1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí ....

Chủ đề trong 'Ninh Bình' bởi amduongvocuc, 28/03/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. anhphuong86vn

    anhphuong86vn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    1.650
    Đã được thích:
    0
    ừm ,hiện giờ mình đang trên tầng 3 ,nhìn xuống con đường đẹp nhất HN..hờ...chuyển nhà tới khu này là 1quyết định cực kì sáng suốt
  2. anhphuong86vn

    anhphuong86vn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    1.650
    Đã được thích:
    0
    ừm ,hiện giờ mình đang trên tầng 3 ,nhìn xuống con đường đẹp nhất HN..hờ...chuyển nhà tới khu này là 1quyết định cực kì sáng suốt
  3. lp4me

    lp4me Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2004
    Bài viết:
    201
    Đã được thích:
    0
    Hơ, hôm nay có quyết định cũng khá sáng suốt, ra gốc cây dừa trên NCT ngồi uống rượu, Hè, mấy thằng say vãi lúa, văng linh tinh cả ra...Công nhận là đường đẹp thật...Say ngoài đó cũng sướng
  4. lp4me

    lp4me Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2004
    Bài viết:
    201
    Đã được thích:
    0
    Hơ, hôm nay có quyết định cũng khá sáng suốt, ra gốc cây dừa trên NCT ngồi uống rượu, Hè, mấy thằng say vãi lúa, văng linh tinh cả ra...Công nhận là đường đẹp thật...Say ngoài đó cũng sướng
  5. anhphuong86vn

    anhphuong86vn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    1.650
    Đã được thích:
    0
    buồn thật..chẳng biết mình đang muốn gì....cứ mông lung vô định..ko hiểu mọi chuyện có như mình nghĩ ??? mệt mỏi ...cái gì đến sẽ đến và cái gì đi sẽ đi ...mọi cái cứ để tự nhiên thôi vậy
  6. anhphuong86vn

    anhphuong86vn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    1.650
    Đã được thích:
    0
    buồn thật..chẳng biết mình đang muốn gì....cứ mông lung vô định..ko hiểu mọi chuyện có như mình nghĩ ??? mệt mỏi ...cái gì đến sẽ đến và cái gì đi sẽ đi ...mọi cái cứ để tự nhiên thôi vậy
  7. anhphuong86vn

    anhphuong86vn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    1.650
    Đã được thích:
    0
    so sad...
  8. anhphuong86vn

    anhphuong86vn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    1.650
    Đã được thích:
    0
    so sad...
  9. fh4ever

    fh4ever Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2004
    Bài viết:
    295
    Đã được thích:
    0
    Tớ cần cậu mà cậu lại không có ở đó , cậu nói là chỉ cần tớ nói thế là cậu sẽ xuất hiện trước mặt tớ cơ mà .Tớ buồn cười thật , bây giờ tớ lại đi tin vào một lời nói bâng quơ của một người mà tớ chỉ biết duy nhất mỗi cái tên , chẳng có gì cả .Chà ,cái cảm giác cậu mang lại cho tớ còn tuyệt hơn cả tớ nghĩ đấy .Dù sao thì cũng có 1 người ở bên cạnh tớ , nói rằng sẵn sàng làm mọi việc để giúp tớ , đã lâu lắm rồi tớ ko được nghe những lời như thế đâu .Câu đã dựng tớ dậy khi tớ ngã rồi , tớ có thể đoán ra cậu là ai , chẳng biết có chính xác ko? nhưng tại sao cậu phải nói dối tớ nhỉ , cái kiểu xưng cậu tớ , tớ chỉ xưng hô với mỗi mình cậu , cậu lại nghĩ cho mình một cái tên khác nữa , nhưng sao cậu lại biết tiếng nhật nhỉ?Lạ thật , lại học công nghệ nữa .tớ ko nghĩ là câu lại có thể là bạn của tớ đâu , chỉ là bạn chat thì chắc cũng chỉ chat linh tinh .Cậu làm tớ bất ngờ thật đấy!
    Tớ lại nghĩ linh tinh mất rồi , tó cứ nghĩ nếu tớ gọi điện cho anh và tớ nói rằng tớ cần anh thì ko biết sẽ thế nào nhỉ , chắc cũng chẳng được gì vì bây giờ tớ chẳng còn hi vọng vào tình cảm mà anh dành cho tớ nữa.Tớ cũng chẳng thấy buồn đâu , vì ít nhất khi tớ cần một bờ vai để dựa vào thì tớ đã không nghĩ đến anh trước tiên , cũng ko phải là cậu đâu , hi` , tớ nghĩ đến bố tờ .Bố tớ tuyệt thật đấy , những việc tớ chẳng bao giờ làm được thì bố tớ làm được hết , bố tớ làm tớ thấy tin tưởng hơn rất nhiều . Chà , dù có không rút được hồ sơ ra thì tớ cũng chẳng buồn nữa đâu, dù sao tớ và bố tớ đã làm tất cả rồi , ko còn làm gì hơn được nữa , thế là được rồi đúng không?
    Tớ cũng chẳng hi vọng nhiều nữa , tớ đang làm gì thế nhỉ , tớ chẳng còn ai để tâm sự nữa nên đành lôi cậu ra để nói cùng vậy , cứ coi như có người đồng cảm cùng mình , lắng nghe mình nói , cho mình dựa vào , hi` , thế thì sướng hơn là viết nhật kí một mình nhỉ.
    Tớ chò mãi mà cậu ko online , tó nhớ cậu có đưa tớ mail của cậu nhưng tớ chẳng ghi vào , tớ ngốc quá , bây giờ cứ ngồi một mình thế này , bố tớ thì đang chò ông trưởng phòng về , mọi chuyện cứ rối tung cả lên , nhưng có bố tớ ở bên cạnh tớ chẳng thấy lo gì cả , cũng như cảm giác có cái T ở bên cạnh , tớ cũng thấy ko sợ cái gì hết , cứ như có người luôn bảo vệ cho mình .Hi` , ở bên cạnh cậu cũng thế nhỉTớ lại nghĩ lung tung rồi
    Thôi , dex viết gì nữa,, toàn viết linh t nh , cho mọt người cũng linh tinh , chỉ thấy chán thôi , trời ơi

  10. fh4ever

    fh4ever Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2004
    Bài viết:
    295
    Đã được thích:
    0
    Tớ cần cậu mà cậu lại không có ở đó , cậu nói là chỉ cần tớ nói thế là cậu sẽ xuất hiện trước mặt tớ cơ mà .Tớ buồn cười thật , bây giờ tớ lại đi tin vào một lời nói bâng quơ của một người mà tớ chỉ biết duy nhất mỗi cái tên , chẳng có gì cả .Chà ,cái cảm giác cậu mang lại cho tớ còn tuyệt hơn cả tớ nghĩ đấy .Dù sao thì cũng có 1 người ở bên cạnh tớ , nói rằng sẵn sàng làm mọi việc để giúp tớ , đã lâu lắm rồi tớ ko được nghe những lời như thế đâu .Câu đã dựng tớ dậy khi tớ ngã rồi , tớ có thể đoán ra cậu là ai , chẳng biết có chính xác ko? nhưng tại sao cậu phải nói dối tớ nhỉ , cái kiểu xưng cậu tớ , tớ chỉ xưng hô với mỗi mình cậu , cậu lại nghĩ cho mình một cái tên khác nữa , nhưng sao cậu lại biết tiếng nhật nhỉ?Lạ thật , lại học công nghệ nữa .tớ ko nghĩ là câu lại có thể là bạn của tớ đâu , chỉ là bạn chat thì chắc cũng chỉ chat linh tinh .Cậu làm tớ bất ngờ thật đấy!
    Tớ lại nghĩ linh tinh mất rồi , tó cứ nghĩ nếu tớ gọi điện cho anh và tớ nói rằng tớ cần anh thì ko biết sẽ thế nào nhỉ , chắc cũng chẳng được gì vì bây giờ tớ chẳng còn hi vọng vào tình cảm mà anh dành cho tớ nữa.Tớ cũng chẳng thấy buồn đâu , vì ít nhất khi tớ cần một bờ vai để dựa vào thì tớ đã không nghĩ đến anh trước tiên , cũng ko phải là cậu đâu , hi` , tớ nghĩ đến bố tờ .Bố tớ tuyệt thật đấy , những việc tớ chẳng bao giờ làm được thì bố tớ làm được hết , bố tớ làm tớ thấy tin tưởng hơn rất nhiều . Chà , dù có không rút được hồ sơ ra thì tớ cũng chẳng buồn nữa đâu, dù sao tớ và bố tớ đã làm tất cả rồi , ko còn làm gì hơn được nữa , thế là được rồi đúng không?
    Tớ cũng chẳng hi vọng nhiều nữa , tớ đang làm gì thế nhỉ , tớ chẳng còn ai để tâm sự nữa nên đành lôi cậu ra để nói cùng vậy , cứ coi như có người đồng cảm cùng mình , lắng nghe mình nói , cho mình dựa vào , hi` , thế thì sướng hơn là viết nhật kí một mình nhỉ.
    Tớ chò mãi mà cậu ko online , tó nhớ cậu có đưa tớ mail của cậu nhưng tớ chẳng ghi vào , tớ ngốc quá , bây giờ cứ ngồi một mình thế này , bố tớ thì đang chò ông trưởng phòng về , mọi chuyện cứ rối tung cả lên , nhưng có bố tớ ở bên cạnh tớ chẳng thấy lo gì cả , cũng như cảm giác có cái T ở bên cạnh , tớ cũng thấy ko sợ cái gì hết , cứ như có người luôn bảo vệ cho mình .Hi` , ở bên cạnh cậu cũng thế nhỉTớ lại nghĩ lung tung rồi
    Thôi , dex viết gì nữa,, toàn viết linh t nh , cho mọt người cũng linh tinh , chỉ thấy chán thôi , trời ơi

Chia sẻ trang này