1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí ....

Chủ đề trong 'Ninh Bình' bởi amduongvocuc, 28/03/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hltangoc

    hltangoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2003
    Bài viết:
    618
    Đã được thích:
    0
    Đã lâu lắm rồi hôm nay vui quá nên lại viết Nhật Ký, thức trắng đêm xem Milan thi đấu và đã không phụ lòng mình, thật tuyệt vời, 4-1
     [​IMG][​IMG]www.acmilanvn.com
  2. hltangoc

    hltangoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2003
    Bài viết:
    618
    Đã được thích:
    0
    Đã lâu lắm rồi hôm nay vui quá nên lại viết Nhật Ký, thức trắng đêm xem Milan thi đấu và đã không phụ lòng mình, thật tuyệt vời, 4-1
     [​IMG][​IMG]www.acmilanvn.com
  3. anhphuong86vn

    anhphuong86vn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    1.650
    Đã được thích:
    0
    trời cũng tạnh rùi ,mong là nhanh nhanh nắng lên hoặc chí ít ra cũng ko mưa nữa chứ cứ như mấy ngày hôm nay thì chít mất ..hỏng hết kế hoạch của mình ..thứ6 chúng nó đi Tam Đảo ,hic nghĩ đã ớn ,có gần 20 đứa đi thì chơi cái gì cơ chứ ,lại còn vác xác đi từ 3h sáng ..hic ..chịu thôi ..sáng mai mình nghỉ học ở nhà cho khoẻ ,đi cũng thế toàn những môn vớ vẩn chơi ầm ầm trong lớp thà ở nhà còn hơn ..
    đc vào lại buctuong thấy khoái wá
    It's hard for me to say the things I want to say sometimes There's no one here but you and me And that broken old street light Lock the doors We'll leave the world outside All I've got to give to you Are these five words when I For being my eyes When I couldn't see For parting my lips When I couldn't breathe Thank you for loving me Thank you for loving me
  4. anhphuong86vn

    anhphuong86vn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    1.650
    Đã được thích:
    0
    trời cũng tạnh rùi ,mong là nhanh nhanh nắng lên hoặc chí ít ra cũng ko mưa nữa chứ cứ như mấy ngày hôm nay thì chít mất ..hỏng hết kế hoạch của mình ..thứ6 chúng nó đi Tam Đảo ,hic nghĩ đã ớn ,có gần 20 đứa đi thì chơi cái gì cơ chứ ,lại còn vác xác đi từ 3h sáng ..hic ..chịu thôi ..sáng mai mình nghỉ học ở nhà cho khoẻ ,đi cũng thế toàn những môn vớ vẩn chơi ầm ầm trong lớp thà ở nhà còn hơn ..
    đc vào lại buctuong thấy khoái wá
    It's hard for me to say the things I want to say sometimes There's no one here but you and me And that broken old street light Lock the doors We'll leave the world outside All I've got to give to you Are these five words when I For being my eyes When I couldn't see For parting my lips When I couldn't breathe Thank you for loving me Thank you for loving me
  5. fh4ever

    fh4ever Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2004
    Bài viết:
    295
    Đã được thích:
    0
    chán thật ,càng ngày mình càng ham ăn ham ngủ , tối qua đi chơi về muộn lại làm mất chìa khoá , hic , xuống tận TC , cái quần của mìn bị ướt cho bằng sạch , nhưng mà sướng vì được khoác lên cái áo KUrt , có lẽ cả đời mình mới được mặc nó một lẩn !, thật chẳng ra làm sao , mình cứ muốn nói chuyện với VEra mà nó chẳng thèm ,tại sao tự nhiên mình với nó lại trở nên xa cách như thế , mình đã làm gì sai và đã làm gì để nó ghét mình đến như vậy ? chính mình cũng ko bit'' , có lẽ vì cái buổi hôm đó , mình đã gào lên với nó là mình ko đi thế rồi lại dẫn xác đi .Thực ra mình cung ko hiểu được cảm giác của mình với nó nữa , mình cũng ko muỗn quan tâm vì bây giờ mình chỉ muốn nghĩ đến FTU thôi .Những lúc ngồi một mình lại thấy nhớ nó nhiều hơn , muốn dược nói chuyện với nó vì nó làm mình nhớ H nhiều quá .Trời ơi !!!Mình chết mất thôi !Tối nay sang bên XD , tối mai chắc sang trương nego hoặc đi uống cafe với Az , chủ nhật lại sang Y , dở hơi chưa , mình chơi nhièu quá , phát chán cả lên
    .Gặp em mà không lừa em , lừa em mà không bị em lừa là hai việc anh không thể làm được
  6. fh4ever

    fh4ever Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2004
    Bài viết:
    295
    Đã được thích:
    0
    chán thật ,càng ngày mình càng ham ăn ham ngủ , tối qua đi chơi về muộn lại làm mất chìa khoá , hic , xuống tận TC , cái quần của mìn bị ướt cho bằng sạch , nhưng mà sướng vì được khoác lên cái áo KUrt , có lẽ cả đời mình mới được mặc nó một lẩn !, thật chẳng ra làm sao , mình cứ muốn nói chuyện với VEra mà nó chẳng thèm ,tại sao tự nhiên mình với nó lại trở nên xa cách như thế , mình đã làm gì sai và đã làm gì để nó ghét mình đến như vậy ? chính mình cũng ko bit'' , có lẽ vì cái buổi hôm đó , mình đã gào lên với nó là mình ko đi thế rồi lại dẫn xác đi .Thực ra mình cung ko hiểu được cảm giác của mình với nó nữa , mình cũng ko muỗn quan tâm vì bây giờ mình chỉ muốn nghĩ đến FTU thôi .Những lúc ngồi một mình lại thấy nhớ nó nhiều hơn , muốn dược nói chuyện với nó vì nó làm mình nhớ H nhiều quá .Trời ơi !!!Mình chết mất thôi !Tối nay sang bên XD , tối mai chắc sang trương nego hoặc đi uống cafe với Az , chủ nhật lại sang Y , dở hơi chưa , mình chơi nhièu quá , phát chán cả lên
    .Gặp em mà không lừa em , lừa em mà không bị em lừa là hai việc anh không thể làm được
  7. Winter82

    Winter82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2003
    Bài viết:
    344
    Đã được thích:
    0
    Chán thật!Tự nhiên thấy cái gì cũng chán.Mệt mỏi quá!Hình như bị stress rồi thì phải.Chỉ muốn đi đâu đấy thật xa thôi.Giá như lúc này có H bên cạnh nhỉ?Giá như................
    Nothing can let me down but you,only you!
    huonggiang_hufs
  8. Winter82

    Winter82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2003
    Bài viết:
    344
    Đã được thích:
    0
    Chán thật!Tự nhiên thấy cái gì cũng chán.Mệt mỏi quá!Hình như bị stress rồi thì phải.Chỉ muốn đi đâu đấy thật xa thôi.Giá như lúc này có H bên cạnh nhỉ?Giá như................
    Nothing can let me down but you,only you!
    huonggiang_hufs
  9. anhphuong86vn

    anhphuong86vn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    1.650
    Đã được thích:
    0
    1cuộc sống chẳng như mình mong muốn,còn mong gì hơn khi cuộc sống này có gia đình trong đó có mẹ có cha ,còn mong gì hơn khi có bạn bè những người yêu quý mình ,còn mong gì hơn khi những thứ mình có thì nhiều người ko có thậm chí là mơ ước ...thế đấy ,tuyệt quá fải ko?? ha ha ha tuyệt thật ...nhưng sao sống ko hạnh phúc ,sao thấy ko bình yên trong cái nơi mình đang sống ...chẳng lẽ lúc nào cũng đi suốt ngày ở ngoài đường ,hay đi đàn đúm với bạn bè hoặc chui vào Net?? thế cũng ko đc mà ...biết là ko đc nhưng sao mình cứ vậy cứ vậy mãi ...sống khi ko có chỗ dựa ,mất hết niềm tin vào cái nơi cần nhiều sự tin tưởng nhất,thấy chống chếnh quá ..đôi khi cái ý nghĩ muốn đi thật xa ,ko còn ai biết mình cứ thôi thúc nhưng mình ko làm đc ,cái sợ cố hữu vẫn còn mạnh lắm ...khóc nhiều thành trơ lỳ ...thật nực cười ..
    lúc nào cũng cố tạo cho mình 1vỏ bọc thật cứng cỏi ,thật bất cần mặc dù đôi khi trong lòng thấy mệt mỏi ,gục xuống lúc nào ko hay ..viết lưu bút cho mình ,nhiều đứa nói:gặp mày mà chưa chơi thì ghét cay đắng bởi cái kiều cứ vênh vênh ,bất cần ,còn chơi nhiều thì ko hiểu sao lúc nào cũng thấy toe toét đc ...thế đấy ...có nhiều điều thật ngược đời mà vẫn fải chấp nhận ...mình mệt mỏi quá ...cả ngày hôm qua đc cười thì tối về lại fải cắn chặt môi mà ko khóc thành tiếng ..sao sống lại fải khổ sở thế?? chết có dễ dàng hơn đc chút nào ko???...mình cũng ko biết nữa ..

    It's hard for me to say the things I want to say sometimes There's no one here but you and me And that broken old street light Lock the doors We'll leave the world outside All I've got to give to you Are these five words when I For being my eyes When I couldn't see For parting my lips When I couldn't breathe Thank you for loving me Thank you for loving me
  10. anhphuong86vn

    anhphuong86vn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    1.650
    Đã được thích:
    0
    1cuộc sống chẳng như mình mong muốn,còn mong gì hơn khi cuộc sống này có gia đình trong đó có mẹ có cha ,còn mong gì hơn khi có bạn bè những người yêu quý mình ,còn mong gì hơn khi những thứ mình có thì nhiều người ko có thậm chí là mơ ước ...thế đấy ,tuyệt quá fải ko?? ha ha ha tuyệt thật ...nhưng sao sống ko hạnh phúc ,sao thấy ko bình yên trong cái nơi mình đang sống ...chẳng lẽ lúc nào cũng đi suốt ngày ở ngoài đường ,hay đi đàn đúm với bạn bè hoặc chui vào Net?? thế cũng ko đc mà ...biết là ko đc nhưng sao mình cứ vậy cứ vậy mãi ...sống khi ko có chỗ dựa ,mất hết niềm tin vào cái nơi cần nhiều sự tin tưởng nhất,thấy chống chếnh quá ..đôi khi cái ý nghĩ muốn đi thật xa ,ko còn ai biết mình cứ thôi thúc nhưng mình ko làm đc ,cái sợ cố hữu vẫn còn mạnh lắm ...khóc nhiều thành trơ lỳ ...thật nực cười ..
    lúc nào cũng cố tạo cho mình 1vỏ bọc thật cứng cỏi ,thật bất cần mặc dù đôi khi trong lòng thấy mệt mỏi ,gục xuống lúc nào ko hay ..viết lưu bút cho mình ,nhiều đứa nói:gặp mày mà chưa chơi thì ghét cay đắng bởi cái kiều cứ vênh vênh ,bất cần ,còn chơi nhiều thì ko hiểu sao lúc nào cũng thấy toe toét đc ...thế đấy ...có nhiều điều thật ngược đời mà vẫn fải chấp nhận ...mình mệt mỏi quá ...cả ngày hôm qua đc cười thì tối về lại fải cắn chặt môi mà ko khóc thành tiếng ..sao sống lại fải khổ sở thế?? chết có dễ dàng hơn đc chút nào ko???...mình cũng ko biết nữa ..

    It's hard for me to say the things I want to say sometimes There's no one here but you and me And that broken old street light Lock the doors We'll leave the world outside All I've got to give to you Are these five words when I For being my eyes When I couldn't see For parting my lips When I couldn't breathe Thank you for loving me Thank you for loving me

Chia sẻ trang này