1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí ....

Chủ đề trong 'Ninh Bình' bởi amduongvocuc, 28/03/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. phuongyeu

    phuongyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2004
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    cuối cùng thì điều jì fải đến đã đến.mình biết trước là có điều này mà,nhưng mình vẫn ko khỏi cảm thấy bị choque.chẳng lẽ anh lại làm thế thật sao?mình ko thể hiểu nổi nữa.chẳng lẽ 3 năm đối với anh chẳng là jì cả?dù rằng 3 năm ấy tuy có nhiều khổ đau,nhưng tất cả đều đươc jải wuyết dù đôi lúc ko được như ý và cũng đã có rất nhiều hạnh fúc cơ mà..thế mà jờ đây anh nói rằng "anh mệt mỏi lắm rồi.dù anh còn yêu em nhưng chúng ta hãy chia tay nhau nhé".bao nhiêu khó khăn mà còn cùng nhau vượt wa được thế mà jờ đây anh lại nói rằng ko thể chịu đựng thêm,anh muốn được yên thân,anh ko cần biết mọi người(kể cả em) nghĩ jì nói jì.quả thật em ko dám tin.nếu anh nói muốn chia tay cách đây 2 tháng thì em chắc sẽ ko fản đối,nhưng jờ đây,khi mọi chuyện đã xong rùi thì em ko thể chấp nhận nổi.sao anh lại có thể xử sự như vậy được.em thất vọng wá.
    ôi chúa ơi mình fải làm jì bây jờ?
    P ơi bây jờ nghĩ lại tao thấy mình dại dột wá.tao đã thực sự hối hận vì hành động ngu ngốc của tao cách đây 1 năm.chính vì nó mà tao trở nên thế này,bó tay,bất lực,ko júp được người khác.....fải chăng tao mắc sai lầm khi wá tin người.tao đã tin ông ấy là người tốt,1 cách hoàn toàn.ngu ngốc thật.mà thôi,đúng là ngu thì tự chịu vậy.rồi mày xem tao sẽ làm cho tất cả mọi chuyện fải được sáng tỏ công bằng,tao biết là níu kéo chẳng ích jì nhưng tao sẽ làm cho ông ấy fải biết nhận lỗi,đâu chỉ 1 lời anh mệt mỏi lắm rồi mà bỏ wa được.mày yên tâm đi tao sẽ ko làm chuyện ngu ngốc đâu.tao biết mình còn nhiều thứ để wan tâm hơn.mà mày cũng cố lên đi.tao nhớ và yêu mày nhiều.já có mày ở đây nhỉ?
  2. phuongyeu

    phuongyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2004
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    cuối cùng thì điều jì fải đến đã đến.mình biết trước là có điều này mà,nhưng mình vẫn ko khỏi cảm thấy bị choque.chẳng lẽ anh lại làm thế thật sao?mình ko thể hiểu nổi nữa.chẳng lẽ 3 năm đối với anh chẳng là jì cả?dù rằng 3 năm ấy tuy có nhiều khổ đau,nhưng tất cả đều đươc jải wuyết dù đôi lúc ko được như ý và cũng đã có rất nhiều hạnh fúc cơ mà..thế mà jờ đây anh nói rằng "anh mệt mỏi lắm rồi.dù anh còn yêu em nhưng chúng ta hãy chia tay nhau nhé".bao nhiêu khó khăn mà còn cùng nhau vượt wa được thế mà jờ đây anh lại nói rằng ko thể chịu đựng thêm,anh muốn được yên thân,anh ko cần biết mọi người(kể cả em) nghĩ jì nói jì.quả thật em ko dám tin.nếu anh nói muốn chia tay cách đây 2 tháng thì em chắc sẽ ko fản đối,nhưng jờ đây,khi mọi chuyện đã xong rùi thì em ko thể chấp nhận nổi.sao anh lại có thể xử sự như vậy được.em thất vọng wá.
    ôi chúa ơi mình fải làm jì bây jờ?
    P ơi bây jờ nghĩ lại tao thấy mình dại dột wá.tao đã thực sự hối hận vì hành động ngu ngốc của tao cách đây 1 năm.chính vì nó mà tao trở nên thế này,bó tay,bất lực,ko júp được người khác.....fải chăng tao mắc sai lầm khi wá tin người.tao đã tin ông ấy là người tốt,1 cách hoàn toàn.ngu ngốc thật.mà thôi,đúng là ngu thì tự chịu vậy.rồi mày xem tao sẽ làm cho tất cả mọi chuyện fải được sáng tỏ công bằng,tao biết là níu kéo chẳng ích jì nhưng tao sẽ làm cho ông ấy fải biết nhận lỗi,đâu chỉ 1 lời anh mệt mỏi lắm rồi mà bỏ wa được.mày yên tâm đi tao sẽ ko làm chuyện ngu ngốc đâu.tao biết mình còn nhiều thứ để wan tâm hơn.mà mày cũng cố lên đi.tao nhớ và yêu mày nhiều.já có mày ở đây nhỉ?
  3. negociateur

    negociateur Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2003
    Bài viết:
    671
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay thi xong một môn nữa, nhẹ cả người!!!!!!!!!!!! Nhưng chả biết điểm giả thế nào đây??????? Còn một môn vấn đáp nữa, chắc là ổn cả thôi, hic, thi xong mới biết cái môn mình vừa thi học có nhiều thú vị, cái gì cũng biết mơ mơ màng màng chắc có ngày die..... Phải thay đổi lại cách học thôi..........................
  4. negociateur

    negociateur Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2003
    Bài viết:
    671
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay thi xong một môn nữa, nhẹ cả người!!!!!!!!!!!! Nhưng chả biết điểm giả thế nào đây??????? Còn một môn vấn đáp nữa, chắc là ổn cả thôi, hic, thi xong mới biết cái môn mình vừa thi học có nhiều thú vị, cái gì cũng biết mơ mơ màng màng chắc có ngày die..... Phải thay đổi lại cách học thôi..........................
  5. fh4ever

    fh4ever Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2004
    Bài viết:
    295
    Đã được thích:
    0
    Quá mệt mỏi , mọi việc nên kết thúc ở đây .dấu chấm hết thì hay hơn dấu chấm than
  6. fh4ever

    fh4ever Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2004
    Bài viết:
    295
    Đã được thích:
    0
    Quá mệt mỏi , mọi việc nên kết thúc ở đây .dấu chấm hết thì hay hơn dấu chấm than
  7. Winter82

    Winter82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2003
    Bài viết:
    344
    Đã được thích:
    0
    Chán nản và mệt mỏi quá!Tự dưng thấy chán tất cả!...........Ôi trời ơi áp lực lúc gần ra trường!
  8. Winter82

    Winter82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2003
    Bài viết:
    344
    Đã được thích:
    0
    Chán nản và mệt mỏi quá!Tự dưng thấy chán tất cả!...........Ôi trời ơi áp lực lúc gần ra trường!
  9. fh4ever

    fh4ever Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2004
    Bài viết:
    295
    Đã được thích:
    0
    em đã ngốc nghếch quá rồi , làm sao em có thể bắt mình làm điều mình ko muốn chứ ,em ko biết nếu em làm mát anh thì em sẽ sống thế nào nữa , emko dám tưởng tượng ra nữa ,e m chir biết từ giờ về sau em sẽ giữ anh thật chặt , bằng tình yêu của em .Chỉ cần em thấy tự tin về tình yêu của mình , em sẽ làm được tất cả.Hãy nghĩ đến ngày mai ..và mỉm cười
  10. fh4ever

    fh4ever Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2004
    Bài viết:
    295
    Đã được thích:
    0
    em đã ngốc nghếch quá rồi , làm sao em có thể bắt mình làm điều mình ko muốn chứ ,em ko biết nếu em làm mát anh thì em sẽ sống thế nào nữa , emko dám tưởng tượng ra nữa ,e m chir biết từ giờ về sau em sẽ giữ anh thật chặt , bằng tình yêu của em .Chỉ cần em thấy tự tin về tình yêu của mình , em sẽ làm được tất cả.Hãy nghĩ đến ngày mai ..và mỉm cười

Chia sẻ trang này