1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí ....

Chủ đề trong 'Ninh Bình' bởi amduongvocuc, 28/03/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hisoka

    hisoka Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2004
    Bài viết:
    326
    Đã được thích:
    0
    Wa..wa..wa.. Buồn ngủ quá, Box càng ngày càng chán..
  2. hisoka

    hisoka Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2004
    Bài viết:
    326
    Đã được thích:
    0
    Wa..wa..wa.. Buồn ngủ quá, Box càng ngày càng chán..
  3. girltimlanh85

    girltimlanh85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2003
    Bài viết:
    330
    Đã được thích:
    0
    Cuộc sống dạo này như địa ngục giữa trần gian vậy,cũng thật chán cho mình,tại sao mình vẫn chịu đựng mọi chuyện không một lời giải thích,tại sao vẫn phải ở trong vòng kìm kẹp và chịu cái nhìn phán xét của những người không được quyền phán xét mình[:(.Mình đã cố gắng hết sức để thay đổi,nhưng có nghĩa lí gì khi người ta chẳng bao giờ hiểu,và không muốn hiểu.Một năm qua rồi ,mình cũng giật mình khi nhận thấy mình bây giờ sợ cả những giọt nước mắt, mặc dù là nước mắt cá sấu.
  4. girltimlanh85

    girltimlanh85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2003
    Bài viết:
    330
    Đã được thích:
    0
    Cuộc sống dạo này như địa ngục giữa trần gian vậy,cũng thật chán cho mình,tại sao mình vẫn chịu đựng mọi chuyện không một lời giải thích,tại sao vẫn phải ở trong vòng kìm kẹp và chịu cái nhìn phán xét của những người không được quyền phán xét mình[:(.Mình đã cố gắng hết sức để thay đổi,nhưng có nghĩa lí gì khi người ta chẳng bao giờ hiểu,và không muốn hiểu.Một năm qua rồi ,mình cũng giật mình khi nhận thấy mình bây giờ sợ cả những giọt nước mắt, mặc dù là nước mắt cá sấu.
  5. anhphuong86vn

    anhphuong86vn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    1.650
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay là buổi học cuối cùng .Những tiếng cười ,những giọt nước mắt ......
  6. anhphuong86vn

    anhphuong86vn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    1.650
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay là buổi học cuối cùng .Những tiếng cười ,những giọt nước mắt ......
  7. fh4ever

    fh4ever Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2004
    Bài viết:
    295
    Đã được thích:
    0
    Tệ thật . cảm giác mệt mỏi cứ quấn chặt lấy em , em chẳng biết làm thế nào để thoát ra được cả .em biết là anh cũng thế , và em chẳng biết làm gi` .Bây giờ em chẳng muốn nhìn thấy anh một tẹo nào , em muốn rời xa anh ra một chút ..Buồn cười quá , thường thì điều đó em có làm được đâu .Chị Lan muốn nói chuyện với anh đấy , em ko biết là anh sẽ cảm thấy thế nào nhưng có lẽ là tại em , em ko nên kéo anh vào chuyện này hi` .Rõ ràng là lỗi ở tại em hết mà .Em vẫn hay n hư thế đúng không, cứ hay nhận phần thiệt thòi về phía mình , anh cứ mãi nói rằng yêu anh em khổ quá , nhưng em sẽ chịu tất cẩ , chỉ càn thấy anh hạnh phúc , thế là đủ .Chúng mình sẽ đứng vững được chứ?
  8. fh4ever

    fh4ever Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2004
    Bài viết:
    295
    Đã được thích:
    0
    Tệ thật . cảm giác mệt mỏi cứ quấn chặt lấy em , em chẳng biết làm thế nào để thoát ra được cả .em biết là anh cũng thế , và em chẳng biết làm gi` .Bây giờ em chẳng muốn nhìn thấy anh một tẹo nào , em muốn rời xa anh ra một chút ..Buồn cười quá , thường thì điều đó em có làm được đâu .Chị Lan muốn nói chuyện với anh đấy , em ko biết là anh sẽ cảm thấy thế nào nhưng có lẽ là tại em , em ko nên kéo anh vào chuyện này hi` .Rõ ràng là lỗi ở tại em hết mà .Em vẫn hay n hư thế đúng không, cứ hay nhận phần thiệt thòi về phía mình , anh cứ mãi nói rằng yêu anh em khổ quá , nhưng em sẽ chịu tất cẩ , chỉ càn thấy anh hạnh phúc , thế là đủ .Chúng mình sẽ đứng vững được chứ?
  9. phuongyeu

    phuongyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2004
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    P ui,có vẻ cuối cùng mày cũng đã tìm được 1 bến đỗ nhỉ?hay đấy.có thể bây giờ thỉnh thoảng mày và ông ấy gặp chuyện jì đó nhưng mày vẫn luôn cảm thấy hạnh fúc fải ko?còn tao bây jờ mọi chuyện cũng ổn rùi.mấy ngày nay tao cũng cảm thấy rất vui vẻ hạnh fúc.
    anh ah,em rất vui vì có vẻ như anh đã nghĩ đến những điều mà em nói với anh.bây jờ em cảm thấy rất vui.em hi vọng tất cả sẽ mãi là như thế.chỉ 1 tuần trước đây thôi em đang rất chán nản và mệt mỏi vì quyết định của anh,nhưng với những jì bây jờ đang diễn ra thì em đã wên hết những điều đó.nhưng em vẫn có cảm giác lo sợ anh à.em sợ rằng đây chỉ là nhưng lúc vui vẻ hạnh fúc cuối cùng và rồi sau đó anh sẽ thực hiện những điều mà anh đã nói với em,anh sẽ ra ko gặp ai hết cả.em hi vọng điều đó ko xẩy ra.đừng bao jờ từ bỏ anh nhé.em luôn mong anh được hạnh fúc.
  10. phuongyeu

    phuongyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2004
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    P ui,có vẻ cuối cùng mày cũng đã tìm được 1 bến đỗ nhỉ?hay đấy.có thể bây giờ thỉnh thoảng mày và ông ấy gặp chuyện jì đó nhưng mày vẫn luôn cảm thấy hạnh fúc fải ko?còn tao bây jờ mọi chuyện cũng ổn rùi.mấy ngày nay tao cũng cảm thấy rất vui vẻ hạnh fúc.
    anh ah,em rất vui vì có vẻ như anh đã nghĩ đến những điều mà em nói với anh.bây jờ em cảm thấy rất vui.em hi vọng tất cả sẽ mãi là như thế.chỉ 1 tuần trước đây thôi em đang rất chán nản và mệt mỏi vì quyết định của anh,nhưng với những jì bây jờ đang diễn ra thì em đã wên hết những điều đó.nhưng em vẫn có cảm giác lo sợ anh à.em sợ rằng đây chỉ là nhưng lúc vui vẻ hạnh fúc cuối cùng và rồi sau đó anh sẽ thực hiện những điều mà anh đã nói với em,anh sẽ ra ko gặp ai hết cả.em hi vọng điều đó ko xẩy ra.đừng bao jờ từ bỏ anh nhé.em luôn mong anh được hạnh fúc.

Chia sẻ trang này