1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí !!!!

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Chatter-FPT ( CFFC)' bởi PhuongCV, 11/11/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Ngon_Gio_Buon

    Ngon_Gio_Buon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2003
    Bài viết:
    695
    Đã được thích:
    0

    Ngày ... tháng ... năm
    3 h 30 - một cái hẹn với một người bạn trên net. Trông mình thật hoàn hảo trông bộ cánh mới. Buổi sáng trời mưa nhưng ơn trời, chiều đã hửng nắng. Cái nắng nhè nhẹ dịu mát sau cơn mưa luôn làm đầu óc người ta thấy sảng khoái. Mùi nước mưa ẩm ướt, vị ngai ngái của đất, tất cả quyện vào tạo nên một mùi vị thật khó tả. Thả dong từ từ cái xe trên đường, mình nhấm nháp từng tí một cái không khí sau cơn mưa. Chiều hôm ấy sẽ đẹp biết bao nếu ko có ...nó. Nó tức là một cái xe buýt với chiều cao khoảng 2 mét rưỡi, âm thầm đi sau mình vào kết thúc cả buổi chiều của mình bằng một phát tạt đầu - một phát tạt đầu lành nghề chính hiệu của mấy bác xế xe buýt. Thật ko còn gì để nói. Cả bộ cánh của mình lốm đốm những vết màu sô cô la , những vết màu nhớm nhúa hiện rõ trên bộ đồ trắng. Điện thoại cho nàng, lí do : bận đột xuất. Đầu bên kia dập máy, ko nói 1 lời...
    Tan tành một buổi hẹn, tan tành một buổi chiều mộng mơ. Dưng mình ghét mưa thậm tệ.
  2. imnao

    imnao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/11/2003
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
    ơ, sao không để nguyên quần áo thế mà đi gặp bạn nhỉ, càng dễ gây thiện cảm với cô bạn , mình ghét nhất bị bỏ bom kiểu ý, không nói gì là còn may đấy, hehe
    Thời tiết leng keng thật
  3. POKET

    POKET Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/06/2001
    Bài viết:
    4.127
    Đã được thích:
    0
    em cũng quan tâm tới cái đáp án số 1 !!!
  4. Ngon_Gio_Buon

    Ngon_Gio_Buon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2003
    Bài viết:
    695
    Đã được thích:
    0
    Lời diễn giải trò con chim xanh
    Chú chim xanh bay vào phòng bạn xem ra là biểu tượng cho một gia tài lớn. Nhưng vì chú chim đột nhiên đổi màu, khiến cho bạn lo lắng rằng niềm vui sẽ ko được kéo dài mãi. Phản ứng của bạn trong kịch bản này chỉ ra cho thấy bạn sẽ phản hồi thế nào với khó khăn, nghịch cảnh hay những bất trắc trong đời thực.
    1_Những người nói rằng chú chim vẫn còn màu đen có 1 tầm nhìn bi quan.
    Bạn có khuynh hướng tin rằng 1 khi hoàn cảnh đã xoay quanh chiều hướng xấu thì sẽ ko bao giờ trở lại tình trạng bình thường ? Thế thì bạn cần phải suy nghĩ kĩ rằng nếu thế là xấu rồi thì sẽ ko còn có thể tệ hơn được nữa đâu. Nên nhớ: ko có cơn mưa nào mà ko có lúc tạnh; và ko có đêm tối mà lại ko có bình minh theo sau.
    2_Bảo chú chim trở lại màu xanh nguyên thuỷ là những người lạc quan một cách thực tế
    Bạn tin rằng cuộc đời là một sự pha trộn giữa cái xấu và cái tốt; và rằng ko việc gì phải nhọc công chống chọi lại cái thực tế ấy. Bạn bình tĩnh chấp nhận sự chuyển hướng và cứ để mặc cho sự việc trượt trên lộ trình của nó, chẳng hơi đâu mà phải chịu đựng stress hay lo âu. Quan điểm này giúp bạn cưỡi lên con sóng của sự chuyển dời mà ko bị nó cuốn phăng đi.
    3_Nói chú chim chuyển sang màu trắng là người rất lạnh lùng và quyết đoán trong những khi chịu áp lực.
    Bạn ko phung phí thời gian vào việc cáu giận hay chần chừ, thậm chí cả khi khủng hoảng đang leo thang. Nếu tình hình trở nên quá tệ hại, bạn cảm thấy tốt nhât là quên phéng sự lạc lối này để đi tìm kiếm một tuyến đường khác, hướng tới mục tiêu của mình còn hơn là sa lầy, than vãn trong nỗi đau đớn ko cần thiết. Biện pháp ra tay hành động trước này hàm ý rằng mọi thứ cứ tự nhiên đi vào con đường của bạn.
    4_Những người nói chú chim chuyển sang màu vàng óng được mô tả như những người ko biết sợ là gì.
    Bạn ko biết ý nghĩa của áp lực. Đối với bạn, khủng hoảng đều là một cơ hội. Bạn có thể được so sánh với Napoleon, người đã từng nổi danh với tuyên bố "...ko thể được; từ đó ko phải tiếng Pháp" . Nhưng hãy cẩn thận, đừng để sự tự tin ko ranh giới của bạn lợi dụng chính bạn. Ranh giới giữa ko sợ hãi và sự liều mạng khinh suất là rất mong manh.
  5. POKET

    POKET Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/06/2001
    Bài viết:
    4.127
    Đã được thích:
    0
    Số 1 với số 3 .. Có cái đúng, có cái chẳng đúng tẹo nào
  6. No13

    No13 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/05/2001
    Bài viết:
    1.997
    Đã được thích:
    0
    Thời tiết HN oi bức wa'' cứ thấy mệt, chả làm đc gì cả mà lại dễ nóng tính...
    Công việc linh tinh, chả có sự ổn định và định hướng
    Tâm trạng thì chả biết ở điểm nào?! vui hay buồn? càng ngày càng mất cái cảm giác sống vì cái gì, vì ai... hay đi tìm kiếm 1 sự thay đổi bây giờ? nhưng muốn cũng ko đc vì còn nhiều cái phụ thuộc, chả thể làm đc gì... nếu muốn thay đổi 1 cái gì đó, muốn tìm kiếm 1 điều gì đó mới mẻ thì phải chịu hy sinh, mất mát những cái mà mình đang có, nhưng mình lại ko đành...
    Càng lớn, sự mâu thuẫn trong bản thân càng tăng dần...
  7. MissSixty

    MissSixty Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2003
    Bài viết:
    1.278
    Đã được thích:
    0
    Thời tiết HN hơi nóng thì em lên ra Cát Bà đổi gió H à..... Đảm bảo hết bực ngay
  8. No13

    No13 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/05/2001
    Bài viết:
    1.997
    Đã được thích:
    0
    Lại ốm năm nay sức khoẻ siêu xui xẻo, ốm đau bệnh tật liên tục. Từ vụ cúm "gà" đợt Tết đến bây giờ cũng phải bị chục vụ ốm rồi . Mau khỏi ốm để còn đi lĩnh tiền thưởng 2/9 nào
    To anh Oliver: làm gì có tgian mà để đi hả anh? lại còn đang bị ốm nữa chứ? muốn đi lắm nhưng hoàn cảnh ko cho phép. Thôi, để dành năm sau đi, em rủ cả anh đi nhé!
  9. guti

    guti Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/02/2002
    Bài viết:
    563
    Đã được thích:
    0
    Tu nhiên kô đâu vào đâu lại bị đau mắt .. 3 ngày rồi mà vẫn không khỏi bực hết cả mình .
  10. MissSixty

    MissSixty Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2003
    Bài viết:
    1.278
    Đã được thích:
    0
    Xem lại mấy hôm vừa rồi có nhìn nhầm cái gì không mà đau mắt lâu thê em?

Chia sẻ trang này