1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí ....

Chủ đề trong 'Ninh Bình' bởi amduongvocuc, 28/03/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. girltimlanh85

    girltimlanh85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2003
    Bài viết:
    330
    Đã được thích:
    0
    Ngày hôm nay là ngày xui xẻo kinh khủng.Buổi sáng,chờ con bus 37 ,20 phút mà nó vẫn biệt tăm,thế là đén trường muộn,bị thầy lườm rách mắt,có phải lỗi tại mình đâu chứ.
    Ghét nhất là môn bóng rổ chết dẫm,ném mãi mà không vào,với chiều cao 1m52 của mình thì cái rổ như ở trên trời vậy.
    Đang đứng đập bóng thì bỗng đâu trời đất tối sầm lại,một quả bóng từ đâu bay tới,đập bụp vào mắt mình,bóng của bọn lớp Nhật, thế mà chúng nó không thèm xin lỗi,ức quá
    Bọn lớp xúm lại xem xét xăm xoi cái mẹt đầy thương tích của mình,mình đau quá,khóc ré lên,bị chúng nó gọi là trẻ con khóc nhè,trong khi chúng nó uống nước mía,thì mình phải uống sữa,hic hic...
    Buổi chiều ngồi gõ được 5 trang tiểu luận,chưa kịp cóp vào đĩa thì máy hỏng mất hết,và lại bắt đầu từ đầu...Có ai khổ như mình không chứ???
  2. girltimlanh85

    girltimlanh85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2003
    Bài viết:
    330
    Đã được thích:
    0
    Ngày hôm nay là ngày xui xẻo kinh khủng.Buổi sáng,chờ con bus 37 ,20 phút mà nó vẫn biệt tăm,thế là đén trường muộn,bị thầy lườm rách mắt,có phải lỗi tại mình đâu chứ.
    Ghét nhất là môn bóng rổ chết dẫm,ném mãi mà không vào,với chiều cao 1m52 của mình thì cái rổ như ở trên trời vậy.
    Đang đứng đập bóng thì bỗng đâu trời đất tối sầm lại,một quả bóng từ đâu bay tới,đập bụp vào mắt mình,bóng của bọn lớp Nhật, thế mà chúng nó không thèm xin lỗi,ức quá
    Bọn lớp xúm lại xem xét xăm xoi cái mẹt đầy thương tích của mình,mình đau quá,khóc ré lên,bị chúng nó gọi là trẻ con khóc nhè,trong khi chúng nó uống nước mía,thì mình phải uống sữa,hic hic...
    Buổi chiều ngồi gõ được 5 trang tiểu luận,chưa kịp cóp vào đĩa thì máy hỏng mất hết,và lại bắt đầu từ đầu...Có ai khổ như mình không chứ???
  3. phuongyeu

    phuongyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2004
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    mọi chuyện thật là mệt mỏi.bi jờ lúc nào mình cũng có thể nổi điên lên được,chẳng bít tại sao lại như thế nữa.rõ ràng mọi chuyện lúc này đều rất ổn cơ mà..mình chán thế này lắm rồi.
  4. phuongyeu

    phuongyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2004
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    mọi chuyện thật là mệt mỏi.bi jờ lúc nào mình cũng có thể nổi điên lên được,chẳng bít tại sao lại như thế nữa.rõ ràng mọi chuyện lúc này đều rất ổn cơ mà..mình chán thế này lắm rồi.
  5. fh4ever

    fh4ever Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2004
    Bài viết:
    295
    Đã được thích:
    0
    Em biết rồi , từ hôm nay em sẽ khác , anh sang chỗ em chơi đi , dạo này em chán quá .Em mà không thì được thì em chết mất chứ chẳng biết làm sao được cả , anh sang chửi cho em một trận đi , đánh em một trân đi , em ngu quá rồi , anh
  6. fh4ever

    fh4ever Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2004
    Bài viết:
    295
    Đã được thích:
    0
    Em biết rồi , từ hôm nay em sẽ khác , anh sang chỗ em chơi đi , dạo này em chán quá .Em mà không thì được thì em chết mất chứ chẳng biết làm sao được cả , anh sang chửi cho em một trận đi , đánh em một trân đi , em ngu quá rồi , anh
  7. negociateur

    negociateur Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2003
    Bài viết:
    671
    Đã được thích:
    0
    Hix, hôm nọ anh qua bên đó sinh nhật thằng bạn, buổi trưa định vào chỗ em, thấy đóng cửa, nhưng trong nhà có tiếng nói chuyện, mà ngạ vào, lại về!!! mà thi cử tới đâu rồi???? Cố gắng lên nhé.. Cuối tuần này anh sẽ cố qua bên đó xem em dạo này thảm hại tới mức nào rồi, hi`!!
  8. negociateur

    negociateur Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2003
    Bài viết:
    671
    Đã được thích:
    0
    Hix, hôm nọ anh qua bên đó sinh nhật thằng bạn, buổi trưa định vào chỗ em, thấy đóng cửa, nhưng trong nhà có tiếng nói chuyện, mà ngạ vào, lại về!!! mà thi cử tới đâu rồi???? Cố gắng lên nhé.. Cuối tuần này anh sẽ cố qua bên đó xem em dạo này thảm hại tới mức nào rồi, hi`!!
  9. girltimlanh85

    girltimlanh85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2003
    Bài viết:
    330
    Đã được thích:
    0
    Thế là mình vừa mất một người bạn,hay đúng hơn là cắt được khối u ra khỏi cuộc sống của mình.Thế nhưng trong sâu thẳm mình lại thấy tuyệt vọng,thấy cuộc sống thật xấu xí.Chiều Hn đông người thế,tiếng ồn xe cộ,mùi xăng khói xe máy,,nhưng lòng mình buồn đến não nùng
    Mình đã từng vui mừng hạnh phúc khi có một người bạn ý tứ và biết quan tâm đến mình,đã tìm tòi làm cho con nhỏ ấy những đồ lưu niệm,vẽ cho những bức tranh mang tất cả tình cảm của mình,đổi lại nó lại chơi mình một vố đau đớn....ôi cuộc đời.
    Mình muốn hét lên ,nhưng chỗ nào mà hét được,đất chật người đông người ta tưởng con tâm thần mất.Chiều nay,nó và mình đối mặt,nhìn cái mặt vênh vênh của nó,mình phải kìm lắm mới không bụp cho nó một trận,con gái NĐ đúng là sắc xảo và đanh đá thật,nó làm mình ghê sợ nó,và cảm thấy mình thật ngố nghê làm sao,mình thật dại dột làm sao,khi đã từng coi nó là bạn.
  10. girltimlanh85

    girltimlanh85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2003
    Bài viết:
    330
    Đã được thích:
    0
    Thế là mình vừa mất một người bạn,hay đúng hơn là cắt được khối u ra khỏi cuộc sống của mình.Thế nhưng trong sâu thẳm mình lại thấy tuyệt vọng,thấy cuộc sống thật xấu xí.Chiều Hn đông người thế,tiếng ồn xe cộ,mùi xăng khói xe máy,,nhưng lòng mình buồn đến não nùng
    Mình đã từng vui mừng hạnh phúc khi có một người bạn ý tứ và biết quan tâm đến mình,đã tìm tòi làm cho con nhỏ ấy những đồ lưu niệm,vẽ cho những bức tranh mang tất cả tình cảm của mình,đổi lại nó lại chơi mình một vố đau đớn....ôi cuộc đời.
    Mình muốn hét lên ,nhưng chỗ nào mà hét được,đất chật người đông người ta tưởng con tâm thần mất.Chiều nay,nó và mình đối mặt,nhìn cái mặt vênh vênh của nó,mình phải kìm lắm mới không bụp cho nó một trận,con gái NĐ đúng là sắc xảo và đanh đá thật,nó làm mình ghê sợ nó,và cảm thấy mình thật ngố nghê làm sao,mình thật dại dột làm sao,khi đã từng coi nó là bạn.

Chia sẻ trang này