1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí ....

Chủ đề trong 'Ninh Bình' bởi amduongvocuc, 28/03/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. anhphuong86vn

    anhphuong86vn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    1.650
    Đã được thích:
    0
    1ngày chán ngắt ,sáng cùng Ngơ xuống dưới trường ,gọi là "họp lớp" ..ôi dời chẳng đc cái tích sự gì ,cuối cùng cũng chỉ là mấy đứa gặp mặt nhau suốt ,nhạt phèo ...đi cùng Ngơ xuống gặp ngay " nàng" của Ngơ..he he có sứt đầu mẻ trán gì thì liệu thân Ngơ ạ ...nói thế thôi ,chứ quan trọng gì đâu ,mình chẳng quan tâm ,"nàng" có nghĩ gì thì mặc,mấy giờ còn quan tâm xem nó nghĩ gì ,mình lo thân mình còn ko xong nữa là nó ...
    thời tiết khó chịu quá ,mệt thật ..già òi ,81 tuổi rồi còn gì nữa mai Trâu đi ,chán thật ,mỗi đứa 1nơi ,thỉnh thoảng lại fải bắt xe lên thăm nó rồi ,nan giải wá
  2. anhphuong86vn

    anhphuong86vn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    1.650
    Đã được thích:
    0
    1ngày chán ngắt ,sáng cùng Ngơ xuống dưới trường ,gọi là "họp lớp" ..ôi dời chẳng đc cái tích sự gì ,cuối cùng cũng chỉ là mấy đứa gặp mặt nhau suốt ,nhạt phèo ...đi cùng Ngơ xuống gặp ngay " nàng" của Ngơ..he he có sứt đầu mẻ trán gì thì liệu thân Ngơ ạ ...nói thế thôi ,chứ quan trọng gì đâu ,mình chẳng quan tâm ,"nàng" có nghĩ gì thì mặc,mấy giờ còn quan tâm xem nó nghĩ gì ,mình lo thân mình còn ko xong nữa là nó ...
    thời tiết khó chịu quá ,mệt thật ..già òi ,81 tuổi rồi còn gì nữa mai Trâu đi ,chán thật ,mỗi đứa 1nơi ,thỉnh thoảng lại fải bắt xe lên thăm nó rồi ,nan giải wá
  3. tomato_6761

    tomato_6761 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2004
    Bài viết:
    130
    Đã được thích:
    0
    Hôm này là ngày thứ 2 mình ở trong Gia đình TTVN Mình không nghĩ rằng một thành viên mới như mình được nhiều người quan tâm đến thế. Mình thành thật cảm ơn những gì các Anh, Chị cũng như các bạn đã dành cho mình (nhất là "Chị" Halley)
    Mình yêu Box Ninh Bình nhiều nhiều
  4. tomato_6761

    tomato_6761 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2004
    Bài viết:
    130
    Đã được thích:
    0
    Hôm này là ngày thứ 2 mình ở trong Gia đình TTVN Mình không nghĩ rằng một thành viên mới như mình được nhiều người quan tâm đến thế. Mình thành thật cảm ơn những gì các Anh, Chị cũng như các bạn đã dành cho mình (nhất là "Chị" Halley)
    Mình yêu Box Ninh Bình nhiều nhiều
  5. fh4ever

    fh4ever Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2004
    Bài viết:
    295
    Đã được thích:
    0
    Em lại buồn mất rồi , vì cái gì vậy anh nhỉ , vì C nói với em là C nhớ kitty , rằng C thật lòng với K , vì C chưa bao giờ có cảm giác như thế .Không phải , không phải bây giờ em mới như thế này , em bắt đầu phải suy nghĩ từ ngày em hỏi anh rằng em có còn yêu anh nữa không? Tệ thật , giá mà không có buổi tối hôm đấy anh nhỉ , giá mà em kiềm giữ được tình cảm của mình , giá mà em cứ để mọi chuyện trôi quá , đừng nghĩ ngợi làm gì , đừng níu giữ làm gì .Bây giờ chính em tự xô em vào chỗ khó xử , thực ra sẽ chẳng có gì nếu em cứ làm theo tình cảm của mình .em bảo với C rằng em ko còn đủ tình cảm để quay lại với anh?Liệu có phải như vậy ko anh , C còn nói em chỉ nên quay lại khi em có thể làm anh yêu em nhiều hơn .em chẳng thể làm được điều đó anh à , chẳng thể làm được .Nhưng chẳng nhẽ chỉ mỗi em phải làm sao .MÀ thôi , em quay lại với anh vì cái gì , vì cái gì chứ , nếu theo lời anh T thì em quay lại để giúp đỡ anh , em tốt đến thế sao?Không , em quay lại với anh cũng để giúp chính em nữa chứ , em cũng cần anh mà , cả em và anh đều biết điều đó , chúng ta cũng chẳng cần phải lừa dối chính mình và lừa dối tình cảm của nhau làm gì đúng ko?
    Anh à , em chẳng biết làm gì bay giờ cả , gnay cả cuyện của em , em còn chẳng lo được , còn chuyện của C và LA , chuyện của anh T và chị V , em cũng chẳng làm gì được cả .Em thương LA nhiều , nhưng em cũng mong anh C hạn phúc , vì ai yêu được chị K thì quá ổn rồi anh nhỉ .Tại sao hai đứa lởm như chũng mình phải yêu nhau , vi chẳng ai thèm yêu chúng ta nữa cả đúng ko anh?Em cũng chẳn biết như thế nào , có nên cứ để thế này ko anh?có nên cứ lấp lửng như thế , mỗi người đều cso một người_như _là _người _yêu vậy dúng ko.em chẳng muốn quay lại đâu , em lại cảm thấy phải giữ gìn một cái gì dễ vỡ.Cứ như bây giờ , em đang ko nắm giữ cái gì cả , một cái ko thuộc về em , chỉ ở bên cạnh em thôi .Quay lại làm gì anh nhỉ , chỉ có đau khổ , lừa dối nhau thôi .Hãy cứ ôm em thật chặt vào lòng , vì chín em cũng cảm thấy ấp ám ..... nhưng đừng quay lại anh nhé!
    Trời mưa rồi , hôm nay hai đứa hẹn nhau đi xem phim đúng ko anh?chán nhỉ , em chẳng thích đi dưới mưa...........

    Hay là quay lại anh nhỉ ?em điên mất rồi
  6. fh4ever

    fh4ever Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2004
    Bài viết:
    295
    Đã được thích:
    0
    Em lại buồn mất rồi , vì cái gì vậy anh nhỉ , vì C nói với em là C nhớ kitty , rằng C thật lòng với K , vì C chưa bao giờ có cảm giác như thế .Không phải , không phải bây giờ em mới như thế này , em bắt đầu phải suy nghĩ từ ngày em hỏi anh rằng em có còn yêu anh nữa không? Tệ thật , giá mà không có buổi tối hôm đấy anh nhỉ , giá mà em kiềm giữ được tình cảm của mình , giá mà em cứ để mọi chuyện trôi quá , đừng nghĩ ngợi làm gì , đừng níu giữ làm gì .Bây giờ chính em tự xô em vào chỗ khó xử , thực ra sẽ chẳng có gì nếu em cứ làm theo tình cảm của mình .em bảo với C rằng em ko còn đủ tình cảm để quay lại với anh?Liệu có phải như vậy ko anh , C còn nói em chỉ nên quay lại khi em có thể làm anh yêu em nhiều hơn .em chẳng thể làm được điều đó anh à , chẳng thể làm được .Nhưng chẳng nhẽ chỉ mỗi em phải làm sao .MÀ thôi , em quay lại với anh vì cái gì , vì cái gì chứ , nếu theo lời anh T thì em quay lại để giúp đỡ anh , em tốt đến thế sao?Không , em quay lại với anh cũng để giúp chính em nữa chứ , em cũng cần anh mà , cả em và anh đều biết điều đó , chúng ta cũng chẳng cần phải lừa dối chính mình và lừa dối tình cảm của nhau làm gì đúng ko?
    Anh à , em chẳng biết làm gì bay giờ cả , gnay cả cuyện của em , em còn chẳng lo được , còn chuyện của C và LA , chuyện của anh T và chị V , em cũng chẳng làm gì được cả .Em thương LA nhiều , nhưng em cũng mong anh C hạn phúc , vì ai yêu được chị K thì quá ổn rồi anh nhỉ .Tại sao hai đứa lởm như chũng mình phải yêu nhau , vi chẳng ai thèm yêu chúng ta nữa cả đúng ko anh?Em cũng chẳn biết như thế nào , có nên cứ để thế này ko anh?có nên cứ lấp lửng như thế , mỗi người đều cso một người_như _là _người _yêu vậy dúng ko.em chẳng muốn quay lại đâu , em lại cảm thấy phải giữ gìn một cái gì dễ vỡ.Cứ như bây giờ , em đang ko nắm giữ cái gì cả , một cái ko thuộc về em , chỉ ở bên cạnh em thôi .Quay lại làm gì anh nhỉ , chỉ có đau khổ , lừa dối nhau thôi .Hãy cứ ôm em thật chặt vào lòng , vì chín em cũng cảm thấy ấp ám ..... nhưng đừng quay lại anh nhé!
    Trời mưa rồi , hôm nay hai đứa hẹn nhau đi xem phim đúng ko anh?chán nhỉ , em chẳng thích đi dưới mưa...........

    Hay là quay lại anh nhỉ ?em điên mất rồi
  7. tomato_6761

    tomato_6761 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2004
    Bài viết:
    130
    Đã được thích:
    0
    Hic
    Thật là một ngày buồn với mình....Hic Ngồi hoài "pà xã" thì không xuống, bạn bè thì về nhà không Online...
    Ngồi hoài từ chiều đến tối giờ này mà không thấy ai Online à....
    Đi tới đi lui vào Box Ninh Bình thì ôi thôi buồn càng thêm buồn cả Box không có ai Online ngoài mình...Chờ hoài không thấy ai port bài để mình có dip tâm sự cùng các bạn....nhưng mà ngồi hoài không thấy mình buồn nên lôi nhật ký ra viết...
    ....Nhật ký ngày buồn..............
  8. tomato_6761

    tomato_6761 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2004
    Bài viết:
    130
    Đã được thích:
    0
    Hic
    Thật là một ngày buồn với mình....Hic Ngồi hoài "pà xã" thì không xuống, bạn bè thì về nhà không Online...
    Ngồi hoài từ chiều đến tối giờ này mà không thấy ai Online à....
    Đi tới đi lui vào Box Ninh Bình thì ôi thôi buồn càng thêm buồn cả Box không có ai Online ngoài mình...Chờ hoài không thấy ai port bài để mình có dip tâm sự cùng các bạn....nhưng mà ngồi hoài không thấy mình buồn nên lôi nhật ký ra viết...
    ....Nhật ký ngày buồn..............
  9. fh4ever

    fh4ever Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2004
    Bài viết:
    295
    Đã được thích:
    0
    Chúng mình đang làm gì vậy anh nhỉ?hômq ua cứ nhìn Y tròn mắt ngạc nhiên là em lại thấy buồn cười _những đứa con gái sinh năm 86 , nhạy cảm thế là cùng , hi` .em cứ tự hỏi ko biết nó có nhắn tin hỏi anh về vụ hai chúng mình ko?em ko trở lại 4rum nữa anh à , em chán quá rồi , những buổi đi chơi toàn làm em thấy ngột ngạt , chán ngắt , lúc nào em cũng cảm thấy em tách xa khỏi mọi người , cho dù mọi người rất tốt , rất thân thiện và cũng vẫn rất quan tâm đến nhau như xưa .Nhưng chẳng hiểu sao , cứ đi chơi là em lại thấy buồn như vậy , ko biết tuè bao giờ , hồi trước em vui vể lắm mà .Chà , có lẽ có một vài điều thay đổi trong em rồi .cũng may , vì như thế em cũng chẳng khoái lên net nữa , em sắp vào học rồi , chác cũng bận mải , năm nay thì em chẳng dám chơi nhưn năm ngoái nữa đâu .Hi` .Lúc nãy ra trường , đông ơi là đông , nên em chẳng hỏi được cái gì cả , cũng hoi o về vụ hồ sơ thiếu lởm khởm , cũng ko biết có sao nữa ko ? Rồi đi tìm mua hoa , nhưng chẳng tìm thấy , mua được mỗi một cành , mua thêm 1 cái đĩa cho thằng em đáng ghét nữa chứ .
    Sao anh lại ngồi ở nhà ngủ nhỉ , qua chơi với em đi , chứ em ngồi đây làm gì chứ , chán quá anh à .em lại quen với việc có anh mất rùi
    Chuyệnc ủa chúng mình thật ngớ nhẩn , em ko biết em có làm gì sai không , em ở lại với anh có lẽ là mù quáng , nhưng em chẳng biết làm gì bây giờ , em ko thể tự dối mình rằng em kô còn yêu anh .Nhưng có một điều thôi , em sẽ chẳng muốn biết nhiều , em chẳng muốn tìm hiểu những điều linh tinh .Tình yêu với em bây giờ em chỉ mong nó nhẹ nhàng .. , em chẳng dám đòi hỏi cái gì hoàn hảo cả. CẢ anh cũng thế luôn đi nhé .Em chỉ mong anh thay đổi thôi , em cú hay nghĩ anh sẽ làm ở một nơi mà nói đến tên ai cũng bit; , nhưng anh chẳng thích thế tẹo nào , anh thì cứ thích có thời gian để làm cái này , cái kia , không biết anh có thể học thêm được ko nữa .Cố lên anh nhé , anh cũng phải thi đỗ đấy .Hun anh , dù ở rất gần anh nhưng em vẫn nhớ anh nhiều lắm , có lẽ bây gioè san nhà anh chơi , he''e'' , nhưng phải đợi anh D về đã .
  10. fh4ever

    fh4ever Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2004
    Bài viết:
    295
    Đã được thích:
    0
    Chúng mình đang làm gì vậy anh nhỉ?hômq ua cứ nhìn Y tròn mắt ngạc nhiên là em lại thấy buồn cười _những đứa con gái sinh năm 86 , nhạy cảm thế là cùng , hi` .em cứ tự hỏi ko biết nó có nhắn tin hỏi anh về vụ hai chúng mình ko?em ko trở lại 4rum nữa anh à , em chán quá rồi , những buổi đi chơi toàn làm em thấy ngột ngạt , chán ngắt , lúc nào em cũng cảm thấy em tách xa khỏi mọi người , cho dù mọi người rất tốt , rất thân thiện và cũng vẫn rất quan tâm đến nhau như xưa .Nhưng chẳng hiểu sao , cứ đi chơi là em lại thấy buồn như vậy , ko biết tuè bao giờ , hồi trước em vui vể lắm mà .Chà , có lẽ có một vài điều thay đổi trong em rồi .cũng may , vì như thế em cũng chẳng khoái lên net nữa , em sắp vào học rồi , chác cũng bận mải , năm nay thì em chẳng dám chơi nhưn năm ngoái nữa đâu .Hi` .Lúc nãy ra trường , đông ơi là đông , nên em chẳng hỏi được cái gì cả , cũng hoi o về vụ hồ sơ thiếu lởm khởm , cũng ko biết có sao nữa ko ? Rồi đi tìm mua hoa , nhưng chẳng tìm thấy , mua được mỗi một cành , mua thêm 1 cái đĩa cho thằng em đáng ghét nữa chứ .
    Sao anh lại ngồi ở nhà ngủ nhỉ , qua chơi với em đi , chứ em ngồi đây làm gì chứ , chán quá anh à .em lại quen với việc có anh mất rùi
    Chuyệnc ủa chúng mình thật ngớ nhẩn , em ko biết em có làm gì sai không , em ở lại với anh có lẽ là mù quáng , nhưng em chẳng biết làm gì bây giờ , em ko thể tự dối mình rằng em kô còn yêu anh .Nhưng có một điều thôi , em sẽ chẳng muốn biết nhiều , em chẳng muốn tìm hiểu những điều linh tinh .Tình yêu với em bây giờ em chỉ mong nó nhẹ nhàng .. , em chẳng dám đòi hỏi cái gì hoàn hảo cả. CẢ anh cũng thế luôn đi nhé .Em chỉ mong anh thay đổi thôi , em cú hay nghĩ anh sẽ làm ở một nơi mà nói đến tên ai cũng bit; , nhưng anh chẳng thích thế tẹo nào , anh thì cứ thích có thời gian để làm cái này , cái kia , không biết anh có thể học thêm được ko nữa .Cố lên anh nhé , anh cũng phải thi đỗ đấy .Hun anh , dù ở rất gần anh nhưng em vẫn nhớ anh nhiều lắm , có lẽ bây gioè san nhà anh chơi , he''e'' , nhưng phải đợi anh D về đã .

Chia sẻ trang này