà làm mọi chuyện nữa.
    " Le coeur a ses raisons que la raison ne connaît point. "
  8. negociateur

    negociateur Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2003
    Bài viết:
    671
    Đã được thích:
    0
    Uh, bác coi có vẻ triết lí quá, không biết bao giờ mình mới được hạnh phúc bên ai đó,cuối tuần người ta đi chơi, còn mình ngồi nhà gặm sách, buồn nẫu ruột gan, hic dính vô cái nghiệp đàn bà khổ thế, ước gì mình như ngày xưa, Gấu ơi, mày mà còn ở nhà học nhỉ, tao với mày sẽ không chán ngán như bây giờ, mày bên đó sướng rồi quên hết anh em, tao bị vướng vào lưới tình rùi, giờ chẳng ra đâu vào đâu mà hỏng cả đời rồi, không còn đủ lý trí để mà làm mọi chuyện nữa.
    " Le coeur a ses raisons que la raison ne connaît point. "
  9. hisoka

    hisoka Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2004
    Bài viết:
    326
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay mình lại để vuột mất cơ hội một lần nữa, thật là chán, không biết bao giờ chuyện này mới kết thúc, buồn quá, tháng này lại phải nhịn ăn để trả tiền điện thoại rồi, chó cắn áo rách...
    Rửa tay gác kiếm, quên hết sự đời.
  10. hisoka

    hisoka Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2004
    Bài viết:
    326
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay mình lại để vuột mất cơ hội một lần nữa, thật là chán, không biết bao giờ chuyện này mới kết thúc, buồn quá, tháng này lại phải nhịn ăn để trả tiền điện thoại rồi, chó cắn áo rách...
    Rửa tay gác kiếm, quên hết sự đời.

Chia sẻ trang này