1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí !!!!

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Chatter-FPT ( CFFC)' bởi PhuongCV, 11/11/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. No13

    No13 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/05/2001
    Bài viết:
    1.997
    Đã được thích:
    0
    Cả ngày rong chơi. Nhưng rồi lại có chuyện ko vui trong lòng... Ko vui vì chuyện bạn bè, rồi lại cả chuyện của mình...
    Sống cần phải thoáng - nghĩ đc nhưng mình ko làm đc...

    Cuộc đời lúc thịnh lúc suy
    Lúc cưỡi bạch mã, lúc phi mèo mù
  2. 4ever

    4ever Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/02/2002
    Bài viết:
    356
    Đã được thích:
    0

    Được 4ever sửa chữa / chuyển vào 06:26 ngày 15/11/2003
  3. PhuongCV

    PhuongCV Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/10/2002
    Bài viết:
    495
    Đã được thích:
    0
    Hê hê 1 ngày tuyệt vời, về đến nhà vẫn còn ngây ngất hương vị chiến thắng Chúng ta là nhà VÔ ĐỊCH
  4. Singapore

    Singapore Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/04/2002
    Bài viết:
    921
    Đã được thích:
    0
    Một ngày vô cùng đáng nhớ của các thành viên CFFC
    Cảm giác chiến thắng lan tỏa khắp nơi, đâu đâu cũng nhìn thấy nụ cười tươi từ lúc ở sân bóng, rồi khi ra quán bia lẫn lúc đi hát karaoke.
    Có lẽ là một kỷ niệm khó quên đối với tớ, một thành viên của đội.
    -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    Mất tiền là mất ít, mất danh dự là mất nhiều, nhưng mất niềm tin là mất tất cả
  5. the_bum

    the_bum Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2003
    Bài viết:
    441
    Đã được thích:
    0
    Ông em No 13 có vấn đề gì thế? Anh em đang vui mà chú lại buồn thì anh em cũng chẳng vui trọn vẹn. Có gì thì lói ra cho anh em biết. Giúp được thì giúp, không giúp được thì chia xẻ. Thế đã nhể... Hê hê...
    Hay cu nga~ nhung dung bao gio nga gu.c!! Moi lan nga~ ta se~ thay truong tha`nh ho*n!!!
  6. Singapore

    Singapore Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/04/2002
    Bài viết:
    921
    Đã được thích:
    0
    Tâm trạng đấy từ ngày 14/11 cơ mà The_Bum, nhưng có lẽ đã biến mất sau khi nói chuyện được với người iu ở phương xa rùi, chú iem No.13 nhể ? Vì anh Sing nghe nó nói thế hôm tối thứ 7, hôm trước trận CK. Lên mạng ngó nghiêng xem có thằng nào còn lảng vảng không để đuổi đi ngủ sớm hết.
    Hơ hơ, đến hôm nay vẫn còn cảm giác VUI VUI nè
    -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    Mất tiền là mất ít, mất danh dự là mất nhiều, nhưng mất niềm tin là mất tất cả
  7. the_bum

    the_bum Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2003
    Bài viết:
    441
    Đã được thích:
    0
    Hoá ra là như vậy..Cám ơn bác Sing...hì hì... Thế thì ổn rồi... Em cứ tưởng có chiện gì ghê gớm lắm làm chú No13 mất ăn mất ngủ, chứ cái chiện đó thì cũng phình phường thôi... Đã yêu nhau thật lòng thì có cãi nhau to thế lào đi chăng nữa cũng bỏ qua ngay thôi.(Lưu ý là "thật lòng" nhé) Hê hê... Vô tư đê ông em...
    Hay cu nga~ nhung dung bao gio nga gu.c!! Moi lan nga~ ta se~ thay truong tha`nh ho*n!!!
    Được the_bum sửa chữa / chuyển vào 12:58 ngày 17/11/2003
  8. guti

    guti Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/02/2002
    Bài viết:
    563
    Đã được thích:
    0
    SƯỚNG nào bà con đê đê....
    Guti
  9. No13

    No13 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/05/2001
    Bài viết:
    1.997
    Đã được thích:
    0
    To anh Sing: hi`hi`hi`... nói chuyện với ng` iu thì cũng vui thật, nhưng cũng còn nhiều chuyện khác nữa muh [;-)] Nhưng hôm sau CFFC vô địch thì mình cũng vui rồi [:-D]
    To anh Nofear: cảm ơn anh đã quan tâm [:-)] Ở độ tuổi của em thì chuyện vui - buồn xảy ra như cơm bữa ý mà.. có sao đâu.. than vãn vài câu rồi hôm sau lại vui lên ngay [:-D]

    Cuộc đời lúc thịnh lúc suy
    Lúc cưỡi bạch mã, lúc phi mèo mù
  10. HiltonHanoi

    HiltonHanoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    268
    Đã được thích:
    0
    Mượn tiêu đề "Hoang vắng"
    Tối qua, đi đám cưới người yêu cũ. Nhạt. Mọi cảm giác ngỡ sẽ quay trở lại hay chí ít cũng làm cho mình buồn. Không. Mọi thứ chỉ thoảng qua. Gặp người ấy bên chồng mới cưới. Chỉ mừng. Không buồn. Lạ lẫm.
    Những tưởng rằng đêm sẽ chẳng ngủ. Nhưng chẳng sao. Bâng khuâng.
    Rồi lần lượt cũng sẽ bỏ mình đi. Nếu bỏ đi được như thế cũng thật là mừng.
    Chúc hạnh phúc !

Chia sẻ trang này