1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí ....

Chủ đề trong 'Ninh Bình' bởi amduongvocuc, 28/03/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. anhphuong86vn

    anhphuong86vn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    1.650
    Đã được thích:
    0
    oài,ngày hôm nay chẳng có gì,sáng 9h kém bình minh,chiều ngủ đến 3rưỡi,từ hồi lên đây mới đc ngủ thế này..sướng thật.......
    ngày kia có đĩa TW roài,mua 1phát cho hoành trángthôi ,mệt rồi ,về ngủ thôi...
  2. anhphuong86vn

    anhphuong86vn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    1.650
    Đã được thích:
    0
    oài,ngày hôm nay chẳng có gì,sáng 9h kém bình minh,chiều ngủ đến 3rưỡi,từ hồi lên đây mới đc ngủ thế này..sướng thật.......
    ngày kia có đĩa TW roài,mua 1phát cho hoành trángthôi ,mệt rồi ,về ngủ thôi...
  3. negociateur

    negociateur Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2003
    Bài viết:
    671
    Đã được thích:
    0
    Hô!! Buồn quá.Lâu lắm rồi mới như thế này. Ngày kia là tròn 49 ngày em trai mình. Nhanh quá, đã chừng đó thời gian rồi, vậy mà mọi chuyện mới chỉ như hôm qua. Mình cảm thấy cuộc sống giờ vô nghĩa quá, luôn phải chạy theo một cái gì đó. Còn bố, còn mẹ, vậy mà mình lại cảm thấy bất hạnh, ko phải vì bố mẹ không thương yêu mình, nhưng thực sự giờ đây mình mới thấy cuộc sống của mình thật quá vô nghĩa khi mất đi đứa em duy nhất. Mình vẫn tin rằng một ngày nào đó, ko xa, ko lâu, chắc chắn mình sẽ được gặp lại em mình. Tuấn ơi, chờ anh nhé. Anh sẽ gắng làm hết những gì còn dang dở của em,sẽ để bố mẹ ko phải bận lòng, cuộc sống cũng dễ dàng thôi mà, anh sẽ làm hết những cái phù phiếm đó đi, sẽ làm nhanh để còn được gặp em. Cuộc sống này.....................
  4. negociateur

    negociateur Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2003
    Bài viết:
    671
    Đã được thích:
    0
    Hô!! Buồn quá.Lâu lắm rồi mới như thế này. Ngày kia là tròn 49 ngày em trai mình. Nhanh quá, đã chừng đó thời gian rồi, vậy mà mọi chuyện mới chỉ như hôm qua. Mình cảm thấy cuộc sống giờ vô nghĩa quá, luôn phải chạy theo một cái gì đó. Còn bố, còn mẹ, vậy mà mình lại cảm thấy bất hạnh, ko phải vì bố mẹ không thương yêu mình, nhưng thực sự giờ đây mình mới thấy cuộc sống của mình thật quá vô nghĩa khi mất đi đứa em duy nhất. Mình vẫn tin rằng một ngày nào đó, ko xa, ko lâu, chắc chắn mình sẽ được gặp lại em mình. Tuấn ơi, chờ anh nhé. Anh sẽ gắng làm hết những gì còn dang dở của em,sẽ để bố mẹ ko phải bận lòng, cuộc sống cũng dễ dàng thôi mà, anh sẽ làm hết những cái phù phiếm đó đi, sẽ làm nhanh để còn được gặp em. Cuộc sống này.....................
  5. anhphuong86vn

    anhphuong86vn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    1.650
    Đã được thích:
    0
    mưa rồi,vừa ngủ dậy thì đã mưa rôi,chiều nay cũng chẳng đi đâu nhưng cũng thấy chán ...đc buổi chiều bà chị đi chơi thì mưa,chuối thật ...rét rét thế này đi ăn kem thì khoái...so sad,miss u
  6. anhphuong86vn

    anhphuong86vn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    1.650
    Đã được thích:
    0
    mưa rồi,vừa ngủ dậy thì đã mưa rôi,chiều nay cũng chẳng đi đâu nhưng cũng thấy chán ...đc buổi chiều bà chị đi chơi thì mưa,chuối thật ...rét rét thế này đi ăn kem thì khoái...so sad,miss u
  7. phuongyeu

    phuongyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2004
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    đã lâu lắm rùi mình mới vào đây,cũng chẳng có jì khác biệt cả,nó cũng chán y như chính mình đang chán bi jờ.bao nhiêu chuyện chỉ trong 1 ngày làm mình fát mệt lên.chưa bao jờ mình cảm nhận thấy tồi tệ đến như thế.mất đồ,cãi nhau với bố mẹ,jận nhau với ông anh,chán ghét nhưng con bé phòng mình.........mệt mỏi thật.rồi đến cả những đứa bạn thân của mình nữa chứ,đúng là dở người.chẳng có jì là vĩnh cửu cả,nhưng tất cả chúng nó đều thay đổi với với tốc độ mình ko thể bắt kịp nổi,đôi khi mình chán đến mức mình ko muốn nói chuyện nữa,càng lớn thì cái tôi cá nhân của mỗi người cũng lớn lên theo,nhưng lấn át wá,mình hết hiểu nổi.mà thôi,đành chịu như vậy,chứ bây jờ mà nêu ra chắc sẽ còn tôi tệ hơn rất nhiều.
    từ hôm về wê lên đến jờ mình càng nhớ người ta hơn nữa.tại sao khi gặp mình người ta ko bao jờ nói jì nhưng sau đó lại luôn hỏi thăm về mình chứ???nhưng mình cũng biết 1 điều đó chỉ là ảo tưởng của riêng mình thôi.
  8. phuongyeu

    phuongyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2004
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    đã lâu lắm rùi mình mới vào đây,cũng chẳng có jì khác biệt cả,nó cũng chán y như chính mình đang chán bi jờ.bao nhiêu chuyện chỉ trong 1 ngày làm mình fát mệt lên.chưa bao jờ mình cảm nhận thấy tồi tệ đến như thế.mất đồ,cãi nhau với bố mẹ,jận nhau với ông anh,chán ghét nhưng con bé phòng mình.........mệt mỏi thật.rồi đến cả những đứa bạn thân của mình nữa chứ,đúng là dở người.chẳng có jì là vĩnh cửu cả,nhưng tất cả chúng nó đều thay đổi với với tốc độ mình ko thể bắt kịp nổi,đôi khi mình chán đến mức mình ko muốn nói chuyện nữa,càng lớn thì cái tôi cá nhân của mỗi người cũng lớn lên theo,nhưng lấn át wá,mình hết hiểu nổi.mà thôi,đành chịu như vậy,chứ bây jờ mà nêu ra chắc sẽ còn tôi tệ hơn rất nhiều.
    từ hôm về wê lên đến jờ mình càng nhớ người ta hơn nữa.tại sao khi gặp mình người ta ko bao jờ nói jì nhưng sau đó lại luôn hỏi thăm về mình chứ???nhưng mình cũng biết 1 điều đó chỉ là ảo tưởng của riêng mình thôi.
  9. anhphuong86vn

    anhphuong86vn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    1.650
    Đã được thích:
    0
    oài,chán quá,cả buổi sáng chẳng có gì vui,chiều nay lên Láng hạ chơi bời thôi...mà mãi chẳng thấy thèng Ngơ nhắn tin gì cho mình..ko biết đã lên đây chưa??? lên nhanh còn kéo đi chơi nữa chứ...à sáng nay là TW phát hành đĩa,chiều đi mua luôn
  10. anhphuong86vn

    anhphuong86vn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    1.650
    Đã được thích:
    0
    oài,chán quá,cả buổi sáng chẳng có gì vui,chiều nay lên Láng hạ chơi bời thôi...mà mãi chẳng thấy thèng Ngơ nhắn tin gì cho mình..ko biết đã lên đây chưa??? lên nhanh còn kéo đi chơi nữa chứ...à sáng nay là TW phát hành đĩa,chiều đi mua luôn

Chia sẻ trang này