1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí ....

Chủ đề trong 'Ninh Bình' bởi amduongvocuc, 28/03/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. fh4ever

    fh4ever Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2004
    Bài viết:
    295
    Đã được thích:
    0
    hic , tui cũng thi này , đang ức chế nhiều chuyện , làm có nữa đề vứt về , đề thi đại học đâu có quá khó nư vậy đâu
  2. fh4ever

    fh4ever Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2004
    Bài viết:
    295
    Đã được thích:
    0
    hic , tui cũng thi này , đang ức chế nhiều chuyện , làm có nữa đề vứt về , đề thi đại học đâu có quá khó nư vậy đâu
  3. anhphuong86vn

    anhphuong86vn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    1.650
    Đã được thích:
    0
    thứ 5 là 1ngày đáng nhớ,vui cực kì ,nhăn nhở cười suốt ..hề hề ,may mà xin từ tối hôm trước chứ ko thì chắc bị nghe cải lương wá ,trời thì nắng may mà con bạn vác cái ô theo ko thì chắc ở nhà mấy tháng ko lại mất he he ,ở nhà thím nấu ăn ,nghịch như giặc ,he he
    đầu giờ chiều lên Đinh Lê ,cũng chẳng có gì ,hic leo đc nửa đường thì chúng nó đòi xuống ,mệt phờ người ra.
    con Trâu cùng thèng chồng cũng đi ,về mặt cháy nắng như uống rượu ,hé hé ,trông thèng ku cũng khá hay ho , chẳng biết có nên cơm cháo gì ko
    2ngày ở nhà chán như cún ,hic suốt ngày trên tầng ,chán kinh dị ,tối wa thèng ở dãy rủ đi xem thi đấu nhưng mình với nó lại lượn lờ ,hic có fải người iu quái đâu mà người ta cứ nhìn ,hic chán kinh à chắc tại nó cao wá,hic có khi tưởng dân bóng chuyền chứ chả chơi
    thứ 2 thi thử TN ,chán wá ,chẳng biết làm bài sẽ thế nào
  4. anhphuong86vn

    anhphuong86vn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    1.650
    Đã được thích:
    0
    thứ 5 là 1ngày đáng nhớ,vui cực kì ,nhăn nhở cười suốt ..hề hề ,may mà xin từ tối hôm trước chứ ko thì chắc bị nghe cải lương wá ,trời thì nắng may mà con bạn vác cái ô theo ko thì chắc ở nhà mấy tháng ko lại mất he he ,ở nhà thím nấu ăn ,nghịch như giặc ,he he
    đầu giờ chiều lên Đinh Lê ,cũng chẳng có gì ,hic leo đc nửa đường thì chúng nó đòi xuống ,mệt phờ người ra.
    con Trâu cùng thèng chồng cũng đi ,về mặt cháy nắng như uống rượu ,hé hé ,trông thèng ku cũng khá hay ho , chẳng biết có nên cơm cháo gì ko
    2ngày ở nhà chán như cún ,hic suốt ngày trên tầng ,chán kinh dị ,tối wa thèng ở dãy rủ đi xem thi đấu nhưng mình với nó lại lượn lờ ,hic có fải người iu quái đâu mà người ta cứ nhìn ,hic chán kinh à chắc tại nó cao wá,hic có khi tưởng dân bóng chuyền chứ chả chơi
    thứ 2 thi thử TN ,chán wá ,chẳng biết làm bài sẽ thế nào
  5. phuonganh_nb

    phuonganh_nb Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/08/2002
    Bài viết:
    1.264
    Đã được thích:
    0
    thi với chả thử như điên như khùng đề cho dài như thế có ngồi cả ngày cũng chả viết xong , sáng đến lại còn ghi sai đại chỉ cho mình nữa chứ đã đến muộn rồi lại còn chạy đi tìm địa điểm thi đến là bực mình chạy loạn cả lên , lúc làm bài thì đọc đề làm hết 2 câu bài tập roài về chán thế , lý thuyết chả làm tẹo nào .... chán mớ đời
  6. phuonganh_nb

    phuonganh_nb Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/08/2002
    Bài viết:
    1.264
    Đã được thích:
    0
    thi với chả thử như điên như khùng đề cho dài như thế có ngồi cả ngày cũng chả viết xong , sáng đến lại còn ghi sai đại chỉ cho mình nữa chứ đã đến muộn rồi lại còn chạy đi tìm địa điểm thi đến là bực mình chạy loạn cả lên , lúc làm bài thì đọc đề làm hết 2 câu bài tập roài về chán thế , lý thuyết chả làm tẹo nào .... chán mớ đời
  7. fh4ever

    fh4ever Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2004
    Bài viết:
    295
    Đã được thích:
    0
    Tệ thật , bé P đã xoá bài hômịnh rồi mình lại viết , mình lại khóc , tệ thât!Có phải mình đã đi sai đường không?Có nên dừng lại?
  8. fh4ever

    fh4ever Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2004
    Bài viết:
    295
    Đã được thích:
    0
    Tệ thật , bé P đã xoá bài hômịnh rồi mình lại viết , mình lại khóc , tệ thât!Có phải mình đã đi sai đường không?Có nên dừng lại?
  9. anhphuong86vn

    anhphuong86vn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    1.650
    Đã được thích:
    0
    sáng sớm đã lượn lờ ngoài đường đúng là hâm hết chỗ nói ,kéo con bé cạnh nhà đi ăn sáng nhưng hichic đông wá thế là đành lượn lờ và điểm dừng cuối cùng là quán cháo bột chuối thật ,bằng này tuổi vẫn khoái thứ này
    mấy ngày ở nhà loanh quanh luẩn quẩn chán ko chịu đc ,đi học còn gặp chúng nó ở nhà chán thế cơ chứ ,mấy ngày ở nhà mà đã dã man như thế này ko biết khi ở nhà 1năm nó sẽ thế nào ,ặc..thôi ko nghĩ nữa ko thì chết mất
    mình vẫn dùng pass là ngày sinh của N ,thói quen hay là gì khác??? chẳng hiểu.........2năm nay tất cả các nick vẫn cứ dùng,lạ lùng.......chẳng sao .......
    nhiều lúc muốn bắt đầu 1cái gì đó mới mẻ nhưng vẫn sợ ...mình thấy nghi ngờ tất cả những thằng con trai ,mình trở thành kẻ đa nghi ,ko biết mình sẽ tin tưởng đc ai nữa ????và đến bao giờ???????
  10. anhphuong86vn

    anhphuong86vn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    1.650
    Đã được thích:
    0
    sáng sớm đã lượn lờ ngoài đường đúng là hâm hết chỗ nói ,kéo con bé cạnh nhà đi ăn sáng nhưng hichic đông wá thế là đành lượn lờ và điểm dừng cuối cùng là quán cháo bột chuối thật ,bằng này tuổi vẫn khoái thứ này
    mấy ngày ở nhà loanh quanh luẩn quẩn chán ko chịu đc ,đi học còn gặp chúng nó ở nhà chán thế cơ chứ ,mấy ngày ở nhà mà đã dã man như thế này ko biết khi ở nhà 1năm nó sẽ thế nào ,ặc..thôi ko nghĩ nữa ko thì chết mất
    mình vẫn dùng pass là ngày sinh của N ,thói quen hay là gì khác??? chẳng hiểu.........2năm nay tất cả các nick vẫn cứ dùng,lạ lùng.......chẳng sao .......
    nhiều lúc muốn bắt đầu 1cái gì đó mới mẻ nhưng vẫn sợ ...mình thấy nghi ngờ tất cả những thằng con trai ,mình trở thành kẻ đa nghi ,ko biết mình sẽ tin tưởng đc ai nữa ????và đến bao giờ???????

Chia sẻ trang này