1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí !!!!

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Chatter-FPT ( CFFC)' bởi PhuongCV, 11/11/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. MissSixty

    MissSixty Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2003
    Bài viết:
    1.278
    Đã được thích:
    0
    Em xuống HP anh sẽ dẫn em đi chỗ này hay lắm hay là em lại thích ra cát bà ? hehe
  2. Trish_ger

    Trish_ger Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2004
    Bài viết:
    444
    Đã được thích:
    0
    Nóng thế, ở đâu cũng nóng. Mai còn nóng hơn. Mang thịt ra đường để có khi đỡ phải nướng. Mình viết tin nhắn cho nó mà chả thấy viết lại rì. Chắc mami sang sướng quá quên cả bạn bè. Xin mãi mà không được nghỉ.
  3. Ngon_Gio_Buon

    Ngon_Gio_Buon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2003
    Bài viết:
    695
    Đã được thích:
    0
    Một ngày nọ, có một chú chim xanh thình lình bay vọt qua cửa sổ, vào phòng bạn và bị kẹt, ko ra được. Chú chim bị lạc này có cái gì đó cuốn hút bạn và bạn quyết giữ nó lại. Nhưng thật ngạc nhiên làm sao, vào ngày hôm sau chú chim xanh bỗng đổi từ màu xanh sang màu vàng ! Hoá ra đây là một loài chim đặc biệt, có khả năng thay đổi màu sắc rất nhanh. Vào buổi sáng ngày thứ ba, chú đổi sang màu đỏ rực, và sang ngày thứ tư chú hoàn toàn chuyển sang màu đen thui. Chú chim đó sẽ đổi sang màu gì khi bạn thức dậy ngày thứ năm? Mời bạn chọn một trong những tình huống sau đây:
    1. Chú chim ko đổi màu, chú vẫn giữ nguyên màu đen.
    2.Chú chim trở lại màu xanh ban đầu của mình.
    3.Chú chim chuyển sang màu trắng.
    4.Chú chim chuyển sang màu vàng óng.
    NGB chọn màu trắng.
    Nói chú chim chuyển sang màu trắng là người rất lạnh lùng và quyết đoán trong những khi chịu áp lực.
    Bạn ko phung phí thời gian vào việc cáu giận hay chần chừ, thậm chí cả khi khủng hoảng đang leo thang. Nếu tình hình trở nên quá tệ hại, bạn cảm thấy tốt nhât là quên phéng sự lạc lối này để đi tìm kiếm một tuyến đường khác, hướng tới mục tiêu của mình còn hơn là sa lầy, than vãn trong nỗi đau đớn ko cần thiết. Biện pháp ra tay hành động trước này hàm ý rằng mọi thứ cứ tự nhiên đi vào con đường của bạn.
    -----> sai toét.
    ( Đãng Trí ơi, nó bảo Ngớ Ngẩn lạnh lùng mới buồn cười chứ, Ngớ Ngẩn ... tình cảm thế này .... )
  4. guti

    guti Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/02/2002
    Bài viết:
    563
    Đã được thích:
    0
    Những ngày ở Nha Trang thật là buồn ... Chẳng có gì chơi cả ... Suốt ngày bia rồi lại ruợu chắc là ngộ độc mất thôi ... Nốt hôm nay là tạm biệt bờ biển thơ mộng rồi ... Chuyến phưu luu tiếp tục lên núi ... Phố núi Gia Lai đang đơi chờ hi vọng sẽ vui hơn ...Nhớ .................... Bia hơi Hà Nội quá
  5. MissSixty

    MissSixty Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2003
    Bài viết:
    1.278
    Đã được thích:
    0
    Ơ ông ẻm đi đâu mà vào tận đấy thế hả ?
  6. guti

    guti Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/02/2002
    Bài viết:
    563
    Đã được thích:
    0
    Em đầu quân cho Hoàng Anh Gia Lai anh Oliver a ! Ho cứ mơì mãi ... Nếu kô thành thì đi buôn lậu gỗ .... Kiếm phết đấy
  7. Ngumo

    Ngumo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/11/2003
    Bài viết:
    10.072
    Đã được thích:
    12
    Nên chăng topic này chuyển thành buôn chuyện hay chát chít giề giề đấy. Loãng quá
  8. meggy

    meggy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    447
    Đã được thích:
    0
    Thế chọn tình huống đầu tiên thì sao? ko có đáp án hả NGB?
  9. No13

    No13 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/05/2001
    Bài viết:
    1.997
    Đã được thích:
    0
    Why? when I need your advice but you''re out... it''s my future and perhaps it''s our future...
    I don''t blame you... I know it''s result what I have done for you and us... I will accept it... perhaps it''s our destiny I''m sorry for all...
  10. Ngon_Gio_Buon

    Ngon_Gio_Buon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2003
    Bài viết:
    695
    Đã được thích:
    0
    Dạ, bác cứ yên hai mươi cái tâm đi ạ. Cứ khoảng định kì 1 tháng 1 lần là em lại đi soi và dọn dẹp từng topic. Mọi người cứ buôn chán đi, rốt cuộc cũng bay hết về buôn chuyện mà.
    Hôm nay khó ở, nói gì cũng ko rõ ràng rành mạch...

Chia sẻ trang này