1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí ....

Chủ đề trong 'Ninh Bình' bởi amduongvocuc, 28/03/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. anhphuong86vn

    anhphuong86vn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    1.650
    Đã được thích:
    0
    sáng sớm đã online ,chán thật ..oài ,nản wá
  2. anhphuong86vn

    anhphuong86vn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    1.650
    Đã được thích:
    0
    sáng sớm đã online ,chán thật ..oài ,nản wá
  3. fh4ever

    fh4ever Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2004
    Bài viết:
    295
    Đã được thích:
    0
    chán quá , mệt mỏi , mình ko biết conbạn mình đang làm gì , nhưng rõ ràng là nó đang làm mình mệt mỏi , mìn đâu cần nó đến đưa mình đi thi đâu , mà sao nó cứ làm thé , nó cứ tốt với mình thế , m ình chẳng muốn tẹo nào , vì thực sự mình chẳng làm được gì cho nó cả .chán , mình có thể tự đi thi được mà .Huhuuhu , chẳng biết làm gì cả , bây giờ bảo nó đi về đi thìg lại ngại , vì dù sao nó cũng chỉ muốn giúp mình .huhuh
  4. fh4ever

    fh4ever Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2004
    Bài viết:
    295
    Đã được thích:
    0
    chán quá , mệt mỏi , mình ko biết conbạn mình đang làm gì , nhưng rõ ràng là nó đang làm mình mệt mỏi , mìn đâu cần nó đến đưa mình đi thi đâu , mà sao nó cứ làm thé , nó cứ tốt với mình thế , m ình chẳng muốn tẹo nào , vì thực sự mình chẳng làm được gì cho nó cả .chán , mình có thể tự đi thi được mà .Huhuuhu , chẳng biết làm gì cả , bây giờ bảo nó đi về đi thìg lại ngại , vì dù sao nó cũng chỉ muốn giúp mình .huhuh
  5. fh4ever

    fh4ever Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2004
    Bài viết:
    295
    Đã được thích:
    0
    Tự nhiên thấy lo lắng ,những chuyện không đâu , sợ thất bại ư ? Chẳng biết , cứ lo rồi vứt đấy chứ chẳng biết làm gì .dù gì thì mình cũng đã một lần ngã rồi ,đau lắm , ko muốn ngã thêm một lần nữa đâu .Thấy sợ nghe một lời chúc thi tốt , thấy sợ những sự hi vọng đặt vào mình .Dù thấy sợ nhưng vẫn thấy rưng rưng lắm khi một ai đó nhớ rằng ngày mai sẽ thi .Những lời chúc sẽ chẳng giúp gì được mình .. chỉ có mình mới có thể giúp mình được thôi .Nhưng mình chẳng làm được gì cả , mình vô dụng lắm .Đến tối nay thì chẳng biết làm gì nữa , một lần nữa để mặc cho cuộc đời .Mình thật tệ .MÌnh biết là kì thi này sẽ quyết định cuộc đời mình mà mình cứ thế này .Chẳng biết ngày mai , thấy lo lắng , chán mà chẳng biết nói cùng ai .Có con bạn thân ở bên cạnh nhưng chỉ thấy thêm ngột ngạt , thêm lo lắng , bực mình vì những chuyện không đâu .Rõ là dở hơi mất rồi
    Chợt nhìn lại bản thân mình , thấy sợ ngay cả chính bản thân mình .Chẳng nhẽ vì những chuyện như thế thôi mà cũng làm mình thay đổi ư? Không biết có ai nhận ra mình đang thay đổi hay không nhưng mình thực sự cảm thấy điều đó , rõ lắm .Mình ích kỉ quá , tồi tệ quá .Chỉ vì một lần cho đi quá nhiều tình cảm mà bây giờ thấy ngại cả san cho ai dù chỉ mọt chút tình cảm .Thật vậy sao? Chỉ vì một lần bị tổn thương mà lúc nào cũng phải tạo cho mình cái vỏ bọc như thế sao?Mình chẳng sống thực với chính mình nữa , chán lắm rồi .Tự nhiên thấy cái gì cũng nhạt toẹt , thấy chán chường .Thấy mình đã đi qua cái tuổi 18 rõ dở hơi , lúc nào cũng như một bà cụ non , lảm nhảm những điều vớ vẩn .Uh , mình đã qua cái tuổi của nững đứa sinh cùng năm với mình , ko còn được như chúng nó nữa , thấy tiếc quá ư?
    Muốn gọi điện cho ai đó , chẳng biết gọi điện cho ai bây giờ , gọi cho Thu hay gọi cho anh?Chán ,lúc nãy nghe X nói gặp anh ở Opera , chẳng muốn hỏi gì thêm....vì sợ .Lúc nào cũng sợ , sợ người khác nghĩ rằng mình vẫn còn ...chẳng có gì mà .Nhưng lúc này sao cần một người ở bên cạnh đến là , một người hiểu mình dù mình chẳng cần nói gì .Kệ đi ! Sẽ chẳng cần ai , mình có thể tự làm được mà..
    Mình lại nghĩ linh tinh gì rồi , về nhà học văn đeeeê.Mai thi tốt nhé P , he` .Phải cố lên đấy .Cầu chúc cho 1 điều may mắn , cho T , và cho mình
  6. fh4ever

    fh4ever Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2004
    Bài viết:
    295
    Đã được thích:
    0
    Tự nhiên thấy lo lắng ,những chuyện không đâu , sợ thất bại ư ? Chẳng biết , cứ lo rồi vứt đấy chứ chẳng biết làm gì .dù gì thì mình cũng đã một lần ngã rồi ,đau lắm , ko muốn ngã thêm một lần nữa đâu .Thấy sợ nghe một lời chúc thi tốt , thấy sợ những sự hi vọng đặt vào mình .Dù thấy sợ nhưng vẫn thấy rưng rưng lắm khi một ai đó nhớ rằng ngày mai sẽ thi .Những lời chúc sẽ chẳng giúp gì được mình .. chỉ có mình mới có thể giúp mình được thôi .Nhưng mình chẳng làm được gì cả , mình vô dụng lắm .Đến tối nay thì chẳng biết làm gì nữa , một lần nữa để mặc cho cuộc đời .Mình thật tệ .MÌnh biết là kì thi này sẽ quyết định cuộc đời mình mà mình cứ thế này .Chẳng biết ngày mai , thấy lo lắng , chán mà chẳng biết nói cùng ai .Có con bạn thân ở bên cạnh nhưng chỉ thấy thêm ngột ngạt , thêm lo lắng , bực mình vì những chuyện không đâu .Rõ là dở hơi mất rồi
    Chợt nhìn lại bản thân mình , thấy sợ ngay cả chính bản thân mình .Chẳng nhẽ vì những chuyện như thế thôi mà cũng làm mình thay đổi ư? Không biết có ai nhận ra mình đang thay đổi hay không nhưng mình thực sự cảm thấy điều đó , rõ lắm .Mình ích kỉ quá , tồi tệ quá .Chỉ vì một lần cho đi quá nhiều tình cảm mà bây giờ thấy ngại cả san cho ai dù chỉ mọt chút tình cảm .Thật vậy sao? Chỉ vì một lần bị tổn thương mà lúc nào cũng phải tạo cho mình cái vỏ bọc như thế sao?Mình chẳng sống thực với chính mình nữa , chán lắm rồi .Tự nhiên thấy cái gì cũng nhạt toẹt , thấy chán chường .Thấy mình đã đi qua cái tuổi 18 rõ dở hơi , lúc nào cũng như một bà cụ non , lảm nhảm những điều vớ vẩn .Uh , mình đã qua cái tuổi của nững đứa sinh cùng năm với mình , ko còn được như chúng nó nữa , thấy tiếc quá ư?
    Muốn gọi điện cho ai đó , chẳng biết gọi điện cho ai bây giờ , gọi cho Thu hay gọi cho anh?Chán ,lúc nãy nghe X nói gặp anh ở Opera , chẳng muốn hỏi gì thêm....vì sợ .Lúc nào cũng sợ , sợ người khác nghĩ rằng mình vẫn còn ...chẳng có gì mà .Nhưng lúc này sao cần một người ở bên cạnh đến là , một người hiểu mình dù mình chẳng cần nói gì .Kệ đi ! Sẽ chẳng cần ai , mình có thể tự làm được mà..
    Mình lại nghĩ linh tinh gì rồi , về nhà học văn đeeeê.Mai thi tốt nhé P , he` .Phải cố lên đấy .Cầu chúc cho 1 điều may mắn , cho T , và cho mình
  7. fh4ever

    fh4ever Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2004
    Bài viết:
    295
    Đã được thích:
    0
    huhu , chết thật rồi , mày làm bài thế nào hả Thu , không chết dí như tao chứ .Còn P nữa , bà thi cái gì đấy .Mà thi cái gì thì chúng mày cũng học qua rồi , con tao thì lười quá , chẳng chịu đọc gì cả , tối qua đã lôi Chí phèo ra mà ko thèm đọc , chết vì ai không chết , chết vì thèng Chí phèo.Tệ quá .Lại còn cụ NT , hu'' , sáng nay đi thi qua đường NT , anh bảo thể nào cũng váo NT , thế mà vào thật , lại còn rất hí hứng khi mình ko làm được bài .Dù sao thì mình cũng ko thấy buồn phiền lắm , cũng đáng đời mình mà , có bị oan gì đâu mà buồn chứ , tệ quá rôi` .Hu'' hu''
    Chiều nay thi toán , ko biết là sẽ thế nào nhưng phải làm gì để bù lại điểm văn chứ .Thôi chết , mấy cái đĩa phim chưa trả , huhu , còn 50k để ở ngoài đó .Hic , xui quá cơ
    Về ngủ thôi , chiều đi thi ,he`
  8. fh4ever

    fh4ever Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2004
    Bài viết:
    295
    Đã được thích:
    0
    huhu , chết thật rồi , mày làm bài thế nào hả Thu , không chết dí như tao chứ .Còn P nữa , bà thi cái gì đấy .Mà thi cái gì thì chúng mày cũng học qua rồi , con tao thì lười quá , chẳng chịu đọc gì cả , tối qua đã lôi Chí phèo ra mà ko thèm đọc , chết vì ai không chết , chết vì thèng Chí phèo.Tệ quá .Lại còn cụ NT , hu'' , sáng nay đi thi qua đường NT , anh bảo thể nào cũng váo NT , thế mà vào thật , lại còn rất hí hứng khi mình ko làm được bài .Dù sao thì mình cũng ko thấy buồn phiền lắm , cũng đáng đời mình mà , có bị oan gì đâu mà buồn chứ , tệ quá rôi` .Hu'' hu''
    Chiều nay thi toán , ko biết là sẽ thế nào nhưng phải làm gì để bù lại điểm văn chứ .Thôi chết , mấy cái đĩa phim chưa trả , huhu , còn 50k để ở ngoài đó .Hic , xui quá cơ
    Về ngủ thôi , chiều đi thi ,he`
  9. phuongyeu

    phuongyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2004
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    tao ko hiểu là mày khóc lóc than thở hay la wá hứng chí?tao chả tốt hơn mày là bao.tao vừa thi xong toán về.chết thật rùi.jờ đây tao cũng cảm thấy ngột ngạt wá.chiw mún ngay lập tưc đến chỗ mày ở để tao với mày có thể buôn đủ thứ chuyên jtrên đời mà ko fải lo lắng ji như thế này.chỉ còn ngày mai nữa thôi.ôi chúa ơi.hôm nay con đã chết ngu1 lần,ah ko 2 lần chứ.cầu chúa cho con và P ngày mai tốt đẹp hơn 1 chut.hix.ẽ học thật.
  10. phuongyeu

    phuongyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2004
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    tao ko hiểu là mày khóc lóc than thở hay la wá hứng chí?tao chả tốt hơn mày là bao.tao vừa thi xong toán về.chết thật rùi.jờ đây tao cũng cảm thấy ngột ngạt wá.chiw mún ngay lập tưc đến chỗ mày ở để tao với mày có thể buôn đủ thứ chuyên jtrên đời mà ko fải lo lắng ji như thế này.chỉ còn ngày mai nữa thôi.ôi chúa ơi.hôm nay con đã chết ngu1 lần,ah ko 2 lần chứ.cầu chúa cho con và P ngày mai tốt đẹp hơn 1 chut.hix.ẽ học thật.

Chia sẻ trang này