1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí ....

Chủ đề trong 'Ninh Bình' bởi amduongvocuc, 28/03/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. fh4ever

    fh4ever Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2004
    Bài viết:
    295
    Đã được thích:
    0
    huhuu , chiều nay thi toán rồi , chán quá chẳng đâu vào đâu cả , suýt nữa thì lại sót một câu , he` , bây giờ thì chưa có đáp án nhưng sao thấy lo quá , chắc chẳng dám xem đáp án nữa cơ .Con bạn mình vẫn chưa đi chơi về , đi ăn cơm một mình vậy , chán ốm cả ra .Tệ quá . giờ chỉ muốn đi chơi mà chẳng có ai đi cùng cả .Hay là ra opera ngồi nhỉ , chán ốm
  2. fh4ever

    fh4ever Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2004
    Bài viết:
    295
    Đã được thích:
    0
    huhuu , chiều nay thi toán rồi , chán quá chẳng đâu vào đâu cả , suýt nữa thì lại sót một câu , he` , bây giờ thì chưa có đáp án nhưng sao thấy lo quá , chắc chẳng dám xem đáp án nữa cơ .Con bạn mình vẫn chưa đi chơi về , đi ăn cơm một mình vậy , chán ốm cả ra .Tệ quá . giờ chỉ muốn đi chơi mà chẳng có ai đi cùng cả .Hay là ra opera ngồi nhỉ , chán ốm
  3. fh4ever

    fh4ever Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2004
    Bài viết:
    295
    Đã được thích:
    0
    Ôi ,vừa đọc được thông tin sẽ có điểm ngay trong tháng 7 , thật khủn khiếp , chưa bao giờ mình muốn biết điểm sớm như thế đâu , hãy cho mình một tháng thoải mái đi mà .Mình không muốn biết điểm , mình không biết mình sẽ tiếp nhận sự thật như thế nào .mình không chịu được khi đối mặt với mọi người .Má ơi , mẹ mình , bố mình , bạn bè mình , huhh ,làm sao mà mìh chịu được cơ chứ .Chán quá rồi .Bây giờ thực sự là chỉ mong qua điểm sàn và vào trường nào cũng được trừ NV .Hu'' hu''.Biết làm sao đây , bảo không suy nghĩ nữa , nhưng cứ ngồi một mình thì chẳng có cái gì ám ảnh mình bằng việc những bài thi mình đã làm .Bài thi môn Anh thật khủng khiếp .Tệ thật
    Bây giờ chẳng có gì để mình quan tâm , huhuh.chán .dù sao cũng trở về Tb rồi , thấy bình yên và vui vẻ hơn .Chà , cảm giác thật khác nhưng vẫn thấy lolắng nhiều quá
    huuhu , không muốn biêt điểm đâu
  4. fh4ever

    fh4ever Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2004
    Bài viết:
    295
    Đã được thích:
    0
    Ôi ,vừa đọc được thông tin sẽ có điểm ngay trong tháng 7 , thật khủn khiếp , chưa bao giờ mình muốn biết điểm sớm như thế đâu , hãy cho mình một tháng thoải mái đi mà .Mình không muốn biết điểm , mình không biết mình sẽ tiếp nhận sự thật như thế nào .mình không chịu được khi đối mặt với mọi người .Má ơi , mẹ mình , bố mình , bạn bè mình , huhh ,làm sao mà mìh chịu được cơ chứ .Chán quá rồi .Bây giờ thực sự là chỉ mong qua điểm sàn và vào trường nào cũng được trừ NV .Hu'' hu''.Biết làm sao đây , bảo không suy nghĩ nữa , nhưng cứ ngồi một mình thì chẳng có cái gì ám ảnh mình bằng việc những bài thi mình đã làm .Bài thi môn Anh thật khủng khiếp .Tệ thật
    Bây giờ chẳng có gì để mình quan tâm , huhuh.chán .dù sao cũng trở về Tb rồi , thấy bình yên và vui vẻ hơn .Chà , cảm giác thật khác nhưng vẫn thấy lolắng nhiều quá
    huuhu , không muốn biêt điểm đâu
  5. amduongvocuc

    amduongvocuc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2003
    Bài viết:
    127
    Đã được thích:
    0
    mệt mỏi ,trở về nhà thấy ngột ngạt ,khó chịu ....sao khó sống thế hả Tôi???
  6. amduongvocuc

    amduongvocuc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2003
    Bài viết:
    127
    Đã được thích:
    0
    mệt mỏi ,trở về nhà thấy ngột ngạt ,khó chịu ....sao khó sống thế hả Tôi???
  7. fh4ever

    fh4ever Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2004
    Bài viết:
    295
    Đã được thích:
    0
    chà ,lại những cảm giác lo lắng ấy ,lại quấn chătlấy mình như một ám ảnh .Tệ ! Cuộc sống là thế sao , cứ đầy ắp những lo lắng , cứ tiếp nối những thất bại .Những giấc ngủ chập chơn , những giấc mơ vớ vẩn về những câu chuyện không đầu , không cuối , về những người mình chưa hề quen biết .
    Tại sao nó lại có ở trong đầu mình .Thậm chí mình chẳng dám nhìn thẳng vào người hỏi mình làm bài thế nào , mình biết rằng mình đang nói dối và nói dối thật là khó .Nhiêuf khi cứ nghĩ tại sao mình không sống trên đời này chỉ một mình thôi , một mình thôi , sẽ không có người nào phải lo lắng cho m ình , không có ai phải hi vọng vào mình , hay thất vọng vì mình .Nhiều khi cứ nghĩ ngu ngốc thế , dù biết rằng , nếu chuyện đó xảy ra thì chắc mình cũng chẳng thể nào sống được cả .Nhưng như lúc này thì mình cũng chẳng muốn sống nữa.Chán rồi , chết đi cho xong nếu như mình chỉ biết đến thất bại thế này .Mà cũng chỉ tại mình chứ tại ai , tại mình mà , mình phải chấp nhận thôi
    Bây giờ tháy cái gì cũng phù phiếm , về rồi mà chẳng muốn gọi điện cho đứa nào bảo chúng nó chở đi chơi cho đầu óc thoái mái hơn , chúng nó sẽ hỏi về chuyện thi cứ , mình sẽ lại nói dối, chúng nó sẽ hỏi về chuyện C , mình chẳng muốn nhắc lại , chẳng muốn nghĩ đến , vì thực sư mìn đã quên được rồi.
    Cô bảo mình có muốn chuyển khoa không , mình thực sự rất muốn vì dù sao cũng tốt hơn cho tương lai của mình .Nhưng mình không muốn phải mắc nợ ai thêm , ngại nhờ vả , phiền phức , biết làm gì bây giờ nhỉ .? Khó xử quá ?
    Thôi , kệ đi , cứ để số phận quyết định vậy, chán cố gắng rồi
  8. fh4ever

    fh4ever Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2004
    Bài viết:
    295
    Đã được thích:
    0
    chà ,lại những cảm giác lo lắng ấy ,lại quấn chătlấy mình như một ám ảnh .Tệ ! Cuộc sống là thế sao , cứ đầy ắp những lo lắng , cứ tiếp nối những thất bại .Những giấc ngủ chập chơn , những giấc mơ vớ vẩn về những câu chuyện không đầu , không cuối , về những người mình chưa hề quen biết .
    Tại sao nó lại có ở trong đầu mình .Thậm chí mình chẳng dám nhìn thẳng vào người hỏi mình làm bài thế nào , mình biết rằng mình đang nói dối và nói dối thật là khó .Nhiêuf khi cứ nghĩ tại sao mình không sống trên đời này chỉ một mình thôi , một mình thôi , sẽ không có người nào phải lo lắng cho m ình , không có ai phải hi vọng vào mình , hay thất vọng vì mình .Nhiều khi cứ nghĩ ngu ngốc thế , dù biết rằng , nếu chuyện đó xảy ra thì chắc mình cũng chẳng thể nào sống được cả .Nhưng như lúc này thì mình cũng chẳng muốn sống nữa.Chán rồi , chết đi cho xong nếu như mình chỉ biết đến thất bại thế này .Mà cũng chỉ tại mình chứ tại ai , tại mình mà , mình phải chấp nhận thôi
    Bây giờ tháy cái gì cũng phù phiếm , về rồi mà chẳng muốn gọi điện cho đứa nào bảo chúng nó chở đi chơi cho đầu óc thoái mái hơn , chúng nó sẽ hỏi về chuyện thi cứ , mình sẽ lại nói dối, chúng nó sẽ hỏi về chuyện C , mình chẳng muốn nhắc lại , chẳng muốn nghĩ đến , vì thực sư mìn đã quên được rồi.
    Cô bảo mình có muốn chuyển khoa không , mình thực sự rất muốn vì dù sao cũng tốt hơn cho tương lai của mình .Nhưng mình không muốn phải mắc nợ ai thêm , ngại nhờ vả , phiền phức , biết làm gì bây giờ nhỉ .? Khó xử quá ?
    Thôi , kệ đi , cứ để số phận quyết định vậy, chán cố gắng rồi
  9. fh4ever

    fh4ever Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2004
    Bài viết:
    295
    Đã được thích:
    0
    Cứ chiều đến là lại thấy buồn buồn , chán như con gián , tự nhiên mẹ lại nhắc đến chuyện tình cảm , nói đến chuyện chồng con , vớ vẩn quá , mẹ chỉ bảo là cố mà tìm thằng nào tử tế , iu mình , làm mình chạnh lòng quá .Thật sự là những gì mình vừa trải qua quá tệ và dù thế nào thì bây giờ mình vẫn cảm thấy bị tổn thương rất nhiều .Bây giờ mới cảm nhận thấy hết sự căm ghét trong con người mình , thấy mình không thể chấp nhận được, thế mà suốt một thời gian dài mình cứ phải sống trong sự lừa dối như thế .NHững câu nói cứ ám ảnh mình , những câu nói ngu xuẩn .Mình không nghĩ một người có thể nhổ toẹt vào những điều mình đã nói trước kia như thế.Thôi , chẳng nghĩ ngợi nữa .Hôm nay xem một bộ phim HQ , thấy thèm được như thế , nhưng có lẽ chỉ mơ ước thôi , chứ cũng chẳng được đâu .hi`
    Chiều nào cũng lên net một chút , vào đúng giờ này .Dở hơi thật , mình đang làm gì thế này ?he` .....
  10. fh4ever

    fh4ever Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2004
    Bài viết:
    295
    Đã được thích:
    0
    Cứ chiều đến là lại thấy buồn buồn , chán như con gián , tự nhiên mẹ lại nhắc đến chuyện tình cảm , nói đến chuyện chồng con , vớ vẩn quá , mẹ chỉ bảo là cố mà tìm thằng nào tử tế , iu mình , làm mình chạnh lòng quá .Thật sự là những gì mình vừa trải qua quá tệ và dù thế nào thì bây giờ mình vẫn cảm thấy bị tổn thương rất nhiều .Bây giờ mới cảm nhận thấy hết sự căm ghét trong con người mình , thấy mình không thể chấp nhận được, thế mà suốt một thời gian dài mình cứ phải sống trong sự lừa dối như thế .NHững câu nói cứ ám ảnh mình , những câu nói ngu xuẩn .Mình không nghĩ một người có thể nhổ toẹt vào những điều mình đã nói trước kia như thế.Thôi , chẳng nghĩ ngợi nữa .Hôm nay xem một bộ phim HQ , thấy thèm được như thế , nhưng có lẽ chỉ mơ ước thôi , chứ cũng chẳng được đâu .hi`
    Chiều nào cũng lên net một chút , vào đúng giờ này .Dở hơi thật , mình đang làm gì thế này ?he` .....

Chia sẻ trang này