1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí ....

Chủ đề trong 'Ninh Bình' bởi amduongvocuc, 28/03/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cumeoxam

    cumeoxam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2003
    Bài viết:
    598
    Đã được thích:
    0
    Cuối cùng thì đã làm xong ĐATN rồi
    Tối nay đến cảm ơn các thầy cô hướng dẫn
    Thứ 2 cảm ơn Công ty
    Thứ 3 nộp Đồ án
    cuối tuần bảo vệ
    He he he khoái quá
    Hôm qua thi Tư tưởng Hồ Chí Minh
    Vừa cầm lấy đề là đã cắm cúi viết lấy viết để
    Cô giáo thu bài còn giằng lại để viết tiếp
    Đúng là một người Việt Nam đã thấm nhuần tư tưởng Cộng Sản
  2. cumeoxam

    cumeoxam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2003
    Bài viết:
    598
    Đã được thích:
    0
    Cuối cùng thì đã làm xong ĐATN rồi
    Tối nay đến cảm ơn các thầy cô hướng dẫn
    Thứ 2 cảm ơn Công ty
    Thứ 3 nộp Đồ án
    cuối tuần bảo vệ
    He he he khoái quá
    Hôm qua thi Tư tưởng Hồ Chí Minh
    Vừa cầm lấy đề là đã cắm cúi viết lấy viết để
    Cô giáo thu bài còn giằng lại để viết tiếp
    Đúng là một người Việt Nam đã thấm nhuần tư tưởng Cộng Sản
  3. fh4ever

    fh4ever Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2004
    Bài viết:
    295
    Đã được thích:
    0
    bực thật , mình mất hết niềm tin vào mọi người , chẳng việc quái gì nó phải làm thế cả .Mà mình có quyền gì để giận nó chứ , nó chẳng có lỗi gì cả , mình cứ hay đòi hỏi quá nhiều vào mộtu con người , cuối cùng thì chẳng đâu vào đâu cả , tệ thật .Bỏ qua đi , con người có ai hoàn thiện cả đâu , chỉ l;à một lỗi nhỏ thôi mà .Chỉ tại dạo này bị nhiều cái đè quá , đâm ra ức chế nên mới thế này .Tối nay đi chơi rồi cũng sẽ hết , kệ nó đi , cho nó nhịn ăn một bữa , nó cũng chẳng chết được đâu , đấy là cách mình trừng phạt nó , he'''' he;
    Uh , cứ nói là không gắn bó , tôi chỉ muốn gào to lên với anh rằng tôi chưa bao giờ coi anh là chỗ dựa đấy , tôi chỉ dựa vào những người có thể làm tôi đứng vững , còn anh thì sao ?anh xem lại bản thân anh xem , với chính bản thân anh , anh còn chẳng có trách nhiệm ,Tệ thật , tôi đang ước gì tôi yêu được ai đó khác anh , thế có phải tốt hơn không?Tình yêu xuống dốc một các thảm hại .hic.Cái này là cái giá mình phải trả à?Hết sạch rồi
    Được fh4ever sửa chữa / chuyển vào 16:02 ngày 10/06/2004
  4. fh4ever

    fh4ever Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2004
    Bài viết:
    295
    Đã được thích:
    0
    bực thật , mình mất hết niềm tin vào mọi người , chẳng việc quái gì nó phải làm thế cả .Mà mình có quyền gì để giận nó chứ , nó chẳng có lỗi gì cả , mình cứ hay đòi hỏi quá nhiều vào mộtu con người , cuối cùng thì chẳng đâu vào đâu cả , tệ thật .Bỏ qua đi , con người có ai hoàn thiện cả đâu , chỉ l;à một lỗi nhỏ thôi mà .Chỉ tại dạo này bị nhiều cái đè quá , đâm ra ức chế nên mới thế này .Tối nay đi chơi rồi cũng sẽ hết , kệ nó đi , cho nó nhịn ăn một bữa , nó cũng chẳng chết được đâu , đấy là cách mình trừng phạt nó , he'''' he;
    Uh , cứ nói là không gắn bó , tôi chỉ muốn gào to lên với anh rằng tôi chưa bao giờ coi anh là chỗ dựa đấy , tôi chỉ dựa vào những người có thể làm tôi đứng vững , còn anh thì sao ?anh xem lại bản thân anh xem , với chính bản thân anh , anh còn chẳng có trách nhiệm ,Tệ thật , tôi đang ước gì tôi yêu được ai đó khác anh , thế có phải tốt hơn không?Tình yêu xuống dốc một các thảm hại .hic.Cái này là cái giá mình phải trả à?Hết sạch rồi
    Được fh4ever sửa chữa / chuyển vào 16:02 ngày 10/06/2004
  5. fh4ever

    fh4ever Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2004
    Bài viết:
    295
    Đã được thích:
    0
    Mình biết mà , đây là cách duy nhất để làm cho mình hết ức chế , những người bạn luôn ở bên cạnh mình .thật tuyệt khi mình có cảm giác được dựa vào ai đó như chú Nam của mình .Thật tuyệt , khi mà mình ko thể dựa vào người yêu mình thì một người như chú thật quan trọng đối với mình .Không dựa vào người yêu được ? liệu đó có phải là tình yêu? mình cũng chẳng cần biết và mình cũng chẳng thèm quan tâm .Mình đã quá mệt mỏi với những giây phút ích kỉ của mình , hi` .Chẳng tội gì mình phải thế ,chẳng tội gì mình phải nghe những điều mình không muốn nghe .Càng ngày mình càng thấy thất vọng rất nhiều , thấy mình có nhiều nhầm lẫn ko biết có đúng như thế ko? Nhưng ngay lúc này mình đang nghĩc như vậy .tệ thật , mình dang giết chết 1 tình yêu
  6. fh4ever

    fh4ever Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2004
    Bài viết:
    295
    Đã được thích:
    0
    Mình biết mà , đây là cách duy nhất để làm cho mình hết ức chế , những người bạn luôn ở bên cạnh mình .thật tuyệt khi mình có cảm giác được dựa vào ai đó như chú Nam của mình .Thật tuyệt , khi mà mình ko thể dựa vào người yêu mình thì một người như chú thật quan trọng đối với mình .Không dựa vào người yêu được ? liệu đó có phải là tình yêu? mình cũng chẳng cần biết và mình cũng chẳng thèm quan tâm .Mình đã quá mệt mỏi với những giây phút ích kỉ của mình , hi` .Chẳng tội gì mình phải thế ,chẳng tội gì mình phải nghe những điều mình không muốn nghe .Càng ngày mình càng thấy thất vọng rất nhiều , thấy mình có nhiều nhầm lẫn ko biết có đúng như thế ko? Nhưng ngay lúc này mình đang nghĩc như vậy .tệ thật , mình dang giết chết 1 tình yêu
  7. fh4ever

    fh4ever Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2004
    Bài viết:
    295
    Đã được thích:
    0
    Tại sao mình ko thể dừng lại, nếu tiếp tục thì mình sẽ khổ mà , tại sao chứ? <Mình ngang bướng quá rồi , lẽ ra mình phải nghe lời mọi nguời chứ , mình rõ ngu
  8. fh4ever

    fh4ever Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2004
    Bài viết:
    295
    Đã được thích:
    0
    Tại sao mình ko thể dừng lại, nếu tiếp tục thì mình sẽ khổ mà , tại sao chứ? <Mình ngang bướng quá rồi , lẽ ra mình phải nghe lời mọi nguời chứ , mình rõ ngu
  9. negociateur

    negociateur Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2003
    Bài viết:
    671
    Đã được thích:
    0
    Lo mà ôn thi cho nó tốt đi bà khọm ạ!!!!!!!!!!!!! Dạo này ko qua bên đó hỏi thăm tình hình, cô cứ lún mãi vào chuyện tình cảm ủ ê, mà ko thi tốt được là coi chừng đấy.............
  10. negociateur

    negociateur Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2003
    Bài viết:
    671
    Đã được thích:
    0
    Lo mà ôn thi cho nó tốt đi bà khọm ạ!!!!!!!!!!!!! Dạo này ko qua bên đó hỏi thăm tình hình, cô cứ lún mãi vào chuyện tình cảm ủ ê, mà ko thi tốt được là coi chừng đấy.............

Chia sẻ trang này