1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí ....

Chủ đề trong 'Ninh Bình' bởi amduongvocuc, 28/03/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tam_hon_cua_da

    tam_hon_cua_da Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2003
    Bài viết:
    444
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay tui vừa đi Ao vua về bà con ạ!
    Vui phết!Tất cả lớp nhốn nháo khi lội suối kết quả là cả lớp bị ướt.Đứa nào chưa ướt thì đều bị bọn con trai bê ném xuống nước.Kể cả con gái chúng nó cũng klhông tha.Không những thế đến màn giao lưu với thú vị làm sao!He he chúng nó bịt hết mắt lại cho từng cặp một "bón" sữa chua cho nhauTui cũng bị dính chưởng bà con ạ.Đến lúc xong trò chơi ôi trời quần áo toé loephát khiếp lên!!he he đến bi giờ đã bò được về nhà để lên mạng thuật lại vào nhật kí!

    ĐỪNG HOÁ THÂN THÀNH ĐÁ!
    VÌ TÂM HỒN ĐÁ GIÁ BĂNG...!!!
  2. amduongvocuc

    amduongvocuc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2003
    Bài viết:
    127
    Đã được thích:
    0
    ngày hôm qua nghe tin K mất ..chẳng tin ..nhưng khi đó là thật thì shock ...mình vừa thấy nó sáng còn cười cười ở 48 vậy mà tối đến thì ....nghĩ vẫn sợ ...chết vậy có quá nhanh và có lỗi với mọi người ko cơ chứ ..đi chẳng kịp nói gì với bạn bè ...thương nó lắm mặc dù mình cũng chẳng thân gì ..nó và 2con bạn của mình thân lắm ..ít gì cũng là người yêu cũ và bạn thân của nhau ....thấy P "sâm" vừa đi vừa khóc thấy tội nó quá ,chẳng biết bạn gái của K làm sao nhận đc tin này .......
    thế mới biết con người ta ra đi chẳng biết lúc nào .......thế mà có những lúc mình lại muốn die ....dại và khờ thật ....
    mình đang thấy mệt mỏi và chẳng nghĩ đc gì cả ......thấy trống không cái gì đấy mà mình ko nói ra đc ..chẳng hiểu đang ra sao nữa....ở nhà thì thấy chán .lên mạng thấy mình như người hâm ...cứ vớ va vớ vẩn ...đầu óc rỗng tuếch chẳng cảm thấy gì cả ....lâu lâu lại vậy ..buồn cười thật ...
    sáng nay thằng ranh Vũ dám đánh vào chân mình mới chim cú chứ ...khỉ thật ..đau điếng cả người ..tức mà ko làm đc gì ...mấy tiết chẳng thấy khoái gì cả toàn mấy môn chuối ..môn Lý cô hỏi học bài chưa ..hehe đơn giản nhanh gọn .........em chưa học ạ hôm sau gỡ điểm vậy ..mà có bọn nó nhắc mình cũng chết vì chưa chép bài sao mà lên bảng đc
    con trâu điên hôm qua độc mồm bảo mai thằng Thịnh nó nghoẻo ra đấy chả chơi ..cha nhà nó ..mồm đã độc thì chớ hay nói linh tinh ....mà sao nhà nó nói cái gì cũng đúng cơ chứ ....đúng là độc mồm ..sao chổi sếp mà có sao thì nó chết với mình ..lại còn bảo nó chết đi để tao còn khóc nữa chứ ..ừ ranh con hâm hấp ...

    hãy là gió chứ đừng là cát,gió cứ thổi và cát cứ bay
  3. amduongvocuc

    amduongvocuc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2003
    Bài viết:
    127
    Đã được thích:
    0
    ngày hôm qua nghe tin K mất ..chẳng tin ..nhưng khi đó là thật thì shock ...mình vừa thấy nó sáng còn cười cười ở 48 vậy mà tối đến thì ....nghĩ vẫn sợ ...chết vậy có quá nhanh và có lỗi với mọi người ko cơ chứ ..đi chẳng kịp nói gì với bạn bè ...thương nó lắm mặc dù mình cũng chẳng thân gì ..nó và 2con bạn của mình thân lắm ..ít gì cũng là người yêu cũ và bạn thân của nhau ....thấy P "sâm" vừa đi vừa khóc thấy tội nó quá ,chẳng biết bạn gái của K làm sao nhận đc tin này .......
    thế mới biết con người ta ra đi chẳng biết lúc nào .......thế mà có những lúc mình lại muốn die ....dại và khờ thật ....
    mình đang thấy mệt mỏi và chẳng nghĩ đc gì cả ......thấy trống không cái gì đấy mà mình ko nói ra đc ..chẳng hiểu đang ra sao nữa....ở nhà thì thấy chán .lên mạng thấy mình như người hâm ...cứ vớ va vớ vẩn ...đầu óc rỗng tuếch chẳng cảm thấy gì cả ....lâu lâu lại vậy ..buồn cười thật ...
    sáng nay thằng ranh Vũ dám đánh vào chân mình mới chim cú chứ ...khỉ thật ..đau điếng cả người ..tức mà ko làm đc gì ...mấy tiết chẳng thấy khoái gì cả toàn mấy môn chuối ..môn Lý cô hỏi học bài chưa ..hehe đơn giản nhanh gọn .........em chưa học ạ hôm sau gỡ điểm vậy ..mà có bọn nó nhắc mình cũng chết vì chưa chép bài sao mà lên bảng đc
    con trâu điên hôm qua độc mồm bảo mai thằng Thịnh nó nghoẻo ra đấy chả chơi ..cha nhà nó ..mồm đã độc thì chớ hay nói linh tinh ....mà sao nhà nó nói cái gì cũng đúng cơ chứ ....đúng là độc mồm ..sao chổi sếp mà có sao thì nó chết với mình ..lại còn bảo nó chết đi để tao còn khóc nữa chứ ..ừ ranh con hâm hấp ...

    hãy là gió chứ đừng là cát,gió cứ thổi và cát cứ bay
  4. phuonganh_nb

    phuonganh_nb Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/08/2002
    Bài viết:
    1.264
    Đã được thích:
    0
    hii... sao sáng nay chuối thế mình đi nộp hồ sơ cho con BƯ béo mà nó lại ko bỏ bì thư vào làm mình công toi , lao fờ hơi mới tới đc khu trại gà ( chỗ nộp hồ sơ ý mà) khi vào đưa ra ko có ảnh thì con nộp niếc cái gì cơ chứ ,2 con nhìn nhau cười mếu ko ra tiếng . và ko sao thế là lại rủ nhau vào net hi hi... thế là nhanh thực ra đi ăn cơ nhưng Bư béo sợ ăn tiếp sẽ béo hơn nên là ngồi vào đây khổ cho cái bụng mình đang réo ầm cả lên.
    Kết thúc 1 buổi sáng ôn VĂN, SỬ, ĐỊA chép mỏi cả tay khổ cho cái thân mình .Chán thế chiều nay lại tiếp tục mấy cái môn tốt nghiệp, cố mà học thui trưọt TN thì còn mơ gì tới ĐH nữa.
    ( Hôm sau kể tiếp những ngày đau khổ hi`)
    phuonganh_nb
  5. phuonganh_nb

    phuonganh_nb Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/08/2002
    Bài viết:
    1.264
    Đã được thích:
    0
    hii... sao sáng nay chuối thế mình đi nộp hồ sơ cho con BƯ béo mà nó lại ko bỏ bì thư vào làm mình công toi , lao fờ hơi mới tới đc khu trại gà ( chỗ nộp hồ sơ ý mà) khi vào đưa ra ko có ảnh thì con nộp niếc cái gì cơ chứ ,2 con nhìn nhau cười mếu ko ra tiếng . và ko sao thế là lại rủ nhau vào net hi hi... thế là nhanh thực ra đi ăn cơ nhưng Bư béo sợ ăn tiếp sẽ béo hơn nên là ngồi vào đây khổ cho cái bụng mình đang réo ầm cả lên.
    Kết thúc 1 buổi sáng ôn VĂN, SỬ, ĐỊA chép mỏi cả tay khổ cho cái thân mình .Chán thế chiều nay lại tiếp tục mấy cái môn tốt nghiệp, cố mà học thui trưọt TN thì còn mơ gì tới ĐH nữa.
    ( Hôm sau kể tiếp những ngày đau khổ hi`)
    phuonganh_nb
  6. amduongvocuc

    amduongvocuc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2003
    Bài viết:
    127
    Đã được thích:
    0
    hôm nay chán ghê chẳng có gì vui ,cả ngày sao cứ buồn ngủ thế nhở??tệ thật ai bảo bố cứ gọi mình sớm làm gì cơ chứ ,đã mệt thì chớ ...hic cả tiết Sinh chẳng có gì vào đầu ,nằm gục suốt mà hình như là mình đã ngủ thì phở ..chẹp ..chắc vậy hôm nay may mà cô hiền chứ ko thì mình đã bị tóm roài ..hic ...tức thế ko biết nữa ngày hôm nay đen wa chắc mình buôn với hội mấy tên bàn sau đây mà .hic bị tóm lên bảng ko thương tiếc và bị xơi trứng ...huhu đau khổ quá chẳng gì buồn hơn nữa ..chán chẳng buồn chết
    học hành như mình chẳng biết sao ữa ..mình học theo cảm tính hay sao ấy ..thích thì học ko học thì thôi ......mà thôi là chít ..hic hic sao bi giờ ..quay đi quay lại là mình đã lên 12 rồi đấy chứ chẳng chóng thì chày ....hic chẳng muốn nhanh chóng xa lớp đâu nhưng mà lại mong muốn nhanh nhanh thi ĐH để còn chuồn nhanh khỏi nhà ...hic chắc lúc đấy mình phá tung mọi thứ mất thui tính mình thích gì làm đấy ko thích thì thôi chứ đã thích thì làm bằng đc ...ai mà làm hỏng những gì mình đã tính thì tức lém tức kinh khủng lúc mình chán hay tức giận chỉ muốn có cái gì đó để đập nát ra cho đỡ ....mà từ bao giờ mình lại có cái tính như thế này nhỉ? hư thật đấy hic
    đang buồn ngủ chẳng biết làm gì ngoài viết nhật kí ...chán nhỉ....từ hôm K mất đến giờ thấy sợ ...chẳng biết sợ gì nhưng có lẽ là mình thấy sợ như K ....đi nhanh vậy bỏ bạn bè như vậy đáng ko đây??chẳng trách đc K đâu trách sao chứ ??
    tối qua bác gọi điện về ..lâu ko thấy bác điện về thấy hơi lo ..mẹ cũng lo cho anh đang tính gọi điện thì bác gọi điện về ...bác bảo anh "căng" lắm rồi và càng ngày càng gầy ......buồn quá ...mình chẳng thể gọi điện đc cho anh mặc dù mình có thể gọi ở ngoài đc nhưng mình chẳng nghĩ đc gì khi nói chuyện với anh .....anh còn trẻ quá ,anh chỉ hơn mình 2t thôi vậy mà sự sống đang tính từng tháng ...sao cuộc sống toàn cướp đi những người ở tuổi quá trẻ như vậy ???anh là người mình quý nhất nhà và anh có cách nghĩ tính cách giống mình nhất ....mình quý anh nhất vậy mà mình đang sợ 1ngày nào đó mình sẽ chẳng còn gặp đc anh nữa ...nick của anh mình chỉ thấy nó sáng đúng 1lần ,lần ấy 2anh em cũng chẳng nói chuyện đc gì nhiều và mình cũng chẳng biết nói gì để ko chạm fải nỗi đau mà anh đang mang trong mình ...mình sợ chạm vào nỗi đau ấy và mình thấy lúng túng khi nói chuyện và hỏi chuyện anh ...có 1câu anh nói"anh sắp chết rồi" .........im lặng thế ...bối rối thế ..........buồn thế vì mình chẳng biết nói gì lúc ấy ....may mà anh lại bảo"anh đùa đấy anh còn sống lâu chán"........
    hãy là gió chứ đừng là cát,gió cứ thổi và cát cứ bay
    Được amduongvocuc sửa chữa / chuyển vào 14:45 ngày 16/04/2003
  7. amduongvocuc

    amduongvocuc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2003
    Bài viết:
    127
    Đã được thích:
    0
    hôm nay chán ghê chẳng có gì vui ,cả ngày sao cứ buồn ngủ thế nhở??tệ thật ai bảo bố cứ gọi mình sớm làm gì cơ chứ ,đã mệt thì chớ ...hic cả tiết Sinh chẳng có gì vào đầu ,nằm gục suốt mà hình như là mình đã ngủ thì phở ..chẹp ..chắc vậy hôm nay may mà cô hiền chứ ko thì mình đã bị tóm roài ..hic ...tức thế ko biết nữa ngày hôm nay đen wa chắc mình buôn với hội mấy tên bàn sau đây mà .hic bị tóm lên bảng ko thương tiếc và bị xơi trứng ...huhu đau khổ quá chẳng gì buồn hơn nữa ..chán chẳng buồn chết
    học hành như mình chẳng biết sao ữa ..mình học theo cảm tính hay sao ấy ..thích thì học ko học thì thôi ......mà thôi là chít ..hic hic sao bi giờ ..quay đi quay lại là mình đã lên 12 rồi đấy chứ chẳng chóng thì chày ....hic chẳng muốn nhanh chóng xa lớp đâu nhưng mà lại mong muốn nhanh nhanh thi ĐH để còn chuồn nhanh khỏi nhà ...hic chắc lúc đấy mình phá tung mọi thứ mất thui tính mình thích gì làm đấy ko thích thì thôi chứ đã thích thì làm bằng đc ...ai mà làm hỏng những gì mình đã tính thì tức lém tức kinh khủng lúc mình chán hay tức giận chỉ muốn có cái gì đó để đập nát ra cho đỡ ....mà từ bao giờ mình lại có cái tính như thế này nhỉ? hư thật đấy hic
    đang buồn ngủ chẳng biết làm gì ngoài viết nhật kí ...chán nhỉ....từ hôm K mất đến giờ thấy sợ ...chẳng biết sợ gì nhưng có lẽ là mình thấy sợ như K ....đi nhanh vậy bỏ bạn bè như vậy đáng ko đây??chẳng trách đc K đâu trách sao chứ ??
    tối qua bác gọi điện về ..lâu ko thấy bác điện về thấy hơi lo ..mẹ cũng lo cho anh đang tính gọi điện thì bác gọi điện về ...bác bảo anh "căng" lắm rồi và càng ngày càng gầy ......buồn quá ...mình chẳng thể gọi điện đc cho anh mặc dù mình có thể gọi ở ngoài đc nhưng mình chẳng nghĩ đc gì khi nói chuyện với anh .....anh còn trẻ quá ,anh chỉ hơn mình 2t thôi vậy mà sự sống đang tính từng tháng ...sao cuộc sống toàn cướp đi những người ở tuổi quá trẻ như vậy ???anh là người mình quý nhất nhà và anh có cách nghĩ tính cách giống mình nhất ....mình quý anh nhất vậy mà mình đang sợ 1ngày nào đó mình sẽ chẳng còn gặp đc anh nữa ...nick của anh mình chỉ thấy nó sáng đúng 1lần ,lần ấy 2anh em cũng chẳng nói chuyện đc gì nhiều và mình cũng chẳng biết nói gì để ko chạm fải nỗi đau mà anh đang mang trong mình ...mình sợ chạm vào nỗi đau ấy và mình thấy lúng túng khi nói chuyện và hỏi chuyện anh ...có 1câu anh nói"anh sắp chết rồi" .........im lặng thế ...bối rối thế ..........buồn thế vì mình chẳng biết nói gì lúc ấy ....may mà anh lại bảo"anh đùa đấy anh còn sống lâu chán"........
    hãy là gió chứ đừng là cát,gió cứ thổi và cát cứ bay
    Được amduongvocuc sửa chữa / chuyển vào 14:45 ngày 16/04/2003
  8. amduongvocuc

    amduongvocuc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2003
    Bài viết:
    127
    Đã được thích:
    0
    hôm nay buồn quá ...... chẳng nghĩ đc gì ....mình vừa đi SN về cũng vui nhưng khi bọn nó về hết rồi lại thấy buồn ..mình bật TW mà chẳng thằng nào nghe ...chán nhỉ?mình đã chán lắm mấy cái tình em tình anh nhạt nhẽo rồi chẳng muốn nghe làm gì lắm mấy cái ỷ eo kể lể ấy nữa ........hừ mà thực ra yêu là gì nhỉ? chẳng định nghĩa đc ....mà cũng đã ai định nghĩa đc đâu cơ chứ yêu là chết ở trong lòng 1ít .....chẳng fải ta chẳng chết chóc gì cả........yêu là cảm xúc cao nhất của con người hừ định nghĩa thế chung chung lắm chẳng hiểu đc với cái đầu óc kém tắm của ta ......
    ngỳa trôi qua chẳng đc gì chẳng ấn tượng gì ,cứ vậy học rồi ngủ và sáng ra lại bắt đầu chu trìn của 1ngày ........mệt mỏi nhưng chẳng làm thế nào khác đc một đời vô danh đã sống trong thờ ơ...nhọc nhằn năm tháng tháng năm nhọc nhằn thêm
    hãy là gió chứ đừng là cát,gió cứ thổi và cát cứ bay
  9. amduongvocuc

    amduongvocuc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2003
    Bài viết:
    127
    Đã được thích:
    0
    hôm nay buồn quá ...... chẳng nghĩ đc gì ....mình vừa đi SN về cũng vui nhưng khi bọn nó về hết rồi lại thấy buồn ..mình bật TW mà chẳng thằng nào nghe ...chán nhỉ?mình đã chán lắm mấy cái tình em tình anh nhạt nhẽo rồi chẳng muốn nghe làm gì lắm mấy cái ỷ eo kể lể ấy nữa ........hừ mà thực ra yêu là gì nhỉ? chẳng định nghĩa đc ....mà cũng đã ai định nghĩa đc đâu cơ chứ yêu là chết ở trong lòng 1ít .....chẳng fải ta chẳng chết chóc gì cả........yêu là cảm xúc cao nhất của con người hừ định nghĩa thế chung chung lắm chẳng hiểu đc với cái đầu óc kém tắm của ta ......
    ngỳa trôi qua chẳng đc gì chẳng ấn tượng gì ,cứ vậy học rồi ngủ và sáng ra lại bắt đầu chu trìn của 1ngày ........mệt mỏi nhưng chẳng làm thế nào khác đc một đời vô danh đã sống trong thờ ơ...nhọc nhằn năm tháng tháng năm nhọc nhằn thêm
    hãy là gió chứ đừng là cát,gió cứ thổi và cát cứ bay
  10. tam_hon_cua_da

    tam_hon_cua_da Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2003
    Bài viết:
    444
    Đã được thích:
    0
    Oh!Lại một người nữa giống như tôi!
    He he nghe TW thú vị lắm đấy!Tôi không thể nhớ mình đã nghe TW bao nhiêu lần rồi?Hôm nay chưa nghe lần nào.Tối nay về nghe bù vậy.
    Hôm nay lại là một ngày nữa mình đi tình nguyện cho TW.Tuy mệt nhưng thật vui.Sắp tới xong vụ này sẽ được đi chơi với mấy ông trong TW vui thía ko biết.

    ĐỪNG HOÁ THÂN THÀNH ĐÁ!
    VÌ TÂM HỒN ĐÁ GIÁ BĂNG...!!!

Chia sẻ trang này