1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí ....

Chủ đề trong 'Ninh Bình' bởi amduongvocuc, 28/03/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. fh4ever

    fh4ever Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2004
    Bài viết:
    295
    Đã được thích:
    0
    thế là hết rồi nhỉ .Chẳng còn gì để hi vọng nhỉ , chẳng còn gì .Không nghĩ lại đến như thế , nhẹ nhàng , nhưng lại làm cho mình ko thể chịu được , chán quá rồi .Không bao giờ làm được cái gì , chỉ là đồ vô tích sự, ko làm được bất kì điều gì cả , tại sao lại thế hả P , tại sao mày ngu dốt thế , chỉ cần 1 điểm nữa thôi mà , tại sao mày lại ko thể .Thôi, ko khóc , sẽ ko có cơ hội nào nữa , hãy tự nhủ với mình như thế và có gắng đi .Hãy tự an uỉ mình , mình phải thật bình tĩnh , khi đối diện với những điều này .Tại sao mình ko lựa chọn trường khác , tại sao lại phải là NT?Đã bao nhiều lần mình tự hỏi như thế rồi .Bây giờ rõ ràng là mình ko làm gì được cả , ko hi vọng , mình ko tiếnđược , mình ko lùi được , đã bỏ dở cả năm học rồi , bây giờ phải làm lại từ đầu thôi .Không còn gì để mất mát cả .Hãy cố bám vào cái gì đó , NV2 cũng được , cho dù nó chỉ là cái phù phiếm , chẳng đâu vào đâu .Cứ nghĩ đến bố mẹ mình là mình chỉ muốn bật khóc , muốn khóc thật to , mình lại làm bố mẹ buồn rồi , mình vô dụng đến thế sao?HẢ phương , mình chẳng làm được gì cho bố mẹ cả , mình cứ làm cho bố mẹ mình hi vọng rồi cuối cùng lại sụp đổ .Bây giờ không biết mình có thể đứng vững được ko?giá mà có cái N ở đây , ko , cái N cũng chẳng giải quyết được gì cả , ko làm được gì cả , mình ko thể có cơ hội .Mình ko nghĩ đễn chuyện mình bị khinh ghét đến thế n ào sau lần trượt đau đớn này , mình chỉ nghĩ đến mọi người sẽ đau đớn thế nào khi mình lại để chuyện này xảy ra .Tại sao mình lại vô dụng , bất tài thế , hả ?Tại sao .mình lại muốn làm lại từ đầu , nhưng đã quá xa vời rồi , mình chẳng làm được gì cả .mình thật sự đang nghĩ đến chết , dù mình biết rằng mình sẽ ko làm thế , mình ko đứng dậy để đi được , mìn ko tự đứng dậy được nữa .một con người , với những vết sẹo , vết nào cũng làm mình đau đớn , mình đã thất bại chính bản thân mình , vô dụng .Làm sao đây? Làm gì bây giờ đây ? làm gì ?Ai cho tôi câu trả lời đi .Nói với bố mẹ thế nào nhỉ ?rằng con thất bại rồi à .Đến bây giờ vẫn ko muốn tin vào cái gì cả , muốn chết quá , muốn biến mất mà ko để lại gì cả , muốn ném tung tất cả đi , muốn tát cho mình cả trăm cái , ko một nghìn cái , ko , thế vẫn chưa đủ với tất cả những gì mình đã làm , ko , như thế vẫn chưa đáng , thật là , mìn đáng bị trừng phạt nhiều hơn thế .Tại sao bố mẹ ko đánh mình ,đừng có im lặng , mình chỉ mong bố mẹ như thế .Thế là hết rồi , tôi chẳng còn gì để mất nữa rồi , cho mất tất đi .Làm gì nhỉ , làm gì nhỉ , cứ ngồi thế này à? Có muốn ngồi thế này ko/Năm sau có tiếp tục ko/ hả Tiếp tục làm gì , đò vô dụng kia .Tao thấy mày chẳng xứng đáng làm một con người .May sẽ ra sao hả?Mày sẽ làm gì hả , mày muốn sao đây? Mày nghĩ lại bản thân mình đi .NV2 , chà , sẽ có rất nhiều đứa 24 điểm cũng đủ trượt , 23,5 đã là cái gì .Muốn phá tung cả thế giớ này ra quá .tại sao cứ phải lừa dối chính mình ?HẢ , thú nhận rằng mày đang gục ngã đi , thú nhận tất cả đi , rằng mày ko đứng dậy nỗi nữa đúng không ?Mày có cần ai đỡ dậy ko?Mà mày có cần thì cũng ko có ai đâu hiểu chưa , chẳng có ai ở bên cạnh mày đâu .Mày cố đâm đầu vào chỗ chết làm gì?HẢ?Mày đã thấy sướng chưa , sao mày ko thi trường khác hả?Bây giờ thì mày biết học gì đây?Hả?Mày muốn gì hả?Muốn gì chứ
  2. fh4ever

    fh4ever Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2004
    Bài viết:
    295
    Đã được thích:
    0
    thế là hết rồi nhỉ .Chẳng còn gì để hi vọng nhỉ , chẳng còn gì .Không nghĩ lại đến như thế , nhẹ nhàng , nhưng lại làm cho mình ko thể chịu được , chán quá rồi .Không bao giờ làm được cái gì , chỉ là đồ vô tích sự, ko làm được bất kì điều gì cả , tại sao lại thế hả P , tại sao mày ngu dốt thế , chỉ cần 1 điểm nữa thôi mà , tại sao mày lại ko thể .Thôi, ko khóc , sẽ ko có cơ hội nào nữa , hãy tự nhủ với mình như thế và có gắng đi .Hãy tự an uỉ mình , mình phải thật bình tĩnh , khi đối diện với những điều này .Tại sao mình ko lựa chọn trường khác , tại sao lại phải là NT?Đã bao nhiều lần mình tự hỏi như thế rồi .Bây giờ rõ ràng là mình ko làm gì được cả , ko hi vọng , mình ko tiếnđược , mình ko lùi được , đã bỏ dở cả năm học rồi , bây giờ phải làm lại từ đầu thôi .Không còn gì để mất mát cả .Hãy cố bám vào cái gì đó , NV2 cũng được , cho dù nó chỉ là cái phù phiếm , chẳng đâu vào đâu .Cứ nghĩ đến bố mẹ mình là mình chỉ muốn bật khóc , muốn khóc thật to , mình lại làm bố mẹ buồn rồi , mình vô dụng đến thế sao?HẢ phương , mình chẳng làm được gì cho bố mẹ cả , mình cứ làm cho bố mẹ mình hi vọng rồi cuối cùng lại sụp đổ .Bây giờ không biết mình có thể đứng vững được ko?giá mà có cái N ở đây , ko , cái N cũng chẳng giải quyết được gì cả , ko làm được gì cả , mình ko thể có cơ hội .Mình ko nghĩ đễn chuyện mình bị khinh ghét đến thế n ào sau lần trượt đau đớn này , mình chỉ nghĩ đến mọi người sẽ đau đớn thế nào khi mình lại để chuyện này xảy ra .Tại sao mình lại vô dụng , bất tài thế , hả ?Tại sao .mình lại muốn làm lại từ đầu , nhưng đã quá xa vời rồi , mình chẳng làm được gì cả .mình thật sự đang nghĩ đến chết , dù mình biết rằng mình sẽ ko làm thế , mình ko đứng dậy để đi được , mìn ko tự đứng dậy được nữa .một con người , với những vết sẹo , vết nào cũng làm mình đau đớn , mình đã thất bại chính bản thân mình , vô dụng .Làm sao đây? Làm gì bây giờ đây ? làm gì ?Ai cho tôi câu trả lời đi .Nói với bố mẹ thế nào nhỉ ?rằng con thất bại rồi à .Đến bây giờ vẫn ko muốn tin vào cái gì cả , muốn chết quá , muốn biến mất mà ko để lại gì cả , muốn ném tung tất cả đi , muốn tát cho mình cả trăm cái , ko một nghìn cái , ko , thế vẫn chưa đủ với tất cả những gì mình đã làm , ko , như thế vẫn chưa đáng , thật là , mìn đáng bị trừng phạt nhiều hơn thế .Tại sao bố mẹ ko đánh mình ,đừng có im lặng , mình chỉ mong bố mẹ như thế .Thế là hết rồi , tôi chẳng còn gì để mất nữa rồi , cho mất tất đi .Làm gì nhỉ , làm gì nhỉ , cứ ngồi thế này à? Có muốn ngồi thế này ko/Năm sau có tiếp tục ko/ hả Tiếp tục làm gì , đò vô dụng kia .Tao thấy mày chẳng xứng đáng làm một con người .May sẽ ra sao hả?Mày sẽ làm gì hả , mày muốn sao đây? Mày nghĩ lại bản thân mình đi .NV2 , chà , sẽ có rất nhiều đứa 24 điểm cũng đủ trượt , 23,5 đã là cái gì .Muốn phá tung cả thế giớ này ra quá .tại sao cứ phải lừa dối chính mình ?HẢ , thú nhận rằng mày đang gục ngã đi , thú nhận tất cả đi , rằng mày ko đứng dậy nỗi nữa đúng không ?Mày có cần ai đỡ dậy ko?Mà mày có cần thì cũng ko có ai đâu hiểu chưa , chẳng có ai ở bên cạnh mày đâu .Mày cố đâm đầu vào chỗ chết làm gì?HẢ?Mày đã thấy sướng chưa , sao mày ko thi trường khác hả?Bây giờ thì mày biết học gì đây?Hả?Mày muốn gì hả?Muốn gì chứ
  3. anhphuong86vn

    anhphuong86vn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    1.650
    Đã được thích:
    0
    ở nhà chơi loanh quanh mãi cũng quen,bi giờ ra ngoài đường lại thấy ngại ,đúng là chuyện lạ có thật đối với đứa đánh bóng mặt đường như mình ..hừm ,mấy nữa chắc cũng chỉ đánh võng đc cùng xe buýt thôi chứ mấy ,nghĩ đến mà ớn ...
    ừm ,mai mình lên HN cùng papa ,hehhe
  4. anhphuong86vn

    anhphuong86vn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    1.650
    Đã được thích:
    0
    ở nhà chơi loanh quanh mãi cũng quen,bi giờ ra ngoài đường lại thấy ngại ,đúng là chuyện lạ có thật đối với đứa đánh bóng mặt đường như mình ..hừm ,mấy nữa chắc cũng chỉ đánh võng đc cùng xe buýt thôi chứ mấy ,nghĩ đến mà ớn ...
    ừm ,mai mình lên HN cùng papa ,hehhe
  5. fh4ever

    fh4ever Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2004
    Bài viết:
    295
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay , cãi nhau với bố mẹ một trận tĩ tã , nói là cãi nhau thì cũng hơi quá , gọi là tranh luận nhỉ .Cũng tại mình nóng tính quá.
    LA và C , mình biết là có trục trặc mà , lại như thế , mình chẳng biết làm thế nào , nhưng tội nghiệp LA nhiều quá
  6. fh4ever

    fh4ever Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2004
    Bài viết:
    295
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay , cãi nhau với bố mẹ một trận tĩ tã , nói là cãi nhau thì cũng hơi quá , gọi là tranh luận nhỉ .Cũng tại mình nóng tính quá.
    LA và C , mình biết là có trục trặc mà , lại như thế , mình chẳng biết làm thế nào , nhưng tội nghiệp LA nhiều quá
  7. cumeoxam

    cumeoxam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2003
    Bài viết:
    598
    Đã được thích:
    0
    Hôm kia :
    6h dậy
    6h45 ra khỏi nhà
    7h15 ăn sáng
    7h30 đến Cty
    11h30 đi về
    12h ăn trưa
    12h30 ngủ trưa
    1h30 dậy rửa mặt
    1h45 ra khỏi nhà
    2h đến lớp học
    5h ra khỏi lớp học
    5h30 về đến nhà ( do tắc đường)
    6h45 ăn tối
    10h30 đi ngủ
  8. cumeoxam

    cumeoxam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2003
    Bài viết:
    598
    Đã được thích:
    0
    Hôm kia :
    6h dậy
    6h45 ra khỏi nhà
    7h15 ăn sáng
    7h30 đến Cty
    11h30 đi về
    12h ăn trưa
    12h30 ngủ trưa
    1h30 dậy rửa mặt
    1h45 ra khỏi nhà
    2h đến lớp học
    5h ra khỏi lớp học
    5h30 về đến nhà ( do tắc đường)
    6h45 ăn tối
    10h30 đi ngủ
  9. anhphuong86vn

    anhphuong86vn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    1.650
    Đã được thích:
    0
    ôi chán mớ đời ,đc chuyến đi Kim Sơn chơi thì lại kẹt ở đây , ko có xe về mới bùn chứ ....sáng nay 2con ngồi buôn với thèng nhóc ngồi ghế sau ,vui ác ...thảo nào người ta bảo tuổi mình hợp với dân 87
    oài ,nóng wá ...hichic chắc 8h mới về đc nhà mất
  10. anhphuong86vn

    anhphuong86vn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    1.650
    Đã được thích:
    0
    ôi chán mớ đời ,đc chuyến đi Kim Sơn chơi thì lại kẹt ở đây , ko có xe về mới bùn chứ ....sáng nay 2con ngồi buôn với thèng nhóc ngồi ghế sau ,vui ác ...thảo nào người ta bảo tuổi mình hợp với dân 87
    oài ,nóng wá ...hichic chắc 8h mới về đc nhà mất

Chia sẻ trang này