1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí !!!!

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Chatter-FPT ( CFFC)' bởi PhuongCV, 11/11/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. chuoi_nhat_FPT

    chuoi_nhat_FPT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2004
    Bài viết:
    1.881
    Đã được thích:
    0
    Lại thế nữa rồi, bây giờ tớ không còn muốn gì nữa. Đêm qua hơn 1h đêm con bạn củ chuối của tớ còn nhắn tin trêu tớ, tớ cáu quá xạc cho nó 1 trận vì đang mệt muốn ngủ. Xong lại nghĩ nếu là ấy nhắn thì tớ có cáu thế không nhỉ?Hôm thứ 7 đó tớ giận quá, đã nghĩ đến chuyện đổi cả số để ấy khỏi nhắn tin, nhưng giờ thì chẳng cần nữa phải không?
    Ấy giả dối quá, nhưng cái tính của tớ, nếu đã trót quý ai thì khó ghét quá. Ngay lúc này đây,nhìn ấy nói mà tớ thấy thất vọng không chịu được. ....
  2. Trish_ger

    Trish_ger Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2004
    Bài viết:
    444
    Đã được thích:
    0
    Hic, con mèo điên, chán quá. Vừa nói iu nó ở bên kí. Bi giờ nhìn thấy cái nầy. Cú không chịu được. Bạn bè thế đấy, mày lấy pic tao thì cũng phải hỏi tao 1 câu. Mà thằng quý lùn hâm. Điên, chúng mày điên. Khôn hồn thì cho xuống, không tao cứ chửi chúng mày điên đấy. Ich weiY, dass so peinlich war. Bitteee, mà cũng chả biết đấy là mình, thôi cho mày thoả mái đê
  3. mailan1984

    mailan1984 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/02/2004
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    Ặc ! Hôm nay để ý kĩ mới biết nó yêu tổ quốc ghê gớm thế chứ nị . Đeo cả sao trên mũ .... mà mình chưa thấy ai như nó .... nó không nói thì có ai bảo nó câm đâu cơ chứ. Chưa đánh đã khai tuốt thế này thì vứt.... Không làm được nhiệm vụ bí mật.... Chỉ còn cách cho về quê chăn trâu....
  4. Singapore

    Singapore Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/04/2002
    Bài viết:
    921
    Đã được thích:
    0
    Mấy tuần nay thấy mệt mỏi vì đá nhiều giải quá, nào từ giải Tcty đến giải cơ quan đá với đối tác. Cuối tuần thì đá với đội anh em và giải TTVNOL. Triền miên đá và nên cũng mệt ra phết. Rất may trước trận với Tháp Rùa HN vừa qua đã ''cai '' được mấy hôm và sức khoẻ tốt hẳn nên đá hôm đó chạy như con thoi
    Cả tuần này lịch kín cả vì cũng sắp phải lo lắng mấy chuyện to tát. Ôm đồm nhiều việc lung tung quá nên đôi lúc thấy dơ dở nếu buông, nhưng có lẽ cũng phải chuyển giao cho anh em nhiệt tình khác thôi. Cũng phải nghĩ tới mình và hy vọng mọi chuyện sẽ ổn. Thật ra nhận thấy 1 năm nay thể lực yếu hơn, chắc là do đá bóng và sau đó , rồi nên suy giảm là đúng, quy luật không tránh khỏi mờ, hề hề.... Cố sao có phong độ tốt phục vụ cái giải TTVNOL và để khẳng định tiềm lực của anh em CFFC trước các đối thủ khác. Cầu mong sẽ trở thành 1 tượng đài của TTVNOL khi trở thành đội đầu tiên bảo vệ được chức VĐ thì có lẽ sẽ là 1 trong những dấu ấn đối với tất cả anh em CFFC và trong đó có mình nữa. Nếu thế có lẽ mình sẽ hứa cai bia rượu trong vòng 1 tuần (sau trận liên hoan mừng chiến thắng - nếu điều đó xảy ra) để kỷ niệm điều kỳ diệu đó
    Nhưng nói gì thì nói hôm nay vẫn phải mừng con ông bạn thân tròn 1 tuổi và sẽ giữ mình 2 ngày thứ 6,7 để chuẩn bị cho trận CN vậy. Quên, 1 chi tiết nữa là trận CN đá xong giải TTVNOL thì tức tốc về đá giải mà cơ quan tham gia, mình là đội trưởng nên ko thể vắng mặt (may mà quen BTC nên đề nghị rời trận mình đá thành trận 2, chứ nếu đá trận 1 thì đá xong giải TTVN thì về chả kịp. Phù phù, may quá !!!)
  5. No13

    No13 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/05/2001
    Bài viết:
    1.997
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay là 1 ngày vất vả của mình Nhưng đc cái cũng vui
    Sáng dậy sớm thì trời lạnh, vác xe ra đi có việc rồi lại làm vòng hồ Hoàng Cầu 10h30 ăn sáng , chả ai có cái giờ ăn sáng như mình cả, trừ mấy đứa bạn dở hơi
    Chiều đi lễ với bạn, tâm sự về chuyện mẫu giáo và cấp 1 hay thật. Tiếc là bạn chưa đc nghe mình kể về thời "huy hoàng" cấp 2 nữa Nghe xong thì chắc bạn còn phải khâm phục mình nhiều
    Hôm nay bạn đã thấy chúng ta nói chuyện nghiêm túc chưa nào? Thế là ko phải kêu suốt ngày trêu đùa nhau nữa nhé! Mà sao hôm nay bạn hiền thế? Có lẽ như thế nên mình cũng chả muốn trêu bạn nữa. Bạn nghe mình nói chuyện chăm chú phết! Nói chung là ngoan đấy lần sau cứ thế phát huy nhé ku!
    Buổi tối định học bài nhưng buồn ngủ wa'', chả học đc vào đầu gì cả
    Đành đi ngủ vậy
  6. meggy

    meggy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    447
    Đã được thích:
    0
    Thảo nào hôm qua nó làm cho mình với anh Sáng chờ dài cả cổ, đến sát giờ đi rồi còn long sòng sọc lên quà với cáp mới điên chứ. hmm nhố nhăng!
  7. chuoi_nhat_FPT

    chuoi_nhat_FPT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2004
    Bài viết:
    1.881
    Đã được thích:
    0
    Buồn cười thật,cái trang dở dở ương ương vài hôm lại đao. Hôm nay tớ định vào ngồi xem... nhưng không được.Ngồi thế này mà chẳng biết phải làm gìMà tớ cũng bỏ cái ý định phá nó rồi, để mọi người còn vui vẻ chứ,nếu không lại bị thù ghét, hic.
    Tớ...không...muốn...như...thế...này!!!
    Never say u don''t love somebody any more, if her sight still hold u back!!!
    Được chuoi_nhat_FPT sửa chữa / chuyển vào 10:36 ngày 20/05/2004
  8. Ngon_Gio_Buon

    Ngon_Gio_Buon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2003
    Bài viết:
    695
    Đã được thích:
    0
    Chả hiểu mình kiếp trước mình có hành gì mấy bố (sếp) ko mà kiếp này mấy bố hành mình thế . Ương ương dở dở, tự nhiên đày mình lên cái vùng của gió , mưa , nắng và cát . Trụ lại được hơn tuần, về đến nhà thì lăn quay ra ốm, mất đứt thêm tuần nữa . Hờ , bao giờ cho đến cuối năm nhở .....
  9. chuoi_nhat_FPT

    chuoi_nhat_FPT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2004
    Bài viết:
    1.881
    Đã được thích:
    0
    Zoài ơi, mấy hôm nay mệt quá, lúc thì ngồi chơi vêu mỏ ra, lúc thì dồn dập tiểu luận, lại sắp thi roài, khổ thế, hức
  10. mailan1984

    mailan1984 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/02/2004
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    Hẹ , ngày què tháng cụt năm tàn phế!
    Hờ , hôm nay hét khản cả cổ.Kiểu này là dễ tốn 10, đến thăm anh Pohl già quá. Khổ thân chị T ,đang ngủ thì bị mình gọi điện rủ lên chat.Cảm thấy có nỗi với chị ý quá , mà ứ bít nàm gì....hohho. Xem xong cái film VN mà bực cả mình . Không biết ông nào nàm đạo diễn mà làm ra cai film củ chuối vĩ đại thế. Bùn cười nhất nà cái câu con điên lói: " Ối anh ơi , cảnh đẹp quá!"hi.hi.Mia., ngày mai dek xem film này nữa, cứ tưởng hay.... ScheiYeeeeeeeeee

Chia sẻ trang này