1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí ....

Chủ đề trong 'Ninh Bình' bởi amduongvocuc, 28/03/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. fh4ever

    fh4ever Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2004
    Bài viết:
    295
    Đã được thích:
    0
    Chán , tưởng lên HN sẽ thoải mái hơn , nhưng thậm chí còn tẻ nhạt hơn cả ở nhà .Lên đây , ai cũng nhìn mình bằng ánh mắt ái ngại , làm mình rất khó chịu , mình đã mogn muốn khác cơ , mong mọi người biết rằng mình đã đỗ và ko ai có lí do gì để nói chuyện này chuyện nọ của mình và coi đó như là lí do để mình trượt đại học ,Nhưng tất cả hỏng bét cả , ngay cả con bạn thân của mình , cũng chẳng quan tâm gì đến mình , nghe thấy mìn trượt thì coi như xong luôn , cũng ko cần hỏi han gì nữa .Hay là sợ mình ngai , sợ mình lại knhó xử khi phải thú nhận với nó mình đã trượt .Mình chán quá rồi , mình muốn được đối xử khác cơ .CẢ LA , cũng chán , mình ko bao giờ đòi hỏi được đối xử lại như mình đã đối xử với người khác , nhưng ít ra thì cũng phải được chút gì chứ .Hay là mình đòi hỏi quá cao hay sao , mà cũng tại mình ,tại mình cứ bao là sẽ đi xe bú về được , đi bộ đau hết cả chân .MÀ thôi , dù sao thì nó cũng đã giúp mình rất nhiều rồi , con đòi hỏi mong muốn gì nữa cơ chứ .Lại còn ông T , ai bảo với ông ấy là mình sẽ chuyển đi bao giờ , tự nhiên thì đi nói với bà chủ nhà , làm bà ấy cứ than phiền mình , bây giờ mình chuyển đi thật rồi , biết ăn nói sao đây .Thoi kệ đi , không quan tâm , bây giờ chỉ lo cho mỗi bản thân mình thôi , mình đi rồi , một lần cuõi chịu khổ cũng ổn .Tại sao tự nhiên mình lại có cảm giác chán tất cả những người ở xugn quanh mình cơ chứ , chán tất cả , chị L , hay tất cả những ngưòi ơ xóm trọ cũ mình đều thấy xa lạ và có khoảng cách .Đang bực minhlài cáng bực mình thêm , không thể chịu thêm được nữa rồi .Phát điên lên mất thôi , chịu không nổi rồi .Muốn té luôn sang nhà cái N , cho sướng , khỏi phải lo nghĩ cái này cái kia , hay bực mình về mấy chuyện cỏn con , nhưng thật tệ quá , có nhiều việc mình phải tự giải quyết , cứ nghĩ đến đi rút hồ sơ là đã thấy oải lắm rồi .Thôi , chỉ còn 1 ngày nữa là thoát khỏi hết nhưng thứ này , mình sẽ chuyển sang học trường khác , và mình sẽ khác ...............
  2. fh4ever

    fh4ever Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2004
    Bài viết:
    295
    Đã được thích:
    0
    Chán , tưởng lên HN sẽ thoải mái hơn , nhưng thậm chí còn tẻ nhạt hơn cả ở nhà .Lên đây , ai cũng nhìn mình bằng ánh mắt ái ngại , làm mình rất khó chịu , mình đã mogn muốn khác cơ , mong mọi người biết rằng mình đã đỗ và ko ai có lí do gì để nói chuyện này chuyện nọ của mình và coi đó như là lí do để mình trượt đại học ,Nhưng tất cả hỏng bét cả , ngay cả con bạn thân của mình , cũng chẳng quan tâm gì đến mình , nghe thấy mìn trượt thì coi như xong luôn , cũng ko cần hỏi han gì nữa .Hay là sợ mình ngai , sợ mình lại knhó xử khi phải thú nhận với nó mình đã trượt .Mình chán quá rồi , mình muốn được đối xử khác cơ .CẢ LA , cũng chán , mình ko bao giờ đòi hỏi được đối xử lại như mình đã đối xử với người khác , nhưng ít ra thì cũng phải được chút gì chứ .Hay là mình đòi hỏi quá cao hay sao , mà cũng tại mình ,tại mình cứ bao là sẽ đi xe bú về được , đi bộ đau hết cả chân .MÀ thôi , dù sao thì nó cũng đã giúp mình rất nhiều rồi , con đòi hỏi mong muốn gì nữa cơ chứ .Lại còn ông T , ai bảo với ông ấy là mình sẽ chuyển đi bao giờ , tự nhiên thì đi nói với bà chủ nhà , làm bà ấy cứ than phiền mình , bây giờ mình chuyển đi thật rồi , biết ăn nói sao đây .Thoi kệ đi , không quan tâm , bây giờ chỉ lo cho mỗi bản thân mình thôi , mình đi rồi , một lần cuõi chịu khổ cũng ổn .Tại sao tự nhiên mình lại có cảm giác chán tất cả những người ở xugn quanh mình cơ chứ , chán tất cả , chị L , hay tất cả những ngưòi ơ xóm trọ cũ mình đều thấy xa lạ và có khoảng cách .Đang bực minhlài cáng bực mình thêm , không thể chịu thêm được nữa rồi .Phát điên lên mất thôi , chịu không nổi rồi .Muốn té luôn sang nhà cái N , cho sướng , khỏi phải lo nghĩ cái này cái kia , hay bực mình về mấy chuyện cỏn con , nhưng thật tệ quá , có nhiều việc mình phải tự giải quyết , cứ nghĩ đến đi rút hồ sơ là đã thấy oải lắm rồi .Thôi , chỉ còn 1 ngày nữa là thoát khỏi hết nhưng thứ này , mình sẽ chuyển sang học trường khác , và mình sẽ khác ...............
  3. anhphuong86vn

    anhphuong86vn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    1.650
    Đã được thích:
    0
    hic đang bị cúm ,chán quá ,mệt kinh ...nhưng ở nhà luẩn quẩn mãi cũng chán ,hic ....bọn nó đang rủ 2/9 đi chơi nhưng mà chẳng bít có đi đc ko,có khi hôm đấy té lên HN chứ chẳng chơi ....ừm
  4. anhphuong86vn

    anhphuong86vn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    1.650
    Đã được thích:
    0
    hic đang bị cúm ,chán quá ,mệt kinh ...nhưng ở nhà luẩn quẩn mãi cũng chán ,hic ....bọn nó đang rủ 2/9 đi chơi nhưng mà chẳng bít có đi đc ko,có khi hôm đấy té lên HN chứ chẳng chơi ....ừm
  5. BMO

    BMO Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2004
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    hic ! mất cả buổi sáng vào box Ninh BÌnh bon chen , không biết là em có tìm được anh đây không nữa ! amen !
  6. BMO

    BMO Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2004
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    hic ! mất cả buổi sáng vào box Ninh BÌnh bon chen , không biết là em có tìm được anh đây không nữa ! amen !
  7. anhphuong86vn

    anhphuong86vn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    1.650
    Đã được thích:
    0
    trời cứ mưa mãi thế nhỉ? chán thật ...ngồi chat với cái thằng béo mà bực mình ,như thằng điên ...
    tìm đc nhà trọ rồi nhưng ko biết mình có ở lại lâu ko nữa ,loanh quanh đc 1tháng lại chuyển chỗ ở thì phiền lắm đây ..ừm ,ko biết SN Ngơ mình có tặng quà đc ko? chỉ muốn bảo Ngơ lên HN học từ đầu tháng 9 nhưng mà chưa chắc ,chán nhỉ??
  8. anhphuong86vn

    anhphuong86vn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    1.650
    Đã được thích:
    0
    trời cứ mưa mãi thế nhỉ? chán thật ...ngồi chat với cái thằng béo mà bực mình ,như thằng điên ...
    tìm đc nhà trọ rồi nhưng ko biết mình có ở lại lâu ko nữa ,loanh quanh đc 1tháng lại chuyển chỗ ở thì phiền lắm đây ..ừm ,ko biết SN Ngơ mình có tặng quà đc ko? chỉ muốn bảo Ngơ lên HN học từ đầu tháng 9 nhưng mà chưa chắc ,chán nhỉ??
  9. cumeoxam

    cumeoxam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2003
    Bài viết:
    598
    Đã được thích:
    0
    Đúng thế.Hôm 28-8 mưa quá.Hôm đó ngủ từ sáng đến trưa , lại ngủ từ trưa đến chiều.Nằm ngủ mà cảm thấy khó chịu như mới uống 2 lít Kim Sơn.Đếm từ 2h đến 8h mà cứ như 6 năm trôi qua vậy.Một ngày dài nhất mà mình từng biết.
  10. cumeoxam

    cumeoxam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2003
    Bài viết:
    598
    Đã được thích:
    0
    Đúng thế.Hôm 28-8 mưa quá.Hôm đó ngủ từ sáng đến trưa , lại ngủ từ trưa đến chiều.Nằm ngủ mà cảm thấy khó chịu như mới uống 2 lít Kim Sơn.Đếm từ 2h đến 8h mà cứ như 6 năm trôi qua vậy.Một ngày dài nhất mà mình từng biết.

Chia sẻ trang này