1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí ....

Chủ đề trong 'Ninh Bình' bởi amduongvocuc, 28/03/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. fh4ever

    fh4ever Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2004
    Bài viết:
    295
    Đã được thích:
    0
    he` , thế đấy , mọi chuyện đã chấm dứt rồi , rất nhẹ nhàng và chẳng có gì đế luyến tiếc cả .thật tuyệt cái cảm giác như những ngày này , ko nặng nề như những ngày em phải yêu anh .Sống một chút vì bản thân làm mình thấy thoải mái
  2. fh4ever

    fh4ever Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2004
    Bài viết:
    295
    Đã được thích:
    0
    he` , thế đấy , mọi chuyện đã chấm dứt rồi , rất nhẹ nhàng và chẳng có gì đế luyến tiếc cả .thật tuyệt cái cảm giác như những ngày này , ko nặng nề như những ngày em phải yêu anh .Sống một chút vì bản thân làm mình thấy thoải mái
  3. fh4ever

    fh4ever Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2004
    Bài viết:
    295
    Đã được thích:
    0
    Em không biết được cảm xúc của mình , nhièu lúc muốn níu kéo lại , nhiều lúc muốn chạy thật xa khỏi anh , nhièu lúc chẳng muốn làm gì và luôn hi vọng có một ngày anh sẽ quay lại và nói rằng em cần thiết đối với anh .. Em biết là điều đó chẳng bao giờ xảy ra cả , nhưng em vẫn cứ hay nghĩ như thế .Rồi có lúc em lại nghĩ đến người em sẽ yêu tiếp theo , một người mà em biết chắc rằng sẽ tuyệt vời hơn anh , nhưng ko phải là anh .Em đã quen với việc ko có anh ở bên cạnh rồi , chỉ thỉng thaỏng mới n hớ thôi , vì cũng chẳng có thời gian mà .Em chỉ nghĩ đến ngày em được rút hồ sơ ra khỏi trường , và đó là cái đích em hướng tới
  4. fh4ever

    fh4ever Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2004
    Bài viết:
    295
    Đã được thích:
    0
    Em không biết được cảm xúc của mình , nhièu lúc muốn níu kéo lại , nhiều lúc muốn chạy thật xa khỏi anh , nhièu lúc chẳng muốn làm gì và luôn hi vọng có một ngày anh sẽ quay lại và nói rằng em cần thiết đối với anh .. Em biết là điều đó chẳng bao giờ xảy ra cả , nhưng em vẫn cứ hay nghĩ như thế .Rồi có lúc em lại nghĩ đến người em sẽ yêu tiếp theo , một người mà em biết chắc rằng sẽ tuyệt vời hơn anh , nhưng ko phải là anh .Em đã quen với việc ko có anh ở bên cạnh rồi , chỉ thỉng thaỏng mới n hớ thôi , vì cũng chẳng có thời gian mà .Em chỉ nghĩ đến ngày em được rút hồ sơ ra khỏi trường , và đó là cái đích em hướng tới
  5. cumeoxam

    cumeoxam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2003
    Bài viết:
    598
    Đã được thích:
    0
    Nóng
    Khi trái đất quay theo quỹ đạo đến gần mặt trời.Bức xạ mà trái đất nhận từ mặt trời là rất lớn.Khi bức xạ chạm vào trái đất, các tia có bước sóng dài nung nóng trái đất.Một phần bị phản xạ lại bầu khí quyển.Nhưng lúc này chúng là những tia sóng có bước sóng ngắn và không thể xuyên qua được bầu khí quyển đầy những chất thải công nghiệp.Nó lại phản xạ trở lại.Và những căn nhà cho SV thuê lợp mái tôn thì cái nóng không chỉ là 37 độ mà là 40.Không thể ở trong nhà được.Ngoài trời đầy bụi và cái nắng gay gắt khi đứng gió cũng lên tới 39 độ.Chỉ có 1 cách là chui vào những căn phòng có máy lạnh.Những thằng đi làm rồi thì chễm chệ trong VP.Còn ta đang thất nghiệp nên vào tạm các siêu thị vậy.Lượn lờ cả buổi trong đó thật là mát mẻ.Mát cả người và mát cả mắt.
  6. cumeoxam

    cumeoxam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2003
    Bài viết:
    598
    Đã được thích:
    0
    Nóng
    Khi trái đất quay theo quỹ đạo đến gần mặt trời.Bức xạ mà trái đất nhận từ mặt trời là rất lớn.Khi bức xạ chạm vào trái đất, các tia có bước sóng dài nung nóng trái đất.Một phần bị phản xạ lại bầu khí quyển.Nhưng lúc này chúng là những tia sóng có bước sóng ngắn và không thể xuyên qua được bầu khí quyển đầy những chất thải công nghiệp.Nó lại phản xạ trở lại.Và những căn nhà cho SV thuê lợp mái tôn thì cái nóng không chỉ là 37 độ mà là 40.Không thể ở trong nhà được.Ngoài trời đầy bụi và cái nắng gay gắt khi đứng gió cũng lên tới 39 độ.Chỉ có 1 cách là chui vào những căn phòng có máy lạnh.Những thằng đi làm rồi thì chễm chệ trong VP.Còn ta đang thất nghiệp nên vào tạm các siêu thị vậy.Lượn lờ cả buổi trong đó thật là mát mẻ.Mát cả người và mát cả mắt.
  7. anhphuong86vn

    anhphuong86vn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    1.650
    Đã được thích:
    0
    dời ạ ,trời nóng thế cơ chứ ,chỉ chết những đứa béo tốt như mình thôi...chỉ chui vào tủ lạnh có khi thoát nóng...ờ nhưng mà thành đồ đông lạnh thì sao ??? ặc ..ko đâu
    mai con trâu đi,1tuần sau mình cũng khăn gói đi ,nhanh nhanh té ,chứ ko ở nhà sốt ruột lắm .....ko biết lúc thi xong mặt mình sẽ thế nào nhỉ?? chắc nhìn nát lắm ..ôi ! ê mặt thật ...cứ tưởng tượng ra cái cảnh ko làm đc bài thì chết bố cho sướng ...thi cử như cái nợ ...oài ..chán nản thật ...
  8. anhphuong86vn

    anhphuong86vn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    1.650
    Đã được thích:
    0
    dời ạ ,trời nóng thế cơ chứ ,chỉ chết những đứa béo tốt như mình thôi...chỉ chui vào tủ lạnh có khi thoát nóng...ờ nhưng mà thành đồ đông lạnh thì sao ??? ặc ..ko đâu
    mai con trâu đi,1tuần sau mình cũng khăn gói đi ,nhanh nhanh té ,chứ ko ở nhà sốt ruột lắm .....ko biết lúc thi xong mặt mình sẽ thế nào nhỉ?? chắc nhìn nát lắm ..ôi ! ê mặt thật ...cứ tưởng tượng ra cái cảnh ko làm đc bài thì chết bố cho sướng ...thi cử như cái nợ ...oài ..chán nản thật ...
  9. girltimlanh85

    girltimlanh85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2003
    Bài viết:
    330
    Đã được thích:
    0
    Mấy ngày nóng không thể tưởng được,cái phòng trọ của mình xứng đáng được gọi là cái lò quay.Xui xẻo xảy ra liên tục,phải đi học lại môn giáo dục thể chất ,trời thì nắng mà các ông thầy bắt phải chạy ngoài sân,đập bóng rát cả tay,hôm nay thi, đã mệt phờ râu,lại còn phải hò hét bọn lớp nộp thẻ sv và giấy dự thi lại,lão thầy già lại còn bắt nộp tiền mới cho thi.Đến lượt mình vào ném bóng, vừa mới vào 1 quả đã bị ông ý đuổi ra,cho mình 5 điểm,tức quá.Thôi ,dẫu sao cũng qua ,không phải học lại vào năm sau...
    Từ trường MẬT mã về,phải phóng hết công suất về dọn nhà và chuyển đồ cho con bé bạn thân,phải đi thuê taxi tải ,năn nỉ sái quai hàm trong cái nóng oi bức,thế mà ko bớt được đồng nào,lúc về lại còn gặp con nữ yêu tinh đáng ghét nữa chứ...tức sắp chết rồi....
  10. girltimlanh85

    girltimlanh85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2003
    Bài viết:
    330
    Đã được thích:
    0
    Mấy ngày nóng không thể tưởng được,cái phòng trọ của mình xứng đáng được gọi là cái lò quay.Xui xẻo xảy ra liên tục,phải đi học lại môn giáo dục thể chất ,trời thì nắng mà các ông thầy bắt phải chạy ngoài sân,đập bóng rát cả tay,hôm nay thi, đã mệt phờ râu,lại còn phải hò hét bọn lớp nộp thẻ sv và giấy dự thi lại,lão thầy già lại còn bắt nộp tiền mới cho thi.Đến lượt mình vào ném bóng, vừa mới vào 1 quả đã bị ông ý đuổi ra,cho mình 5 điểm,tức quá.Thôi ,dẫu sao cũng qua ,không phải học lại vào năm sau...
    Từ trường MẬT mã về,phải phóng hết công suất về dọn nhà và chuyển đồ cho con bé bạn thân,phải đi thuê taxi tải ,năn nỉ sái quai hàm trong cái nóng oi bức,thế mà ko bớt được đồng nào,lúc về lại còn gặp con nữ yêu tinh đáng ghét nữa chứ...tức sắp chết rồi....

Chia sẻ trang này