1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí ....

Chủ đề trong 'Ninh Bình' bởi amduongvocuc, 28/03/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. anhphuong86vn

    anhphuong86vn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    1.650
    Đã được thích:
    0
    Dương ơi ,bây giờ em chỉ muốn chị ở cạnh em thôi ,em mệt mỏi quá ,tất cả mọi việc giờ này em chỉ muốn buông xuôi ,ko muốn cố gẵng nữa ,em chỉ muốn lên HN với chị và ở đấy ..em ko muốn sống trong nhà nữa ..mệt mỏi và bế tắc quá ..tối qua em đã khóc rất nhiều Dương ạ ..sáng qua em đã cùng bác về quê ,lên mộ anh D,đến tối em thấy mệt mỏi sau 1ngày đi ,tất cả những ngày qua những điều buồn phiền dồn lại ..lâu lắm em mới khóc như thế ..em chỉ muốn đi đâu thật xa cái nơi em đang sống ,chứ như thế này em nổ tung lên mất ..mệt mỏi quá Dương ạ
    It's hard for me to say the things I want to say sometimes There's no one here but you and me And that broken old street light Lock the doors We'll leave the world outside All I've got to give to you Are these five words when I For being my eyes When I couldn't see For parting my lips When I couldn't breathe Thank you for loving me Thank you for loving me
  2. anhphuong86vn

    anhphuong86vn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    1.650
    Đã được thích:
    0
    Dương ơi ,bây giờ em chỉ muốn chị ở cạnh em thôi ,em mệt mỏi quá ,tất cả mọi việc giờ này em chỉ muốn buông xuôi ,ko muốn cố gẵng nữa ,em chỉ muốn lên HN với chị và ở đấy ..em ko muốn sống trong nhà nữa ..mệt mỏi và bế tắc quá ..tối qua em đã khóc rất nhiều Dương ạ ..sáng qua em đã cùng bác về quê ,lên mộ anh D,đến tối em thấy mệt mỏi sau 1ngày đi ,tất cả những ngày qua những điều buồn phiền dồn lại ..lâu lắm em mới khóc như thế ..em chỉ muốn đi đâu thật xa cái nơi em đang sống ,chứ như thế này em nổ tung lên mất ..mệt mỏi quá Dương ạ
    It's hard for me to say the things I want to say sometimes There's no one here but you and me And that broken old street light Lock the doors We'll leave the world outside All I've got to give to you Are these five words when I For being my eyes When I couldn't see For parting my lips When I couldn't breathe Thank you for loving me Thank you for loving me
  3. phuonganh_nb

    phuonganh_nb Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/08/2002
    Bài viết:
    1.264
    Đã được thích:
    0
    Ai cũng có 1 cái gì đó để suy nghĩ đến , chuyện trong cuộc sống nhiều và nhiều vô kể nếu như lúc nào cũng suy nghĩ đến nó xem mình fải thế nào đây và có nên như thế ko thì có lẽ mình sẽ nổ tung ra mất. Mọi chuyện có lễ rồi sẽ đến và cũng sẽ qua mình luôn nghĩ thế, có người may mắn thì cũng ắt sẽ có người kém may mắn sao thế nhỉ mình toàn rơi vào trường hợp thứ 2, thôi đành cấp nhận thế thôi .Mày ơi nghĩ mày sắp lên đây chị cũng vui lắm nhưng chị ko muốn mày lên đây để thoát đi 1 cía gì đó đâu mà hãy coi là lên đây để đi chơi và hãy chơi cho thoải mái chị sẽ đưa mày đi chơi nhưng mà cũng chỉ dc 1 số chỗ biết thôi, ( hẹn gặp cô em)
  4. phuonganh_nb

    phuonganh_nb Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/08/2002
    Bài viết:
    1.264
    Đã được thích:
    0
    Ai cũng có 1 cái gì đó để suy nghĩ đến , chuyện trong cuộc sống nhiều và nhiều vô kể nếu như lúc nào cũng suy nghĩ đến nó xem mình fải thế nào đây và có nên như thế ko thì có lẽ mình sẽ nổ tung ra mất. Mọi chuyện có lễ rồi sẽ đến và cũng sẽ qua mình luôn nghĩ thế, có người may mắn thì cũng ắt sẽ có người kém may mắn sao thế nhỉ mình toàn rơi vào trường hợp thứ 2, thôi đành cấp nhận thế thôi .Mày ơi nghĩ mày sắp lên đây chị cũng vui lắm nhưng chị ko muốn mày lên đây để thoát đi 1 cía gì đó đâu mà hãy coi là lên đây để đi chơi và hãy chơi cho thoải mái chị sẽ đưa mày đi chơi nhưng mà cũng chỉ dc 1 số chỗ biết thôi, ( hẹn gặp cô em)
  5. fh4ever

    fh4ever Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2004
    Bài viết:
    295
    Đã được thích:
    0
    SÁng nay mình đã hiểu rằng tất cả ko phải là trò đùa , minh thích hắn thật , chúa ạ , đời quá khổ
    .Gặp em mà không lừa em , lừa em mà không bị em lừa là hai việc anh không thể làm được
  6. fh4ever

    fh4ever Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2004
    Bài viết:
    295
    Đã được thích:
    0
    SÁng nay mình đã hiểu rằng tất cả ko phải là trò đùa , minh thích hắn thật , chúa ạ , đời quá khổ
    .Gặp em mà không lừa em , lừa em mà không bị em lừa là hai việc anh không thể làm được
  7. anhphuong86vn

    anhphuong86vn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    1.650
    Đã được thích:
    0
    chiều gọi điện cho cậu ấy để nói chuyện cho đỡ buồn nhưng ko có nhà ,chắc lại xuống dưới trường ..sáng nay mình bỏ 1tiết vì thấy người nóng bừng ,có khi bị ốm rồi cũng nên ,giờ thấy mệt nhưng ko muốn ở nhà ..lúc xách cặp đi qua chỗ cậu ấy thấy cậu ấy gọi nhưng mình chẳng quay lại .......chỉ buồn cười lúc tiết lý thằng Thao nhăn nhở đưa cho mình tờ thư của nó viết cho cậu ấy :"bố ơi ,dì P bảo bố dùng hết tiền đi ép tóc ,già rồi mà còn xí xớn "..tưởng cậu ấy viết lại thế nào ,ra có đúng 1câu" bố chỉ dùng dầu gội đầu thôi mà ".. hichic chuối!......ép iếc gì đâu ,chẳng qua sáng nay trời mưa thế là tóc cậu ấy xoà xuống mặt,nhìn trông phê vật ra ..ừm ..thích nhìn cái kiểu ấy thế ko biết nữa ..ùi dời ..mình đúng là hâm ...
    thứ6 mà lên HN với cái tình trạng sức khoẻ yếu kém thế này chắc ốm liệt giường mất ,hôm qua về ô tô cả đi cả về có hơn 20cây mà đã mệt phờ ra vậy rồi thì ko biết có đi đc ko ...chán vật vã..
    It's hard for me to say the things I want to say sometimes There's no one here but you and me And that broken old street light Lock the doors We'll leave the world outside All I've got to give to you Are these five words when I For being my eyes When I couldn't see For parting my lips When I couldn't breathe Thank you for loving me Thank you for loving me
  8. anhphuong86vn

    anhphuong86vn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    1.650
    Đã được thích:
    0
    chiều gọi điện cho cậu ấy để nói chuyện cho đỡ buồn nhưng ko có nhà ,chắc lại xuống dưới trường ..sáng nay mình bỏ 1tiết vì thấy người nóng bừng ,có khi bị ốm rồi cũng nên ,giờ thấy mệt nhưng ko muốn ở nhà ..lúc xách cặp đi qua chỗ cậu ấy thấy cậu ấy gọi nhưng mình chẳng quay lại .......chỉ buồn cười lúc tiết lý thằng Thao nhăn nhở đưa cho mình tờ thư của nó viết cho cậu ấy :"bố ơi ,dì P bảo bố dùng hết tiền đi ép tóc ,già rồi mà còn xí xớn "..tưởng cậu ấy viết lại thế nào ,ra có đúng 1câu" bố chỉ dùng dầu gội đầu thôi mà ".. hichic chuối!......ép iếc gì đâu ,chẳng qua sáng nay trời mưa thế là tóc cậu ấy xoà xuống mặt,nhìn trông phê vật ra ..ừm ..thích nhìn cái kiểu ấy thế ko biết nữa ..ùi dời ..mình đúng là hâm ...
    thứ6 mà lên HN với cái tình trạng sức khoẻ yếu kém thế này chắc ốm liệt giường mất ,hôm qua về ô tô cả đi cả về có hơn 20cây mà đã mệt phờ ra vậy rồi thì ko biết có đi đc ko ...chán vật vã..
    It's hard for me to say the things I want to say sometimes There's no one here but you and me And that broken old street light Lock the doors We'll leave the world outside All I've got to give to you Are these five words when I For being my eyes When I couldn't see For parting my lips When I couldn't breathe Thank you for loving me Thank you for loving me
  9. fh4ever

    fh4ever Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2004
    Bài viết:
    295
    Đã được thích:
    0
    xừ nhà nó , hôm qua gặp anh Veralynn , sao mà anh i'' chuối vật thế hả trời , thế mà lúc nào mình cũng tưởng là hoành tráng lắm , đúng là ko thể bằng H của mìn được , thua xa .hic .Dù sao thì mình vẫn quí hắn nhiu` lem'' , không ghét được thế mới ku''
    .Gặp em mà không lừa em , lừa em mà không bị em lừa là hai việc anh không thể làm được
  10. fh4ever

    fh4ever Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2004
    Bài viết:
    295
    Đã được thích:
    0
    xừ nhà nó , hôm qua gặp anh Veralynn , sao mà anh i'' chuối vật thế hả trời , thế mà lúc nào mình cũng tưởng là hoành tráng lắm , đúng là ko thể bằng H của mìn được , thua xa .hic .Dù sao thì mình vẫn quí hắn nhiu` lem'' , không ghét được thế mới ku''
    .Gặp em mà không lừa em , lừa em mà không bị em lừa là hai việc anh không thể làm được

Chia sẻ trang này