1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí ....

Chủ đề trong 'Ninh Bình' bởi amduongvocuc, 28/03/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. anhphuong86vn

    anhphuong86vn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    1.650
    Đã được thích:
    0
    cứ bực bội thế nào ấy nhỉ,kéo con bạn lên Đinh uống cafe thì nó ko đi,cú tiết..đêm qua mất ngủ ,trưa nay cũng thế....mệt mỏi...cứ rối tung cả lên
  2. anhphuong86vn

    anhphuong86vn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    1.650
    Đã được thích:
    0
    cứ bực bội thế nào ấy nhỉ,kéo con bạn lên Đinh uống cafe thì nó ko đi,cú tiết..đêm qua mất ngủ ,trưa nay cũng thế....mệt mỏi...cứ rối tung cả lên
  3. wohhung

    wohhung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2004
    Bài viết:
    341
    Đã được thích:
    0
    2 hôm nay qua? la? đen đu?i.
    Kết mấy con đê? , mất mấy lít
    Đau hết ca? đâ?u
    Hic
  4. wohhung

    wohhung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2004
    Bài viết:
    341
    Đã được thích:
    0
    2 hôm nay qua? la? đen đu?i.
    Kết mấy con đê? , mất mấy lít
    Đau hết ca? đâ?u
    Hic
  5. negociateur

    negociateur Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2003
    Bài viết:
    671
    Đã được thích:
    0
    Buồn! Nhớ đến em nhiều, nhiều lắm! Hơn 3 tháng rồi...... Em bây giờ ra sao, như thế nào......... anh mãi mãi ko còn có thể biết được nữa. Cuộc sống xô bồ, bon chen đang dần loại bỏ anh ra rồi, dường như khi mất em, anh đang để tuột đi tất cả. Không phải, em là tất cả những gì anh có, em ko còn thì cũng tức là anh đã chẳng còn lại gì nữa. Vô nghĩa quá T ơi! Anh lại sắp khóc rồi! Em ko muốn thấy anh khóc, phải vậy không?! Thế mà giờ đây anh......./..................
  6. negociateur

    negociateur Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2003
    Bài viết:
    671
    Đã được thích:
    0
    Buồn! Nhớ đến em nhiều, nhiều lắm! Hơn 3 tháng rồi...... Em bây giờ ra sao, như thế nào......... anh mãi mãi ko còn có thể biết được nữa. Cuộc sống xô bồ, bon chen đang dần loại bỏ anh ra rồi, dường như khi mất em, anh đang để tuột đi tất cả. Không phải, em là tất cả những gì anh có, em ko còn thì cũng tức là anh đã chẳng còn lại gì nữa. Vô nghĩa quá T ơi! Anh lại sắp khóc rồi! Em ko muốn thấy anh khóc, phải vậy không?! Thế mà giờ đây anh......./..................
  7. anhphuong86vn

    anhphuong86vn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    1.650
    Đã được thích:
    0
    con bạn qua nhà mình ,bố bảo thích mình thi lại,nhưng mình nản rồi,chán lắm rồi,bon chen điểm chác,thi lại trượt nữa thì nhục lắm,chán ngán cảnh thi cử và cảm giác chờ đợi điểm ...mệt!
  8. anhphuong86vn

    anhphuong86vn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    1.650
    Đã được thích:
    0
    con bạn qua nhà mình ,bố bảo thích mình thi lại,nhưng mình nản rồi,chán lắm rồi,bon chen điểm chác,thi lại trượt nữa thì nhục lắm,chán ngán cảnh thi cử và cảm giác chờ đợi điểm ...mệt!
  9. daibangchua_xinhxinh

    daibangchua_xinhxinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/11/2004
    Bài viết:
    311
    Đã được thích:
    0
    nè ! khi nào chợt nhớ đến tớ thì hãy oánh nát bét con 76 cho tớ ....
    bởi vì tớ cực kết con đấy ...
    hề nếu tự nhiên nhớ đến tớ mà quên không oánh nó , thì chớ có phát điên lên nếu tối hôm đó lô về nổ tung con 76 và 67 nha !
    (khè khè ! nhưng mờ chẳng may không nổ nó thi cũng đừng nguyền rủa tớ nghe chưa , chúa nghe được đấy và ngài sẽ giận bạn cho coi ! he he he )
  10. daibangchua_xinhxinh

    daibangchua_xinhxinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/11/2004
    Bài viết:
    311
    Đã được thích:
    0
    nè ! khi nào chợt nhớ đến tớ thì hãy oánh nát bét con 76 cho tớ ....
    bởi vì tớ cực kết con đấy ...
    hề nếu tự nhiên nhớ đến tớ mà quên không oánh nó , thì chớ có phát điên lên nếu tối hôm đó lô về nổ tung con 76 và 67 nha !
    (khè khè ! nhưng mờ chẳng may không nổ nó thi cũng đừng nguyền rủa tớ nghe chưa , chúa nghe được đấy và ngài sẽ giận bạn cho coi ! he he he )

Chia sẻ trang này