1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí ....

Chủ đề trong 'Ninh Bình' bởi amduongvocuc, 28/03/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. anhphuong86vn

    anhphuong86vn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    1.650
    Đã được thích:
    0
    lên HN đúng ngày trời mưa ,tối chẳng đi đâu đc,cuối cùng cũng sống tự lập ,thấy trống trải ....có những điều ko dễ nói ra đc nhưng làm cho mình thấy rằng những gì mình nghĩ trước kia ko hẳn đúng ...1đêm xa nhà khó ngủ
  2. anhphuong86vn

    anhphuong86vn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    1.650
    Đã được thích:
    0
    lên HN đúng ngày trời mưa ,tối chẳng đi đâu đc,cuối cùng cũng sống tự lập ,thấy trống trải ....có những điều ko dễ nói ra đc nhưng làm cho mình thấy rằng những gì mình nghĩ trước kia ko hẳn đúng ...1đêm xa nhà khó ngủ
  3. anhphuong86vn

    anhphuong86vn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    1.650
    Đã được thích:
    0
    đi khai giảng,hic chán..chẳng có hứng thú với bọn lớp mới...đi bộ mỏi chân mới về đc ,mệt chẳng muốn ăn uống gì cả..hic hic gặm tạm cái bánh mì .......trời ơi ,chán quá ....chỉ muốn ăn cơm như ở nhà,1mình chẳng muốn ăn gì cả .......buồn quá 1mình cứ đóng cửa nằm trong phòng ,chết mất
  4. anhphuong86vn

    anhphuong86vn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    1.650
    Đã được thích:
    0
    đi khai giảng,hic chán..chẳng có hứng thú với bọn lớp mới...đi bộ mỏi chân mới về đc ,mệt chẳng muốn ăn uống gì cả..hic hic gặm tạm cái bánh mì .......trời ơi ,chán quá ....chỉ muốn ăn cơm như ở nhà,1mình chẳng muốn ăn gì cả .......buồn quá 1mình cứ đóng cửa nằm trong phòng ,chết mất
  5. phuonganh_nb

    phuonganh_nb Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/08/2002
    Bài viết:
    1.264
    Đã được thích:
    0
    mày ơi tao cũng đang rất chán đây , ko biết fải làm sao nữa , nhức đầu mệt óc wá , thà nó cứ trượt hết đi cho xong , báo học cho lắm vào giờ chị mày đang đau đầu đây này . à hôm trước thầy mày khuyên tao mới chết chứ hix chả biết fải đi trường nào đây , mày về nhanh lên ở nhà tao buồn lắm hix mấy nay sang học TA với con Ngân giết thời gian ấy mà về nhanh lên nhé .bye!!
  6. phuonganh_nb

    phuonganh_nb Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/08/2002
    Bài viết:
    1.264
    Đã được thích:
    0
    mày ơi tao cũng đang rất chán đây , ko biết fải làm sao nữa , nhức đầu mệt óc wá , thà nó cứ trượt hết đi cho xong , báo học cho lắm vào giờ chị mày đang đau đầu đây này . à hôm trước thầy mày khuyên tao mới chết chứ hix chả biết fải đi trường nào đây , mày về nhanh lên ở nhà tao buồn lắm hix mấy nay sang học TA với con Ngân giết thời gian ấy mà về nhanh lên nhé .bye!!
  7. anhphuong86vn

    anhphuong86vn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    1.650
    Đã được thích:
    0
    chiều đi ngủ lúc 1h và dậy lúc 2rưỡi,chán đời thật .....tưởng ngủ đc nhưng cũng chẳng ngủ đc gì cả...hic nằm trong phòng mãi cũng chán ....chẳng có xe mà hát lượn ...ôi dời ơi,tiền thì có nhưng vẫn đói....đời bùn thế
    to PA: em cũng chán lém,nhưng bít làm sao đc...cố gắng tìm trường nào mà học chứ,chẳng lẽ ở nhà mãi....bùn lắm,sang nhà em mà chơi ...chắc em cũng sắp về thăm bà chị roài đấy,để xem học hành ổn định cái đã nhá
  8. anhphuong86vn

    anhphuong86vn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    1.650
    Đã được thích:
    0
    chiều đi ngủ lúc 1h và dậy lúc 2rưỡi,chán đời thật .....tưởng ngủ đc nhưng cũng chẳng ngủ đc gì cả...hic nằm trong phòng mãi cũng chán ....chẳng có xe mà hát lượn ...ôi dời ơi,tiền thì có nhưng vẫn đói....đời bùn thế
    to PA: em cũng chán lém,nhưng bít làm sao đc...cố gắng tìm trường nào mà học chứ,chẳng lẽ ở nhà mãi....bùn lắm,sang nhà em mà chơi ...chắc em cũng sắp về thăm bà chị roài đấy,để xem học hành ổn định cái đã nhá
  9. heart2heart

    heart2heart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2004
    Bài viết:
    432
    Đã được thích:
    0
    Lâu lắm rồi mới được ngày bình minh sớm như hôm nay , ngáp ngắn ngáp dài ,trời sáng nay lạnh thế nhỉ , khoác cái áo màu xanh tình nguyện vào , lọ mọ mò lên tầng 3 gọi con bạn . Nó mò mẫm phải đến 15'' , grr.....đúng là cái đồ con gái ( không coá mìn trong đoá )
    Lần đầu tiên mặc áo màu xanh, màu áo mà mấy năm ao ước nhưng không có dịp được mặc , một cảm giác thật là lạ
    Một buổi sáng hơi vất vả, nhưng cảm thấy mình đã làm được một điều gì đó có ý nghĩa , không phải là những buổi sáng ngủ nướng như mọi khi
    Còn mấy buổi sáng như thế nữa , cố gắng lên nào !
    Phù, bi giờ vẫn còn mệt , thèm quá !
    Lạy giời hôm nay lĩnh được lương , không thì ngày mai 2 con không biết ăn bằng cái gì đây
  10. heart2heart

    heart2heart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2004
    Bài viết:
    432
    Đã được thích:
    0
    Lâu lắm rồi mới được ngày bình minh sớm như hôm nay , ngáp ngắn ngáp dài ,trời sáng nay lạnh thế nhỉ , khoác cái áo màu xanh tình nguyện vào , lọ mọ mò lên tầng 3 gọi con bạn . Nó mò mẫm phải đến 15'' , grr.....đúng là cái đồ con gái ( không coá mìn trong đoá )
    Lần đầu tiên mặc áo màu xanh, màu áo mà mấy năm ao ước nhưng không có dịp được mặc , một cảm giác thật là lạ
    Một buổi sáng hơi vất vả, nhưng cảm thấy mình đã làm được một điều gì đó có ý nghĩa , không phải là những buổi sáng ngủ nướng như mọi khi
    Còn mấy buổi sáng như thế nữa , cố gắng lên nào !
    Phù, bi giờ vẫn còn mệt , thèm quá !
    Lạy giời hôm nay lĩnh được lương , không thì ngày mai 2 con không biết ăn bằng cái gì đây

Chia sẻ trang này