1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí ....

Chủ đề trong 'Ninh Bình' bởi amduongvocuc, 28/03/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. phuongyeu

    phuongyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2004
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    thật hạnh fúc khi người ta vẫn còn wan tâm đến mình.mình rất vui khi nghe bạn ấy nói thế.mặc dù bạn ấy tỏ vẻ buồn khi mình nói như thế.nhưng bạn làm sao mà bít được,mình đâu có thèm wan tâm cái đó là thật hay là jả đâu.mình chỉ cần bít rằng nhờ có nó mà mình có thể nói chuyện với bạn được và được nghe bạn nói.thế thui.
  2. phuongyeu

    phuongyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2004
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    thật hạnh fúc khi người ta vẫn còn wan tâm đến mình.mình rất vui khi nghe bạn ấy nói thế.mặc dù bạn ấy tỏ vẻ buồn khi mình nói như thế.nhưng bạn làm sao mà bít được,mình đâu có thèm wan tâm cái đó là thật hay là jả đâu.mình chỉ cần bít rằng nhờ có nó mà mình có thể nói chuyện với bạn được và được nghe bạn nói.thế thui.
  3. anhphuong86vn

    anhphuong86vn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    1.650
    Đã được thích:
    0
    vừa đi SN con bạn về ,chẳng biết vui hay buồn nữa ,nhìn thấy mấy con ranh ấy lại bức xúc ,còn cậu ấy thì đến đc 5phút thì té về với thằng Đ...dời ạ ..chán chả bùn chết
    chỉ nát ruột nhất là hôm wa ,đc phen cười đau bụng ,hic lần này thui chứ ko có lần sau
    chỉ còn 1tháng 1tuần nữa là thi TN ,hic giờ mới thấy thời gian nhanh khủng khiếp tính đc từng tuần ,từng ngày ...có 1chuyện đang cần thời gian trả lời ,oài ,nếu mà thật thì mình fải làm thế nào đây??
  4. anhphuong86vn

    anhphuong86vn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    1.650
    Đã được thích:
    0
    vừa đi SN con bạn về ,chẳng biết vui hay buồn nữa ,nhìn thấy mấy con ranh ấy lại bức xúc ,còn cậu ấy thì đến đc 5phút thì té về với thằng Đ...dời ạ ..chán chả bùn chết
    chỉ nát ruột nhất là hôm wa ,đc phen cười đau bụng ,hic lần này thui chứ ko có lần sau
    chỉ còn 1tháng 1tuần nữa là thi TN ,hic giờ mới thấy thời gian nhanh khủng khiếp tính đc từng tuần ,từng ngày ...có 1chuyện đang cần thời gian trả lời ,oài ,nếu mà thật thì mình fải làm thế nào đây??
  5. anhphuong86vn

    anhphuong86vn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    1.650
    Đã được thích:
    0
    có những điều quá khó hiểu ,chẳng hiểu mình đang muốn gì nữa ,chưa chịu yên phận với những gì đã có ,bởi những cái đã có ko như mình mong ước ..thế có là quá đáng ko???
    phân vân ,nhiều rắc rối ...khi viết lưu bút cho Nhàn xong mình mới nhận ra đc ,mình ảo tưởng?? ngộ nhận ...???mình cũng chẳng biết nữa
  6. anhphuong86vn

    anhphuong86vn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    1.650
    Đã được thích:
    0
    có những điều quá khó hiểu ,chẳng hiểu mình đang muốn gì nữa ,chưa chịu yên phận với những gì đã có ,bởi những cái đã có ko như mình mong ước ..thế có là quá đáng ko???
    phân vân ,nhiều rắc rối ...khi viết lưu bút cho Nhàn xong mình mới nhận ra đc ,mình ảo tưởng?? ngộ nhận ...???mình cũng chẳng biết nữa
  7. anhphuong86vn

    anhphuong86vn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    1.650
    Đã được thích:
    0
    hic đã biết là ngang như cua nhưng hôm nay thì cú thật ,hừ ..lại còn nhăn nhở :tớ chẳng bao giờ biết tức ,chỉ có người khác tức thôi ..thế mới cú chứ
  8. anhphuong86vn

    anhphuong86vn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    1.650
    Đã được thích:
    0
    hic đã biết là ngang như cua nhưng hôm nay thì cú thật ,hừ ..lại còn nhăn nhở :tớ chẳng bao giờ biết tức ,chỉ có người khác tức thôi ..thế mới cú chứ
  9. anhphuong86vn

    anhphuong86vn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    1.650
    Đã được thích:
    0
    mình chẳng biết mình đang cảm thấy gì nữa ,thất vọng? hụt hẫng ?? hay chỉ là những cảm xúc vốn có của 1người sụp đổ những hi vọng mà mình đang xây lên ???
    mình biết ko nên tô hồng mọi thứ ,nhưng mình cũng chưa nghĩ nó đến nhanh như thế ,mình đã nhận ra sự đổi khác nhưng mình chỉ hi vọng đó chỉ là những lo lắng mơ hồ.......hôm nay thì có lẽ mình đã biết ....
    mình thực sự cũng chưa muốn bắt đầu 1cái gì đó ,bởi mình sợ sự tan vỡ,mình muốn 1sự lâu dài và chắc chắn ...có lẽ tình cảm hiện giờ chưa fải là mối quan tâm nhất của mình ....chơi đã ,rồi muốn đến đâu thì đến ,mình sợ 1tình cảm mong manh và mơ hồ ,mình cần sự chắc chắn và bền lâu ......yêu mà ko nghĩ đến 1kết cục có hậu thì đừng yêu còn hơn
  10. anhphuong86vn

    anhphuong86vn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    1.650
    Đã được thích:
    0
    mình chẳng biết mình đang cảm thấy gì nữa ,thất vọng? hụt hẫng ?? hay chỉ là những cảm xúc vốn có của 1người sụp đổ những hi vọng mà mình đang xây lên ???
    mình biết ko nên tô hồng mọi thứ ,nhưng mình cũng chưa nghĩ nó đến nhanh như thế ,mình đã nhận ra sự đổi khác nhưng mình chỉ hi vọng đó chỉ là những lo lắng mơ hồ.......hôm nay thì có lẽ mình đã biết ....
    mình thực sự cũng chưa muốn bắt đầu 1cái gì đó ,bởi mình sợ sự tan vỡ,mình muốn 1sự lâu dài và chắc chắn ...có lẽ tình cảm hiện giờ chưa fải là mối quan tâm nhất của mình ....chơi đã ,rồi muốn đến đâu thì đến ,mình sợ 1tình cảm mong manh và mơ hồ ,mình cần sự chắc chắn và bền lâu ......yêu mà ko nghĩ đến 1kết cục có hậu thì đừng yêu còn hơn

Chia sẻ trang này