1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí ....

Chủ đề trong 'Ninh Bình' bởi amduongvocuc, 28/03/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. fh4ever

    fh4ever Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2004
    Bài viết:
    295
    Đã được thích:
    0
    vừa ăn cơm xong là chạy ngay ra net , không biết mình dang mong chờ ai và cái gì nữa , và cái gì thúc dục mình làm thế .Lên net mà chẳng gặp ai , gặp C online , chẳng có hứng nói chuyện vì thực sự mình chẳng coi C là cái gì nữa , ko muốn nói chuyện gặpmtj , chỉ muốn coi nhau là người xa lạ , cứ coi như chưa có chuyện gì xảy ra như vậy sẽ thoải mái hơn .
    Trưa nay mình đã mơ một giấc mơ thâtkhụng khiếp , một tin buồn sắp đến à? lại con mơ thấy con số 13 nữa chứ , con số xui xẻo này .Có cần một điềm báo nư thế này không chứ?Kê. chuyện gì đến rồi cũng đến , chẳng quan tâm .
    Hôm qua H làm mình tức , H bảo bây giờ thì mình cũng đơn côi như nó và cười khành khạch vào mặt mình .Dở hơi quá cơ .Tại sao lại phải tức khi sự thật là như thế nhỉ?mình lại còn nỏi khùng lên với nó và nói rằng ngay ngày mai mình sẽ đi yêu một đứa khác , rõ dở hơi quá , mìh tưởng mình ngon lắm sao?mình còn chưa mệt mỏi với mấy cái trò chhơi trẻ con này à ? Sáng nay con N bảo mình hợp với tuổi mùi , huuh , khổ thân tôi , mình đâu có thích đan 79 , không thể hợp với 79 , chán quá .
    lại nghe nó kể chuyện anh nó và người yêu , đi xem bói nghe nói ko cưới được nhau .Khổ , tại sao người ta yêu nhau mà cứ bị những thứ linh tinh cản trở thế nhỉ? Lại nghĩ đến mình....
    Mình cứ lên net và lại mong ( ^_^ ) ra , thế mà chẳng thèm online , online đi , kêu đi làm mệt lắm với mình đi , he''''h''''e , nghe mình nói chuyện đi , chán quá , sao lại ko thèm lên vậy?
    LẠi nói chuyện với Z , chán , Z sẽ làm mình cánh thêm nhưng vẫn cứ nói chuyện , nói về những chuyện mà mình chẳng muốn nhắ lại .cuối cung thì cũng gặp được (^_^) nhưng chẳng giải quyết được gì , hắn bảo mình nói chuyện khác trước kia , có thể mình đã lớn đã già rồi hoặc do mình đặt quá nhiều tình cảm vào những câu nói mình danh cho hắn .có thể hắn cũng nhận ra , bây giờ mình đáng chán lắm rồi , ko như trước kia.Thật thế sao , tất cả mọi người đều nhận r achỉ có mình ko nhận ra .
    Z bảo mình cứ coi như ko quen biết nhau , ko việc gì phải căm ghét vì ko đáng .Z đã nói thẳng ra từ đấy , còn mình thì ko .mình nghĩ rằng dù gì thì mìh cũng sai bét nhè ra rồi con giè?
    Được fh4ever sửa chữa / chuyển vào 20:18 ngày 15/07/2004
  2. fh4ever

    fh4ever Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2004
    Bài viết:
    295
    Đã được thích:
    0
    vừa ăn cơm xong là chạy ngay ra net , không biết mình dang mong chờ ai và cái gì nữa , và cái gì thúc dục mình làm thế .Lên net mà chẳng gặp ai , gặp C online , chẳng có hứng nói chuyện vì thực sự mình chẳng coi C là cái gì nữa , ko muốn nói chuyện gặpmtj , chỉ muốn coi nhau là người xa lạ , cứ coi như chưa có chuyện gì xảy ra như vậy sẽ thoải mái hơn .
    Trưa nay mình đã mơ một giấc mơ thâtkhụng khiếp , một tin buồn sắp đến à? lại con mơ thấy con số 13 nữa chứ , con số xui xẻo này .Có cần một điềm báo nư thế này không chứ?Kê. chuyện gì đến rồi cũng đến , chẳng quan tâm .
    Hôm qua H làm mình tức , H bảo bây giờ thì mình cũng đơn côi như nó và cười khành khạch vào mặt mình .Dở hơi quá cơ .Tại sao lại phải tức khi sự thật là như thế nhỉ?mình lại còn nỏi khùng lên với nó và nói rằng ngay ngày mai mình sẽ đi yêu một đứa khác , rõ dở hơi quá , mìh tưởng mình ngon lắm sao?mình còn chưa mệt mỏi với mấy cái trò chhơi trẻ con này à ? Sáng nay con N bảo mình hợp với tuổi mùi , huuh , khổ thân tôi , mình đâu có thích đan 79 , không thể hợp với 79 , chán quá .
    lại nghe nó kể chuyện anh nó và người yêu , đi xem bói nghe nói ko cưới được nhau .Khổ , tại sao người ta yêu nhau mà cứ bị những thứ linh tinh cản trở thế nhỉ? Lại nghĩ đến mình....
    Mình cứ lên net và lại mong ( ^_^ ) ra , thế mà chẳng thèm online , online đi , kêu đi làm mệt lắm với mình đi , he''''h''''e , nghe mình nói chuyện đi , chán quá , sao lại ko thèm lên vậy?
    LẠi nói chuyện với Z , chán , Z sẽ làm mình cánh thêm nhưng vẫn cứ nói chuyện , nói về những chuyện mà mình chẳng muốn nhắ lại .cuối cung thì cũng gặp được (^_^) nhưng chẳng giải quyết được gì , hắn bảo mình nói chuyện khác trước kia , có thể mình đã lớn đã già rồi hoặc do mình đặt quá nhiều tình cảm vào những câu nói mình danh cho hắn .có thể hắn cũng nhận ra , bây giờ mình đáng chán lắm rồi , ko như trước kia.Thật thế sao , tất cả mọi người đều nhận r achỉ có mình ko nhận ra .
    Z bảo mình cứ coi như ko quen biết nhau , ko việc gì phải căm ghét vì ko đáng .Z đã nói thẳng ra từ đấy , còn mình thì ko .mình nghĩ rằng dù gì thì mìh cũng sai bét nhè ra rồi con giè?
    Được fh4ever sửa chữa / chuyển vào 20:18 ngày 15/07/2004
  3. anhphuong86vn

    anhphuong86vn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    1.650
    Đã được thích:
    0
    1ngày bắt đầu từ 8h kém ,chán nản và thấy mệt ..lúc nào cũng thấy sức ép....ở nhà cũng chẳng thấy thoải mái...dù gì cũng fải tìm cách chuồn ,ko thể ở lâu đc,hôi chỗ quá rồi
  4. anhphuong86vn

    anhphuong86vn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    1.650
    Đã được thích:
    0
    1ngày bắt đầu từ 8h kém ,chán nản và thấy mệt ..lúc nào cũng thấy sức ép....ở nhà cũng chẳng thấy thoải mái...dù gì cũng fải tìm cách chuồn ,ko thể ở lâu đc,hôi chỗ quá rồi
  5. fh4ever

    fh4ever Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2004
    Bài viết:
    295
    Đã được thích:
    0
    LẠi mơ nữa rồi , lại mơ thấy mình làm bài anh sai be bét ra , làm đi làm lại mà ko thể làm được , thế là sao chứ? Chán quá rồi , mình đã nói ko nghĩ ngợi gì nữa nhưng ai cũng nghĩ là năm nay thì mình sẽ chắc chắn đỗ hơn .Cả một năm ôn mà , có ai biết cả một năm chơi bời .hic
    Đã del cái nick đó đi rồi , nhiều lúc lại ngồi nghĩ lại ,. nghĩ lại những việc C đã làm với mình , cả chuyện tốt và cả chuyện xấu , mình cũng nghĩ rằng C làm bạn mình thì cũng ổn , thế thì tại sao lại phải làm vây?cũng chẳng biết thế nào , rồi lại nghĩ đến những câu nói ấy , lại thấy căm ghét .Cứ phải ngồi đấu tranh như vậy .Hâm quá , người đấy thì có quan trọng gì?
  6. fh4ever

    fh4ever Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2004
    Bài viết:
    295
    Đã được thích:
    0
    LẠi mơ nữa rồi , lại mơ thấy mình làm bài anh sai be bét ra , làm đi làm lại mà ko thể làm được , thế là sao chứ? Chán quá rồi , mình đã nói ko nghĩ ngợi gì nữa nhưng ai cũng nghĩ là năm nay thì mình sẽ chắc chắn đỗ hơn .Cả một năm ôn mà , có ai biết cả một năm chơi bời .hic
    Đã del cái nick đó đi rồi , nhiều lúc lại ngồi nghĩ lại ,. nghĩ lại những việc C đã làm với mình , cả chuyện tốt và cả chuyện xấu , mình cũng nghĩ rằng C làm bạn mình thì cũng ổn , thế thì tại sao lại phải làm vây?cũng chẳng biết thế nào , rồi lại nghĩ đến những câu nói ấy , lại thấy căm ghét .Cứ phải ngồi đấu tranh như vậy .Hâm quá , người đấy thì có quan trọng gì?
  7. anhphuong86vn

    anhphuong86vn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    1.650
    Đã được thích:
    0
    chán wá...sáng sớm đã mò lên Net,hic chẳng có chỗ nào chơi ..đáng lẽ sáng nay đi Kim Sơn đổi gió với con bạn nhưng lại bị thay đổi kế hoạch ,hic còn mỗi mình mình ở nhà,loanh quanh với 4bức tường ..bùn wá..mà đi lại đi cả cơ chứ hichic ..bi giờ chắc nó với bà D đang nhăn nhở ,hic ...
    bạn bè giờ chẳng thiết,kệ ..chẳng có chỗ nào đi ở cái xó NB bùn tẻ này ..đi chơi 1mình thì thành hâm ,nhưng 2con mụ kia đi rồi còn đâu nữa??
  8. anhphuong86vn

    anhphuong86vn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    1.650
    Đã được thích:
    0
    chán wá...sáng sớm đã mò lên Net,hic chẳng có chỗ nào chơi ..đáng lẽ sáng nay đi Kim Sơn đổi gió với con bạn nhưng lại bị thay đổi kế hoạch ,hic còn mỗi mình mình ở nhà,loanh quanh với 4bức tường ..bùn wá..mà đi lại đi cả cơ chứ hichic ..bi giờ chắc nó với bà D đang nhăn nhở ,hic ...
    bạn bè giờ chẳng thiết,kệ ..chẳng có chỗ nào đi ở cái xó NB bùn tẻ này ..đi chơi 1mình thì thành hâm ,nhưng 2con mụ kia đi rồi còn đâu nữa??
  9. fh4ever

    fh4ever Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2004
    Bài viết:
    295
    Đã được thích:
    0
    Chán quá à , vừa xuống nhà N xong nhưng tâm trạng cũng chẳng có gì thay đổi , lại bò lên net và hi vọng có nick của ai đó sáng , nhưng chẳng có ai .Dạo này càng ngày mình càng cảm thấy chán hơn rất nhiều , những lo lắng về điểm thi , về năm học tiếp theo phải học như thế nào .Tệ thật , mọi thứ , chẳng bao giờ mình có thể sống thoải mái như ngày xưa .Có lẽ HC nói đúng , mình đã lớn rồi và mình cũng đã biết suy nghĩ .
    N lúc nào cũng nói đến chán rồi muốn bỏ , nó cứ hay như thế , dù mình biết rằng nó đang hạnh phúc như thế nào .Nhiều lúc thấy thèm được như nó , thèm có những cảm xúc như nó , dù gì thì nó cũng là the first và mình thì không phải thế .Mình hay cười khi nó kể về chuyện của nó và N , mình thích cái cảm giác được tự hào kể về người yêu mình , ngày xưa , uh, có lẽ mình cũng đã như thế...
    Mình đã tự kiềm chế rất nhiều , những lúc chán thế này , mình chỉ muốn gọi điện cho C , mình biết là mình sẽ không cho phép mình làm vậy.Không biết như vậy liệu có quá khắt khe , với chính bản thân mình không?VÀ liệu mình đã quá khắt khe khi nghĩ về C , liệu C có xấu như những gì mình nghĩ , liệu mình có nên tiếp tục làm thế này .Mình không nghĩ là mình còn chút tình cảm gì đó với C , nhưng những lúc thế này , thực sự cần một người lai đi chới , ra Opera cũng được , ngồi trong một xó , chơi game , được cười vui , thoải mái , thỉnh thoảng thì chăm chú nghe một bản nhạc của anh C.Bây giờ thì chẳng được thế , đi chơi cũng chẳng được vui vẻ .Kệ , dù gì thì mình cũng phải quen với cuộc sống này , mình không được nghĩ linh tinh nữa
    Hôm nọ Y nói về bài thơ của C , Y tưởng đó là bài thơ viết cho mình , buồn cười , mình làm gì được hạnh phúc thế .

  10. fh4ever

    fh4ever Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2004
    Bài viết:
    295
    Đã được thích:
    0
    Chán quá à , vừa xuống nhà N xong nhưng tâm trạng cũng chẳng có gì thay đổi , lại bò lên net và hi vọng có nick của ai đó sáng , nhưng chẳng có ai .Dạo này càng ngày mình càng cảm thấy chán hơn rất nhiều , những lo lắng về điểm thi , về năm học tiếp theo phải học như thế nào .Tệ thật , mọi thứ , chẳng bao giờ mình có thể sống thoải mái như ngày xưa .Có lẽ HC nói đúng , mình đã lớn rồi và mình cũng đã biết suy nghĩ .
    N lúc nào cũng nói đến chán rồi muốn bỏ , nó cứ hay như thế , dù mình biết rằng nó đang hạnh phúc như thế nào .Nhiều lúc thấy thèm được như nó , thèm có những cảm xúc như nó , dù gì thì nó cũng là the first và mình thì không phải thế .Mình hay cười khi nó kể về chuyện của nó và N , mình thích cái cảm giác được tự hào kể về người yêu mình , ngày xưa , uh, có lẽ mình cũng đã như thế...
    Mình đã tự kiềm chế rất nhiều , những lúc chán thế này , mình chỉ muốn gọi điện cho C , mình biết là mình sẽ không cho phép mình làm vậy.Không biết như vậy liệu có quá khắt khe , với chính bản thân mình không?VÀ liệu mình đã quá khắt khe khi nghĩ về C , liệu C có xấu như những gì mình nghĩ , liệu mình có nên tiếp tục làm thế này .Mình không nghĩ là mình còn chút tình cảm gì đó với C , nhưng những lúc thế này , thực sự cần một người lai đi chới , ra Opera cũng được , ngồi trong một xó , chơi game , được cười vui , thoải mái , thỉnh thoảng thì chăm chú nghe một bản nhạc của anh C.Bây giờ thì chẳng được thế , đi chơi cũng chẳng được vui vẻ .Kệ , dù gì thì mình cũng phải quen với cuộc sống này , mình không được nghĩ linh tinh nữa
    Hôm nọ Y nói về bài thơ của C , Y tưởng đó là bài thơ viết cho mình , buồn cười , mình làm gì được hạnh phúc thế .

Chia sẻ trang này